1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang 26-29/10 nào

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangle2405, 20/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangle2405

    hoangle2405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    @Darkbaron03: Uh, hôm qua chị post xong thấy 1 số chi tiết viết về mọi người hơi nhạy cảm, nên dỡ xuống cho lành.
    @Chichuot: Em ơi viết tường thuật tiếp đi, em viết được lắm.
    @Cuong1102: 2 tuần sau có thể bọn em chạy Mù Căng Chải, anh chuẩn bị tinh thần nhé.
    @All: Chủ nhật tuần này nhiều người vắng quá, Dumdum thì đi Thái Lan, BeauGarcon chạy Terry Fox, Tuanbn thì bận việc... nên sẽ hoãn vụ Sóc Sơn nhé.
    Tặng cả nhà 1 cái ảnh trẻ con này, trông yêu nhờ
    [​IMG]
  2. beaugarcon

    beaugarcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Terry Fox cho những ai muốn đi:
    http://geo.international.gc.ca/asia/vietnam/site/terryfox-vi.asp?lang_update=1
    vào đây đăng kí nếu muốn đi theo nhóm
    http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/961228/trang-41.ttvn
  3. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chủ topic, cho tớ nhận họ hàng tý. Ông này có phải tên là Vinh không nhỉ? Nếu đúng thì mày còn nhớ tao không Vinh? Tâm 9P đây
    Hiz, sau chuyến này bạn Rosy có đi đâu nữa không? Cho tớ đăng ký làm xế
  4. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chính xác bạn ạ, ôm của tớ đấy, sau tớ nhường cho nó ôm cậu nhá
  5. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Hà Giang(phần 2)

    Gần một đêm trắng trên cao nguyên Đồng Văn, không khí thật trong lành, cái rét dịu ngọt, cảnh vật bên ngoài vẫn là một ẩn số cho bước chân con người ở phương xa khám phá. Văng vẳng trong không gian tiếng gà gáy sớm, tiếng rên và sủa hục hoặc của những chú chó báo hiệu một buổi bình minh đang tới. 5h, mọi người bắt đầu lục đục dậy, dường như ai nấy đều có vẻ tiêng tiếc cái chăn bông, chị Hồng lớn có vẻ như không muốn rời nó nên mãi sau mới cố bò dậy. Bên ngoài, cái ánh sáng của trăng vẫn đang soi mờ mờ không gian, loang lổ dưới mặt đường đầy phân dê ngựa. Bà con dân tộc đã đi lại lác đác trên những con đường phố núi, một ngày mới lại bắt đầu. Trời sáng dần lên nhanh chóng, những ngôi nhà cổ bằng đất mái ngói với đầy những bắp ngô, gỗ củi treo ngoài mái hiên. Anh đang khởi động chân tay, chạy loăng quăng ngoài đường cùng V thì bị 3 con chó nó đuổi, bình tĩnh sau một thoáng giật mình anh đuổi lại chó . Cả đoàn cuối cùng đã dậy xỉa răng rửa mặt, đi lại ngó nghiêng nhiếp ảnh, mỗi người làm một bát phở gà, ăn cũng tàm tạm. Xong đâu đấy lục đục sắp xếp đồ lên xe chuẩn bị cho hành trình trên những cung đường kỳ vĩ vào loại bậc nhất của Hà Giang, mọi người đều háo hức vì chưa ai lang thang trên những cung đường này. Chú V đòi lái xe, cũng được thôi, trên này không sợ công an bắt mấy cái vụ giấy tờ, anh ngồi sau ngắm thoải mái ngắm cảnh ngoái đầu ngoái cổ cho nó tự do tí. Hành trình trên cao nguyên đá bắt đầu, núi đá tai mèo đẹp ngất ngây, tầng tầng lớp lớp nhìn ngút tầm mắt. ?oCỏ cây chen đá lá chen hoa?, một vùng xám nhấp nhô khiến anh không thể kiềm chế được, cả đoàn dừng xe, anh leo ngay lên trên đá, chạy lên cao như một con thú hoang, được sống tự do như sâu thẳm trong bản ngã của anh. Ngay lúc ấy anh chỉ muốn hét toáng lên như một thằng điên, anh cầm một viên đá nhỏ ném hết sức mình vào không gian cho thỏa cơn điên của mình, tất nhiên là nhìn kỹ chỗ chắc chắn không người. Cả đoàn say sưa chụp ảnh, chắc hẳn ai nấy đều đang cảm thấy rất tuyệt, tự họ đã lang thang tìm đến nơi này, tìm được những giá trị đẹp đẽ của thiên nhiên?
    Rồi mọi người lại lên yên ngựa, đi được một đoạn nữa thấy lối rẽ vào ủy ban nhân dân xã Lũng Cú 26km, một chút do dự khiến sau này đã bỏ lỡ mất khu nhà họ Vương nằm ngạo nghễ ở nơi đây, hơi tiếc nhưng không sao :D. Trong chặng này, không biết do say cảnh thiên nhiên hay mải mơ tưởng đến mấy thiếu nữ người mông bên khung cửa buổi sớm ở Phó Bảng mà chú V đổ đèo lao cả sang gần sát bên trái đường đâm vào một anh chàng người Mông đi chiều ngược lại. Anh tưởng chú V trêu anh cho anh sợ, anh chả sợ ai dè thật, lúc nhận ra thì không đỡ được nữa, sợ vãi cả 200k nữa ra để đền? Xe chú Mông cuối cùng được xe khách từ HG lên Đồng Văn chở đi sửa cái đèn vỡ và cong vành. Người ngợm may chả ai sao lắm, anh hơi sái cái cổ tay trái một chút, chú V đa vết xước, xe vỡ một số thứ, may không sang vành không thì lỡ lịch cả đoàn. Từ lúc ấy anh độc chiếm tay lái, không bàn luận gì thêm, lại lên Lũng Cú. Cách Lũng Cú 12km là đồn biên phòng, mọi người vào xin phép, các anh nói chuyện nghe cũng dễ tính. Hơn 8h vào đến LC, làm một số thủ tục, rồi leo lên cột cờ, chụp ảnh, ngắm nhìn không gian từ trên đỉnh cao. Lúa vừa mới gặt, một màu nâu xám của đất hiện lên như một màu chủ đạo trong bức tranh phong cảnh nơi đây. Vậy là chúng ta đã đặt chân đến mảnh đất địa đầu của tổ quốc, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Nắng đã bắt xuyên qua những đám mây, soi xuống một vùng núi rộng, hoành tráng, tuyệt, anh cùng những người bạn lại gào lên sau khi trèo lên đỉnh cột cờ. Chị em dù ở nơi nào vẫn thích làm điệu chụp ảnh, anh Cường mải mê nghịch mấy pha nhiếp ảnh hơi mạo hiểm một chút. 10h hơn cả đoàn mới chịu rời Lũng Cú trong luyến tiếc, chạy ra ngoài qua lối rẽ cũ đi Ma Lé là một lối khác xuống thị trấn Đồng Văn gần hơn. Tới thị trấn, mọi người nạp xăng, rồi lao vào phiên chợ vùng cao, mua một vài thứ làm kỷ niệm. Hôm nay là chủ nhật, đúng phiên chợ, người đi lại khá đông, màu sắc quần áo, vải vóc sặc sỡ. Dép guốc chắc nhập từ bên Trung Quốc về, xôi cũng màu mè, nhiều món lạ chỉ nhắm một lần xong thôi. Mọi người đảo vài vòng đi bộ quanh chợ ngắm nhìn nhịp sống ở nơi sôi động nhất của vùng này, ở thời điểm này. Anh em thưởng thức món ?othắng cố?, mồm hét ầm ĩ là ngon nhưng khuôn mặt đầy nghi hoặc, mũi đang nhăn lại như định tìm kiếm ?ohương vị? gì đó, làm thêm cả mấy chén rượu ngô cho ấm người. Chị em thì chỉ được cái cổ vũ ăn, nhưng mà sợ nên đứng ngoài trông xe, các xế làm thêm gói mỳ tôm 3k lấy sức khiển xe. Một phiên chợ dân tộc đầu tiên mà anh tham dự, thật thích thú! Tại đây, trong lúc đi nhờ máy tính của một cửa hang Viettel để cóp ảnh ra usb, 2 thằng đã gặp một em gái rất dễ tính, dễ nói chuyện, người Tuyên Quang được cử xuống đây làm việc, vui thế cơ chứ! Khi nào có dịp lại ghé qua chào một câu. Mà internet cũng đã về đến thị trấn Đồng Văn rồi đấy, kỳ diệu thật, chỗ nhà mình còn chưa có của viettel, bó cái tay. Rời phiên chợ Đồng Văn, hướng sang Mèo Vạc, Mã Pí Lèng đang chờ đón ta, nó phải chiếm một chương trong nhật ký Hà Giang mới được!
    Được chichuot sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 02/11/2007
  6. galama

