1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

H em phải làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lee1104, 22/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Tối nay bạn đi coi phim thì cố thể hiện tình cảm của mình nhé.Đó là một cơ hội tốt đấy!Mong tin vui của bạn!
  2. lee1104

    lee1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bây h em đag phân vân là nàg đã dành tình cảm cho thằg kia và tiếp tục cùng nhau tiến tới, tiến nữa, tiến mãi cho đến khi nào hok tiến được thì thôi. Đi với em chỉ vì cảm giác xưa ùa về, chợt nhớ (sắp đến cái ngày mà 2 năm trc em nói điều ấp ủ ) hay là đang do dự và tình cảm nghiêg về phía em nhiều hơn nhưg đag băn khoăn xem xét phía em thế nào. Vì em đã làm nàng tổn thương rất nhiều, nàng đã rất khó khăn trog việc quên em. Nàng lo sợ 1 lần nữa lại đau khổ.
    Nếu biết nàng đã dứt khoát tay trog tay với ai kia, và em hok thể làm được gì thì lúc đấy em sẽ là người ra đi, hok bao h em quỵ luỵ vì em đã làm nhữg gì có thể
  3. maturegirl_2910

    maturegirl_2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bậy nào, chả ai đi lấy một người iu đc gần 2 năm để chơi bời, lấp chỗ trống cho một tên mới (khả năng thôi nhé vì chưa ai khẳng định được) "tằng tịu" chưa lâu.
    Chủ topic: Lại còn cái kiểu chối cãi "tình cảm gì đâu" khi bạn "khen" ảnh nàng với thằng kia và "hôm nay đi với anh em nghĩ nhiều lắm" thì có đến hơn 90% muốn bạn quay lại chinh phục lần nữa. Mà trong tình iu thì 1/3 đôi khi đã là rất nhiều. Nàng mở cho bạn một con đường sống rùi đấy. Chịu khó sống mái vào!
  4. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    với loại gái này thì chỉ có bài CHÉN là hợp lý nhất
    chén đi rồi té, trc khi nó lợi dụng chú để xem phm, ăn chè, cafe free.
  5. T_rossoneri

    T_rossoneri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hình như tình hình giống y hệt của tôi vậy. Có lẽ nên cố gắng show hàng cho em ấy, show hết mực vào để đến khi có không được nữa thì mình đỡ tiếc hơn. Giờ chỉ là đợi chờ và hi vọng có phép màu :D
  6. lee1104

    lee1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thất bại ..
    em vẫn còn cảm xúc, em sợ đi mới anh, nhưng lại kô muốn kô đi mới anh, em sợ em lại yêu anh, nên có thể em đã lảng tránh, nhưng lại kô muốn làm anh buồn, kô muốn làm anh đau, em còn cảm jác mới anh, còn nhưng em kô chắc là em còn yêu. Có n tình cảm, kô phải trong 1 tháng nài, nó thay đổi đc, mà nó đã bắt đầu đc 2 tháng rồi, vì n lúc em cần anh đã kô bên em, có lẽ thế nên em thành quen, việc thiếu anh dần với em dễ dàng hơn, nhưng em kô muốn anh buồn, em kô hiểu sao nhưng em sợ em làm anh buồn
  7. My_god

    My_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái bài muôn thủa để dành 1 thằng phòng chống bị thằng kia đá đây mà...mệt mỏi lắm.....
    Vẫn cái kiểu...như là tuy em không yêu anh nữa nhưng vẫn nhớ anh....tuy rằng em thấy tội lỗi bỏ rơi anh nhưng em *** chịu được khi ở bên anh....Tuy ....em biết anh sẽ đau khổ khi phải băn khoăn về em và em cảm thấy rất buồn vì gây ra anh điều đó...nhưng em yêu thằng kia rồi anh ạ....anh biến đi cho em nhờ :-< đấy.....Chúng ta sẽ là bạn thân anh nhé.....không yêu được sẽ là bạn....
    Muôn thủa...muôn đời....bọn con gái vẫn thế......Cho nên bác nên lạch cạch đi là vừa,....đỡ tốn tiền cafe xem film....hé hé....
  8. lee1104

    lee1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lại chuyển sag 1 hướg mới rồi các bác ơi. Em lại mời các bác chuyên gia, chuyên môn tư vấn tư tưởg cho em lần nữa.
    Nàng bảo với em là hok có gì với cái thằg hàng xóm đấy cả. Từ đợt em bỏ bê, hok quan tâm đến nàng. Nàng toàn ở nhà, có đi chơi cũg chỉ đi với hội mẫu, và nhiếp ảnh của nàng thôi. Cái này em xác nhận chính xác rồi. Mà cái ảnh nàg chụp với nó cũg chỉ là đứg cạnh nhau thôi, đợt trước nàng cũg hay chụp ảnh kiểu đấy với bạn ( đối với em thế cũg rất chi là tình cảm và đủ để làm lên cái núi lửa ghen tuông rồi ) Nhưg dù nàng có gì hay hok thì cũng hok quan trọg, chia tay, nàng thix đi cả ai là quyền của nàng thôi, em hok có quyền hạn, cũg hok thể trách móc gì trog chuyện này cả.
    Cái quan trọg là mấy hôm nay nàng vẫn nt nói chuyện với em. Đêm qua 2h còn gọi cho em nhưg lúc đấy em đã chìm vào giấc mơ hạnh phúc rồi. Trưa nay nàng mưa đồ ăn mag ra chỗ làm cho em, ngồi chơi chém gió 1 tí. Nàng về và bảo với em là " Chả ai hok quan tâm mà phi từ nhà mua đồ ăn đem đến cho cả " và bảo " chỉ quan tâm đến em đến nốt 20-11, yêu nhau đến nốt 20-11 nhé, em muốn tròn 2 năm. Sau 20-11 sẽ lạnh lùng lắm đấy "
    Nàng cũg đã nhiều lần đôi mắt mòn chảy lệ đau thươg , nhiều lần đã hứa chúg ta sẽ hok gặp nhau rồi lúc nhớ nhau lại tìm đến nhau như thế này rồi. Nhưg em thấy, đợt này là khá lâu, và nàng cũg khá cương quyết. Em nghĩ nàng đag bị nhữg cảm giác thân quen, nhữg xúc cảm hạnh phúc, nhữg kỉ niệm xưa của mối tình sóng gió ùa về + em đag từg ngày từg giờ tấn công tới tấp với sự hài hước làm nên nhữg nụ cười, nàng đã lung lay, rung động đôi chút. Sắc lung linh của hạnh phúc đag che mờ đi đau thươg ngày nào.
    H em sẽ đi theo con đường nàg đã chọn, và cố gắng dùng cái lợi thế đấy để xây dựg lại như cũ. Như thế liệu có đúng hok ? và em có cơ hội để nó hok kết thúc ở cái đích 2 năm hok ?
    Được lee1104 sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 24/10/2008
  9. xmenbmw

    xmenbmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    làm những điều mình nên làm,chứ k phải n điều mình muốn.
  10. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nếu thậth sự yêu, hãy chứng tỏ cho cô ấy biết hok ai có thể thay thế bạn trong trái tim cô ấy.Dù cho cái đích của cô ấy thế nào đi nữa, hãy sống thật với cảm xúc của mình. Đừng nghĩ đến giới hạn của tình yêu(20-11) , vì cả bạn và tôi đều biết tình yêu chẳng có giới hạn đâu.

Chia sẻ trang này