1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang 26-29/10 nào

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangle2405, 20/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Em vào điểm danh phát
    Tình hình là sau khi hỏi han khắp lượt và ra lại cả cái quán buzz đấy thì cái usb của em vẫn mất tích , ôi zời ơi cái tính hậu đậu...
    Mọi người đi Sóc Sơn zui nhé, tiếc là e ko tham dự được rồi hí, e sắp té đi Thái đây, sẽ có quà cho mọi ng khi về.
    Ảnh ọt e cũng thấy thiếu mấy cái, chắc hôm nào fải off copy lại nhể....
    @All: tks mọi ng vì chuyến đi rất vui nhé (tuy có bị xoè hoa 2 lần hức ), Hà Giang đẹp phê như tê tê, khi nào lại fải quay lại thôi
    @chichuot: em tường thuật hay nhỉ, đoàn mình toàn nhà văn hay sao ấy
    Pót mấy cái ảnh để đỡ bị coi là chit chat xì-pam
    Trẻ em ở Lũng Cú
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chợ cổ Đồng Văn - Xinh nhỉ, gái Kinh cứ gọi là thua xa
    [​IMG]
  2. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    @phuongle2405: Độ này em bớt tình cảm, viết khô hơn rồi chị ạ. Đang tìm cách hồi phục công lực đây này, ôi sắp già rồi, tranh thủ đi không yếu mất
    @dumdum: chia buồn cái usb nhà chị, còn em ngại gõ nên chỉ thuật lại mấy cái mốc chính thôi, viết lại không sau này già quên phéng mất mình đi đâu và như thế nào chị ạ
    Nhân tiện đây cho em hỏi hôm nọ ọp có bác nào xỏ nhầm con dép da đểu không quai hậu của em không ạ, cái dép em xỏ về xịn hơn nhiều, mang đến đây đổi mau không có lỗ nào
    Xuống bãi đá chơi
    [​IMG]
    Ruộng ngô
    [​IMG]
    Cắt lúa trên ngàn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chichuot sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 01/11/2007
  3. hoangle2405

    hoangle2405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Một số đoạn trên đường phượt
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hoangle2405 sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 01/11/2007
  4. hoangle2405

    hoangle2405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đoàn ở trên đường đi Quản Bạ, gần núi đôi.
    [​IMG]
    Cánh đồng đương mùa gặt
    [​IMG]
    Trẻ con
    [​IMG]
    Được hoangle2405 sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 01/11/2007
  5. beaugarcon

    beaugarcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    @chichuot: oh la la, chú làm anh hơi bị bất ngờ và ... thơm lây đấy , mai này đi ra ngoài đường cứ ngửa cao mặt mà đi, không còn sợ người đời dè bỉu về cái việc là dân yêu văn nhưng không thể hiện nữa rồi. Ah, còn cái áo BK của chú thì kỉ niệm luôn nhá, anh chưa có cái nào .
    @gaumisa80: em cũng cảm ơn bác vì đã dẫn dẳt cả đoàn hết sức tuyệt vời .
    @hoangle2405: sao lại e*** lại cái đoạn marketing cho cả đoàn rồi , em phản đối, phản đối ...
    @tout: CN này em chạy Terry Fox rồi, cả nhà cứ ăn chơi vui vẻ nhá , về mang cho em cái đùi gà .
    Được beaugarcon sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 01/11/2007
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng các bạn có chuyến Hà Giang hoành tráng !
    Phải công nhận là chạy 3 ngày với cung đường như trên phải là rất máu chiến .
  7. darkbaron03

