1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang - Cao Bằng : Vời vợi heo hút Săm Pun - Mèo Niêm Sơn Vạc đường đi dát ánh trăng rằm ...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi toosonet, 01/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời, chả biết viết gì nữa. Ngồi mà 2 mắt cứ díu lại
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3: Đồng Văn - Mã Pì Lèng - Cửa khẩu Săm Pun - Mèo Vạc
    Buổi sáng chơi phiên chợ Đồng Văn. Vì trời mưa, nên có vẻ thưa thớt hơn bình thường. Tuy nhiên vẫn rất vui. Cả hội (trừ bác hoangbquang phải nằm nhà vì... đau răng , và bạn poshboy vì buồn ngủ quá ) dắt nhau đi chụp ảnh, ăn uống đủ các món (trừ thắng cố , tuy nhiên về lại mua đến 20 cái muôi để ăn thắng cố về làm quà ). Cuối cùng xà vào quán rượu giữa chợ. Bao cả quán . Ai vào đều mời miễn phí hết . Rất là chất chơi. Bạn toosonet suýt nữa thì cưới được cô vợ người H''Mông vì thằng chồng đòi đổi con vợ của nó lấy 1 em trong đoàn :
    - Tao với mày đổi nhé.
    - Nhưng mà nó không biết gì đâu. Biết uống rượu thôi. Nó không biết lên nương, gùi ngô đâu
    - Nhưng mà nó biết cái thìa (!?!?!?)
    Chơi chợ về. Trời vẫn mưa. Cả hội quyết định biểu tình , nằm ườn ra ở phòng, ko đi đâu nữa. Không ngờ đến trưa thì nắng lên, mây chạy sạch (Từ đó cho đến khi về trời lúc nào cũng đẹp như mơ thế ). Vượt Mã Pí Lèng trong nắng mới. Không quên cà phê trên đường phượt .
    Chơi hết Mã Pí Lèng thì tầm 3,4h chiều. Cả đoàn rẽ sang đi chinh phục cột mốc Săm Pun . Đường khá xấu. Xen kẽ bùn trơn và đá lổn nhổn. Thực sự là một cung off-road thú vị. Trời tối dần. Càng đi đường càng xấu. Đoạn thì đá, đoạn thì bùn. Đường nát vụn. Gió thôi lạnh buốt. Nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm tới bằng được cột mốc Săm Pun. Mặt trăng dần hiện rõ. Có những lúc, chúng tôi thấy một bên là mặt trăng, một bên là mặt trời. Mọi người cùng lẩm nhẩm câu hát
    "Trên đôi vai ta, hai vầng nhật nguyệt.
    Rọi suốt trăm năm, một cõi đi về".
    Đến trạm biên phòng Săm Pun thì trời đã nhá nhem. Quả thực là "Vời vợi và heo hút". Gió núi thổi rét buốt. Ở nơi này, năm nào cũng có băng và tuyết rơi.
    Vào thăm các anh bộ đội, ngồi nói chuyện phiếm một lúc thì cũng đã tối. Cả đoàn quay ra cho khỏi muộn. Hành trình đi ra lâu hơn do trời tối, nhưng lại thi vị hơn vì trăng rất sáng.
    Tối về ăn và nghỉ tại Mèo Vạc.
  3. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    ah tớ nghe nói đội này có một em cào cào mới gia nhập làng phượt, hê hê, nó có bị sa lầy như em cào cào đỏ kia không ạ, ai có ảnh up lên tớ xem với
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Đây... Cào cào xanh đây ! Nó không bị sa lầy đâu... bạn pink à...
    [​IMG]
    ... Còn đây là đèo Quản Bạ...
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Tiếp cảnh trên đèo, khúc này là đỉnh đèo...
    [​IMG]
    Còn đây là Thị trấn Quản Bạ trong chiều chạng vạng, sương mờ tím dần....
    [​IMG]
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Sáng sớm trên sông Miện, đoạn chạy qua xã Cán Tỷ...
    [​IMG]
    Sương mù mịt trên con đèo có khu rừng Thông đoạn gần tới Thị trấn Yên Minh.. Chúng tôi dừng lại ở đầu một bản nhỏ, nơi rất đông thanh niên H''mong đang đứng chơi...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chú posboy đang định làm "gã" H''mong thổi khèn tán gái...
    [​IMG]
  7. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngủ một giấc dậy...mệt quá, chả ai vào post bài với ảnh lên nữa à? Windy đâu roài
  8. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ui cào cào xanh long lanh quá, lúc nào bác bán thì bảo em nhá.
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Thương bạn Pink ơi là thương... thế bạn Pink định mua cào cào rình bắt Tây Bắc một mình à? hí hí
  10. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Hai chị mua cào cào đê..sau chuyến vừa rồi bác Hoàng đang rao bán đấy . hie hie

Chia sẻ trang này