1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

H.crespo

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi haicrespo, 01/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haicrespo

    haicrespo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi nguơi` e la linh moi,e hâm mộ arg tu lâu rồi,nhung hom nay e moi biet cai trang nay,mong moi nguoi suc khoe,de co vu va hi vong rang arg se som vo dich Wc,
    Sở thích cua e : Yêu mãi Argentina.Maradona tất nhiên la khi lam cau thu,chu Hlv thi....Yêu Batis,H.Crespo.nhieu lam,noi chung la em yêu tất cả nhưng gì thuộc về Argentina
    Ghét nhất : Lũ Mọi Bo ra xin,Anh Bốc Phét,Pháp mọi rợ,Đức phát sít nữa.
    em 26 tuổi.có gì các a cho e tham gia hội Argentina o Hà nội mới nhé.hôm nay e mới biết trang wes nay,e thức cả đêm hôm wa để đọc những bài viết ở trong này,e thấy mọi người tâm huyết với Argen wa.e thức cả đêm để đọc bài về Arg,e mêt wá,e ngủ đây.hix hix,đọc gần 10 tiếng đồng hồ bây giờ mới ngủ đây
  2. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải ra quán mới kiểm định được bro có phải là fan thật hay "phong trào"
  3. haicrespo

    haicrespo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    thật sự e rất hâm mộ arg,,hom truớc arg bi thang Xoa Chim Lâu loai,e bi sốc xuốt mấy ngày liền,worlcup ko co arg,coi nhu kết thúc,ko muốn xem 1 trận nào nữa cả.mặc dù trước giải,ko hi vọng vào lão Mabư cho lắm,nhưng vẫn bị sốc khi arg bi loại..ôi ko biết bao giờ mới đến ngày xưa đây,các bác nhi.ma xem arg bây giờ,sao hàng hậu vệ đá như chấp nguời,ko hiểu cái thằng Demichaili,Ham Zo,co họ hàng gì các đời Hlv ko,ma thằng HLV nào cũng goi nó vào DT,hay nó có con vợ xinh wá,dùng mỹ nhân kế,để HLV cho nó vào DT,Ôi cái thời trước,mặc dù ko co danh hiệu nào,nhung e thấy cái thời còn BAtis,Crespo,cái thời đó Argen đá đẹp và hay hơn bây giờ nhiều,có phải ko các bác.Thời đó đội hình toàn cầu thủ đẹp trai,nhìn đàn ông ko chịu đuợc
    C.Roa
    J.Zanneti W.Samuel R.Ayala Sorin
    D.Simeone Cabimaso
    Roman Kily
    Crespo Lopez
    Bây giờ chúng ta những người yêu mến Argentina,đành phải hi vọng vào 4 năm nữa,trên đât'' bọn Bò ra xin,bóng đá luôn bất ngờ,chúng ta hãy cứ hi vọng,pko ae,rồi 1 ngày nào đó Argen nhất định sẽ vô địch,dù phải đợi 10 nam,20 nam,hay 30 năm nữa,dù có phải san bằng cả dãy Aldét,vì argen,chung ta vẫn có thể làm,dù argen ko vô địch thì cũng ko sao,vì chúng ta mãi yêu Argentina mất rồi,khi tình yêu mà ko đuợc đáp lại,thi tình yêu đó lại càng nồng nàn và sâu nặng hơn,có phải ko mọi người
    Em chỉ có 1 mơ ước,từ giờ đến cuối đời đuợc sang Argen xem trận Derby giữa Boca-River,va Argen vô đich worlcup 1 lần,thì có tổn thọ 5 năm,e cũng chấp nhận.Ôi uoc mơ nhỏ nhoi của tôti
    Biệt danh các tuyển thủ Argentina: Từ Thiên thần đến Hài cốt
    Nếu lạc vào sân tập của ĐT Argentina, bạn đừng ngạc nhiên nếu các cầu thủ gọi nhau là ?othằng điên?, ?ochó săn? hay ?oNgười Trung Quốc?.
