1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang 2007 vé vớt đê - Tết DL (28/12 - 1/1/08)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Dayspring, 05/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 3cocsua

    3cocsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    NGAO NƯỚNG ƠI, TI?NH HI?NH LA? E LỘC ĐAf KO KỊP GIƠ? THI SÁNG NAY CHI? VI? ĐAU MẮT KO MƠ? ĐƯỢC Mất 1 TIẾNG,
    P/S: TẤT CA? CÁC BÁC CÁC ANH CÁC CHỊ CÓ MÁY A?NH ƠI, MONG CHƠ? A?NH QUÁ CƠ ! KHOE A?NH CHO BA? CON XEM ĐI!
  2. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Thấy trong đoàn có 2 người wen. em tưởng chị Zix zac rỗi cơ mà
  3. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Hờ hờ..thế là em đã được thi lại!!
    Đi về bình yên,thế mà sáng nay dậy có cục gì gì to tướng,rớt ngược vào ko mở nổi mắt,làm khổ sở cả tiếng ko mở nổi mắt ==> ĐI MUỘN <DÙ EM ĐÃ CỐ GẮNG BÒ DẬY TỪ HƠN 6H NHÉ>
    =====> ĐC THI LẠI ROÀI <trong cái rủi cũng..may quá,vì..đằng nào cũng thi lại >
  4. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    5 ngày chỉ có ngày cuối cùng ko mưa. Hôm nay nắng Hà Nội rực rỡ thấy mê tơi quá......hế hế
    Off đê off đê!!!!! share ảnh phát nào
  5. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Lại ngụy biện rồi, muộn giờ lung tung là bệnh lây của ai rồi
  6. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác
    Lang thang đi tìm cô em họ bà con xa của người yêu đứa bạn của mình... Cuối cùng tìm được ở đây. Thì ra cô nàng đi chơi Hà Giang... Oài, lại còn bằng xe máy nữa. Mấu quá đi mất. Bái phục các bác.
    Cơ mà chưa thấy phọt cái ảnh nào là răng?
  7. Dayspring

    Dayspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Nào thì up tí ảnh cho mát lòng đội hóng (Em đoán ko nhầm thì ảnh này do cô em họ bà con xa của người yêu đứa bạn của bác chụp đấy )
    1- Một gia đình 3 thế hệ trên đường tới Quản Bạ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    2- Chợ Quản Bạ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dayspring sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 02/01/2008
  8. chubbycherub

    chubbycherub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ảnh thì mai nhá , iem xin hoàn thành nhiệm vụ nhật kí của iem cái đã

