1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang 2007 vé vớt đê - Tết DL (28/12 - 1/1/08)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Dayspring, 05/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    =================================================
    ơn chúa!
    có người biết nói xấu tôi nữa kìa
  2. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    ==============================================
    Người ta tên là zicccccccczzzaccc mà!
    hay là zinzin nhỉ? néu mà là zinzin thì thật là tiếc quá........
  3. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2

    Sao tiếc vậy anh???!!!
  4. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0


    Sao tiếc vậy anh???!!!
    [/quote
    =====================================================================
    ========================]
    lại còn phải hỏi nữa ng ta chưa dc thương thức huơng vị ziizin chứ sao
  5. 3cocsua

    3cocsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tớ có ghi lại nhật ký hành trình bằng cách save vào message trong điện thoại. Chỉ vài dòng, nhưng tớ bôi được ra bấy nhiêu đây. Blog hoàn toàn public, mời các anh chị các em zai em gái vào nhà tớ chơi.
    http://360.yahoo.com/my_profile-TBjTqDE1cqjiRUPuaf8zYZrnh_mE;_ylt=AkTy_3Y7s9FkqIpiJICMfEy0AOJ3
    (có chi tiết nào nhớ sai, mọi người lờ lớ lơ đi nhé. )
  6. 3cocsua

    3cocsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ặ mà sao cĂi vỏằƠ ỏÊnh ót nhà mơnh lÂu thỏ ko biỏt, mỏƠt hỏt cỏÊ 'ỏằT hót rỏằ"i.
  7. chubbycherub

    chubbycherub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2: Đêm Đồng Văn - nhớ cháo loãng chơi vơi
    Hà Giang-Tam Sơn-Cổng trời-Yên Minh-Phó bảng-Lũng cú--Đồng Văn-Nhà Vương.
    Hum nay nhân có tí time, iem xin típ tục công cuộc viết lách tường thuật ( mà chủ yếu là bốc phét )
    Ấy, mang tiếng là 5h30 dậy, 6h xuất phát, thía nhưng 7 h mấy kìu nữ của chúng ta mới lạch đạch vác hết đồ xuống dưới nhà được. Chị Thủy vừa đi vừa thắc mắc, băn khoăn, " mình còn quên cái gì ko nhờ?", y như rằng, chưa được 2'' sau khi lôi cái balô ra khỏi phòng, nàng ta đã cuống cuồng chạy vào phòng, gào toáng lên " tớ quên cái ... bao ( trùm ba lô í ạ )" hí hí , hình tượng we'', cứ chịu nổi, chị ziczac lăn đùng ra cười " Thủy quên bao, bao gì thía " hichic , iem trẻ con, ứ bít gì, cứ hóng hớt rùi cười theo thui, thấy ai cười, cũng cười, mãi xuống đến dưới nhà mới hỉu ạ, hichic ( đúng là kể truyện cười cho con trâu các bác nhở ?)
    Cả nhà xuất phát đi ăn phở, măm măm, ngon thía cơ chứ , quẩy ở đây cũng ngon cơ, hichic, dưng mờ đắt lòi mắt, nếu bít trước là 1k/cái thì chắc em chỉ dám gọi 1 cái rồi mút mát từ đàu bát phở cho đến khi chén hết bát phở mất ạ .
    à thêm tí ngoài lề ạ, lúc em ngồi ăn ở nhà ngoài í ạ, có 1 ông dắt 2 đứa cháu vào ăn, 1 trai , 1 gái, thằng con trai thì đc ông chiều kinh khủng, còn đứa cháu gái chả đc ỏ ê rì, cứ ngồi lặng thinh 1 góc, đúng là cái tư tưởng hủ tục vẫn ăn sâu vào ý thức của người Việt ta... Lúc đấy tự nhiên cáu thế, iem rút ngay 1 ít kẹo ra đưa cho con bé, thằng bé kia thấy vậy, giằng ngay, thía mà con chị chả dám nói rì ( phải iem á, iem cho thằng kia đo đất ngay chứ í lị , gru`) . Qủa đấy chả hỉu mình điên như nào, lấy thêm mấy cái nữa cho con bé chị, tất nhiên, ko quên quay sang lườm thằng em sắc lẻm, đảm bảo nó sợ ... suýt phát tè , hì hì
    Thị xã vắng vẻ, đường thênh thang, khô ráo, y chang ngày tết luôn, tự nhiên thấy thanh thản thế .
    Mọi người bắt đầu lên Quảng Bạ.
    Đường núi oằn tà là vằn, hichic, cua tay áo thì cứ gọi là nhiều vô kể, bạn nào mà hay bị say xe, chắc đi 1 lúc thì mắt nổ đom đóm hé ...
    Có 1 đoạn anh chị em nhà ta dừng lại cho kẹo các em nhỏ, nhân tiện , tác nghiệp lun ạ . Úi, iem thì rất ấn tượng cái nhà sàn gỗ cao cao, phía dưới có vườn hoa cải vàng rực kia. Tưởng tượng ngay ra được mai sau một trong số những em gái đang chơi nhẩy dây kia lớn lên thành những thiếu nữ đẹp như hoa mơ hoa mận ngày tết, trong trẻo tinh khôi, mỗi sớm mai bước từ trên thềm nhà xuống , thấy lòng xao xuyến trước sắc cảu vằng rực như mùa xuân thời thiếu nữ,má chợt hồng khi bắt gặp ánh mắt ai đó trộm ngắm mình qua rào
    [​IMG]
  8. chubbycherub