    Đặt biệt danh đã trở thành nét văn hóa đáng yêu của người Argentina nói chung chứ không riêng gì đội bóng của Maradona.
    Pozo, Andujar, Otamendi, Demichelis là những cầu thủ ?othiệt thòi? nhất ĐT Argentina khi không được các đồng đội gọi bằng những cái tên thân mật. Những người còn lại, ai cũng có một biệt danh gây sốc. Biệt danh đặt theo ngoại hình vẫn là xu thế nổi bật, chẳng hạn như Người ngoại quốc dành cho trung vệ Heinze, vốn mang mái tóc vàng khác với đồng bào của mình. Tiền vệ Garce thì bị gọi là Người Trung Quốc vì có đôi mắt của người châu Á. Thân hình mỏng cơm của Bollati khiến anh chết dính với biệt danh Người dây. Kinh dị nhất phải là biệt danh Hài cốt của Pastore, chỉ vì cặp giò quá xương xẩu của cầu thủ này. Còn thủ thành Romero bị gọi là Người tí hon vì chiều cao quá khổ (1,91m).
    Cũng có thể đoán tính cách của các cầu thủ qua biệt danh. Thú hoang dành cho một cầu thủ hiếu chiến và hay gây lộn trên sân cỏ như Maxi Rodriguez. Thằng điên là để nói về cách hành xử không giống ai của Palermo.
    Biệt danh ăn theo phụ huynh khá phổ biến ở ĐT Argentina, chẳng hạn Phù thủy nhỏ của Veron vì cha anh (cựu danh thủ Juan Ramon Veron) đã là Phù thủy. Tương tự, Higuain cũng chỉ là Cái tẩu nhỏ bởi ?ocái tẩu? xịn đã thuộc về cha cầu thủ này (cựu danh thủ Jorge Higuain).
    Thông dụng nhất vẫn là những biệt danh liên quan đến sân cỏ. Nhỏ mà tài năng như Messi thì được gọi là Bọ nguyên tử, lối chơi tốc độ của Clemente Rodriguez khiến anh trở thành Xe tay ga. Còn Mascherano thời còn đá ở River Plate đã có tư chất thủ lĩnh nên được gọi là Tiểu tướng.
    Biệt danh cụ thể:
    Sergio Romero: Người tí hon (Chiquito), Nicolas Burdisso: Sư tử (El Leon), Gabriel Heinze: Người ngoại quốc (El Gringo), Clemente Rodriguez: Xe tay ga (Motoneta), Ariel Garce Người Trung Quốc (Chino), Walter Samuel : Bức tường (Muro), Javier Pastore: Hài cốt (Huesito), Maxi Rodriguez: Thú hoang, (Fiera), Mario Bolatti: Người dây (El Flaco), Mascherano: Tiểu tướng (Jefecito), Veron: Phù thủy nhỏ (La Brujita), Angel Di Maria: Thiên thần nhỏ, (El Angelito), Jonas Gutierrez: Chó săn (El Galgo), Martin Palermo: Thằng điên (El Loco),Diego Milito: Hoàng tử (El Principe),Llionel Messi: Bọ nguyên tử (La Pulga Atomica), Gonzalo Higuain : Cái tẩu nhỏ (Pipita), Carlos Tevez:Carlitos, Sergio Aguero: Kun
    Cám ơn mọi người,e là linh'' mới ở forum này,nhung là lính cũ hâm mộ Aren dc 20 năm nay rồi,có gì ko phai,e mong các bác góp y cho e,khi nào có hội bữa nào tổ chức đi xem Arge đá thì cho e biết nhé,ae tâp trung đi.chu ra quán caphê,xem may cái thằng chi cổ vũ cho bọn Anh Bôc phét,xuốt ngày đấm ngực kêu mình là hay nhất thế giới (toàn tự chúng nó khen chúng nó)mà bực cả mình,đúng là bọn mù bóng đá.Hôm thằng Ênh Lần bị loại,mấy đứa gần nhà e (là CDV cua Ênh Lần) bảo là đội Anh bị loại năm nay là do đôi hình còn trẻ wá,thiếu kinh nghiêm,e nghe ma chết cuời,đúng là 1 lũ đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm,đội Anh tham gia giai nay,la đội hình có độ tuôi gần như cao nhất cua worlcup,đấy,thế mới thấy trình độ hâm mộ bóng đá cua Fan Ênh Lần Sâu Xa như thế nào..
