1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang 26-29/10 nào

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangle2405, 20/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Những hình ảnh về sông Nho Quế, ngày nước trong xanh màu ngọc bích
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đường xuống Nho Quế
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. darkbaron03

    darkbaron03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    đề nghị anh gấu ko đc lúc nào cũng nói xấu em gái thế nhé !
  4. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Anh gấu nói đúng đấy, tất cả là tại ôm hết. Trước tới giờ em toàn ôm nam chứ chửa có ôm nữ bao giờ nên bị sốc. Chạy từ HG về mà bị công an chặn 4 lần trong khi đoàn chả có ai bị hỏi thăm cả. Nhưng mà nhầm đường thế cũng hay, lại vào ngó được khu di tích lịch sử Tân Trào :D. Ai đó viết văn thuật lại cuộc hội ngộ ở Phó Bảng đi nhỉ hay để em viết. Mạng nhà em chán nên viết bài kiểu ảnh sốt ruột vô cùng!
  5. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, thế là chúng ta đã kết thúc chuyến đi được 2 ngày rồi nhỉ, chúng ta đã có một chuyến đi đáng nhớ và đầy ắp những kỷ niệm.
    Xin cảm ơn các bạn, những người đã tham gia chuyến đi và làm nên sự thành công này. Chúng ta từ những người không quen biết đến kết thúc chuyến đi gần 4 ngày đã trở lên thân thiết hơn. Hi vọng sau chuyến đi này chúng ta sẽ có thêm những chuyến đi cùng nhau.
    Cảm ơn Tuanbn và hoangle2405 là 2 thành viên cùng mình là những người đầu tiên đưa ra ý tưởng cho chuyến đi.
    Cảm ơn hoangle2405 người thủ qũy kiêm thư ký cho cả đoàn đã lo mọi chuyện hậu cần cho anh em.
    Cảm ơn Cường, Hồng lớn, Hồng bé chính 3 bạn là những người góp phần cho chuyến đi thành công, nếu không có 3 bạn không biết 3 đứa bọn mình có thể có chuyến đi tuyệt vời như vậy không.
    Cảm ơn chichuot và Vinh khi đã gia nhập với đoàn ở Phó Bảng, chính sự "liều lĩnh" của các bạn đã giúp cho bọn mình có những quyết định và thêm quyết tâm trong một số thời khắc của cuộc hành trình. Sự có mặt của các bạn đã giúp chia sẻ cho cả đoàn khi có thành viên gặp khó khăn.
    Cuối cùng xin cảm ơn tất cả các thành viên trong đoàn một lần nữa, chúc cho chúng ta có thêm những chuyến thành công
    Tôi yêu các bạn
    Được gaumisa80 sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 31/10/2007
  6. galama

    galama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    bác nói như bác Khải í
    cảm ơn, cảm ơn, xin cảm ơn, tôi yêu các bạn, yahooooooo............
  7. darkbaron03

    darkbaron03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu làm sao em xem hình thấy thiếu nhiều thế huhu ?
  8. beaugarcon

    beaugarcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh hoành tráng của em không thấy đâu cả chị Phương ơi
    Chắc là phải off lần nữa thôi.
  9. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Em viết trước một bài nhé
    Vậy là ta đã bước qua cái tuổi 22, cái năm cuối của thời sinh viên rồi đấy, những ngày lang thang trên phố xá, loanh quanh trong trường đại học đi tìm ảo ảnh đã kết thúc từ lâu. Còn lại trong ta là kỷ niệm của một thời say mê đã qua, đang song hành với ta là những say mê khác, những chuyến phiêu du đầu đời lên những miền xa vắng, lạ lẫm và tuyệt đẹp.
    Một chuyến đi lớn nhất đã được thực hiện vào cái ngày ta tròn 22 với nhiều cung bậc khác nhau trên mỗi chặng đường. Mọi người hỏi ta ?ođi lên đấy làm cái gì cơ?, ta đi để cảm nhận, để hít thở không khí ở vùng xa xôi, hoang vu và lạnh lẽo, để đầu óc trong sạch sau những ngày dài chật chội. ?oToàn rừng với núi, nhìn mãi phát chán?, ừ, nhưng mà ta thì chưa chán, khi nào chán thì không đi, không chán nữa, thấy nhớ thì lại đi thôi!
    Nhật ký Hà Giang ngày ta 22 tuổi (phần 1)
    Cung đường:
    · Ngày 1: Hà Nội- Vĩnh Yên- Phú Thọ- Tuyên Quang- Hà Giang- Quản Bạ- Yên Minh- Phó Bảng (470km) (4h30''''-18h50'''')
    · Ngày 2: Phó Bảng- Lũng Cú- Đồng Văn- Mã Pí Lèng- Mèo Vạc- Yên Minh- Quản Bạ (230km) (8h-20h45'''')
    · Ngày 3: Quản Bạ- Hà Giang- Tuyên Quang- Sơn Dương- Tân Trào- Thái Nguyên- Hà Nội (450km) (8h10''-19h20'')
    Từ bây giờ là xưng anh nhé!
    Ngày 1:
    11h đêm hôm trước mới nhận được được lời khẳng định cuối cùng của đồng chí Vinh là đi được, lên giường đi ngủ nhưng hồi hộp quá nên mắt nhắm mắt mở, kết quả là mất ngủ. 3h45?T dậy hẳn, gọi điện giục Vinh qua khẩn trương. 4h bố dậy hỏi ?omày đi thật à, đừng có đi?, rồi vứt cho thêm 200k tiêu vặt. 4h30 Vinh đến trước cửa, chào bố mẹ rồi lên yên ngựa. Chạy lên đến giữa cầu Thăng Long là mấy kiểu ảnh coi như là địa điểm xuất phát, V khoảng lúc ấy mới hỏi là đi đâu, cái thằng đúng là điếc không sợ súng =)). 5h từ cầu Thăng Long thẳng tiến lên Vĩnh Yên, đường bụi mù mịt, làm mãi chưa xong, trời bắt đầu sang dần lên, vào đến thành phố vẫn vắng hoe. Chạy tiếp theo quốc lộ 2 lên Việt Trì, sau 50km thử tay lái từ đầu tỉnh VP, V nhường tay lái cho anh, có lẽ chú chưa quen chạy lắm và chưa ngồi sau xe anh bao giờ nên hay la hét mấy trường hợp vượt mấy con xe tải vớ vẩn (có con xe chạy ác, trong đoạn đường ác thì không nói làm gì). Thế là từ gần Việt Trì anh cứ tung tăng đi, đường đã bắt đầu đông lên, mấy cô cậu áo trắng làm anh nhớ một thời ngây dại. Chạy đoạn Việt Trì này mới thấy có 3 lối rẽ khá gần nhau vào Đền Hùng, một cái cổng vào nằm ngay trên mặt đường quốc lộ 2. Bỏ qua không vào, chỉ làm và kiểu ảnh, rồi lên yên ngựa chạy gần như một mạch lên Đoan Hùng, rồi Tuyên Quang. Đôi khi đạp phanh quay đầu, chộp lấy những hình ảnh thú vị, có phanh mới biết lốp xe mòn vẹt. 8h sáng, thị xã Tuyên Quang đã hiện lên trong cái nắng nhẹ, nhiều người vẫn còn đang ăn sáng, đi lại ngó nghiêng một chút rồi hai thằng tấp vào hàng phở. Ăn uống no say, quẳng tay lái cho V, lượn lờ tìm hàng lắp gương, rồi thong dong chuẩn bị phóng. Đi được 2km gặp mấy đồng chí công an giơ tay chặn lại, đau khổ bắt đầu từ đây? V không mang bằng? luật rừng 200k? tiếc vãi cả tiền?hic hic. Nếu mà nhớ ra vụ bằng thì đã bảo V quay đầu chạy? đổi tay lái? Vậy là 9h bắt đầu chạy tiếp, thị xã Tuyên Quang xa dần, sông Lô nước đục bắt đầu hiện ra, chạy men theo quốc lộ. Bên trái là núi, bên phải là song, quãng đường dài đằng đẵng, vắng hoe, mịn, ít bụi, dịu dàng trong nắng sớm mùa thu. Đã bắt gặp nhiều người dân tộc đang đi trên đường. Tiếc là không mượn được cái máy ảnh nào dung lượng lớn một tí, chỉ có 128Mb bộ nhớ nên để chất lượng ảnh thấp nhất, chụp thì tiết kiệm bởi đường quá dài, còn quá nhiều điều chờ đợi phía trước.
    12h kém 10, xăng vừa hết, đã lết đến thị xã Hà Giang, lại dạo chơi thành phố, nhiếp ảnh mấy khu chính, ăn uống, nạp pin máy ảnh. Và cuối cùng là tìm hàng net cop ảnh từ máy ra usb mãi mới thấy. 13h15 bắt đầu men theo quốc lộ 4c nhằm hướng Quản Bạ, lại gặp sông Lô, nhưng ở đoạn này nước trong xanh, rất đẹp, trơ ra khỏi long sông là những bãi đá cuội trải dài. Anh không kiềm chế được lao xuống bãi, chạy nhẩy và nhặt mấy cục đá nhỏ về nhà làm kỷ niệm, những cục đá được bao bọc bởi lớp phù sa mỏng. Khí trời trong sạch mùi hoa cỏ non nước, vươn vai vài cái để tận hưởng giây phút này. Bắt đầu đoạn đèo dốc liên tục và dài tới trăm km. Hành trình lại tiếp tục, cổng trời Quản Bạ đã tới, phí xe lên trung tâm tháp truyền hình Quản Bạ làm mấy kiểu ảnh cùng mấy con chó, chúng thật hiếu khách khi lao ra sủa ầm ầm mà không cắn? Đi tiếp một chút là tới thị trấn Tam Sơn xinh xắn nằm lọt thỏm giữa vẻ đẹp dịu dàng, mềm mại của những ngọn núi nơi đây. Hình ảnh núi đôi quen thuộc qua những bức ảnh của người đi trước đã là hiện thực trong mắt anh. 15h30 lao xe xuống thị trấn, đảo một vòng, rồi ngồi nghỉ, uống coca cola và nạp pin máy ảnh. 16h lại đổ xăng lên đường, vẫn là theo quốc lộ 4c, tới Yên Minh. Cảnh sắc đầy chất hoang sơ, vẻ đẹp sông Lô, những ngôi nhà bằng đất trên đèo hoang vắng lại níu chân người nhiều lần nữa, dọc bên đường là những cánh rừng thông trải dài trong hoàng hôn, nhìn thật tuyệt. Đến Yên Minh , trời bắt đầu sập tối, tầm gần 18h, hỏi đường lên Đồng Văn và Phó Bảng, thấy họ trả lời lung tung, sau mấy người mới chốt được chắc chắn đường. Gọi điện cho nhóm anh gaumisa trên ttvnol hỏi thăm xem tình hình đang ở đâu thì được biết đang ở trên mình hơn chục km. Nhóm anh gấu đi 6 người, 2 thằng quyết định lên Phó Bảng giao lưu và ăn uống, không lên Lũng Cú vội mặc dù còn 55km thôi, lên cùng lắm 8h30, rồi có gì hôm sau tính tiếp.Cung đường này nhiều đoạn xấu điên, đèo với độ dốc cao, cho chú V thử tay lái đèo đêm chục km rồi lại cướp. Đến khi cách Đồng Văn 26km, rẽ trái 5km vào đến Phó Bảng, lượn lờ một lúc dọc mấy con phố và soi biển 29, cuối cùng ít phút sau cũng tìm thấy. Gặp đoàn anh gấu lúc này là 18h50?T, bắt tay, nói chuyện và giao lưu, nâng chén mừng sinh nhật chichuot, vui ác, xin cảm ơn tất cả vì một sinh nhật đầy ý nghĩa trên cao nguyên đá Đồng Văn! Lại thêm một sự trùng hợp đến há hốc mồm, trong nhóm 6 người có một người cùng giảng đường anh, nhìn nhau quen mốc mặt, mỗi tội chưa nói câu nào, vãi cả linh hồn. Và câu hỏi mà anh sợ nhất cũng đã đến, anh gấu hỏi lịch trình ngày 2, trả lời xong biết thừa là sẽ được tận tình ngăn cản, sức ép từ phía gia đình chú V đã không còn. Vậy là lịch trình ngày 2 dậy 4h30 bắt đầu chạy lên Lũng Cú ngắm bình minh, rồi xuôi theo những con đường khủng khiếp về nhà vào tối muộn đã được gác lại. Đi thì được thôi, nhưng cảnh và người níu bước chân anh mất rồi, hãy cứ thong dong một ngày trên này mà tận hưởng, không có bài tập lớn thì thi lại là cùng chứ gì (thực ra không sao cả, cuối cùng hoãn hạn nộp), phù phiếm, ha ha ha!!! Vậy là hai đoàn chập làm một, 5 nam và 3 nữ gồm chichuot, Vinh, Hồng bé, Hồng lớn, anh Huy, anh Trang, anh Cường, chị Phương. Họ ngủ trên một căn gác xép, nghe tiếng gió vi vu luồn vào trong khe mái nhà?một đêm nữa anh mất ngủ? nghe cái tuổi 23 vừa đến?.Ở bên ngoài, ánh trăng 18 soi phố núi mờ ảo trong màn sương đêm, côn trùng thức giấc kêu lên những tiếng êm ru, khúc ca muôn thuở về cuộc đời của chúng?
    Được chichuot sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 01/11/2007
  10. hoangle2405

