1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

H em phải làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lee1104, 22/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lee1104

    lee1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    H em phải làm sao ?

    Em và nàng yêu nhau gần 2 năm, thì cũg như bao nhiêu đôi tình nhân khác, bọn em cũg trải qua nhữg thăg trầm, nhữg giây phút thăg hoa, nhữg tháng ngày lãng mạn, lúc lên lúc xuống, nhấp nha nhấp nhổm .. Tháng trc nàng ra đi cũg chỉ vì em quá vô tâm làm tổn thươg nàng quá nhiều. H nhớ nàng quá nhiều, em mới biết tôn trọg tình yêu, em quyết sửa sai nhữg lỗi lầm.

    Vài đêm trc, có 1 cuộc gọi nhỡ vào bàn đêm .. Qua quá trình điều tra, tìm hiểu và nhắn tin, em phát hiện đấy là nàng, nàng ngoan cố, khăng khăng chối cãi. Nhưg trc giác quan tự nhiên trở nên nhạy bén và nhữg suy đoán như Conan cuối cùng nàng đã giơ tay chịu trói.

    Hôm qua em mời nàng đi uống cafe, nàng mag cho mình một bộ mặt suy tư. Em cầm máy của nàng, xem ảnh phát hiện hôm 20-10 ( ngày 20 là ngày kỉ niệm yêu nhau ) nàng đi chơi bowling với 1 thằg, chụp ảnh rất tình cảm ( Thằg này là cái thằg hay hát cho nàng nghe trog thời gian bọn em xảy ra chiến tranh vùng vịnh ) Em buồn lắm, em hỏi nàng " Chụp ảnh t/c thế "_Nàng " t/c j đâu " em thấy nàng né tránh nên cũg chuyển chủ đề. Em nghĩ trog thời gian xa nhau chắc nàg cũng có cái gì đấy cả thăg kia. Em biết nàng có còn tình cảm với em hok, trên đường về gần đến nhà, nàng có dựa cằm vào vai em, em cầm tay nàng kéo lên để ôm thì nàng cười bảo " đừng có sàm sỡ ". Em hok muốn nhắc đến cái chuyện đáng buồn đấy nhưg em hok thể kiềm chế được, đầu óc chỉ suy nghĩ về cái đấy. Nên lúc về đến nhà em gọi điện thì nàng bảo " là anh hàng xóm, đi với cả 2 người bạn của anh ý nữa " Nhưg em thấy hok có cái ảnh nào của đôi bí mật kia đâu cả, mà trên bàn cũg chỉ có 2 cái cốc, thì nàng bảo " chúg hok thix chụp ".

    Rồi nàng bảo là hôm nay đi với em nàng nghĩ nhiều lắm. Nàng đã đi được 2/3 quãng đường, gần đến với cái đích " quên đi tình yêu này "

    Tối nay bọn em đi xem film với nhau. Em khó nghĩ quá, h em fải làm thế nào ? Em gà, mog các pro chỉ giáo
  2. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Hết hi vọng rồi, chả qua là thói quen nên nàng chưa dứt đc hẳn thôi, chứ cg chả còn nhìu tình cảm với cậu đâu. Nói tóm lại, thời điểm này nếu nàng chấp nhận gặp gỡ hò hẹn với cậu chả qua chơi bời, lấp chỗ trống
  3. lee1104

    lee1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    nàng cũng bảo là chỉ đi với em nốt hôm nay. Nhưg bọn cũng đã nhiều lần chia tay, cũg có nhiều lần nốt, nhiều lần cuối rồi mà vẫn quay lại. Cái ngày 20-10 cay đắng của em đấy, nàng mặc váy hồng rất đẹp và quyến rũ ( nàng khá đẹp ) Chưa bao h em thấy nàng đi chơi với thằg nào khác ngoài em mà mặc đẹp và chụp ảnh như thế cả ( dù chỉ có 1 bức chụp chung ). Em hoang mag lắm. Hok biết đấy có fải là lúc trốg vắng, cũng có t/c nàng muốn dùng nó lấp khoảng trốg hay em là thằg để nàng lắp khoàng trốg :
    Được lee1104 sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 22/10/2008
    Được lee1104 sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 22/10/2008
  4. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Cái này có 2 khả năng
    - nàng muốn trả thù đời, làm thế để trêu tức cậu
    - nàng muốn dùng cậu để lấp chỗ trống, vì có vẻ như cũng có cảm tình với cậu kia rùi, nhg vẫn đang ở giai đoạn e thẹn
    Nói chung nếu e nó đã nói thế và tình hình nó cg đã thế (mọi lần chia tay em nó k đi với ai, lần này khác) --------> theo tôi thì cậu nên rút cho sớm k lại ôm hận vào mình. Tui cg là con gái (chxác là đàn bà) nên tui hiểu, tụi con gái giờ "cao thủ, đầu nhiều mủ" lắm
    Được click_letter sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 22/10/2008
  5. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    ----
    Tội nghiệp bác... cái cảm giác này mình thấy quen quen ( _. __!! )
    Cuộc sống tấp nập, tình cảm nhạt phai ... buồn chỉ một '' thôi bác
  6. Nightfly88