    Thôi e ngủ đây.Mong các bác cho nhân xét cua e co chuẩn ko?
    Chúc các bác sức khoẻ,sống lâu,để còn nhìn thấy Argen của chúng ta Vô Địch
  4. haicrespo

    haicrespo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cái Chết Của 1 Số 10 ( Đây là bài viết của BLV Anh Ngọc) ko phải của em đâu nhé.
    Anh là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới và có giá chưa đến 15 triệu euro. Nhưng tại sao không một đội bóng lớn nào mua anh?
    Cho đến trước trận chung kết với Brazil, Argentina như trên thiên đàng với số 10 của họ. Riquelme và những phép màu của anh đã thắp sáng cả Copa America. Từ trận đấu đầu tiên cho đến trước trận đấu cuối cùng, những người đến từ Argentina đã biến các sân bóng thành những cầu cảng ở khu Boca, nơi những điệu tango được trình diễn một cách phóng khoáng nhất. Trên cái sân khấu rộng lớn ấy, số 10 của ĐT Argentina vờn bóng một cách nhẹ nhàng như chú mèo con vờn cuộn len, vượt qua đối thủ êm ái như một chú nai tơ. Sau khi Zidane ra đi, bóng đá thế giới không còn nhiều số 10 xuất sắc nữa và khi người ta tưởng sẽ không còn thấy những số 10 bay bổng trên mặt cỏ xanh rờn, thì cũng là lúc Riquelme toả sáng rực rỡ ở Copa America, cũng như anh đã bùng nổ cách đây chưa lâu với Boca Juniors, khi anh biến đội bóng ấy thành ban nhạc một người của chính anh trên con đường chinh phục Copa Libertadores.
    Nhưng ở trận chung kết Copa America, Argentina đã thất bại nặng nề trước một Brazil không ngôi sao. Những màn trình diễn đẹp đẽ của Riquelme không tồn tại trước sự thực dụng đến tàn nhẫn của Dunga, người giết chết những điệu vũ tango. Riquelme ở đâu trong thất bại ấy khi anh không phải là Siêu nhân để cứu vãn tất cả? Khi những cơn sốc của người hâm mộ sau thất bại ấy qua đi, đã đến giờ phút của sự thật: sự lãng mạn chỉ để giải trí và ngưỡng mộ, sự thực dụng là nền tảng của những chiến thắng. Argentina thiếu điều ấy để chinh phục chiếc Cúp vàng cũng như Riquelme thừa sự hào hoa nhưng thiếu một tinh thần thép và một triết lí bóng đá duy mĩ để leo lên những đỉnh cao. Nhưng không thể trách anh được, vì Argentina đã có cả một thế hệ số 10 thất bại. Tại Copa, HLV Basile dựa vào Riquelme để sáng tạo cho tất cả và đội bóng của ông sống và chết phụ thuộc vào ngôi sao ấy. Ông đã từng có lúc kết hợp đến 3 số 10 trong cùng một đội hình, với Riquelme, Aimar, Veron, chưa tính đến Messi. Đẹp hơn 3 lần, cơ hội chiến thắng tăng lên 3 lần, nhưng sự mong manh cũng tăng lên gấp 3. Và Argentina đã thua Brazil 0-3.
