Chiều t7 đi với gái đến H3Q - số 9 Đình Ngang - chị dùng gì ạ? Cầm menu lật lật - a ở đây có kem vani quả dừa này - nhà em không có kem đâu ạ - *đọc lại menu* thế cho chị sinh tố chanh leo - nhà em hết chanh leo rồi ạ - *đọc lại menu* thế thôi cho chị sữa tươi ít béo, có hướng dương không em - không chị ạ - thế có cái gì gặm được không - có bánh đấy ạ, nhà em có bánh gato với bánh sukem, nhưng hết sukem rồi ạ - thế nói làm gì, cho chị bánh gato vậy - dạ, bánh gato đây là một hộp 60k đấy ạ - hả, sao menu ghi 33k? - 33k là giá một miếng bánh ạ - thế có bán lẻ từng miếng không? - không ạ - thế thôi vậy (thật ra mua cả hộp bánh 60k cũng được, nhưng ghét cái thái độ menu ghi 1 đằng bán 1 kiểu) 5' sau em phục vụ quay lại - chị ơi nhà em hết sữa tươi ít béo rồi ạ lúc đấy mình chỉ muốn bảo "thế thôi cho chị... đi về" Ngoài ra không có nước lọc, không có giấy ăn, trời lạnh quán có thảm cũng không lấy ra cho khách, mình ngồi 1 hồi lạnh mông mới phát hiện ra thảm chất đống trong góc quán. Chả biết đồ ăn uống ở đây chất lượng đến đâu, thề không bao giờ quay lại quán này [r23)]