    chubbycherub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thui , ko mơ mộng nữa, típ nào
    iem chỉ nhớ là cái đoạn Cổng trời , các ?o con dời? lại thi nhau tác nghiệp ở cái bậc cầu thang xám xịt... xấu mù đấy . Hic, lúc đấy iem thắc mắc, ko bít đi hết lên cái Cổng trời ấy, cái ?o Way to Heaven? ấy, có lên được trời thật ko, có đến Thiên đàng thật ko ? Mà Thiên đàng thì có rì vui ko, có cái rì ngon để măm ko, có phải đi kiếm tiền vất vả để đi phượt như em bi giờ ko , huhuhu. Nếu mà hay hơn đây, thì iem xin chào các bác iem ngược ạ, hihihi
    Đi đến đoạn Núi đôi, .... í à, các anh dzai nhà mình ....... cứ gọi là thi nhau bon chen dơ tất cả các thể loại ... tay ra để : chỉ chỏ, nâng đỡ, sờ nắn ....úy úy ... nói thật chứ , các bác ... cứ làm như chưa ... làm thế bao giờ í , hí hí ( đấy là iem đoán thế thui, nếu sai thì đừng oánh em nhá, nhưng mờ trường hợp này thì nhất định trừ anh Dương nhà ta ra , hĩ hĩ )
    Sau một hùi loạng quoạng, dân tình nhà ta cũng mò mẫm lên chợ Quyết Tiến, úi chao là đông vui nhộn nhịp chứ, làm em cứ rạo rực hết cả lên, hihihi. Chị em nhà ta được cái hóng hớt rất nhanh, chỉ vài ba cái liếc đã nhận thấy rằng trên đây đang có mode ?ođầu trùm khăn sặc sỡ? ạ. Và chưa đầy 10?T sau, cô nào cô đấy trên đầu cũng có 1 cái loe ngoe, hết hồng kẻ xanh, xanh kẻ hồng rùi vàng rực ... Nhìn giống bầy wạ quá đi , thì đang trùm theo xì tai ?o Khăn mỏ wạ? mờ . Bác Dũng sau 1 hồi xí xớn cũng chạy ra khoe ?o tớ mua đc đôi ủng 20k, dưới HN nó bán 40k? ặc ặc, iem trộm nghĩ ?o ko khéo ủng lại bị thủng ở chỗ nèo đấy người ta mới bán cho bác nửa giá thế chứ ?o hí hí
    Đường Quảng Bạ cũng chẳng có gì đáng nói nếu ko quá ngoằn ngèo, mà đường nào trên nì mà chả oằn tà là vằn như thía chứ.
    Tầm 12h trưa đến Yên Minh ăn cơm , úi da, bắt đc bác Tùng Bờ ho ni, thế là join cùng mọi người lun,. Bác nì có con xe khủng wá, làm anh em ta ngưỡng mộ, ai cũng cố mà trèo lên đi thử 1 nhát, hihihi, đến nàng mèo ú quậy nhà ta còn lượn như đúng rùi cơ mờ. Thế dưng các anh con trai thua hết chị mèo ú quậy nhá, đến bác Vịt cồ còn đánh võng ko ngọt bằng cơ mà .
    Anh em ăn bữa cơm thân mật tập 2, có món thịt lợn nướng ròn, úi má ơi, ăn ngon cứ gọi là, trời đang lạnh mà cắn ngập răng vào miếng thịt thơm ròn, mỡ ngọt ứa ra, úi, cuộc đời thế là quá tuyệt, hihihi. Anh em ta đánh nhanh thắng nhanh, mạnh anh nào anh í gắp, úi, iem Kengiang trông còi còi thía mà tẩn ác phết đấy .