    darkbaron03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    trời anh dũng mừng tuổi 23 hoành tránh nhi ?
    chuc mung anh !
    dân BK mà viết như vậy thì em cũg phải nhận sư phụ rùi hihi __
    chị Hồng ơi chuc chị đi Thái may mắn và vui vẻ hôm nào về mời cả nhà cafe là ok lém rùi ...
    vậy là chủ nhật lại được đi chơi rùi hix !
  8. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    ac ac, anh post lai bai cua hoang le nhe
    Marketing đoàn mình tí nhỉ
    1. Gấu:
    [​IMG]
    Bảo là Gấu nghe còn hợp lý, chứ Gấu Misa (vốn được hiểu là 1 biểu tượng nhỏ xinh) thì báng bổ quá. Tự sự là ra đời vào đúng dịp Olympic Mát xờ cơ va nên lấy nick này làm kỷ niệm. Sến nhờ.
    Thuộc dạng cuồng chân, hầu như hiếm khi ở nhà vào ngày nghỉ. Là người khởi xướng và leader vụ chạy HG lần này. Ban đầu máu đến mức quyết tâm kể cả 1 xe cũng chạy, nhưng nghe đâu ôm của hắn phản đối, vì sợ ở giữa rừng núi hoang sơ, mà hắn thì to khoẻ thế...
    Lần đầu làm lead nhưng khá pro, có kinh nghiệm nhìn đường vì là dân kiểm định (cứ thấy đường nào xấu xấu thì rất có thể là đường qua tay hắn kiểm định). Nhiệt tình, trách nhiệm, nói chung là hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ: đưa anh chị em đi thác loạn vui vẻ, trở về nguyên vẹn, lành lặn, không rách rời, không chắp vá.
    Ah, trong 1 tối karaoke miễn phí tại nhà trọ ở Phó Bảng, phát hiện ra hắn hát rất hay.
    2. Tuanbn:
    [​IMG]
    Cho đến giờ cái nick này vẫn là 1 ẩn số, vì tên thật của gã là Trang. Cái tên cúng cơm này phản ánh khá chân thực bản chất của gã: Hiền lành, nhân hậu, mong manh, dễ vỡ, túm lại là một zai rất đáng yêu.
    Cũng máu đi không kém, trong mấy ngày đầu kêu gọi thêm người mà chưa thấy ai đăng ký tham gia, vẫn quyết định, kể cả có 3 người cũng chạy.
    Ở rừng, gã là tay xế đoan trang nhất, vì thường xuyên đi với tốc độ khoan thai. Về Hà Nội, ngay ngày hôm sau, gã là phải cong mông chạy cả ngày cho việc học và thi văn bằng 2.
    3. Galama:
    [​IMG]
    Một nhân vật đặc biệt cá tính. Sinh năm 82 nhưng giờ vẫn chưa thèm ra trường, vì 1 năm tăng K (ở Bách Khoa, tỷ lệ tăng K là khá cao và cũng không phản ánh đúng tư chất cá nhân), 1 năm bỏ học đi buôn và 1 năm gì đó... quên rồi.
    Cũng là dân phượt pro, thường xuyên xách xe chạy 1 mình. Độ máu thì khỏi nói, sẽ là nòng cốt của các chuyến chạy đang lên lịch sắp tới của đoàn.
    Liều lĩnh số 1, thi thoảng làm cả đoàn thót t(r)im với những hành động nguy hiểm: Trèo lên thành cái bia trên đỉnh Lũng Cú (bề ngang rộng 10cm) trong khi ngay sau lưng là khoảng không trống hoắc, trèo xuống con cầu hỏng chênh vênh trên dòng Nho Quế, khi phía dưới là dòng chảy xen lẫn đá ngầm lổn nhổn.
    Một trong những nỗi ấm ức chưa được giải toả của tên này là "bỏ lỡ cơ hội ngủ với ôm", như nguyên tắc đáng ra phải thế. Thôi, chú cứ nhiệt tình tham gia những chuyến tới, sẽ quy định luật chi tiết, cụ thể, giảm thiểu những thiệt thòi không đáng có đối với đội ngũ xế.
    4. Chichuot:
    [​IMG]
    Qúa máu, quá khủng... là ấn tượng đầu tiên về cậu này. Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 23 theo một cách rất riêng: Chạy xe 1 vòng Tây Bắc - Đông Bắc trong 2 ngày, cùng 1 người bạn học.
    4h sáng thứ 7, khi Hà Nội vẫn im lìm thì 2 cậu bắt đầu lên đường, chạy 1 mạch lên Hà Giang. Tối thứ 7, lúc gặp nhau tại Phó Bảng, 2 cậu làm cả đoàn choáng nặng khi tuyên bố, chỉ ăn 1 bữa tối, ngủ 1 bữa đêm, rồi sáng hôm sau "bọn em xin phép về trước" để kịp có mặt tại Hà Nội trong ngày. Ặc ặc.
    Nhớ năm ngoái, lúc khởi thủy thành lập đội Vivu, có 5 bác post ý định định chạy Hà Giang 2,5 ngày mà đã làm xôn xao cả box Du lịch, hết cao nhân này đến cao thủ khác vào can ngăn, là hành xác, là nguy hiểm. 2 cậu này mà post ý định này lên chắc được đưa làm hàng mẫu luôn.
    Sau một hồi rượu chè khuyên can, rồi thì 2 cậu cũng quyết định ở lại đi cùng đoàn. Thứ 2, Chichuot lại phải về Hà Nội sớm để kịp làm đồ án.
    5. BeauGarcon:
    [​IMG]
    BeauGarcon, tiếng Pháp có nghĩa là beautiful boy. Keke, kể ra thì cái nick này gián tiếp marketing cho chủ nhân hơi khéo, nhưng cũng không có gì quá đáng lắm.