    Nightfly88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bác vẫn còn hi vọng đấy, là con gái với nhau, em hiểu mà
    Chỉ là bạn ấy còn phân vân là thực sự bác có muốn níu kéo tình cảm với bạn ấy hay không? ứng xử của bác ra sao khi tiếp nhận quyết định mập mờ ấy của bạn ấy? và bác có thực sự hối lỗi sau những sai lầm và quý trọng những gì bác đã có và có cơ hội còn có hay ko?
    Bằng cách nào đó bác hãy thể hiện ra cho bạn ấy hiểu lòng của bác, nếu bạn ấy dứt khoát đi nốt 1/3 chặng đường để chấp dứt mà ko đi ngược lại 2/3 chặng đường đã đi thì cũng đành chấp nhận thôi, việc níu kéo tình cảm thực sự của mình cũng chẳng có gì phải hổ thẹn "chí làm trai" phải ko bác?
  7. lee1104

    lee1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bh em muốn cứu vãn, em hok tin nàng đã dành hết tình cảm cho thằg kia, em tin mình vẫn có thể lấy lại nhữg gì đã mất. Em đang tính sẽ hok nhắc đến chuyện đấy nữa, sẽ đi chơi với nàng bình thường rồi xem xét thái độ của nàng mà tuỳ cơ ứng biến. Em trên thông thiên văn, dưới tườg địa lý nhưg ở giữa chả biết gì. Liệu em làm thế có đúng hok ?
    Hôm qua nàng nt hỏi em trôg nàg dạo này thế nào ? Em reply " dạo này thế nào àh ? Xem nào, cô ấy lớn hẳn ra, nhạy bén và sắc sảo hơn, ra dáng người phụ nữ rồi. Tóc đẹp lắm, rất hợp với nhữg thay đổi, trông chín chắn hơn. Đôi mắt to, đôi môi mọng với son bóng gợi lên nhiều cái rất gì và này nọ. Vẫn giữ lại 1 chút gì của ngày xưa với mái ngắn. Nhưg có chút gượng gạo với ánh mắt lảng tránh thể hiện 1 tâm trạg gì đấy, có lẽ là phân vân. Em thấy anh giốg bình luận viên chưa ? He he " Nàng bảo thix tin nhắn này và hok nói gì nữa ..
    Được lee1104 sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 22/10/2008
  8. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nàng ý đang phân vân đó bạn nhưng có vẻ nặng tình với bạn hơn!trong giai đoạn này bạn nên cố gắng thể hiện tình cảm của mình cho nàng ý biết nhé!Mình thấy nàng ý vẫn dành t/c cho bạn đó!Nếu bạn còn yêu nàng thì hãy cố gắng dành lại t/y của mình nhé bạn!Ko sau này lại hối tiếc đó!
  9. lee1104

    lee1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Có một người yêu thương nghĩa là còn có tất cả
    Có một sự quyết tâm nghĩa là còn có tương lai tốt đẹp
    Có một niềm đam mê nghĩa là còn có tình yêu
    Có một nụ cười nghĩa là còn có nhiều những niềm vui!!!!
    Lấy lại nhữg gì mình cần đâu có sai phải hok các bác ?
    Nhưg vấn đề bây h là " có biết em đag đau rất đau " cho nên tinh thần hơi bị suy sụp. Hok biết có làm cho câu chuyện tối nay sôi động được hay lại có khoảng lặng thì buồn lắm :(
  10. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Khuyên thì cũng chỉ là 1 phần thôi, hãy là con người của mình bro à. Đối với em trong chuyện này á, nhẹ nhàng lắm, thik đi chơi thì đi chơi, thik chụp ảnh với thằng nào thì chụp, thik yêu tiếp thì yêu, kô thì thôi, vì dù sao mình cũng đã làm những cái mà mình đã phải làm rồi. Be yourself dude !

Chia sẻ trang này