1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang - Cao Bằng : Vời vợi heo hút Săm Pun - Mèo Niêm Sơn Vạc đường đi dát ánh trăng rằm ...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi toosonet, 01/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Nhóm nhảm nhí này có em Sal điên lại càng thêm nhảm nhí. Em Sal sủa 1 tràng thơ văn lổn nhổn đọc mất cả hoành tráng he he...
    ném đá xuống bùn đê
  2. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    hi!
    Bác Hoàn đi text xe hả, đi ngon không bác mà sao đi thử xe ma đường hiểm vậy, xot xe quá bác ơi hự hự.
    Chúc mừng đoàn thành công trở về nhé
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu bạn Vìu ko ném đá nhá
    Các anh các chị ơi, cái lúc em định biển thủ đôi dép tổ ong của bọn nó, em ko biết bọn nó là ổ nghiện ạ! Lúc nó dòi, em còn vung chân 1 cái, cho nó văng veo đi. Hãi quá!
    Được toosonet sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 04/05/2007
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    ợ.... các bác này đi cung đg gần giống bọn em
    Bọn em chạy đến đoạn Lý bôn - Miện Sơn vào đúng 9h tối khiêng xe đc 3 vũng bùn đầu cả đoàn khóc thét fải quay lại vì dân họ can ngăn rằng giờ đó ko qua đc mấy con suối sang Miện Sơn
  5. babygunman

    babygunman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đầu to thấy chưa? Tớ bị ném đá vỡ đầu đấy. Nhưng ko sao, não mình để ở dạ dày
  6. atv9mitdac

    atv9mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Cậu cứ đùa, điện thoại tớ ngày nào cũng 24/24. Có điện thoại của bạn không liên lạc được, tớ gần như ngày nào cũng gọi cho cậu từ CN cho đến thứ 4 thì thôi, chán không buồn gọi .
    Nói vậy thôi, tớ lúc đó muốn liên lạc cho cậu thông báo là tớ không đi được, bận quá
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ăn uống đầy đủ, để đói quá nó lại cho luôn não xuống ruột non, ruột già, rồi cuối cùng là xuống mông giống W
  8. babygunman

    babygunman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đầu to cẩn thận đấy, ăn nói nhảm nhí bạn W lại đánh mông bay mất cái đầu quý hóa. Chỉ có kình của bác Hoanbquang may ra mới đỡ nổi chiêu Song mông phi yến của bạn W mà thôi. Cạp cạp.
  9. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Em này nghe đến song mông phi yến, đã cạp cạp ngay đc. Mồm em ăn đc mồm chị Gari không mà đòi đớp mông wdy ??!!!
    Em nên liên lạc với chị Gari học cách liếm mép (oánh giá tình hình) trước khi đớp, không lại ghẹn đấy em ạ !
    Bạn Wdy giấu ảnh ghê quá, cho tớ xem ảnh 5D của bạn đi. Hay lần này đi không có con CF 2G nên chụp đc ít ảnh ???
  10. karaokeom

    karaokeom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ui xem các bác đi chơi đông vui thèm quá. Hôm rồi em cũng xách way alpha đi một vòng Sơn Tây - Phú Thọ - Yên Bái - Tuyên Quang - Thái Nguyên. Đi 1 mình buồn thiu, lại còn bị công an Tuyên Quang phạt 20.000 ở cầu Nông Tiến vì xe máy không có gương nữa chứ. Bữa nào các bác đi cho em bám càng theo sau với nhé. Em ham đi chơi lắm mừ nhiều khi đi 1 mình lại ngại...

Chia sẻ trang này