1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

H.Thanh Hoá bị phạt 50 triệu + cấm 3 trận sân nhà.... Oan cho em quá!!!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi langdu_hanoi, 15/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangquynhle

    dangquynhle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    1
    chúng ta đang nói ở VIETNAM ma` ban.
    còn cầu thủ thì họ khả năng cái chân cao hơn cái đầu là đúng rồi.Cầu thủ giỏi thì mới có cá tính chứ .Bọn nhàng nhàng chơi bời gì cũng có ai để ý đâu.
    Như cả đội th mà nghiện ngập thì cũng chẳng ai nói làm gì.
    Như thủ môn gì của thanhhoa đó .Nói mãi có ai để ý về cái chấn thương cho đâu.
    Những thành tích của slna mang tính quốc nội thôi.Nhưng TH cũng đừng bao giơ nằm mơ mà có được.
    Biết thân biết phận thì im lặng thì hơn
    chúc đội tuyển của bạn ngày một tiến bộ.
  2. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    :))thiếu 1 thằng ngu còn hay to còi như bác đấy.
    HH phá hoại Asian cup,no lá thằng đá máu nhất,k có nó thì làm chó gì có trận thắng 2-0,xem xong trận ấy em vẫn k hiểu sao Minh Phương đc bầu làm cầu thủ xuất sắc nhất.
    Còn bác Queen ạ,em nói tầm ảnh hưởng và sự đóng góp hiện nay của LCV và PTB,em thì chỉ thấy đơn giản 1 điều,dạo này hễ thiếu LCV thì toàn thua,thiếu PTB thì chẳng ai để ý.
    Bỏ CV ra thành tích còn huy hoàng hơn,chết sặc,lúc ấy chắc phải mang xích lô sang đón bác Tuấn về VN đá ý,em sẽ mở FC cho bác,chắc cũng thu đc bộn tiền nhỉ
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chưa biết tui to còi hay Nghệ bơm đểu ợ .
    Mịa thời Huy Hoàng, Minh Đức, Quốc Vượng, Công Vinh, Văn Quyến đủ cả SLNA cũng chẳng ăn ai .
    Giờ Huy Hoàng, Công Vinh hay tới nổi chỉ đáng đá với Bình Dương B.

    Sang năm ĐT xuống hạng, Bình Dương tăng cường thêm Văn Pho, Việt Cường, Được Em, Thanh Bình, Phong Hoà nửa ....thì đè SLNA chỉ cần trẻ Bình Dương + Đồng Tháp tăng cường thôi . Chấp luôn Văn Quyến vào ngoáy đít ấy .
    Mịa Công Vinh cả Asian Cup chỉ có 1 quả ăn cắp trứng gà. Huy Hoàng thì được mổi trận đầu và 1/2 trận sau . Nhìn cái lối đá không có đầu óc của hắn mà chán cho bóng đá VN . Đá bóng cứ như hoạn lợn . Kèm vị trí trận Iraq cũng không xong. Trận Nhật thì xông bậy xông bạ. Đá hay quá sao dùng đẻn đá trung vệ làm gì ???
    Ngon như Bình Dương ý, cặp trung vệ hàng nội 10% chơi với toàn tiền đạo ngoại binh không thôi .
  4. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Xác nhận thông tin của bạn Tuấn USA là có căn cứ, tôi đã search Hồng Việt trên trang SLNA-FC.com, kết quả có bài viết tại địa chỉ này:
    http://www.slna-fc.com/default.asp?ID_tin=5697&tk=1&txt=H%E1%BB%93ng%20Vi%E1%BB%87t
    với toàn văn như thế này:
    Chuyện con trẻ
    http://www.slna-fc.com/view_image.asp?path=/photo/pictures/HoVanChiem.jpg&rong=150&cao=408
    Hãy dũng cảm "phẫu thuật" hết các khối u
    Chuyện người lớn ở bóng đá Nghệ An chưa hết buồn thì đến chuyện con trẻ. Một số cầu thủ U19 đã được nêu đích danh nghiện ma túy như đội trưởng Lưu Văn Hiền, Hồng Việt, Nguyễn Đình Hiệp. Trước đó là niềm hi vọng Nguyễn Văn Ý đã bị sa thải.
    Nhìn cú đăng quang của U19 Nghệ An khi hạ Nam Định 3-0 năm ngoái, có thể khẳng định những Văn Hiền, Hồng Việt có tài. Hẳn người hâm mộ khó quên 3 bàn thắng bằng cái chân trái tài hoa của Hồng Việt ...
