1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang 26-29/10 nào

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangle2405, 20/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà này
    Hoàng hôn trên đường 2C

    [​IMG]
    Đoạn đường đang sửa
    [​IMG]
    Bình minh ở TX Hà Giang
    [​IMG]
    Dòng sông Miện khi rời khỏi Hà Giang
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúa vàng trên đường đi Quản Bạ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đèo Bắc sum
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    cái chợ con con trên đường lên Cổng Trời Quản Bạ
    [​IMG]
    Người Kinh lên núi bán xôi
    [​IMG]
    Người đẹp vùng cao
    [​IMG]
    gặp em trên cao lộng gió
    [​IMG]
    núi Đôi
    [​IMG]
    Thị trấn Tam Sơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sau khi hòa mình vào phiên chợ vùng cao Đồng Văn, 1h30 cả đoàn lại lên đường, cái mốc lộ giới báo hiệu Mèo Vạc 21km cũng có nghĩa là ta sắp được được tung tăng trên con đèo kỳ vĩ bậc nhất vùng núi phía Bắc. Có thể nhìn rõ những đoạn đường dài quanh co uốn lượn ôm lấy núi, đá núi ở đây có màu xám đen, phân lớp, rất già, đập mãi mới vỡ được một cục đem về.
    Ở bên dưới chân đèo, dòng sông Nho Quế ngày nước xanh màu ngọc bích cũng uốn lượn, trông nó thật nhỏ bé trong không gian nhưng thăm thẳm. Phía bên kia dòng sông Nho Quế, có thể nhìn rõ dãy núi như bức tường thiên nhiên khổng lồ nhưng thật mịn màng. Lưng chừng núi có lác đác nhà cửa của đồng bào dân tộc, họ sống và làm việc trên những nương rãy khổng lồ ấy, lọt thỏm giữa thiên nhiên hùng vĩ, một cuộc sống thật hoang sơ. Đôi khi lại bắt gặp những đứa trẻ chỉ vài tuổi chăn dê trên đường, chúng tỏ vẻ lúng túng, ngại ngùng trước những câu hỏi của người khách lạ. Lúc ấy mà bảo ?olên đây chú đèo đi chơi? thì chắc chạy bạt mạng .
    Đoạn đèo này mỗi người trong đoàn say cảnh một nơi, tự chọn cho mình những góc nhìn và ghi là một phần cái đẹp của thiên nhiên, con người. 15h kém, đoàn đến lối rẽ đi Săm Pun, dừng lại mua rượu ngô vác về, lúc này có một chú dân tộc say rượu và chán đời nằm lăn ra đầu đường, vài chú khác thì khuyên can khiêng sang một bên đường. Tranh thủ mọi người đang đứng ngồi mua bán, chichuot chạy vào tầm 1km xem đường xá thế nào, thấy sóc điên cuồng, hắn tỏ ra rất thích thú quay ra và háo hức giục mọi người phi xuống. Rồi thì cả đoàn cũng quyết định xuống sông Nho Quế, mọi người lao vào con đường thử thách. Trên đường có vô số những cục đá lổn nhổn, đi luồn lách, đạp số cành cạch, phê không chịu được, giá mà thời gian sớm hơn thì đi hẳn đến Săm Pun cho thỏa mãn cái sự phê này.
    Chả là hôm trước chichuot đã tính trước là phải chiến những cung đường xấu điên cuồng bên Cao Bằng mà chưa được thỏa, nay được đi đường này cũng đỡ vật hơn S. Xuống sát sông, thấy dòng nước trong xanh và nhiều chỗ sâu, đá nổi lên giữa lòng sông tạo nên những cuộn xoáy tương đối mạnh. Tạt một chút nước sông vào mặt thấy tỉnh cả người, mát lạnh, và chắc là sạch sẽ. Người ta đang khởi công xây dựng một con đập ở đoạn này để chặn dòng sông này, chắc chẳng bao lâu nữa là xong. Chiêm ngưỡng dòng sông thỏa thích, cả đoàn lại ngoi lên, hướng sang Mèo Vạc.