    Ngày 1: Bắt đầu chuyến đi của những chú ngựa già .
    Lịch trình : Hà Nội - Phúc Yên- Hương Canh-Vĩnh Yên -Tam Dương -Tuyên Quang -Tân Yên -Vĩnh Tuy -Việt Quang -Vịêt Lâm-Vị Xuyên -Hà Giang
    Theo đúng kế hoạch í, thì là 11h30 sẽ tề tựu đông đủ ở cổng Quốc Gia phía đường Xuân Thuỷ, và 12h30 sẽ xuất phát .
    Em thì lần đầu đi xa dường thế bằng xe máy nên có hơi hồi hộp, có mẹc từ 11h10, ngồi chén hết mấy cái bánh, và uống no nước chè , đến 11h 40 mới thấy mặt bác Dương lọ dọ tới. Rùi đến ku Lộc và anh Vịt cồ. ẹc , lúc đấy iem có mua 3 cái bò bía ngọt , mời cả mấy bác,nhưng ko ai ăn cả , mà có mỗi ku Lộc, ghét thế, ăn tranh của mình ( hẻm , ghi vào sổ nợ mai sau còn đòi cái bò bía )
    Dân nhà ta cũng dần dần ló mẹc, sau một hồi định thần, dân nhà ta bắt đầu xúm xít buộc đồ. Chị Đây sờ pờ ring tự nhiên lăn ra ốm vào lúc chót ( sao mà khéo chọn thời điểm quá ) .Nàng ta khật khừ , nhìn mặt xanh như đ_ít nhái , chỉ muốn lăn đùng ra thui, vậy mà vẫn cố lăng xăng được ... đúng là trách nhịêm trưởng đoàn nhá .
    May sao có bác thần (thú) y ( cái nì là do ai đó đặt nhá , ứ phải iem đâu, đừng oánh iem , tụi nghịp há ) xuất hịên kịp thời, ra tay xoa bóp, í lộn, bấm huỵêt ạ . Sau một hùi sau nàng ta đã lóp ngóp bò dậy được, và gào toáng lên " thế mà anh ko bấm (huỵêt ) sớm hơn" ặc ặc .
    Cãi nhau chí choé, cuối cùng 1h20 mọi người cũng lên đường được ... Chạy ... mịêt mài chạy ... xe mình xế non tay ... ko bít cách attach kịp đoàn , phi lên trước, và kết quả cuối cùng là phải đứng đợi ở Tam Duơng , con bé trong lòng hoang mang , chỉ sợ bị bỏ lại thui, cái đọan đường đứng lại đợi, trâu bò còn nghênh ngang đi hàng đoàn, chỉ sợ nó húc cho một nhát thì lòi phèo , có ko bị rớt lại cũng ứ đi đc , huhuhu
    Một lát sau mọi người phóng lên, nhìn ai cũng mặc áo mưa, đồ chằng chịt , đằng sau còn cắm cờ nữa chứ, hoành tá tràng phết nhờ .
    Anh em hứng khởi phi 1mạch lên Tuyên Quang , không hỉu sao, iem là rất thích cái đọan đường ở Tuyên Quang nhá, lúc đấy cũng tầm gần 5h chiều rùi,nắng cũng nhạt lắm rùi, vài ngọn cỏ lau mầu tím lơ thơ trong gió chiều buồn hiu, thỉnh thoảng gặp những ngôi nhà quét sơn mầu xám xịt bên vệ đường ( trời đã xám rùi , nhà cũng xám nốt, í ẹ ) . Đi một đoạn nữa, iem nhìn thấy có 1 con trâu béo ị đang tha thẩn gặm cỏ , í í , nhìn nó mà cảm xúc cứ dâng đầy ( thèm đĩa thịt trâu xào í mờ , hị hị ) ... Cả đoàn dừng lại , các xế tranh nhau đi "gửi tình yêu vào đất" he he he .
    Nhà ta làm một mạch lên Hà Miên , và dừng lại ăn cơm ở Ngọc Hồng, menu chính bao gồm có : Rau cải luộc , Trứng rán, canh dưa chua, thịt lợn xào lòng , măm măm chẹp chẹp, ăn sao mà ngon quá , bác chủ quán cũng đến hãi hùng, vừa bê tô cơm ra chưa đầy 5'' đã thấy có giọng thánh thót hay eo éo vang lên " cô ơi cho cháu bát cơm" hic hic.
    Ăn no nê chán chê rùi thì tự nhiên bác Dương hứng lên nghĩ ra cái chủ đề " đổi ôm-giao lưu nói chuỵên" ... Mình bẽn lẽn xin có ý kiến ngay "dưng mờ em ngủ từ HN lên đây mờ, nói chiện kỉu rì bác úi?" ...
    Cả đoàn nghe vậy , quay ra mắng mỏ con bé " nguy hiểm quá , ko đc vậy, ngã thì sao...abc" ( tội nghịp quá, huhu) ... "mà nếu có muốn ngủ thì phải buộc dây vào với xế chứ..." chị Thuỷ còn bẩu là " hay là em ngồi lên trước ngồi ôm ngược lại xế cho an toàn" mọi người chưa kịp há mồm ra cười thì bác Dũng đã cho ngay câu "hay để tớ làm ôm, ôm Thuỷ kiểu thế nhớ" ặc ặc, iem tí chết sặc, mới nghĩ đến cái cảnh đó đã thấy hot hot hot ... ứ chịu nổi rùi , hihihi . Trong đầu xuất hiện ngay hình ảnh của con Lười , cái con chuyên gia ôm thân cây í ạ, mà nó ngoài việc ôm nhân cây ra có còn làm cái gì nữa ko nhờ, như ... cắn vào thân cây chẳng hạn ... huhuhu (đừng ai ném đá iem, iem mới tưởng tượng có 1 chút thui mờ ) .
    Cả nhà rục rịch lên đường, lên đến Bắc Quang, cách Hà Giang khoảng 65km, trời bắt đầu mưa , mưa vùng núi rất lạ, từng chùm túm vào nhau rồi xoè rộng ra như bao trùm lấy vạn vật. Trời bắt đầu lạnh hơn, để ý thấy nhà cửa ở đây thưa thớt quá , cứ khoảng 500m-->1km mới có 1 nhà, mà nhà nào cũng chỉ thắp đèn dầu, tiếng ếch nhái kêu rền rĩ trong màn đêm, bùn thúi gan á.
    Cả đoàn vẫn đi lầm lũi trong màn mưa, cách Hà Giang khoảng chụ km thì xe của iem tự nhiên lăn đùng ra thủng săm mới ghét chứ, hix hix.
    May sao có bác Dũng quay lại ko thì bọn em 2 đứa gà mờ tèo luôn, xe đi cuối cùng, ko bít kêu ai, sóng địên thoại cũng ko có lun, hic hic .
    Bác chủ nhà trên đường cũng tốt bụng, bật đèn cho nữa chứ, ko thì cứ gọi là mờ văn mịt .
    11h30 cả đoàn đến được nhà nghỉ Lương thực trên Hà Giang , mọi người bẩu là ko nên tắm, ko thì mất sức lắm, dưng mờ chị iem nhà ta cứ phải sạch sẽ cơ, nên 2h mới ngủ đc . Sáng hum sau 5h30 đã phải mở mắt rùi , oá oá oá, má ơi ,hic hic .
    Iem uờn èo mãi, cuối cùng cũng mò dậy được với đôi mắt cay xè và sưng mọng lên như con ốc nhồi, huhuhu hức hức hức. Thía mà iem Kengiang đã dậy từ sớm hơn để đi chạy cơ đấy, má ơi , ngưỡng mộ wa'' , hix.
    Thía là hết ngày đầu tiên nhá, ko oánh lan man sang ngày 2 đâu, các bác đợi típ nha.
  9. anhtuanboom

    anhtuanboom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Muốn tham gia cùng mọi người quá mà bận không đi được, post máy ảnh cho mình xem chút cho đỡ nhớ Hà Giang được không.Thanks
  10. anhtuanboom

    anhtuanboom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hà Giang đẹp quá

Chia sẻ trang này