    Lâu nay, việc cầu thủ dính vào thói ăn chơi sa đọa, ám ảnh nhất là lắc, nghiện thì đã lên báo không ít. Mới nhất, tiền vệ 23 tuổi, Xuân Thành của HN.ACB bị khởi tố tội tàng trữ ma túy. Phần lớn khi dính chàm đều tập trung vào những gương mặt đã có vị trí ở đội một, có tiền bạc, mối quan hệ rộng.
    Đằng này, các cầu thủ SLNA mới 19 tuổi. Nhưng như dư luận xứ Nghệ xì xào họ đã nghiện ma túy từ năm 2004, nghĩa là lúc bấy giờ mới 15 ?" 16 tuổi, giờ đã phải chích. Đúng là đáng báo động.
    Vấn đề là với ngần ấy thời gian, đến nay dư luận cả nước mới biết mấy gương mặt măng non ?ochích choác?. Từ đó suy ra hai khả năng:
    1) Khâu quản lý cầu thủ của BHL, trên cả là sếp CLB quá kém;
    2) Họ biết nhưng dung dưỡng, bao che.
    Dư luận có quyền tin cả hai khả năng, nhất là căn cứ vào những gì đã và đang diễn ra ở bóng đá Nghệ An.
    Trước đó, SLNA đã có một nỗi đau mang tên Phan Thanh Tuấn, tiền vệ thuộc hàng hiếm của Việt Nam nhưng thân bại, danh liệt vì ma túy. Hôm qua, người viết liên lạc với một số người bạn của Tuấn ở Nghệ An, được biết anh vẫn chưa thoát được ma túy, đang tự cai ở nhà, dù trước đó đã 3 lần đi trại cai nghiện.
    18 tuổi, Thanh Tuấn được khoác áo đội một. Tài hoa, thần tượng của bao cậu bé xứ Nghệ. Vậy mà suốt đời đá bóng, Thanh Tuấn không thể lên tuyển. Còn nhớ HLV Collin Murphy đã cho Tuấn ?oout? trước thềm SEA Games 19 (97) vì một điếu thuốc trên môi. Các cơ hội lên tuyển lần sau Tuấn tự lảng tránh với những lý do cá nhân. Tuy nhiên, sau năm tháng, ai chẳng biết Tuấn chơi ma túy rồi nghiện nặng. Nếu khoác áo đội tuyển QG thi đấu quốc tế sẽ bị kiểm tra dopping, sẽ thòi ra hết. Lúc ấy, các sếp SLNA sẽ ăn nói ra sao?
    BHL và lãnh đạo CLB SLNA không thể không biết Phan Thanh Tuấn nghiện. Thế nhưng, thay vì bằng những biện pháp mạnh, định hướng tích cực cho cầu thủ của mình thì họ dung dưỡng bằng cách làm ngơ.
    Bản thân Thanh Tuấn đã từng phát biểu trên một tờ báo: ?ohồi đó chẳng nghĩ được xa, thấy mình vấp, nhiều người biết đấy nhưng có ai cản, thế là cứ trôi thôi ...?
    Lần này, khi được hỏi về các cầu thủ U19 chơi ma túy, vẫn thấy các sếp CLB trả lời loanh quanh, lấp liếm.
    Không còn là quá sớm để khẳng định môi trường bóng đá ở xứ Nghệ đang vẩn đục đáng báo động. Còn nhớ ngày 25/01/2003, ông Lê Doãn Hợp (lúc ấy là bí thư tỉnh ủy Nghệ An ?" nay là bộ trưởng bộ văn hóa thông tin), đã không dấu nổi bức xức khi xuống nói chuyện với đội bóng: ?oCác đồng chí nhắc nhở cầu thủ đi. Làm thế nào mà cầu thủ của chúng ta cứ bị dư luận cho là dính dáng đến cờ bạc, trai gái, ma túy, cá độ như thế!?.
    Những bức xức đó, thật buồn khi đến nay vẫn còn nguyên ?otính thời sự? ở bóng đá Nghệ An.
    Ngọc Hòa ?" TTVH.
    - Ngày cập nhật: Thứ sáu 08/06/2007 12:51(GMT+7)

  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Trước khi nói, bác cũng nên suy nghĩ một chút, không người ta lại bảo bác không coi Asian cup hoặc coi mà chẳng hiểu gì.