    Đến trung tâm huyện Mèo Vạc, người thì đi chỉnh xe, người ngó nghiêng ngó ngửa, người thì chạy vào sân vận động của huyện đá bóng với bọn trẻ con. Hơn 5h30, cả đoàn tiếp tục lên đường tới Yên Minh, đi một đoạn trời chạng vạng rồi sập tối nhanh. Tới Yên Minh 7h kém 15, xế tuanbn đau bụng và đã thấm mệt, xế Vinh hồi sáng đổ đèo lao vào Mông bị truất quyền điều khiển đang ngứa ngáy chân tay vô cùng, nhân cơ hội này hắn bỏ chichuot sang làm xế cho tuanbn. Chichuot đèo chị Hồng lớn, vừa đi vừa dọa ?oem chưa đi đèo buổi đêm bao giờ, lốp xe em mòn hết rồi nên lúc cua xe nó hay trượt một phát? làm cho chị có vẻ hơi lo lắng .
    Từ Yên Minh đổ đèo đêm đến Quản Bạ cảm giác thật khác lạ, rừng thông ven quốc lộ 4c chẳng nhìn thấy rõ trong ánh trăng mờ nhưng thoang thoảng mùi vị đặc trưng. Sương, gió ban đêm luồn qua 3 lớp áo sơ mi có vẻ như vẫn còn hơi lạnh. Trong cái tối tăm mịt mùng mờ mờ ảo ảo của không gian, đôi khi thấy xa xa, ở lưng chừng mây núi leo lét ánh đèn của những mái nhà nằm lạc lõng. Nhịp sống về đêm của con người lặng lẽ, đầy bản năng như hoa cỏ, núi rừng vậy? Đoàn dừng chân đôi chút, ngắm con sông Miện trong đêm trăng, bóng trăng lấp loáng trên mặt sông và những tiếng nước luồn qua đá của dòng chảy làm nổi lên thêm chất hoang sơ trong cảm giác của con người
    9h kém 15, đoàn về đến Quản Bạ, anh gaumisa và chị hoangle2504 đi tìm quán ăn và chỗ ở cho cả đoàn. Mọi người nhậu nhẹt, ăn uống sau một ngày đói meo, liên tục đổ đèo, rồi về nhà khách huyện Quản Bạ nghỉ ngơi.
    Tại đây, phòng điều hòa mát mẻ, khang trang, anh tuanbn làm 4 anh em khác gần chết khi chơi vũ khí sinh học đến ngột thở, phải dạt nhà một lúc mới ổn định tinh thần. Anh galama tỏ rõ mình là một tay mạnh mẽ, liều lĩnh về ban ngày, song lại nhát gái về đêm khi cương quyết không ngủ với ôm, lúc có vẻ như thay đổi ý định thì cũng quá muộn. 5 anh em kê 2 cái giường ngủ tít thò lò, trong ác mộng, một số người lại thấy mình bị tấn công bởi loại vũ khí sinh học kia? Lại một đêm nữa chichuot mất ngủ trong đêm vùng cao, nhưng hôm nay chỉ nghe thấy cái điều hòa kêu ầm ĩ chứ không nghe rõ cuộc sống ban đêm ở bên ngoài nữa?S
    Được chichuot sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 12/11/2007
  3. autumn_thu72

    autumn_thu72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi lúc các bạn đi lúa gạch hết chưa>?!! mình định đi vào giữa tháng 1/2008 thì còn lúa chin vang ko nhi?!! hay van còn xanh?!
