1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang 2/9 . Chạy liền các bác ơi !(Checked)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi debarge, 23/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Lịch ọp chính thức :
    Ngày 18/8 lúc 20h tại trà đá Lý Thái Tổ . Mỗi bác đi mang theo 300K đóng trước giữ chỗ luôn .
    Ngày 25/8 lúc 20h tại trà đá Lý Thái Tổ : chốt danh sách xế - ôm , đóng nốt 700K với các bác ôm , 450K với các bác xế , chốt lịch trình .
    Tiền xăng của các ôm sẽ đưa luôn cho các xế .
    Bầu thủ quỹ , xe dẫn , xe chốt đoàn .
    Up lại ko 1 số mem hỏi. Topic có mấy trang các bác cố đọc hết nhé
  2. henrydat

    henrydat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hic, các bác vẫn nguyên ý kiến chạy 6 ngày ạ?
    Thế này khó cho một số người trong đó có em ghê :D.
    Mà công nhận lịch ọp các bác "mong manh" ghê
  3. Vietvivu

    Vietvivu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em mới đi Hà Giang qua Mèo Vạc rồi sang Cao Bằng. Lịch các bác đi như vậy hơi căng đấy và nhớ lưu ý đoạn Nà Phặc -Chợ Rã mới đi lở đất vụ lũ cuốn mới đây.
    Đoạn gần Tĩnh Túc có rừng trúc như trong ngọa hổ tàng long và nhiều **** to, rất đẹp.
    Nếu các bác ngủ ở Ba Bể thì đến khách sạn bưu điện ở phía ngoài cổng vườn quốc gia vì ở đó sạch sẽ hơn, phòng có 04 giường đơn, giá 250K, em để số đt thoại ở nhà tìm mới thấy.
    Đường 4C mới từ Nà Phòng sang Mèo Vạc tốt, không biết các bác có phải đi cầu treo nữa không, nhưng lúc bọn em đi là phải lùi ô tô qua cầu vì cầu bê tông đang xây dựng sắp xong.
    Qua cầu khoảng 1 tiếng có một bản nhỏ hình như là người Nùng ở đấy không biết nói tiếng kinh, trẻ già và em nhỏ thì toàn ***y và có hai chị em rất ăn ảnh.
    Ở Mèo Vạc có khách sạn mới,rất to, đối diện với UBND huyện, giá hợp lý.
  4. debarge

    debarge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng . Đó cũng là tâm điểm của ngày thứ 2 khi chạy từ Ba Bể theo lối tỉnh lộ 212 xuyên rừng Pia Oắc lên ngã ba thị trấn Tĩnh Túc .
    Mời các bác tham khảo ( ở đây )
    Cảnh đẹp trên đuờng thì khá nhiều nơi hút hồn , nhưng có lẽ đáng nói hơn cả là khu rừng trúc, mặc dù đoàn chụp ảnh khá nhiều nhưng hiệu quả xem lại chỉ đạt được khoảng 10% cảnh vật thực tế, chắc chỗ này phải dùng camera mà lia thì may ra mới có thể nói nên phần nào. Đây cũng là nơi đánh dấu sắp đến tỉnh lộ 212 hay còn gọi theo địa danh là Phan Thanh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    được nửa đường sang Tĩnh Túc đoàn tạt ngang sang đường tỉnh lộ 212 Phan Thanh để sang Bắc Kạn, đường bé, khá xấu nhưng đáng ngại nhất là đèo rất cao, cua ngắn liên tục. Có lẽ đây là ngọn núi rất cao bởi mây trắng bao phủ tứ phía, các xe phải bật đèn lên để chạy. Đang căng thẳng ôm cua, bất chợt lại đổ đèo, đèo dài, dốc dựng ngược,ù lại quang cảnh trước mắt quá đẹp, những thung lũng rộng, kéo dài, ôm vào lòng những bản nho nhỏ, những thửa ruộng bậc thang xinh xinh đẹp như chuyện cổ tích, dân chúng hiền hoà, thân thiện, gặp đoàn đi qua trẻ em người lớn thường giơ tay vẫy chào
    [​IMG]
    Thung lũng cứ liên tục hiện ra sau mỗi lần qua đèo thung lũng nào cũng đẹp như mơ, như ảo, chúng chỉ khác nhau là lớn hay bé mà thôi, nhưng các thành viên trong đoàn gần như muốn té xỉu khi từ trên đỉnh đèo nhìn xuống thấy xuất hiện một thung lũng cực lớn, nếu nói là đẹp thì câu chữ quá đỗi bình thường, khó có thể dùng được từ nào để diễn tả vẻ đẹp đó, không biết tâm trạng cảm nghĩ của các thành viên khác thế nào, nhưng với Hải già chỉ có thể dùng 3 chữ : Xứ thần tiên.
    Thung lũng cứ liên tục hiện ra sau mỗi lần qua đèo thung lũng nào cũng đẹp như mơ, như ảo, chúng chỉ khác nhau là lớn hay bé mà thôi, nhưng các thành viên trong đoàn gần như muốn té xỉu khi từ trên đỉnh đèo nhìn xuống thấy xuất hiện một thung lũng cực lớn, nếu nói là đẹp thì câu chữ quá đỗi bình thường, khó có thể dùng được từ nào để diễn tả vẻ đẹp đó, không biết tâm trạng cảm nghĩ của các thành viên khác thế nào, nhưng với Hải già chỉ có thể dùng 3 chữ : Xứ thần tiên.

