1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

H.Thanh Hoá bị phạt 50 triệu + cấm 3 trận sân nhà.... Oan cho em quá!!!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi langdu_hanoi, 15/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cũng có đôi lời với anh em ở đây : Môn bóng đá người ta phân định thắng thua trên sân bóng nhé !!!
    Đội đá hay phải thừa nhận, Thanh Hoá đá hay, chưa có hiện tượng tiêu cực dàn xếp tỉ số hay xxxx
    Đáng tiếc là bọn hooligan bóng đá Thanh Hoá ( ở đâu cũng có - ít hay nhiều thôi, trên topic này cũng có nhá ), nó chọn cách phủ nhận mọi thành quả của đội nhà bằng cái trò ném đá giấu tay, ... chả đội bóng nào tự hào có những cổ động viên như vậy ...
    Tôi nói thế chắc anh em cũng tạm chấp nhận,
    --------------------------------------------------------
    Bác này nói đúng đấy.
    Đội bóng là 1 chuyện - Cổ động viên là chuyện khác .
    Vấn đề ở TH là cđv, ở SLNA là cầu thủ và lãnh đạo họ .
    Kết quả Thanh Hoá lên núi hạ HAGL hừng hực khí thế 2 nhót .
    Thế mới thấy tội cho TH khi bị cầu thủ thứ 13 cầu thủ quan trọng nhất là trọng tài hạ trên sân nhà mới thấy được nổi cay và cáu của 1 chú đá bóng nhiệt tình chỉ tìm chiến thắng = thực lực sân cỏ còn chú kia thì yếu như ma mãnh có nhiều chiêu mờ ám tà đạo nhám nhúa như tui nói nguỵ quân tử Nhục Mất Quần .
    SLNA thua nhục nhã GĐT 2-4 trên sân Vinh ....SLNA đá thẳng đá thật thế thì chỉ xứng xuống hạng 1 mà đá đi . Dùng cho ma mãnh trụ hạng rồi vật vã làm gì . Ấy thế mà báo chí còn hùa ra tính gọi Văn Vinh và Lâm Tấn bổ sung cho U23 VN tại SG 24 nửa . Đá thì như hạch ngoi ngóp ở những vị trí gần rớt hạng mà cứ muốn bơm đểu cầu thủ vào tuyển làm gì ? Kinh tế mua bán à ?
    Nghệ cần thua 1 trận nửa, 2 chú Hà Nội cần thắng 1 trận nửa là SL cầm vé vớt ngay (nhưng có lẽ không xãy ra vì cầu thủ nghệ tại 2 đội HN sẽ phá thối) .
    Nếu như mưu toan họ thành sự thật thì SG 24 VN với nòng cốt Đức Anh động kinh, Lâm Tấn, Văn Vinh, Quang Tình, Công Vinh 50% sức mạnh từ SLNA đội bóng ngoi ngóp dưới đáy V lit nhờ ma mãnh ....50% sức mạnh U23 VN bằng cái tài năng này ...mà mơ thắng Thái, Sing vô địch ....hihihi....vãi hài ...V lit bì bõm còn chẳng bằng ai . Ấy thế mà cũng rán nhấn vô bởi tui mới có câu trơ trẽn là vậy .
  2. dangquynhle

    dangquynhle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    1
    Cái ông tuấn này ăn nói cho cẩn thận.Tại sao không dùng cầu thủ SL được .Cả thập kỉ nay các cầu thủ SL đóng góp nhiều cho đội bóng đấy chứ.Có lúc phần lớn đội tuyển là SL đấy chứ .
    Kể cả bây giờ thì lò luyện ở nghean vẫn là số một đấy chứ Các cầu thủ trên đủ tư cách đấy chứ.
    Nếu tìm được cầu thủ nào hay hơn thì kể đi.Sẽ có lợi cho Việt Nam nhiều lắm đó.Không biết thì không nên ăn nói vớ vẩn.
    thân.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Minh Chuyên, Vũ Phong, Duy Nam, Huy Thái,Tiến Thành, Phong Hoà, Việt Cường, Thanh Phuc, Được Em, Anh Đức, Thanh Bình ....đó là những cái tên OVN mà lẽ ra những chú SLNA kia nên học tập về sức mạnh, kỹ thuật, đạo đức trước khi đòi bơm vào tuyển .