    hoangle2405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    @Gấu: Keke, thay mặt cả nhà cảm ơn trưởng đoàn rất kinh nghiệm và chu đáo, dẫn dắt anh chị em đi đến nơi, về đến chốn.
    @BeauGarcon: Chờ đi ku. Hàng ngon ngâm lâu được giá hơn.
    @Chichuot: Giai kỹ thuật mà viết văn tình cảm nhỉ. Chúc mừng tuổi 23 đáng nhớ của em nhé.
    @All: Định viết và post ảnh nhưng từ hôm về bân cong mông lên để làm bù cho thời gian nghỉ, rồi bận đi chơi, hihi... nên chưa thực hiện được.
    Thông báo: Tiền quỹ còn thừa gần 300K, chủ nhật này, 4/11, giải quyết tiếp ở Sóc Sơn nhé.
    Chương trình: Sáng xuất phát từ Hà Nội, chạy lên khu trang trại trên Sóc Sơn, lượn lờ Phủ Thành Chương, thăm hầm giấu máy bay thời chống Mỹ, về 1 trang trại kiểu Pháp bên hồ ăn gà đồi, tối về HN thác loạn tập thể tiếp.
    Thân mời tất cả các mem tham gia chuyến đi lần này, các mem nhà Fan Trăng rằm và Sathu tham gia cùng nhé.

Chia sẻ trang này