    [​IMG]
    Con tim già chợt run lên cảm giác yêu đương, nơi đây có lẽ chỉ nên dành cho các đôi đang yêu, vì nó thật mơ mộng, lãng mạn. Khi xuống ngang lưng đèo đoàn chợt bắt gặp phế tích một ngôi biệt thự Pháp cổ đứng trên lưng chừng đồi, in hằn lên cánh rừng thông 3 lá xanh ngắt phía sau, ngôi nhà nhìn quay xuống cả vùng thung lũng bao la , quá đẹp!!! Thì ra ngay từ xưa một ông quan Pháp nào đó đã phát hiện ra quang cảnh đẹp đẽ này, chỉ có điều nay nó đã bị lãng quên....hình như chính điều này cũng góp phần làm cho quang cảnh ở đây trở nên lãng mạn và thần bí hơn. Có lẽ chỉ là tỉnh lộ nên con đường 212 rất bé, nhưng bù lại cảnh rất đẹp, hoang sơ, nhưng trù phú .
  5. tamvnet2007

    tamvnet2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, thèm đi chơi qúa rùi.
    Mọi người cố gắng đi nhé
  6. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    e xin có ý kiến ngay ạh. Lịch trình này giống của nhóm e đi lần trwóc lắm. Các bác nên tập trung từ sớm chứ k nên đi cái giờ chiều muộn vậy ạh.
    Đợt tháng 4 đoàn e đi tập trung 6h mà đến hơn 7h mới đi được
    (đường tầm đó tắc dã man)
    Đi sớm an toàn hơn là chạy đêm. dễ bị lạc đường lắm.
    Bac vào blog e dưới chữ kí tham khảo qua lộ trình ạh
    [:Đ]
  7. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cũng quan tâm cung này lắm và rập rình mãi mà chưa đi được bao giờ. Nhưng bạn chủ topic ơi, xem có bố trí được đi từ sáng ngày 28 cho thong thả ko? chứ 5pm mới bắt đầu chạy từ HN lên Ba Bể thì tớ sợ gấp quá mà phải đi đêm, ko kịp được đâu, tắc đwòng rồi lằng nhằng như bạn gì ở trên nói cũng có lý đấy. Đợt trc bọn tớ chạy Ba Bể từ 5:30 sáng mà tới 2pm mới tới nơi, có 5 xe mà dg đi chạy liền, xe cộ ko vấn đề gì đấy.. Bạn thử cân nhắc lại được ko? Tks
  8. debarge

    debarge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Các bác bình tĩnh , lịch trình còn có thể điều chỉnh lại được , với thời tiết mà mưa nhiều như hiện nay mà áp dụng vào 2/9 , đoạn Hoàng Su Phì - Xín Mần - Bắc Hà rất khó đi vì núi ở đó hay lở đất ....
    Lịch trình chốt sẽ được biểu quyết dựa trên ý kiến của các bác tham gia .
    Lịch ọp đã ở trên , các bác chú ý .
  9. ATinh0510

    ATinh0510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bac Quan yen tam.T9 e ma ve dc e dao dien cung nay thi cu phai goi la "thoi doi"...
  10. huyhoangvp

    huyhoangvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    :D hóng mà thấy thick quá nhưng đi đến 5 ngày ko biết có đi đc ko sẽ theo dõi tình hình xem sao sẽ cố đi cùng anh em :D

Chia sẻ trang này