1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang - Cao Bằng : Vời vợi heo hút Săm Pun - Mèo Niêm Sơn Vạc đường đi dát ánh trăng rằm ...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi toosonet, 01/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Bạn Poshboy đáng yêu. Chỗ này hình như đoàn Minsk có bạn xoè thì phải
    [​IMG]
    Cái mông nhìn quen quen
    [​IMG]
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0

    "Đ* má, mới viết hôm nọ, thằng nào xoá rồi"
    [​IMG]
    Được toosonet sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 08/05/2007
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Tấm đấy bị kiểm duyệt rồi
    Mấy tấm do ***** chụp, tớ e*** lại, bôi thêm tí màu mè
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Tuxeđô. Ngón chân bạn đã khoẻ chưa?
    Mẹ con chợ Đồng Văn
    [​IMG]
    Cái này ống tamron của bạn wdy. Trông đứa bé tồi tội cơ mà hay
    [​IMG]
    Bà cụ đã từng là hoa hậu Hà Giang, rất đẹp và khoẻ so với tuổi
    [​IMG]
  5. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con Phố Cáo rất xinh.
    Một bông hoa đẹp
    [​IMG]
    Một nụ hoa hoang dại
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà em
    [​IMG]
  6. KeoGung47

    KeoGung47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, úi giời, nói ai là bọn nghệ sĩ nửa mùa đấy??? Nói cho mà biết : không có đằng này mở đường thì đằng ấy cũng chẳng biết đường đi lối về đâu đấy nhé. Đi sau có người chỉ dẫn sẵn cho chỉ việc đi còn gì. Công lao thuyết phục dân chèo mảng tượt cả da môi da mép gần một tiếng đồng hồ đã ko ghi lòng tạc ruột lại còn... Mừ chưa kể: tụi này không cho mấy cô nương ngồi mảng nhờ thì chẳng có đâu ảnh ọt mà về khoe khoang nữa ý chứ!
    Vì thế đề nghị đừng có xuyên tạc sự thực và gán cho cái tên thiếu thiện cảm như thế nữa nhé.
    P/S: xin nhờ đằng ấy kiểm tra xem có thất lạc cái bơm nào ko thì contact lại nhé! Chúng tôi có một cái bơm mà ko biết của đoàn nào.
    --------------------------
  7. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Ảnh này đẹp quá!
    Hình như bác dùng Canon EOS Kiss Digital X.
    Mà sao 1h30 chiều rồi mà còn nhiều sương mù thế nhi? Phải đi thôi
    Được kilotu sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 22/05/2007
  8. lunglu55

    lunglu55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Xin lỗi đã không biết nhóm của các bạn là gì.
    Nhưng thú thật phải nói các bạn viết văn hay thật,
    cho nhưng người không đi được tận hưởng khung cảnh đẹp của cả cung đường vùng Hà Giang,
    nhưng cũng làm cho anh em nhưng người đi cung đường đó
    trong thời gian đi dịp 30/4 va 1/5 được hồi tưởng kỷ niệm đẹp.
    Nó là một cung đương đẹp, và đây gian khổ với các nhóm chúng ta ngày đó.
    Các bạn hãy đọc lại lời văn các bạn đã viết trên đó nhé.
    Chúng
    tôi là những người cũng yêu lang thang khám phá cả thôi.
    Cũng rất buồn khi các bác gọi chúng tôi là nhóm nghệ sĩ nửa mùa.
    Thú thực các bạn cũng như chúng tôi thôi yêu mão hiểm. Không phải vì chúng ta đi xe đẹp hơn nhău mà được quyền đánh giá nhău như vây - không vui.
    Nếu được quyền chắc chúng tôi gọi các bác là nhóm dân chơi nguyên mùa.
    Liệu các bác thấy vui không?.
    Chúng tôi đánh giá các bạn rất cao hỗ trợ anh em trong những lúc khó khăn.
    Đã từng giúp chúng tôi 01 chai xăng 0,5 lít. Xin cảm ơn.
    Đã giúp cho chúng tôi mượn cái bơm khi chúng tôi thủng lớp trước khi đến cầu ly bôn.
    Xin cảm ơn.
    Còn những lúc khó khăn khi bắc cầu,
    không phải mình nhóm tôi hay nhóm các bạn bắc cầu,
    mà còn cả một nhóm chuyên đi xe dream mà. Lúc đó sao anh em chúng ta đoàn kết vậy chứ. Đoàn xe Dream cũng rất funs nhiệt tình chỉ đường khi qua đoạn lầy, tất cả đó là miền vui sự chia sẻ.
    Tôi viết ra đây không để chê trách ai hay nĩnh nọt ai.
    Thú thực trước khi đọc những dòng trên tôi và mấy anh bạn trong nhóm Minks hay ngồi beer và không ngớt lời khen và cảm ơn các bạn.
    Vì có cái Bơm của các bạn chúng tôi mới đi tiếp được - Nói về vụ cái Bơm,
    bạn tôi người nghệ sỹ nửa mùa theo như các bạn nói đã mò đến địa chỉ 299 Bà Triệu - không có số đó chỉ đên 199 là hết.
    Nếu có thể các bác alo lại cho lão cái 0915578789.
    Vì lão ta bán điện thoại nên thay máy liên tục, cũng hi vọng bạn poshboy gọi lại sau hôm về.
    Sau đây tôi xin phép mão muỗi gửi vai bức ảnh.
    Có gì không phải mong các bác lượng thứ,
    hi vong buổi nào đó anh em chúng ta được ngồi cùng nhău nhâm nhí vài chén,
    gọi là HOA SƠN LUẬN KIẾM.

    ĐÂY NHÓM CỦA CHÚNG TÔI
    [​IMG]
    được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 10/08/2007
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2

    Ấy ấy cái bơm đấy em cho anh Thắng râu tóc vàng mượn ợ, em có liên lạc nhưng hẹn hò chưa gặp đc. các bác giữ hộ em chớ có vất đi mà tội em. Mời các bác vào post ảnh cho vui. Cái topic này nó thụt tụt lụt sâu quá.
  10. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ hào sảng, các bác cười với nhau đi.
    Tuxedo nghịch panorama còn em đú picasa
    [​IMG]

Chia sẻ trang này