1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

H.O.T- King of K Hiphop

Chủ đề trong 'Nhạc Rap và Hiphop' bởi Hube, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hube

    Hube Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Khỏi phải nói cũng bít những ai là fan Kpop không thể không bít đến H.O.T, 1 boyband huyền thoại, cd đầu tay chỉ là pop nhưng họ đã thay đổi hoàn toàn từ Cd 2 đến CD 5. Nhắc đến họ là nhắc đến I yah,Outside Castle, We''''''''re the future, hay Line up. Có thể nhìu người hơi ác cảm về cách trang điểm của họ nhưng khi nghe họ hát và nhảy là chúng ta gục như chuối liền, tui đảm bảo đó. Đến tận bây giờ nếu xét về hip hop ở Kpop may ra chỉ có 1tym mới đạt đến trình độ của họ, Tiếc là do bất đồng với SM, HOT đã phải chia tay, gần đây nhất JTL cũng tạm thời ngừng hoạt động, và bây giờ 5 người bọn họ đều là dân solo. Hube em hâm mộ Hyuk và Kang Ta
    Sau đâ là đôi đièu về họ
    Kang Ta:
    Vị trí: lead vocal
    Chàng trai có bộ mặt baby này làm bao cô gái mê mệt
    [​IMG][​IMG][​IMG]

    Moon Hee Jun:
    Trưởng nhóm

    [​IMG]
    Jang Woo Hyuk
    Vị trí: rapper , dancer ( wá đỉnh)
    [​IMG][​IMG]

    Tony An
    Vị trí: vocal, rapper
    [​IMG][​IMG]
    Lee Jae Won
    Vị trí: rapper

    [​IMG]
    http://img.srch.yahoo.co.kr/imgs/15801/251123_2.jpg


    [​IMG]









    Bà kon ai đồng cảm thì cho em 1 phiếu bình chọn nha
  2. autosaver

    autosaver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    HOT thì quá đỉnh rùi, có người đồng cảm nên tặng chú 1 vote đó
  3. ukyo

    ukyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    H.O.T luôn là thần tượng của mình và đặc biệt trong H.O.T mình thích nhất vẫn Jang Woo Hyuk và Moon Heejun .
    H.O.T Forever : Time Will Tell ,We Are The Future ,Outside Castle, l Yah ,De Light , Good Bye For The Last ,We Can Do It ,CanDy,......................................................... Luôn là No.1
  4. junji_jinju

    junji_jinju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    em cũng yêu HOT lém
    Nhưng mà dạo này không dám nghe HOT hát nữa tại mỗi lần nghe HOT hát lại thấy buồn lắm
  5. newest35

    newest35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    bài viết vô cùng ngắn nhưng hình..miễn chê..
    có đìu thiên vị taya..hông chịu đâu...hyukie cơ....
    H.O.T là legend rùi,khỏi nói,chúng ta biết,và yêu hok là đuợc rồi phải ko?quan tâm chi đến bọn anti..à ko,chúng ko đáng là anti nữa..bọn thọc gậy bánh xe đáng khinh rẻ tiền kia...
    Ủng hộ u.1 vote.
    FOREVER IN MY HEART,THEY''LL STAY...H.O.T...
    HIGHFIVE OF TEENAGER....THE LEGEND...DON''T FORGET TO REMEMBER.....
    AND...HYUKIE...SARANGHAEYO....
  6. Hube