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đây Quang Tình của các bác Nghệ . Lấy ngay từ slnaFC nhé,
    ----------------------------------------
    Giải bóng đá Nhi đồng Nghệ An được Báo Nghệ An bảo trợ và tổ chức thường niên hằng năm, đây là nơi phát hiện những tài năng nhí của bóng đá xứ Nghệ. Từ giải giải đấu này, năm 2001, Quang Tình đã có cơ hội thể hiện mình. Từ đây, quả bóng đã trở thành cái nghiệp đối với Quang Tình.
    Tại mùa giải năm 2001, đội bóng đá nhi đồng Đô Lương xuất sắc vượt qua vòng loaị, giành quyền tham gia vòng chung kết diễn ra tại TP. Vinh tháng 8/2001. Nhờ thi đấu khá nổi bật tại VCK này, Quang Tình được HLV Cao Phi Đại gọi tập trung, bổ sung vào đội bóng đá nhi đồng Nghệ An tham dự giải bóng đá nhi đồng toàn quốc diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Ở VCK tranh Cup Milo, đội Nghệ An đã đạt giải 3, với Quang Tình, niềm vui còn được nhân đôi khi anh được chọn là 1 trong 10 cầu thủ xuất sắc nhất ở mùa giải đây.
    Về với đội trẻ SLNA, Quang Tình đã dần khẳng định được chỗ đứng của mình ở các lứa U mà mình từng tham dự. Khi HLV Hữu Thắng lên cầm quân tại đội tuyển U20 QG, Quang Tình luôn là một trong những át chủ bài của HLV này. Không phụ lòng tin, Tình là một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất ở VCK giải U20 Châu Á của đội tuyển Việt Nam.
    Trở về với CLB, Quang Tình đã cùng với đồng đội đoạt chức VĐQG ở lứa tuổi U18 tại VCK diễn ra ở Trung tâm Thành Long năm 2005. Thành tích chưa dừng lại đấy, năm 2006, tại giải U19 QG, Tình lại cùng với đồng đội đoạt chức vô địch một cách dễ dàng. Với những phẩm chất kỹ thuật khéo léo của mình, Quang Tình đã được BHL SLNA tin tưởng, cử sang giúp đỡ CLB bóng đá non trẻ Sara Thành Vinh.
    Ở đây, cái tên Quang Tình đã bị lôi vào một nghi án không có thực để đánh bóng thương hiệu cho Sara. Có thể nói, với thương vụ cho Sara mượn quân, SLNA đã mất khá nhiều, còn với Quang Tình, đó là sự ?ovu khống? có ý đồ của lãnh đạo đội bóng. (Sao giống Huy Hoàng, Hải Nam đòi làm thủ lĩnh thế)
    Nhưng, là một đứa con của miền quê nghèo giàu nghị lực, với khát vọng đổi đời từ chính năng lực của mình, em đã cắn răng vượt qua mọi khó khăn.
    Hiện giờ, em đang cùng với đồng đội chuẩn bị cho cuộc chinh phục tại giải U21 Báo Thanh niên. Hy vọng rằng, Quang Tình và đồng đội sẽ không làm người hâm mộ xứ Nghệ thất vọng như đội 1 SLNA.
    ---------------------------------------------------
    Và đây nửa,
    ----------------------------
    HAI CON NGƯỜI MỘT HÌNH ẢNH
    Tôi biết Tình trong một lần xuống Thành Long chung với 1 nguời bạn của Tình. Cái ấn tuợng đầu tiên của tôi đó là Tình vẫn là một chú nhóc như cái tuổi của em vậy mặc dù em đã khá chững chạc qua các giải trẻ. Hồn nhiên chân thật và hài huớc. Và cái ấn tuợng thứ 2 tôi phập phồng lo sợ đó là đâu đó trong em tôi thấy thấp thoáng hình ảnh của Phạm Văn Quyến.....Khuôn mặt của em, cái dáng nguời....Giống thật!
    .....Rồi một ngày khi tôi đọc bài báo với tựa đề "Lắm tài nhiều tật" và phía dưới đăng hình của em! Cái nỗi phập phồng ngày đầu tiên tôi gặp em lại dần dần hiện rõ!
