1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang - Cao Bằng : Vời vợi heo hút Săm Pun - Mèo Niêm Sơn Vạc đường đi dát ánh trăng rằm ...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi toosonet, 01/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác bán 2000 thì em múc .
    Người ngợm cứ đau như rần, ngồi một lúc lại buồn ngủ , chả muốn viết lách giề
  2. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    E trả hẳn ... 2007 ( tổng 9 ) bác OK alô cho em . Em mua về buộc giây thừng cho cháu nhà e kéo chơi. Bác đừng để cho em Pink, con gái đi xe phá lắm. Đấy, như windy, giờ trông thảm thế. người chẳng ra người, xe chẳng ra xe. Em mua xe rất nhiệt tình, không ép giá, thân thiện bác bán cho em đi ...
  3. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Thương cái giề mà thương đẩy 2 em lởm đi sắm một em ngon chả thú à hờ hờ
  4. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Bạn Body à, mua đi rùi đua với tớ nhá
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    xem ảnh các bác thấy phê đê mê, con xe bị ngập ngụa trong bùn y như hồi em vào công trường. Bùn nó là thứ nhão nhoét quỷ quái nuốt chửng chân mình xuống, nhấc mãi mà ko lên nổi, phải có người kéo thì mới nhúc nhích được 1 tý
  6. babygunman

    babygunman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Toosonet tủ đựng đồ ơi, cái ngăn chứa não lại bị lún sình rồi hay sao mà viết nhảm thế hở hở hở?
    Tình hình tập đoàn mũi đỏ thế nào chứ mặt em mảng đen mảng trắng như chó vện. Cái mũi cháy nắng thì bong da như chó khoang. Tóm lại là chó thật chó.
    Biết nắng ác thế, quả lún bùn cân béo em đã trát bùn toàn thân dông thẳng về Hà Nội. Thà làm gà nướng Cái Bang còn hơn là làm chó vện khoang thế này, huhu
    Bạn Windy bủn xỉn post mấy cái ảnh xây cầu xinh đẹp lên đi. Rồi thì tớ sẽ viết về đàn đà điểu bay rải bom phân khắp thung lũng đá..
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng vằn vện .
    Report nốt 2 ngày cuối đi, viết chán quá
    Bạn Windy đâu nhỉ, up ảnh đẹp đi
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Mà nhà mình offline share ảnh đi, nhớ 2 người đẹp quá
  9. babygunman

    babygunman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thế mấy ngón chân chỉ vì đầu to Toosonet dập lậy hiệp sĩ đau răng Hoanbquang đến toét toe cả đã đỡ chưa mà nhớ với chả nhung??
    Ngày cuối thì phóng cái véo qua đèo Gió lúc nào tớ chả biết, chỉ thấy hãi hùng Thái Nguyên nghi ngút bụi. Bụi cứ gọi là phủ mờ cả trăng.
    Hoàng hôn đỏ sẫm, núi đã rất xa, không đừng được cảm giác bùi ngùi.
    Trên núi, cái gì cũng trong vắt!
  10. babygunman

    babygunman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    We are dead. Short days ago
    We lived, felt the dawn, saw sunset glow
    Loved and were loved, and now we lie
    - In Flanders fields

Chia sẻ trang này