    Thứ nhất, trận đầu tiên gặp UAE. Quả đầu tiên người có công lớn nhất là Quang Thanh với pha lên tấn công vô cùng đẹp mắt.Sau đó phải kể đến Minh Phương với quả chuyền đẹp. Quả thứ 2, công đầu phải hoàn toàn kể đến Minh Phương chuyền bóng tuyệt vời. Trong tình huống đó, Công Vinh mà không ghi bàn thì đá tiền đạo làm ch ó gì nữa. Bác lại bảo, thiếu Công Vinh, việt nam toàn thua, đúng thôi, đi đá ở Oman, Lebanon, trong khi các cầu thủ khác vật vã 2 ngày mới đến nơi thì Công Vinh của bác giả ốm ở nhà. Bay đường xa mệt mỏi như thế, thời tiết lại thay đổi, đội bạn thì cũng chả phải gà rù, tất nhiên là thua, cái đó ai chả đoán biết được. Nhưng lại thở ra cái câu, không có Công Vinh nên thua, đúng là không biết ngượng. Mang danh đội truởng đôi Olympic, đánh lẽ phải đứng đầu sóng ngọn gió để hỗ trợ, động viên đàn em, đằng này giả "gẫy cổ" nằm nhà, đúng là "làm thì ít, mà tranh phần thì nhiều".. Ngoài ra, ở cái giải lớn trước đó là Seagames, Công Vinh ghi được bao nhiêu bàn bác có biết không, hay là chỉ có mấy bàn ở trận gặp cái đội trẻ con là Lào, còn các trận khác thì tịt hẳn. Người ghi bàn là ai trong các trận khác quan trọng hơn nhiều, bác có biết không?
    Ở hàng hậu vệ, bác bảo Huy Hoàng đá hay phỏng? Bác có biết nó gây ra bao nhiêu lỗi trực tiếp trong khoảng 30 m trở lại không? May mà UAE không phải là Nhật, không thì Việt nam chả thua 5-6 trái vì nó rồi. Trong trận gặp Nhật, chỉ ngáng ngu thằng tiền đạo đối phương 1 cái thôi, là Hồng Sơn vào lưới nhặt bóng rồi đó. Nếu nói hậu vệ hay nhất cả Asian cup, bác phải nhắc tới Như Thành, bác hãy xem lại tất cả các trận để xem so với Huy Hoàng nhà bác, Như Thành mắc bao nhiêu lỗi nhé. Tôi chỉ kể thành tích của Huy Hoàng sơ sơ thôi: trận gặp UAE, mắc 5-6 lỗi trực tiếp trong khoảng 30 m, trận gặp Qatar mắc lỗi vị trí trong pha thằng tiền đạo đối phương sút trúng xà ngang. Trận gặp Nhật, quả đầu tiên bị thằng Nakamura lừa qua quả đầu tiên dễ dàng, sau đó tạt cho Takahara đánh đầu vào, quả thứ hai, phá bóng ngu->phạm lỗi sát vòng 16m50 để Nhật sút phạt trực tiếp ghi bàn. Trận gặp Irag, quả đầu tiên chính Huy Hoàng là thằng kèm thằng tiền đạo Irag ghi bàn, nhưng chú hoàn toàn không nhảy lên, để thằng kia thoải mái đánh đầu. Bác không tin, coi lại hết băng hình xem tôi nói đúng không. Ngoài ra, ở vị trí hậu vệ thằng chống bóng bổng là ai nếu không phải Như Thành. Nói thật, Huy Hoàng chỉ giỏi to mồm và quấn băng trắng thôi. Bác nói Huy Hoàng mà không nghĩ tới Như Thành e rằng chẳng suy nghĩ gì cả.
    Đá bóng cũng nên đá bằng "đầu". Đá máu mà phá hoại tức là đá "ngu". Bình luận bóng đá cũng nên bình luận bằng cái " đầu", hi vọng bác hiểu được điều đó.
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Chịu các bố, đến Công Vinh, Minh Phương nó cũng phải phì cười ...
    Cầu thủ ta đoàn kết mới giành được thành tích thế chứ, ai cũng có công, sai lầm cá nhân trong thi đấu, nếu ko phải bán độ, ko ai dám chỉ trích quá đáng đâu, nếu làm thế, cầu thủ chịu áp lực tâm lý rất lớn, nhất là thủ môn ... éo đá được đâu ...
    Nói CV quan trọng cũng đúng, nhưng nhiều khi ko có thằng tiền đạo thứ 2 nó chạy chỗ, thằng tiền vệ nó chuyền bóng,... CV có mà ghi được bàn khối ra ấy, có khi chấn thương trở về, .. quả ghi bàn ở Asian cup chẳng hạn, đồng ý CV chạy chỗ phá bẫy việt vị tốt, nhưng ko có quả chuyền kịp thời, thông minh thì có khi thành việt vị, hoặc là đuổi ko kịp ... những quả như thế, công thằng chuyền 60-70%, thằng sút chỉ 30-40% ...