    Trắng trẻo, thư sinh, duyên và ít nói, ấn tượng đầu tiên mà ku này để lại cho nhiều người trong đoàn là chắc thuộc diện được gia đình bao bọc ghê gớm, thậm chí mình còn nghĩ là phụ huynh ku này chắc thuộc diện khó tính kinh người, vì ku cứ nằng nặc quyết tâm hôm sau (tức là chủ nhật) về sớm, không gia đình lo lắng. Cuối cùng, tối thứ 2 mới về mà gia đình vẫn okie.
    Trong 1 buổi chiều hoàng hôn chạng vạng (thực ra là đếch phải chiều đâu nhưng cứ viết thế cho hay), đứng trên lưng đèo đoạn từ Quản Bạ về Hà Giang, khi chờ mấy người khác đi sửa phanh xe của chú Galama, ku tự bạch "Mai sau người yêu em nhất thiết phải mê đi du lịch". Kekeke, em cứ yên tâm phượt tiếp đi, đi như này cũng dễ yêu nhau lắm. Chúc cho ước mơ dễ thương của em thành hiện thực 1 ngày không xa.
    6. Darkbaron03:
    [​IMG]
    Em gái út ít của đoàn, làm mình đi từ hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Hôm đầu tiên chat, khi nghe em bảo là gái, sinh năm 87 và chưa đi phượt bao giờ... thấy rất chi là nghi ngờ về việc có thể tham gia, thậm chí chỉ nghĩ là đứa nào quăng gạch, ném đá cho vui.
    Vậy mà, 10h30 sáng thứ 6, khi chỉ còn 3 tiếng nữa là lên đường, mới được confirm là có xế, em đi mua ngay giầy bata để lên đường. Mà cái sự đi của em hoành tráng hơn mình nhiều, mình đi vẫn phải nói dối bố mẹ là đi công tác, trong khi nó bảo "Em bảo bố mẹ là em đi Hà Giang, thế thôi". Đúng là hậu sinh khả uý. Người ta đi phượt balo loằng ngoằng còn em thì đơn giản 1 cái túi xinh xinh như là đi dạo Vincom ý.
    Xinh tươi, trẻ trung, hồn nhiên, đáng yêu, cô bé này chắc chắn đã vô tình gây thương nhớ cho 2 chàng xế được hân hạnh chở nàng. Chị ủng hộ cả 2 chú và sẵn sàng làm chân gỗ cho cả 2. Chuyến tới nhé.
    7. Dumdum:
    [​IMG]
    Em Dark là Hồng bé, còn em Dum là Hồng lớn. Khá gây bất ngờ vì không thèm đăng ký trên topic, chỉ theo dõi và đi ọp.
    Một nhân ẩn mình, không thích show-off dù thuộc dạng đi rất nhiều, cả đi bụi lượt phượt rừng núi trong nước lẫn đi bụi dạ diệt tabalo nước ngoài.
    Tầm này, Dumdum chắc đang trên máy bay sang Thái, 2 tuần sau nữa sẽ đang lang thang ở Lệ Giang, Tết dương thì đã lên kế hoạch đi Tây Nguyên còn Tết âm thì có thể vi vu ở khu vực Tam giác vàng.
    Chu đáo, cẩn thận, là người chuẩn bị thuốc thang và các đồ ăn khô cho đoàn, truyền bá tư tưởng đi an toàn bằng việc mua bảo hiểm cho cả đoàn. Là người ít nói nhưng thú vị để khám phá.
    Em Dum có duyên với các vụ xoè. Hai xe hân hạnh được em ngồi đều lần lượt bị đo đường. Hãi nhất là quả ở đoạn đèo trên đường từ Quản Bạ về Hà Giang, trời mưa, đường trơn, lúc xe ngã, em bị quay 1 vòng, nằm bất động khiến mọi người sợ xanh mặt. Cũng may mà okie.
    8. Hoangle2405:
    [​IMG]
    Là thủ quỹ bất đắc dĩ của đoàn, dù trước đây chưa bao giờ được tin tưởng giao nhiệm vụ cầm tiền trong bất cứ hoàn cảnh nào.
    Thích đi và ghi, thích quan sát cuộc sống. Luôn nhìn sự việc và con người theo các khía cạnh tích cực nhất.
    Tổn thất hơi bị nhiều trong chuyến đi lần này. Gửi lại 1 cái kính phò xuống dòng Nho Quế khi đang mải set-up chế độ hẹn giờ để chụp ảnh cho cả đoàn. Một bữa xoè lúc ở khúc cua khiến con máy ảnh bán chuyên S5IS bị sứt sát mất 1 góc và con điện thoại 5300 bị đơ luôn.
    Bù lại, chuyến đi mang lại nhiều cảm xúc và kỷ niệm đáng nhớ, mang lại những người bạn rất hay ho.
    Tôi yêu những chuyến đi như này, để thấy nước mình thật đẹp, để thấy thế giới thật rộng lớn, những gì mình biết còn quá ít và cần trải nghiệm nhiều hơn.
    Bonus thêm 1 cái ảnh của 2 em xinh tươi này, để câu hít cho topic.
    [​IMG]
  9. darkbaron03

    darkbaron03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em mới đọc đc bài viết của chị phương đó hix thanks anh gấu đã post lai !
    chị viết về mọi người rất hay hihi
    đi để học hỏi để biết về đất nước.......... rất nhiều thứ nhưng điều ko thể thiếu là đuợc quen biết anh chị hihi
  10. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác ghé thăm động viên bọn em, em là còn quá nhiều nơi chưa đi, đường con dài, máu còn sôi
    @dragon03: Ko dám ko dám, gõ cho vui thôi mà

Chia sẻ trang này