1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang 2007 vé vớt đê - Tết DL (28/12 - 1/1/08)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Dayspring, 05/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongkhan

    duongkhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    3
    theo góp ý của anh em. mình sẽ điều chỉnh cung đường ngày 5. về theo đường thác bà chắc sẽ rất đẹp
  2. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi off về hồi hộp cóc ngủ được. Đối với con gà công nghiệp như tớ thì đây là một chuyến phiêu lưu thực sự, hihi, bao nhiêu người lo lắng. Hôm nay mới xin nghỉ phép được, thở phào nhẹ nhõm. Mà thế là mất mấy bữa liên hoan cuối năm rồi đấy
    Hy vọng một chuyến đi tốt đẹp.
    À mà có đem chăn mỏng đi không nhỉ? Lần trước thấy nói có mà hôm qua không ai confirm cả
    Cảm ơn các bác đã vào góp ý giúp đỡ
  3. kiepdoden147

    kiepdoden147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cung đường này cực kỳ đẹp (nhất là đoạn từ thị xã Hà Giang đi lên ),mới đi tháng 11 vừa rồi ,mỗi tội đi bằng ô tô nên ko sướng lắm .Chúc các bác một chuyến đi vui vẻ
    Được kiepdoden147 sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 27/12/2007
  4. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chúc đoàn Hà giang vé vớt đi đến nơi về đến chốn, an toàn, "bắn" được nhiều cảnh đẹp.
    Bác Thany take care trưởng đoàn cẩn thận nhá. Về sẽ có thưởng
  5. talakethua

    talakethua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi! đi là để tận hưởng nhé .
  6. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Còn 12 tiếng nữa là xuất phát rồi mọi người ơi,sốt ruột quá!!!!
  7. duongkhan

    duongkhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    3
    Trời bắt đầu mưa nặng hạt, con đường phía trước trở lên mù sương, dài dằng dặc. Trưa nay chúng ta xuất phát. Mọi người chuẩn bị quần áo mưa đầy đủ nhé. Cố gắng lên tới Tuyên Quang trước 4 h. Sau đó đi Hà Giang luôn.
  8. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Híc..trời mưa!! em chỉ có áo mưa chui,ko có áo mưa bộ đâu!!
    ĐI nÀo!!!! Hà Giang 1350km!! Tiến lên!!
  9. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Không có áo mưa bộ thì đi mua, đi phượt không thể thiếu áo mưa được
    Hic hic, mưa quá, sao mấy lần mình đi chơi đều mưa thế
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Dân chơi sợ gì mưa rơi
    Mưa rơi ướt áo...mưa thôi
    Không sao đâu, mùa này mưa tí nó mới thấm đượm không khí cuối năm, không khí tết ý. Cứ mặc áo mưa vừa chống gió, chống ướt lại ấm hơn là lên đường thôi. Chạy trong mưa phùn cũng có cảm giác thú vị lắm, chắc tay lái và cứ đi thôi.
    Chúc đoàn đi vui vẻ an toàn và có một bài hát quốc ca đáng nhớ

Chia sẻ trang này