1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang 2007 vé vớt đê - Tết DL (28/12 - 1/1/08)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Dayspring, 05/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubbycherub

    chubbycherub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    , ÚI, cái vụ nhật kí và chụp ảnh, tớ xin xung phong, tớ sẽ vác máy ảnh đi mờ. Ghi chép theo cái kiểu take note sau đó về văn vẻ là nghề của tớ mờ, yên tâm đê , hê hê hê
  2. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Đi với nhưng tớ không có xe vì hôm đó để xe ở nhà cho cả nhà đi chơi, về quê, hjx, đau thật, bác nào có xe em đèo cũng được, làm xế k xe ai tuyển em
    YM: nhattuanhidro
  3. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Đi với nhưng em ko có xe do hôm đoá fải để xe ở nhà cho mọi người trong nhà đi chơi và về quê
    Tình nguyện là xế nhưng k có xe, ai tuyển em
    YM:nhattuanhidro
  4. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, mình vừa phượt Hà Giang về, thấy nhóm các bạn đang chuẩn bị lên đường nên mình rất muốn được chia sẻ chút ít kinh nghiệm của mình, với mong muốn các bạn có được chuyến đi vui vẻ tốt đẹp.
    1, kinh phí : các bạn yên tâm rằng với 600k cả xăng, các bạn có thể đàng hoàng ngủ khách sạn, ăn nhà hàng ngon lành (với điều kiện 10 trở lên). Các bạn nên nghỉ những điểm sau Hoàng su Phì, Quản Bạ, Đồng Văn, Hà Giang. Chúng tớ đều thuê phòng 4 giường cho 12 người( phòng to lắm )ngủ chung tất nam nữ (các bạn nữ ngủ giường, nam rải đệm ngủ nền nhà ) rất vui mà rẻ, chỗ nào cũng cho thuê hết nếu ta thỏa thuận tốt (20k/người). Ăn thì đặt 1 mâm 100- 15oK ngon lành cành phở.
    2, Các bạn nên có kỷ luật thật chặt chẽ cho chuyến đi, chứ nếu không sẽ rất mất thời gian ví như chờ đợi, chụp ảnh, chỗ nào cũng lướt hương hoa là ok, vì trên đường đi rất nhiều cảnh đẹp. các bạn phải thật đảm bảo về sức khỏe, chỉ cần 1 người ốm đau là ảnh hưởng đến toàn đoàn, toàn chuyến đi. Các bạn nên có kỷ luật ngủ ngáy cho tốt, tối thỉểu 5h/ngày. (như tớ hôm cuối cùng về 5 lần dừng lại do mắt không thể mở được đó) điều tối quan trọng là không ai được vượt xe dẫn đầu và đi sau xe cuối. Các bạn nên đi tốc độ 35Km/h khi qua Vĩnh Yên, Tuyên Quang, Hà Giang (nhóm chúng tớ đã bị bắn tốc độ 70/40Kmh ở thị xã Hà Giang, nên nhớ rằng công an trốn bắn 1 nơi, và bắt xe một nơi đó ). Lúc về gần Tam Sơn, không biết do đi nhanh hay làm sao mà 2 chú công an đứng chặn đường rất kiên quyết nhưng tớ chạy, công an đoạn này cũng ngại đấy, cực kỳ rắn, vì thấy trước sau toàn dân dừng lại. Nói tóm lại là cần có kỷ luật chặt chẽ (ăn, chơi, ngủ nghỉ ) thì mới đảm bảo được cung đưòng đề ra đó.
    3, Đường xá : các bạn yên tâm rằng HN- VY, đi quá ngon lành, tuy đang làm nhưng đường 4 làn, nên phi một mạch, không lo đoạn này. chặng Tam dương Tuyên Quang tuy hơi nhỏ nhưng vắng vẻ, vẫn đảm bảo cho các bạn 90km/giờ (mình không nói đùa đâu nhé). Chặng Tuyên Q- HG thì "thôi rồi lượm ơi", xế nào tổ thực sự thì 130km/giờ cũng không có gì khó khăn. Khi đến địa phận HG, tớ muốn nói chi tiết hơn. Nếu các bạn đi HSP và Xín mần, thì từ ngã ba Tân Quang (BẤC Quang) đi vào tận Xín mần, đoạn này đúng 100km không sai, nhưng các bạn nên nhớ, tổ lái lắm thì chia đều ra, các bạn cũng chỉ đi được 30km cho 1h đồng hồ thôi đấy (đường đi ngon lành nhưng do cua quá nhiều ). Còn chặng HG - Quản bạ (50km) thì đi nhanh hơn,đường đẹp hơn, cua rộng hơn (chặng này nếu tổ lái thì chỉ 1h 15'''' thôi) Quản bạ Đồng Văn, Lũng cú cũng ngon trớn về đường, không phải băn khoăn, tớ chưa tới Mèo Vạc nhưng dân nói đường như nhau hết ( dễ đi), nhưng khi đi đến Mèo vạc và đi tiếp đến ngã ba Mậu Duệ thì có lối rẽ phải quay về Yên Minh ( nếu đi đông và ít thời gian thì các bạn phải đi lối này cho dễ đi, vì đoạn Du già Minh ngọc đường xấu lắm ). Các bạn lưu ý một điêu là nhóm tớ hầu như ai cũng bị xòe nhẹ 1 phát do cua đấy, nhưng đừng lo, do cua vào cát mà
    4, Xe cộ : ha ha, vấn đề này vui đấy, nhóm mình đã bị thủng săm vào đêm tối, nhưng do có đủ đồ và mỗi xe đem theo 1 săm (sau) nên thay ngon lành, nhưng do thợ nghiệp dư nên mất 1h đồng hồ cho vụ này và 1 xe bị xòe vênh mất thắng đĩa, cũng phải tháo sửa...
    Còn vấn đề về thông tin liên lạc thì các bạn yên tâm 1 điều rằng, nếu là số Vietell thì 90% đoạn đường có sóng hết đừng lo (cùng lắm rớt 1 lúc thôi, cứ gọi liên tục là được ngay ). Các bạn cứ yên tâm về những điều mình chia sẻ đây, không nói sai đâu, vì topic mình cũng đã có 1 số bạn chia sẻ kinh nghiệm nhưng nói không chính xác lắm về km, và nói rằng thời gian đi sẽ lâu này nọ..... Mình đi toàn bộ nhé : HN - VY - Tam Dương - Tuyên Quang - Tân Quang - HSP - Tân Quang (tính quay ra )- HG - Quản Bạ - Yên minh - Phó bảng - Ngã ba Sà phìn - Lũng Cú ( các bạn nhớ khi từ Lũng cú quay ra, đi đúng 12km sẽ có điểm rẽ trái đi Đồng Văn, chứ không phải quay lại ngã ba Sà Phìn nữa )- Đồng Văn
    ( không đi đến được Mèo Vạc do mải chơi, thiếu thời gian, và chặng về thì đi nguyên đường cũ ). theo đồng hồ xe máy mình thì hết 1200km, nhưng cộng trên thực tế thấy vênh <100km với xe máy ), xăng thì mỗi nơi một giá, nhưng hết đúng 500k tiền xăng cho xe 125cc.
    Trên đây là những kinh nghiệm mới nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn, chúc các bạn có chuyến đi an toàn, vui vẻ...
    Được liketourism sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 11/12/2007
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thông tin bổ ích quá, tks liketourism.
    Nhà tớ đi đăng ký thêm 1 máy ảnh nữa nhá
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    ngòai lề tý, thấy ava của ấy có hình chai nước hoa này, ấy đang dùng loại đó à ? nếu đúng thì mùi ntn nhỉ, hôm tới mà off thì cho tớ ngửi nhờ tý nhé!Tớ cũng bon chen tìm nó mãi mà chưa nơi nào có mùi chuẩn cả
  7. chubbycherub

