1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang 2007 vé vớt đê - Tết DL (28/12 - 1/1/08)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Dayspring, 05/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Một phiếu cho chị yêu máu đổ , nhà mình còn thừa xế không nhỉ ?
  2. Dayspring

    Dayspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ối ôi chị ôi! Có một giai mới bỏ cuộc nên nhà mình đang Âm Thịnh Dương Suy trầm trọng rồi. Em vẫn còn đang mồ côi xế đây Chị định cho em và chị Yêumáuđổ quân ta tự xế quân mình ạ ?
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Đợt tôi đi Hà Giang cũng bị "mồ côi ôm" Con bé cùng đoàn gạ gẫm mình đi rùi hứa là sẽ kiếm mặt hoa,chân dài cho bác thế rồi cuối cùng cả chuyến đi hơn nghìn cây số mình làm cặp với cái túi đồ dùng chung của cả đoàn
    Đã thế đêm đầu tiên lên Tuyên Quang bị mưa,khá lạnh.Đi ăn xong về thuê nhà nghỉ thì họ cho mình cái phòng rõ to,hai giường đơn và một giường đôi.Tụi nó hai đôi chia nhau hai cái hai giường nhỏ,nhường mình cái giường lớn,đã thế còn nỏ mồm bảo "bọn em kính lão đắc thọ,nhường bác cái giường rộng rãi cho thoải mái nhá" Mà cái giường đó thì như cái giường uyên ương vậy,đệm ga trắng muốt,bốn góc treo màn màu hồng,lại còn thêu hoa vẽ phượng trên đấy,mình nằm ở trên mà thấy mênh mông,lạnh lẽo cứ như Robinson một mình giữa hoang đảo vậy Bụng bảo dạ tụi này chơi mình,ôm một cục tức như thế sao mà ngon giấc được cơ chứ,đã thế anh thức trông cho tụi mày ngủ,thách kẹo bọn mày làm được gì hay ho cho a bõ tức
    Thế là mình dậy,pha một ấm trà thật đặc,rồi cứ ngồi trong bóng tối vừa uống nước chè vừa đốt Vina.Mãi một lúc lâu sau một thằng ku trong đoàn dậy đi vệ sinh,thấy mình ngồi như thổ công trong góc nhà nó mới hoảng hồn,van lạy bảo "thôi bác đi ngủ giữ sức mai còn chạy,có j em cho bác mượn cái gối ôm cho nó đỡ hiu quạnh vậy" Đến lúc đó mình mới cười mà đi nằm,cũng đã 3h sáng rồi thì phải
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, đọc cái này của bác em cười lăn lộn
    Số bác ruồi bu đấy chứ, có đến 5 mặt hoa da phấn ok làm ôm cho bác rồi lại tạm biệt bác mà chưa cần lấy một lần gặp mặt.
    Em nhớ là lúc đi mình có 3 cái túi ngủ, thế mà bác ;lười chả chịu lấy ôm. Mà đêm hôm sau đc ngủ hai nách hai gái còn kêu gì nữa trời!!!
    Chết cười bác!
  5. Dayspring

    Dayspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hịhị, khéo em phải diễn tiếp tập 2 :))
    Thể nào mà từ độ ấy* bác **** cai xế ôm, toàn xung phong xế đồ! =))
    (*) Độ nào iem cũng chạ biết, đoán vậy
    Được dayspring sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 19/12/2007
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    thế để nhà tớ cung cấp thêm 1 xế nữa nhé. Có cậu em cũng đang tý tởn muốn đi lắm.
  7. Dayspring

    Dayspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Không chơi 8x [r23) Không chơi xế non-pro
  8. supper_star

    supper_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là nhà tớ cũng đi HG đợt này, đang có 4 xe rùi, muốn có thêm 1 xe nữa cho đẹp đội hình. Nếu xế nào đã có ôm mà muốn đi thì join nhé.
    Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: YM: Vietnam585
    Hẹn mọi người trên Lũng Cú.
  9. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Trời, hôm trước thấy xế nhiều thế cơ mà. Xin ghi nhận sự hy sinh âm thầm và vô cùng to lớn của em dayspring vì đã xếp cặp cho mọi người trong khi chính mình thì vẫn mồ côi xế .
    Bác **** đi thêm lần nữa trả thù kiếp "ruồi bu" đi (là em học lại của yếm đào lẳng lơ thôi nhé), bảo đảm dayspring nhà em ôm pro luôn.
  10. chubbycherub

    chubbycherub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    định 9x hử chị
    tối nay đi hóng hớt các bô lão tí , dưng mờ em lại chả bít cái Khúc hạo ý nó nằm ở đâu cả

Chia sẻ trang này