    Có bao giờ chúng ta tự hỏi, tại sao những CLB khổng lồ như M.U, Arsenal, Chelsea, Inter, Milan, Juve hay Real Madrid chỉ ve vãn anh không bao giờ mua anh, người không hề quá đắt so với túi tiền của họ và có thể làm cho các CĐV của họ ngất ngây? Đúng là Barcelona đã mua anh, nhưng ngay sau đó họ đẩy anh đi khắp nơi và từ đó đến giờ chưa thấy ngày trở lại Nou Camp. Những số 10 vẫn luôn cần thiết để làm nên những giấc mơ, nhưng không đội bóng lớn nào muốn mình trở thành con tin của một ngôi sao làm trụ cột, không thể phó mặc số phận họ và những cuộc đấu trị giá hàng bao nhiêu triệu euro cho cảm hứng lúc lên lúc xuống của một người. Cuộc tranh luận về bóng đá hiện đại đã trở lại, và chủ nghĩa duy lí lại chiến thắng trong những nụ cười Brazil: ít thơ hơn, nhiều kỷ luật hơn, và rất nhiều pressing bằng cơ bắp và cự ly đội hình. Mùa bóng tới, Riquelme vẫn sẽ chưa biết sẽ về đâu, có lẽ sẽ lại là Villarreal, phải, đội bóng "nhà quê" của châu Âu ấy, chứ không phải là những đội bóng khổng lồ đã nói trên. Argentina chẳng khác gì Villarreal. Không còn những phép màu của anh, họ chẳng còn là gì cả.
    Cho đến trước trận chung kết Copa, Riquelme là Argentina. Cho đến sau thất bại, Riquelme là hiện thân cho thất bại của chính anh và của những số 10. Một xu hướng mới lạ của thị trường: những số 10 không còn trong danh sách những cuộc chuyển nhượng lớn nữa, một khi bản thân vị trí ấy đang suy thoái. Kaka, đeo áo số 22 trên lưng, nhưng trên thực tế là một số 10, mùa bóng qua đã trở thành Vua phá lưới Champions League ở vị trí tiền đạo lùi. Hoặc thay đổi, hoặc không thể tồn tại. Nhưng Riquelme vẫn luôn là Riquelme, là số 10, dù anh ở Boca, Barca, Villarreal và bây giờ, Boca, theo một hợp đồng cho mượn từ Villarreal. Bóng đá Argentina đã luôn sinh ra những số 10 xuất chúng nhất, với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, với khả năng làm cho tất cả những người hâm mộ phát điên lên vì hạnh phúc và choáng ngợp, nhưng với một cá tính rất đặc biệt, thường là dễ bùng nổ, nhưng với những người Argentina thì lại quá mềm yếu, và vì thế luôn luôn mong manh dễ vỡ.
    Trước Riquelme đã có những D''Alessandro, Aimar, Gallardo, Ortega, Lattore. Tất cả đều thất bại, thất bại từ chính họ và triết lí duy mỹ của họ. Họ đã làm mê hoặc tất cả ở World Cup 2002, Copa America 2004, Confederations Cup 2005, World Cup 2006 và bây giờ Copa America 2007, để rồi luôn ngã gục ở trận đấu mà họ phải thể hiện nhiều nhất vẻ đẹp lãng mạn của những điệu tango. Năm mà Argentina đá dở nhất, lại là lúc họ đi xa nhất ở World Cup. Đó là Italia 90, khi vào đến tận trận chung kết, cũng trên vai của một số 10, Maradona, nhưng anh là một ngoại lệ. Sau Maradona, không số 10 nào của Argentina chiến thắng nữa, và không một ai chiến đấu cùng những CLB lớn. Ngay cả Maradona cũng thế. Napoli của anh chỉ là một chú lùn trước khi anh đến Italia. Những số 10 ấy có lẽ chỉ thích hợp với những đội bóng nhỏ trong những câu chuyện cổ tích về nàng Lọ Lem. "Too beautiful to last" (Quá đẹp để tồn tại), như tựa đề một bài hát của Humperdink. Đẹp, nên lúc nào cũng dang dở, phải không Riquelme?
    bai viết wá hay,phải ko mọi người
  5. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    bài này hình như post rùi muh.