    Bảo giống thì khó hiểu thật, 1 tiền đạo 1 tiền vệ sao mà giống? Nhiều lắm là giống từ cái lò SLNA ra! Thế mà lại giống! Giống bởi cụm từ "Lắm tài nhiều tật" nguời ta hay nói đến Quyến giờ lại gán vào cho em! Giống bởi lẽ em là tiền vệ nhưng em lại là một cây săn bàn cừ khôi, cũng có những bàn thắng mà nguời ta trầm trồ khen ngợi như nguời ta ca ngợi Quyến. Hỏi đến em, những cầu thủ cùng tuổi buông một câu " thằng đó đá laó", láo vì em dùng kỹ thuật cá nhân điêu luyện để cuớp bóng từ chân bọn chúng. Cái láo ngông nghênh trên sân, cứ hệt như anh Quyến ngạo nghễ lạnh lùng trên sân sút tung luới những ông lớn! Nguời ta phê phán cái lối sống của em cũng như từng nói với Quyến, sinh hoạt, thái độ tập luyện và cái vụ lùm xùm của SaraThành Vinh vừa rồi em cũng bị nghi vấn....
    Ngày Quyến vuớng vào vòng lao lý, tôi như bao nhiêu con nguời khác yêu mến SLNA tiếc nuối cho một tài năng hiếm thấy. Biết khi nào mảnh đất nhọc nhằn ấy lại sinh ra một tài năng thế. Nhưng nguời ta vẫn hi vọng bởi mảnh đất ấy là mảnh đất của nhân taì! Thế rồi em xuất hiện! Mạnh đất ấy tạo nên những con nguời giỏi nhưng ai sẽ bảo vệ những con nguời ấy đừng đi vào vòng tội lỗi?? Không ai trả lời đuợc!
    Chắc cũng chẳng ai muốn em giống Quyến, không phải vì nguời ta sợ mất nguời taì, vì mảnh đất ấy đã phải chịu quá nhiều nỗi đau,tủi khổ. Chẳng ai muốn chịu thêm nữa. Hãy để mảnh đất ấy uơm mầm cho những chồi xanh cất cao mình!
    Quyến và em, giống nhau vô tình hay đó là cái khuôn của BĐVN. Cầu thủ thành danh sớm, tự mãn, tự cho mình là ngôi sao, bị dụ dỗ và vuớng tội lỗi???
    Em còn trẻ, con đuờng em đang đi còn dài lắm, chẳng ai biết đuợc trên con đuờng ấy có những cạm bẫy chông gai gì. Thế nên em hãy bình tĩnh, tự tin mà buớc đi. Hãy mang bên mình bài học của anh Quyến nóng vẫn còn bốc khoí! Hãy giống anh ấy làm cho cầu truờng nổ tung vì những bàn thắng đẹp, và đừng giống anh ấy phản bội và làm tổn thuơng những trái tim đã yêu quý em, Tình nhé!
    -----------------------------------------
    Bộ cứ nói thiết tha thì nó nghe ra vỡ ra à ...thế cần nhà tù làm gì cho Văn Quyến . Đâu phải mỗi SLNA...cả nước quan tâm khuyên nhũ nó chứ ....nó đái toẹt lên tất .
    Câu hỏi,
    Câu hỏi cho những thằng này vào tuyển làm gì?
    Muốn tạo môi trường bán độ chăng?
    Muốn tuyển thành mấy bè?
    Chưa nói tới kỹ thuật thể lực ss với cầu thủ khác có xứng đáng không? Thanh Hoá có cái gì ? 3 chú OVN Xuân Hợp, Tiến Thành, Huy Thái + mấy chú Tây tầm tầm (như nghệ) mà ngạo nghễ gõ GĐT trê sân nhà 2-0, và HAGL sân khách 2-0 . Trong khi nếu SLNA có những tuyển thủ trẻ OVn thực sự (không phải hàng đểu) đã không thua Bình Dương B 0-2 và GĐT 2-4 ngay sân nhà ....thật là nhục khi ss một chú OVN với Quang Tình, Lâm Tấn, Văn Vinh, Hồng Việt và Đình Hiệp (còn non lắm) ....giống ss thien nga với vịt cúm H5N1 vậy . Vậy nổ lực kéo lũ lượt vào tuyển làm gì ????
  5. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Đơn giản là vì,khả năng của bọn nó cao hơn,mức độ đóng góp trong ĐT lớn hơn,cho mấy thằng kia đá chính,k yên tâm đc bac ạ.
  6. dangquynhle

    dangquynhle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    1
    tôi thì nghĩ mấy năm nay thì sự thăng trầm của bóng đá nghêan gắn với sự thăng trầm của bdvn.
    những cầu thủ đó thực sự chỉ nên làm dự bị thôi.
    ngay cả Thanh Bình cũng vậy khi đá bên công vinh thì giống như kẻ học việc.
    sự đào tạo không bài bản ngay từ nhỏ là khuyết điểm của các cầu thủ này
    nói chung các lò đào tạo bóng đá trong nước trừ sônglam ra thì toàn thứ bóng đá huyện và xã thôi.