  4. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Lúa vàng thì bây giờ chắc gặt hết rùi bạn ạh, còn lúa xanh mình cũng không thể biết được, mà lên Hà Giang đâu phải chỉ có lúa đâu bạn. Hà Giang còn có nhiều cái để bạn khám phá lắm, bạn hãy đi và cảm nhận nhé. Chuc bạn co chuyến đi thành công!
    ah, khi nào đi HG thi ới cho mình 1 tiếng nhé, không biết chừng lúc đó mình rảnh, có khi xin đi theo bám càng nhá, nhớ HG lắm... hixx
  5. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi mình đi lúa gặt ầm ầm rồi, như vậy giữa tháng 1 mà đi thì ngắm lúa xanh chắc bạn ạ!
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Khi nào ọp ẹp lấy nốt ảnh nhờ , còn máy của bạn Trang sót vài cái đấy bạn Trang ời...
    @Chichuot: viết tiếp đi chứ em, đang đọc hay
    Hic hôm nay vào topic này lại nhớ HG quá, thèm đi HG quá, zời ơi ở nhà chán hết cả người. E post vài cái ảnh HG
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. darkbaron03

    darkbaron03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    dumdum: chị đã về rùi hả co j cho em ko vậy hixxxxx
    anh chuột viết bài hay thiệt đấy dạo này thi cử bận rôn mà vẫn chăm chỉ viết bài thế a ?
  8. darkbaron03

    darkbaron03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    hixxxxxx
    Được darkbaron03 sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 14/11/2007
  9. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    @2Hồng: Gõ nốt này, buồn ngủ quá, ứ văn nữa, khò khò
    Còn cái ngày cuối nữa viết nốt không có em cũng quên mất thôi, liệt kê là chính!
    5h sáng, thị trấn Tam Sơn vẫn chìm trong sương và ánh trăng tàn cuối tháng, một số người lục đục dậy, đa số vẫn ôm cái chăn không muốn rời. Không khí hơi lạnh nhưng cũng ngọt ngào, đi dạo xung quanh nhà khách Quản Bạ mới chỉ thấy mấy con chó và chichuot lượn lờ ngoài sân. 6h mọi người dậy hẳn xử lý nốt mấy việc vặt, chichuot thì ôm con xe máy đảo mấy vòng tỉnh cả người. Đi lên phía trên đèo một đoạn, bắt gặp một con đường lởm khởm nằm bên dưới cái đường chính. Chạy sâu vào đường ấy một đoạn gặp đất đá ngổn ngang và những dòng chảy nhỏ vắt ngang qua đường. Đây có lẽ là đoạn đường ngày xưa xuống Quản Bạ bị sạt lở, và người ta làm đoạn đường khác ở trên (đoán mò thôi). Lúc trở ra, thấy một con dốc dài chừng 5 mét, nhưng mà độ dốc cỡ 30 độ, đường đất, chichuot hứng chí thử phi xe lên xem sao? Được hơn nửa, bánh xe bắt đầu quay tít mù tại chỗ, trượt dần xuống, nhảy ra khỏi xe nhưng không có thế đứng, giữ xe được chục giây đành cho nó ngả ra trôi nốt xuống, xong bài tập thể dục.