    galama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    đọc văn chí chuột nghe thoang thoảng mùi thắng cố, chú bị lói ngọng à, ko phải đâm người Mông trên đèo mà đâm người mèo vào mông. còn vụ xoè tập thể nữa chú hành văn tiếp đi nhé
    @ anh gấu: buổi trưa e Hồng thơm mời off cà fê xì tin, zui đến nỗi e, dũng , vinh lộn hết các loại túi ra mới đủ thanh toán, báo hại chiều hùng hổ mời nước anh ,đập đập cả 2 cái ví mới có 2k rơi ra, ngượng chín mặt, rách như cái váy chị dậu, rõ khổ. giờ thì chuyển sang trà đá ướp sen nhá.
  7. darkbaron03

    darkbaron03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    hix làm khổ a rùi hihi
    chi phuog : em có rất nhiều điều muốn viết nhung van vẻ khô khan nên ko thể viết vì vậy phiền anh chị nhé !
  8. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    các bác nên tách khổ 5,6 dòng cho nó dễ đọc chứ nhìn vào hoa hết cả mắt chẳng biết đọc chỗ nào .....
  9. beaugarcon

    beaugarcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tâm? Tâm nào nhỉ ? Ah nhớ rồi, Tâm - bạn gái rất xinh xắn dễ thương. Chào Tâm ;)) =))
    Căn cứ vào tinh thần cái vụ off xì tin với em Hồng, chichuot và anh Cường hôm qua, anh em đã nhất trí kêu gọi anh Gấu đứng ra tổ chức một buổi off nhẹ nhàng, bù cho quả Sóc Sơn không thể thực hiện. Em hoàn toàn đồng ý cả hai tay luôn. Anh gấu xem xét vấn đề rồi thông báo cho mọi người nhá.
  10. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Ặc ặc gỡ ảnh em xuống đê, đã bảo là ko post lên mà lại
    @Metalhead85: làm xế tớ hay bị xoè lắm hehe
    @ALL: tình hình em đen thui vì suốt ngày phơi nắng ngoài đường cả nhà ạ

Chia sẻ trang này