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Số bàn thắng của Thanh Bình và Công Vinh ghi được cho tuyển quốc gia là ngang nhau.
    Cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất tại đội tuyển Việt nam hiên nay là Tài Em và Minh Phương.
    Nếu là đào tạo của SLNA thực sự tốt thì đến bây giờ đã không ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng. Ngoài ra, SLNA còn nổi tiếng về mua bán độ, hút chích. Riêng cái kiểu Huy Hoàng là trò mà chửi thầy không ra gì thì biết huấn luyện về văn hoá tốt thế nào rồi.Nói chung, tốt thì chưa thấy nhưng xấu thì đầy. Nếu tốt nên nói đến lò Nam Định, cung cấp cầu thủ đầy đủ, thường xuyên cho tuyển quốc gia, mà bọn đó cũng chưa dính đến bán độ bao giờ.
  8. inthebottom

    inthebottom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    chết cụ bọn xứ bọ đi dính cái đíu rì là bựa cái đấy.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Không biết SLNA không có mấy chú đẻn dùng sức càn lướt thì sẽ ra sao ?
    Kỹ Thuật điêu luyện...hihihi. Mấy chú chân gổ Bình Dương B dùng sức đè không cũng cắm đầu xuống mặt cỏ . Không có đẻn thì SLNA chỉ xứng đáng đá với trẻ Bình Dương thôi .
    Bẹt như Hoà Phát mà cũng không thua Bình Dương trên sân nhà .
    SLNA toàn cầu thủ giỏi cả Huy Hoàng, Minh Đức, Văn Vinh, Như Thuật, Lâm Tấn, Công Vinh,....vâng nhưng đá thì không lại ai cả ....rất giỏi nhờ bơm đểu trên mặt báo.
    HAGL là 1 CLB hay chiêu tập ngoại binh nhưng mà cũng đã xa lánh thương hiệu cầu thủ SLNA rồi ....rẽ cũng không chơi .
    Các đội miền Nam cũng thế. Hai đôi Hà Nội lỡ dại năm nay mà thôi .
    Chú Duy Hoàng Nam Định về HAGL cũng không lùm xùm như thằng Hải Lâm . Chú Duy Hoàng cùng đá với Huy Hoàng thời SG22 nhể ....chú ấy còn tiếp tục đá thêm 5-6 năm nửa ....chứ HH tự được bơm đểu vượt cấp lên thành trung vệ số 1 VN ....Tây nó gõ cho quẹo qui lát luôn rồi . Các chú thiếu dinh dưỡng SLNA khác cố nhét vô thì cũng 2,3 mùa là theo anh Hoàng ...còn tuyển VN với các chú ấy nòng cốt cũng giỏi lắm là nâng bi cho Thái đoạt cup thôi .
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Bạn Nghệ này đúng là đối tượng TuanUSA đả phá bấy lâu nay đây ...
    Ở việt nam vẫn nặng bệnh địa phương quá ... gần đây là dấu ấn của ông Nguyễn Thành Vinh thôi, trước thì bị dấu ấn của ông khác, BỆNH NÀY BÂY GIỜ VẪN CÒN NẶNG LẮM .. mà đặc biệt ko cứ trong bóng đá, ở cơ quan, công ty nào cũng có hiện tượng dân Nghệ "đùm bọc" nhau rõ rệt hơn dân vùng khác...
    như là thủ môn cứ ông Hùng HLV thủ môn thì Bình Định trông gôn ...
    ông Vinh làm trợ lý thì mỗi thằng Như Thành bị chém, VQ + QV, ... cứ bình yên mà sống...
    một thời Thể Công làm mưa làm gió thì Thể Công là 1 nửa Việt Nam ( như Bayern Munich, Milan, MU ... ) thủ môn Tiến Anh, Hậu vệ Như Thuần, tiền vệ Quang Hà, Hồng Sơn, Việt Hoàng, tiền đạo Công Tuyền
    cũng 1 thời khác Nghệ An đóng góp nhiều cầu thủ cho Tuyển, nhưng thời 2 đội này liên tục giành chức vô địch các giải từ trẻ đến ngoại hạng xa lắm rồi, có bơm đểu cũng chả ai tin ...

Chia sẻ trang này