    Welcome on board. Thời gian sẽ trả lời xem bác này có là Fan chân chính và trung thành ko hen. vào box gần 1 thập niên, có nhiều ng đến rùi đi. tuy nhiên có 1 điều tích cực là mỗi lần có thành viên mới box ta lại phong phú bài viết.
  6. haicrespo

    haicrespo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Maradona còn cơ hội trở lại ĐT Argentina
    Gần một tuần sau khi LĐBĐ Argentina (AFA) chấm dứt hợp đồng với HLV Diego Maradona, câu chuyện về chiếc ghế HLV trưởng Albiceleste vẫn còn là chủ đề nóng với NHM nước này. Hôm qua, GĐĐH của AFA Carlos Bilardo bất ngờ cho biết ?oCậu bé Vàng? vẫn có cơ hội trở lại.
    Phát biểu trên Buenos Aires Herald, Bilardo khẳng định AFA vẫn chưa đàm phán với bất cứ ứng cử viên nào để thay thế Diego Maradona và đang xem xét khả năng mời lại HLV này. Ông này thừa nhận, ?oDiego là người có đủ mọi phẩm chất và phù hợp để dẫn dắt Albiceleste. Hợp đồng giữa Maradona và AFA bị đổ vỡ chỉ là sự hiểu lầm?. Tuy nhiên, theo Bilardo, Diego hoàn toàn có cơ hội nắm giữ chiếc ghế HLV trưởng nếu ?oCậu bé Vàng? bình tĩnh ngồi vào bàn đàm phán.
    Ngày 27/7, chủ tịch Julio Grondona đã có buổi gặp với Diego Maradona để bàn về một bản hợp đồng mới. Tuy nhiên, cuộc gặp đã diễn ra không suôn sẻ khi hai bên có quan điểm trái ngược nhau. Grondona muốn Maradona tiếp tục gắn bó với ĐT Argentina, trong khi HLV ra điều kiện giữ nguyên toàn bộ thành phần ban huấn luyện. Hậu quả là ngày hôm sau AFA quyết định chấm dứt hợp đồng với Maradona. Ngay lập tức HLV vốn nóng tính này đăng đàn công kích LĐBĐ Argentina. ?oCậu bé Vàng? cho rằng ông bị phản bội và chỉ trích Grondona như một ?okẻ lừa đảo?. Chủ tịch AFA cũng khẳng định với một thái độ khá cứng rắn: Muốn giữ Diego ở lại, song không có chuyện AFA chấp nhận đòi hỏi của HLV này.
    Sau khi chia tay Diego Maradona, AFA đã bổ nhiệm HLV U20 Argentina Sergio Batista ngồi vào chiến ghế nóng cho đến tháng 12/2010. Hiện 7 ứng cử viên được xem là có thể sẽ thay thế Maradona gồm: Sabella (Estudiantes), Miguel Russo (Racing), Gallego (Independiente), Diego Simeone, Carlos Bianchi, Claudio Borghi (Boca), Angel Díaz (San Lorenzo). Tuy nhiên phát biểu của GĐĐH Bilardo khiến câu chuyện trở nên rối rắm. Nếu như AFA thống nhất mời lại Maradona, họ sẽ xử lý thế nào với đòi hỏi của HLV? Nếu AFA đồng ý đòi hỏi của Maradona, HLV có còn hứng thú trở lại trong tư thế một kẻ thất bại?
    Hi vọng vì tự ái mà Mabư sẽ ko trở lại.hi vọng la như thế.Ae có nghĩ như mình ko?
  7. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ nên post vào mục tin tức hay đại loại vậy, topic này close đc rùi, đọc tưởng nói về Hernan, cuối cùng thì ko phải. ;)

Chia sẻ trang này