    Hube Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Bác chê em vít ngắn thì em xin đền bù bằng 1 đoạn rewind
    H.O.T- nhìn lại qua 5 album
    --------------------------------------------------------------------------------
    Năm 1996 , album đầu tiên của H.O.T ra đời : "We hate all kind of violence" , âm nhạc Hàn Quốc bắt đầu chuyển động theo những xu hướng mới. 5 chàng trai theo phong cách boyband , nhảy là chính và về giọng hát chỉ có Kang Ta thật sự nổi trội. Bước đầu đến với fan , H.O.T tung ra "Warrior Descendant" và ngay lập tức vấp vào rào cản thị hiếu . Không ai chú ý đến họ, ít người nghe và ủng hộ và SM nhanh chóng đưa họ sang một con đường mới , nhạc theo thị hiếu khán giả.Và không lạ lẫm gì khi ta bắt gặp trong album 1 hầu hết là những bài nhạc dễ nghe, dễ cảm nhận, hit "Candy" mang đậm chất pop , dịu dàng, dễ nghe, dễ nhớ và dễ thuộc . Những chàng trai H.O.T lúc này mang vẻ mặt baby . trên sân khấu họ nhảy nhiều hơn hát và + ngoại hình, H.O.T nổi tiếng nhanh chóng.
    Thành công quá nhanh và quá lớn của H.O.T từ album đầu đã khiến một số người nghi ngờ về tài năng của họ. Nhiều người cho rằng chẳng qua H.O.T cũng chỉ là 1 cái boyband dưới sự nhào nặn của SM , thành công sớm đến rồi sẽ sớm rời bỏ H.O.T.Họ không biết rằng chính vì sự nổi tiếng quá nhanh và quá lớn đó đã trở thành gánh nặng đè lên 5 thành viên.Áp lực từ công việc, yêu cầu ngày càng cao từ fan, những tin đồn ác ý đổ ào xuống các chàng trai chỉ mới 19 tuổi vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường.Tony lâm vào khủng hoảng tinh thần. Và rồi khi " We are the future " và "Happiness" lần lượt dẫn đầu trên các bảng xếp hạng, đem về cho H.O.T giải thưởng MTV, khi ấy H.O.T mới thật sự được công nhận. Album 2 phát hành đánh dấu một phong cách mới cho H.O.T.Vẫn những bài hát dễ nghe, dễ thuộc, vẫn phong cách baby nhưng các thành viên lần lượt thay đổi ngoại hình, giọng hát cũng như cách phối bè.Và họ đã bắt đầu tập sáng tác, phối bè , ban đầu là hợp tác với những ca sỹ nổi tiếng và từ từ dần hướng đến 1 phong cách riêng.Cùng một bài hát "You and I" nhưng mỗi lần trình diễn H.O.T lại trình bày theo 1 phong cách khác, bản CD khác, bản live khác và lại càng khác với bản acapella. Linh hồn chủ đạo của album 2 vẫn là Pop.
    Album 3 được đánh giá như một album " tìm đường " của H.O.T . 14 bài hát trải đều trên các thể loại và một lần nữa họ lại thay đổi phong cách thiên dần về rap, R&B và hip hop như con đường ban đầu họ đã chọn. Những fan đã quen với phong cách dễ thương của H.O.T lần lượt bị sốc vì hơn 2/3 album là những bài thuộc loại khó nghe và đòi hỏi phải có thời gian cảm nhận, suy nghĩ.Vẫn phản ánh những mắt trái của cuộc sống, những vấn đề xã hội tuy nhiên H.O.T vẫn dành riêng 1 góc cho những ca khúc về tình yêu với "Wedding X-mas" là một ví dụ."Line up", một ca khúc khó nghe đoạt luôn giải thưởng MTV năm đó ."Hope" một hit khác do Kang Ta sáng tác đoạt nhiều giải thưởng khác.Nội dung clip đơn giản nhưng lại sâu sắc, cùng những giai điệu nhẹ nhàng "Hope" khuyên mọi người vững tin vào cuộc sống và vào tình yêu, hy vọng, rằng mọi việc dù có khó khăn, đau khổ như thế nào thì hạnh phúc vẫn luôn chiến thắng .Cùng năm này H.O.T có live concert riêng đầu tiên của mình và các thành viên cũng được mời biểu diễn trong 1 show của Michael Jackson.
    1999 , H.O.T tung ra album thứ 4. Các thành viên làm việc cật lực trong nhiều ngày và "Iyah" khi tung ra một lần nữa gây sốc cho các fan. H.O.T không còn xuất hiện với tư cách boyband mà là rockband trong "Iyah", "Get it up".Bản thân album 4 là một cuộc cách mạng với gần 90% bài hát do các thành viên tự sáng tác.
    Lượng fan không những giảm đi mà ngược lại càng tăng thêm với những con số kỷ lục .Nội dung của album hầu hết đề cập đến các vần đề mang tính thời sự và xã hội."Korean pride" viết lên những lời tự hào về đất nước và niềm mong mỏi hai miền Bắc ,Nam Triều Tiên sẽ hợp lại. "Get it up" lên án chiến tranh và bạo lực, "Iyah" lên tiếng bảo vệ trẻ em ,"Puhaha" khuyên mọi người đến một cách nhìn khách quan đến cuộc sống .Những vấn đề tưởng như to tát, đao to búa lớn , nhạy cảm hay nóng bỏng nhưng khi đi vào bài hát lại trở thành rất đơn giản, dễ cảm nhận.Sau một loạt các thành công H.O.T lui vào im lặng trong hơn 6 tháng , ngưng tất cả mọi hoạt động biểu diễn để dồn sức cho đứa con của mình- album 5, album đầu tiên hoàn toàn made in H.O.T từ khâu sáng tác, kỹ thuật, phối âm cho đến phần dàn dựng clip và biểu diễn.
    Nhiều ngày liền các thành viên tự giam mình trong phòng, trong nhà, trong studio miệt mài làm việc trên những trang giấy và chiếc máy tổng hợp nhạc.Album 5 bao gồm 13 ca khúc một lần nữa trải đều trên các thể loại nhạc khác nhau: heavy metal , rap, hip hop ... và là sự tổng hợp giữa những dòng nhạc ."Outside castel" pha giữa opera và hiphop ."Wish of a blue bird" mang âm hưởng của thánh ca.Thái độ trước cuộc sống, tâm tư của con người và mặt trái xã hội là những nội dung chính được truyền tải trong album này.Khi phát hành 3 bài hát trong album bị cấm biểu diễn vì động chạm quá nhiều đến những vấn đề được coi là nhạy cảm.(Natural born killer , Illussion , .Abandoned children).Mỗi thành viên tự thoát khỏi cái bóng của mình ,Woo Hyuk. Jae Won không mãi chỉ đọc rap mà vẫn có thể hát những ca khúc rất nhẹ nhàng,Kang Ta, Hee Jun, Tony sẵn sàng bỏ đi phong cách quen thuộc để bước chân vào rock.
    Ngoài ra H.O.T còn tham gia một số các bài hát trong album tuyển chọn của SM Town cũng như cover lại một số ca khúc nước ngoài, đặc biệt ca khúc "Greateast love of all" do H.O.T trình bày mang một phong cách rất riêng.
    5 album đánh dấu 5 bước phát triển của H.O.T. Dù có người thích, người không nhưng không ai phủ nhận được H.O.T đã thật sự trưởng thành từ nhạc boyband lên âm nhạc thật sự .
  7. kangji