    chubbycherub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    HẸT HẸT , tớ cũng xin ngoài lề tí, sưu tập nước hoa là nghề của tớ. Toàn hàng chính hãng từ Pháp vác về ( anh trai tớ đang ở Pháp mờ )
    Cái Nina ricci đó chả có rì đặc bịt cả, ngoài cái lọ đẹp
    mùi độc đáo hơn thì có Jean Paul và Lolita lempicka hay Dior cơ
    hum nào đi off tớ vác cái lolita midnight đi mà xem, mê luôn há
    ah, nhà mình ơi, mua giầy và áo phuợt và túi ngủ ở đâu và giá bao nhiêu zậy
  8. RnB17

    RnB17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    xem mọi người bàn luận mà thèm đi quá
    ngặt nỗi là chuyển lịch thi chứ k thì em cũng cố gắng đi cùng mọi người rồi
    có ảnh và tường thuật đầy đủ làm quà nhé .
    Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ngòai lề nữa
    Là vì tớ mê đắm video quảng cáo của nó. Đẹp mê hồn đi ý. Chứ Lolita tớ ko khoái lắm do tớ đang dùng Gucci rồi. Còn JPG niềm đam mê của tớ đấy, đợi là tới tết có xèng rủng rỉnh thì vác 1 em về, nhưng cũng chưa có nguồn, tính đặt của em Ju Péo.... Off thì cho tớ thử mùi JPG Pháp cái nhé, so hàng Vincom thử xem thế nào.
    Thế thôi kẻo mọi người lại phàn nàn
    Cái này trong lề này:
    Túi ngủ thì mua trong Metro ý, 90k thôi làm toàn vải dù, hơi mỏng nhưng tạm dùng được. Còn muốn ấm thêm thì mang cái chăn dạ của VN airline ý, bé tý, mua có 24k.
    Giấy thì dùng giầy thể thao của mình là được. Đừng đi giầy mới tinh kẻo lại đau chân do chưa quen giầy.
    Áo phao tớ cũng đang tìm, tớ có ngó qua mấy hàng made in VN cho nó vừa phải nhưng mà năm nay mốt bóng hay sao ý, cứ nhẫy nhụa như bôi mỡ ý.
    Vẫn chưa thấy
  10. chubbycherub

    chubbycherub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    trong lề trước đã nhé : ới dời ơi, tớ hông có thẻ metro đâu, chỉ cho tớ bít chỗ ngoài đi, làm 1 chuyến vợt hết luôn mấy thứ cần
    Ngoài lề tẹo.: Vincom là hàng Hongkong mờ, anh tớ bẩu thế, chứ tớ thấy chúng cũng na ná nhau, mỗi tội mùi lưu ko lâu há.
    cái quảng cáo của nina thì hay rùi, nhưng của lolita cũng có kém đâu, mí lị đấy là L Lolita ko có quảng cáo chứ, nếu có cũng hoàng tá tràng ko kém ợ,
    à, mà đặt của em Ju péo có ok ko, gốc chứ, để tớ chuyển qua đó, vì ứ phải lúc nào lão anh cũng vác về đc chứ.

Chia sẻ trang này