    7h hơn, cả đoàn lọ mọ mò vào một quán phở trông cũng hơi sạch sẽ, đợi dài cổ cuối cùng cũng được mấy bát phở, chén thôiiii?..!!! Soạp, soạp? ực ực? ợ ợ?. ọe ọe?, mẹ cha ơi, từ bé đến giờ mới được ăn một bát phở chán cứ gọi là vãi cả linh hồn thế này. Nhiều thành viên buông xuôi, vài tên tiêng tiếc cố nhét thêm vài miếng vào mồm, tiền thì 12k một bát, chê phở chán giá cao thì lão chủ quan trả lời hơi bị bố láo, chiẹp! 8h10, chichuot và Hồng bé chia tay mọi người té về trước, vì có việc nên không đi lai rai được, không sao, đời còn dài, còn nhiều chuyến đi cùng nhau mà?S
    Xe chichuot phóng qua Quản Bạ được hơn 20 km thì gặp một đám mây đen, mưa trút xuống, đội mưa một lúc thì chạy vào nhà dân mua cái áo mưa giấy, sông Miện thì vẫn trong xanh, lô nhô những bãi đá. Vậy là lần đầu gặp một cơn mưa trong chuyến đi này, hạt mưa ngấm vào trong người những kẻ phiêu du, có lẽ ai cũng thấy một cảm giác thỏa mãn một cái gì đó nằm sâu bên trong mỗi con người? 9h15 có mặt tại mốc 0 Hà Giang, lượn lờ chụp ảnh tiếp và mua xăng. Bấy giờ, ở đoàn chạy sau, cũng lắm chuyện hấp dẫn đang diễn ra. Xe galama đang đổ đèo được một tí, hắn đang ung dung thực hiện những vòng cua, mỉm cười hắn nhẹ nhàng đạp phanh, không thấy xe chậm lại, trợn ngược mắt hắn đạp phanh thật lực, không ăn thua mấy, ngay sau đó, hắn nhanh chân nhanh tay về số giảm ga và chơi phanh tay. Cuối cùng là chưa đâm vào vách núi, đành quay lại thi trấn Tam Sơn sửa xe với anh gaumisa. Bốn kẻ kia ở lại trên, tranh thủ khắc sâu vào tâm trí hình ảnh núi đôi, hình ảnh thị trấn từ trên cao, tranh thủ giây phút yên lặng không tiếng động cơ thưởng thức mấy bản nhạc. Ai đi qua cũng nhìn, trong ý nghĩ của họ có lẽ là mấy câu hỏi %^&(*@! về cái bọn lạ hoắc ấy. Sửa xe xong, 6 người lại tiếp tục hành trình, lại uốn éo vào cua, xế và ôm trông lả lướt theo từng nhịp đèo. Được nửa đường đến Hà Giang, anh Gấu đang tự tin vào của, nghiêng ngả, gặp vết dầu loang không thể đỡ được, hai người ngay lập tức ôm hôm thắm thiết mặt đường, thương tích chưa đáng kể nhưng thiệt hại về vật chất với cái máy ảnh mà chị Phương đang mân mê. Ở phía sau, Cường gà thấy đồng đội gặp nạn, giật mình đạp phanh gấp đang lúc vào cua, một là để thử phanh, hai là dừng lại để xem thế nào... Kết luận, phanh tốt, xe quay 180 độ, a Cường gà đáp đất nhẹ tựa lông hồng do đã có nhiều kinh nghiệm, Hồng lớn thì buông xuôi, ngã một cách phó mặc cho số phận, rơi bẹt một phát xuống đất. a Cường gà hốt hoảng lay, một phút vẫn nằm im không ngọ nguậy, khóe mắt mọi người đã bắt đầu rưng rưng lệ? thì chị từ cõi ăn vạ xa xôi đã trở về, lồm cồm bò dậy với cái chân xước sát đôi chút. Sau này Hồng lớn đã được mệnh danh là tay sát xế số một?