    Ăn xong thì tranh thủ ngủ, còn 1 chặng 200km trước mắt để đến Đồng Văn cơ mờ ...
    ....abc....xyz
    iem xin lỗi vì cái đoạn đi trên đường sang Đồng Văn em ứ nhớ nữa , huhuhu, thui vít tiếp từ lúc đến ĐV nha.
    Buổi tối đến được Đồng Văn thì nhà khách huyện ủy hết phòng mất rùi, vậy là anh iem đành phải lọ mọ ra ?o Khải Hoàn? , gớm , cái phòng nom cũng đẹp đáo để, màn trắng tinh rủ xuống lại còn có cả hoa hồng lưa thưa đính trên nữa chứ, úi, cứ .
    Cái tối nì thì bản thân em chả có gì ấn tượng đặc bịt, ngoài 2 chuyện
    - Mèo ú nhà ta ra đứng trước gương, làm 1 vòng quay tròn xoe, xong gào lên ?o úi dùi ui, gầy quá? sau vài vòng quay nữa, nàng chạy ù chui lên giường và gào lên ?o béo ú mà cứ kêu gầy ?o hihihi.
    có ai cấm ước mơ đâu bà chị nhở
    mọi người đói ra rời, nhưng mà khổ nỗi đi đến đâu cũng ko có cái ăn, can tội đi muộn quá, huhuhu, cuối cùng hè nhau ra hàng cháo, làm hết 1 nồi to uỳnh mà vẫn thòm thèm, thật ra cháo chán lè, nhưng mờ đói quá, ăn còn tranh nhau í ạ .
    đoạn này là em ghét bác Dũng và bác Bờ ho ni nhất, ai lại bác Dũng ra tranh trứng vịt lộn của em, bác Bờ ho ni còn hùa vào tán thành chứ, nỡ lòng nào bắt nạt con bé chứ, huhuhu.
    Tối về đi ngủ, hết ạ .
    Hum nay bận quá, cứ phải chạy ra ngoài liên tục nên viết chả có hứng chi hết ạ
  9. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Ớ ớ, bắt nạt lúc nào nhỉ, chị chỉ thấy có 2kave đi phục vụ cháo cho cả nhà rất tận tình thôi. Đề nghị mọi người vào đính chính đính phụ vụ bưng bê cháo fục vụ cả đoàn đi chứ, ai lại để cho chăm sóc phục vụ chu đáo dư xế mà không được khen
  10. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác bên này kể hành trình thấy hoành tráng quá.
    Tết này Tớ cũng tổ chức cho mấy anh chị em út đi xe máy về QBình đây. Đi cho xem không khí đón xuân của bà con dọc Quốc Lộ như thế nào. Có 500km, đi thong dong theo kiểu BOX DU LỊCH đến đâu có gì hay dừng lại sờ nắn xoa bóp chỉ trỏ thì chắc hết khoảng 10 tiếng còn lâu thì 12 tiếng (Sáng đi, tối đến. Hê hê hê vì đường về QBình chẳng có Núi Đôi, chẳng có Sơn Dương, ABC, XYZ chi hết) chỉ có đường và đèo thôi.
    Bác nào có nhã hứng thì liên hệ với Ngaonuong.

Chia sẻ trang này