    kangji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    HUBE ơi
    ảnh đẹp quá
    Đúng thế, chúng ta vẫn luôn chờ đợi sự trở về của H.O.T
    Tui thấy những bài của H.O.T. bài nào cũng hay và ý nghĩa
    Và tui càng yêu H.O.T. hơn khi được biết rõ hơn về con người họ, sau khi tan rã tình cảm của họ vẫn thật khăng khít,như anh em một nhà vậy.
    H.O.T.------NO.1

  8. kangji

    kangji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI XINH NHẤT FORUM NÈ

  9. newest35

    newest35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Oaí...wen wen...thui,cũng cám ơn bạn Hube nhìu,dù link bài nì có thể tìm thấy dễ dàng tại hotfcvn,yeuamnhac cũng như kpopyo hay lyrichot.sment...cám ơn sự nhiệt tình và siêng năng của bạn...(bảo tui ngồi dò hay gõ lại chắc tui..đi theo hyuk như trong bài hope wé..)
    thanks all,thanks hube..alot..
    with all my love,Hyuk...i want to say,and only say...i love u...u''r my heart,my soul,my future,my last and my all........wonie, u''r my everything,my love,my world,and my earth...thinking of u...i love u,last,now,and forever..saranghaeyo,hyukie, & wonie....
  10. jangwoohyuk73

    jangwoohyuk73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mình thì khoái break --> tất nhiên là khoái HOT , thế mà bọn trong lớp toàn đứa mù break , ko bít hiphop có đau ko chứ

Chia sẻ trang này