    Đã vào tuyển là phải đồng tâm, nâng cao sức mạnh tập thể, cá nhân thì chưa ku nào trong tuyển hơn Maradona đâu mà có thể 1 mình quyết định trận đấu chiến thắng !!! ( quyết định cho thua thì lắm khi chỉ cần 1 thằng thật )
  7. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Khổ quá chuyện này "phe" Thanh Hoá thôi không nói đến từ lâu rồi. Phải cái mấy ông Nghệ cứ thích nói dai, nói dại đâm ra bây giờ "gậy ông đập lưng ông", lại thành topic cho ông TuanUSA trình bày "lý thuyết về SLNA" của ông ấy mất rồi !
  8. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    vậy thôi k nói nữa,chứ có vẻ từ xưa giờ hễ cứ chạm vào SLNA 1 chút là y như rằng có mặt bác Tuấn,thính như gì ấy.
  9. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    không phạm lỗi thì vào bố nó rồi bác ạ,khác nhau về đẳng cấp,sức mạnh,tốc độ là quá rõ ràng,HH với cả như thành có phải là Rio với Vidic đâu,mà không có 2 thằng này lăn xả,bất chấp phạm lỗi từ xa,làm bọn kia nóng máu thì MP có mà mơ mút mùa quýt cũng không có khoảng trống mà chuyền quả ấy.
    Mà nói gì thì nói,đá Asian cup VN mình có mấy khi tranh chấp đc ở tuyến giữa đâu nhỉ,kiểu này là nhờ 1 quả chuyền đẹp mà MP trở thành david beckham,nhờ 1 cú sút ăn may mà TB trở thành wayner rooney bác nhỉ.
    Anti thì cũng có mức độ,như mấy thằng VNCH anti Việt + nên cái gì của Việt + làm đc nó cũng chối bai bải,nên bh ai cũng ghét.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đây một vài dòng trong box SLNA FC tán về Hồng Việt,
    -----------------------------------------
    Không thể tin nổi vào mắt mình đang đọc jì nữa, mình mới biết Việt từ tháng 12 năm ngoaí, tham ja giải HP mở rộng, đi cùng 1 người bạn của mình, Việt hút thuốc, tui có hỏi : Việt hút thuốc àh? Việt nói hút lâu rồi? Sao có thể đánh mất mình như vậy nhỉ? Xót thương cho 1 cuộc đời...
    Quá chua xót...
    -------------------------------------------------
    Không thể tin nổi vào mắt mình đang đọc jì nữa, mình mới biết Việt từ tháng 12 năm ngoaí, tham ja giải HP mở rộng, đi cùng 1 người bạn của mình, Việt hút thuốc, tui có hỏi : Việt hút thuốc àh? Việt nói hút lâu rồi? Sao có thể đánh mất mình như vậy nhỉ? Xót thương cho 1 cuộc đời...
    Quá chua xót...
    --------------------------------------
    CHỨNG tỏ mình tinh mắt ra phết,đợt HP mở rộng,nhìn VIỆT ngồi cùng KHÁNH ,miệng phì phèo điếu thuốc,mắt lờ đờmình đã thấy nghi ngờ rồi ,ko ngờ...xót quá.NHỚ giải u19QG năm ngoaí VIỆT nhận danh hiệu vua phá lưới với cả 6 bàn thắng ghi bằng chân traí,mình rất vui,vui vì SL có cầu thủ như vậy.NHẤT là 3 bàn thắng VIỆT ghi ở trận chung kết nữa chứ,sao mà tuyệt vời đến vậy,VIỆT ơi,sao VIỆT lại vậy?
    CHÁN thế ko bít nữa ,29/6 là trận chung kết,30/6 là sinh nhật VIỆT,mình vẫn thường nghĩ sinh nhật tuổi 18 của VIỆT năm nay sẽ rất tuyệt vời với một danh hiệu nào đó cơ.
    CHÁN thật,ăn cơm ko thích ăn thích ăn...,hết đời rồi VIỆT à.
    ----------------------------------------------
    Những dòng này viết trước khi Hồng Việt cùng U 20 VN đoạt chức vô địch ĐNA .
    Tôi không hiểu khi bốc thăm thử máu nhở trúng chú này thì tuyển OVN còn mặt mũi gì nhìn bạn bè nhể .
    Thắng hãnh diện thì các bác nhà nghệ khoe nhờ SL.
    Chừng thua, hay có chuyện nhục nhã thì là tại cả nền bóng đá VN nó tiêu cực .
    SLNA đá hay không có nghĩa là bóng đá VN hay
    Nhưng SLNA tiêu cực = bóng đá VN tiêu cực .
    Thử hỏi cái tính kiểu này người ta không ghét thì trước sau cũng đổ ghét đúng không ?

Chia sẻ trang này