    9h30?T, chichuot lại nổ máy đi dọc sông Lô hướng về Tuyên Quang, đường đoạn này đẹp mê ly, cảnh cũng vậy. Cuối thị trấn Vị Xuyên, gặp mấy tên áo vàng ra hỏi thăm giấy tờ, bị thiếu cái bảo hiểm xe này nọ, chả biết thế nào, đút 50k đi cho sớm chợ, câu của anh mày gần chục phút. Nhìn cái thằng non choẹt ra hỏi mình mấy câu, xin đểu tức vãi cả?, chú nào cục súc, sẵn con dao thì cũng dễ án mạng. 10h35?T đến cuối thị trấn Việt Quang? toét?t..t.t?., một tốp công an giao thông ít nhất 4 tên hoành tráng chặn lại. Cách tầm 40m, chả cần biết cái gì, lao ngay lên vỉa hè, dựng xe, đi vào nhà dân tự nhiên như về nhà mình, rồi sau đó báo cáo chủ nhà sau, thoát nạn. Hóa ra là bị bắn tốc độ, bị tóm thì 150k trong ví e là hơi ít, chưa kể còn bơm xăng để về. Rồi sau đó hỏi người dân đường vòng qua làng, qua đồng qua trạm kiểm soát, sau một hồi cũng mò được ra quốc lộ 2, đi được tầm 1km lại thấy trạm kiểm soát đó, hóa ra là đi ngược, sặc cười =)). Lại lao xuống ruộng lần nữa để tìm đường lại, chạy thế nào ra QL 279, tưởng QL2, đường thoáng và đẹp lại vít ga chạy tiếp. Thấy cảnh cũng lạ hơn lúc đi, được một lúc thấy nghi nghi, ngó mốc lộ giới thấy chỉ đi đâu đó, nghĩ là có thể lúc đi mình không để ý nên vẫn phóng tiếp. Càng ngày càng nghi, ngó lại mốc lộ giới phát nữa, thấy ghi QL279, lại quay đầu cong đuôi phóng, may mà mới có vài km, thở dài? rồi cũng qua được trạm kiểm soát ấy.
    Phóng nhanh gặp công an nhiều, chán quá nên đi tằng tằng, ăn trưa ở Tuyên Quang xong 13h45?T lại lên đường. Hỏi một lúc ra được đường đi QL2c, nhưng đoạn mới vào thấy ghi cả là QL37, hôm nay chichuot bị ẩm ic, nghĩ mãi chả ra tên địa danh nào cả, bực mình cứ đường ấy mà lao vào. Lao thế nào đến Tân Trào, thôi thì cũng là một địa danh lịch sư, cưỡi ngưa xem hoa chụp ảnh một tí. Quay ra hỏi đường đi Vĩnh Yên họ bảo quay ra xa tít mù tắp tầm hơn 30km, lúc ấy mới há hốc cái mồm. Lại từ Tân Tràm ra Sơn Dương, gặp 2 chú cảnh, mình đi chậm, mấy người đi chậm qua không hỏi, thấy mặt mình thế nào nó lại chặn. Nhìn phát chán, quay đầu hỏi đường vòng, mấy người bảo không có, xong thì cũng có người chỉ cho đường vào chạy qua mấy nhà dân, rồi đi xuống ruộng, rồi lên đường cái. Đến Sơn Dương thấy QL37 đi Thái Nguyên, chưa đi bao giờ, khoảng cách cũng không nhiều lắm, đi luôn, đoạn này lại xuống đồng lần 3 vì công an, như cơm bữa. 17h kém vào đến thành phố Thái Nguyên, giờ này rất đông người qua lại, nghỉ ngơi, cho người và xe uống nước. Hồng bé mua mua bán bán, chichuot ngắm cảnh người cảnh vật, duỗi chân, duỗi tay chuẩn bị chạy nốt. 5h20, Hà Nội 75km, đoạn này đường khá là đông so với những QL khác đã từng đi qua, container nhiều không đếm xuể. 6h50 đã vứt Hồng bé xuống 66 Vạn Kiếp trong bộ dạng gần như hết hơi, chắc đây là lần đầu Hồng bé ngồi yên xe liên tục nhiều thế, thôi thì cứ tập luyện sau này sẽ quen, he he?
    Tốp chạy sau đi thong thả, ăn uống phè phỡn, chạy thẳng QL 2 về HN lúc 9 rưỡi, rồi lại ăn uống. 11h tất cả đã có mặt ở nhà sau một ngày phờ phạc, kết thúc một chuyến đi nhiều kỷ niệm trên mảnh đất địa đầu của VN! Hẹn mọi người những chuyến đi thú vị tới nhé!
  10. gatrongZ

    gatrongZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    @Phuongle...: Đi vui quá nhỉ ... xem ....rồi lại nhớ lại ngày xưa ...

Chia sẻ trang này