1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 âm lịch, mục đích Chia sẻ tấm lòng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi leanh1710, 31/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leanh1710

    leanh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hà Giang cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 âm lịch, mục đích Chia sẻ tấm lòng

    Bác nào có nhiệt huyết và tấm lòng thì join chuyến này nhé. Dưới đây chỉ là dự định sơ lược và lời kêu goi ủng hộ tài trợ cho chuyến đi :
    http://blog.360.yahoo.com/blog-ksyDQkI9fqct6uzALdldP2U-?cq=1&p=370
    Chuyến này không phải mục đích là du lịch nên mình muốn trao đổi thông qua các trang tin cá nhân hơn là trên diễn đàn du lịch. Chỉ vào đây mượn tạm space kêu gọi thôi.
  2. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Ý tốt của bạn rất hay.... Bạn có thể phát động tại ngay Topic này phong trào " ủng hộ áo ấm tình thương " cho trẻ em, người nghèo đất Hà Giang.
    Ngoài chuyện ủng hộ hiện vật, ta cũng có thể mua thêm quần áo cũ.... Hàng second hand cũng nhiều và chất lượng tốt.
    Thông tin địa điểm làng , xã nghèo, thiếu áo ấm thì có thể tham khảo qua các anh chị em đã đi Hà Giang.

  3. leanh1710

    leanh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
  4. nepmoi_zo

    nepmoi_zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    yên tâm đi trẻ con trên đấy quen chịu lạnh rồi miễn suy nghĩ !
  5. leanh1710

    leanh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    up kêu goi
  6. leanh1710

    leanh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Up kêu gọi
  7. leanh1710

    leanh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Miền Bắc mấy ngày hôm nay liên tục "hứng" gió mùa tăng cường, lạnh buốt da buốt thịt. Ngồi trong nhà hay đứng trên lớp, mặc cả đống áo khoác lên người mà đôi lúc tôi vẫn phải xoa tay xúyt xoa cho đỡ rét. Tết đã về, người thành phố đang vồn vã, nô nức mua sắm chuẩn bị cho một cái Tết ấm cúng, no đủ bên người thân. Sự phân hóa giàu nghèo hơn bao giờ hết được lột tả trong những ngày này.Gần đây các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin bài ảnh về cái Tết của người nghèo từ những người dân nghèo bãi giữa Sông Hồng Thủ đô tới những người nghèo ở nhiều vùng miền xa xôi khác. Tôi lại nghĩ tới hình ảnh những đứa trẻ người dân tộc ở Hà Giang mà tôi đã có dịp tiếp xúc trong chuyến đi Hà Giang chơi cuối năm 2007 vừa rồi. Trời chưa lạnh như mấy hôm nay mà khi chúng tôi đi qua, áo phao, áo len lỉnh kỉnh vẫn thấy cái lạnh thấm vào da thịt, vậy mà nhìn lũ trẻ vùng cao với 1 hay 2 cái áo vải mỏng tang run bần bật nô đùa ... mà buốt lòng. Đợt đó đi, tôi không có sự chuẩn bị kỹ càng... chụp ảnh với các cháu ... các cô chú thì ấm từ chân lên đầu còn các cháu thì nhợt nhạt tím môi tím lợi do lạnh , do chúng tôi không mang áo rét cũ đi để tặng các cháu nên chỉ có cách cho các cháu ít tiền và chia sẻ bánh kẹo nhưng cũng đủ cảm nhận được niềm vui qua ánh mắt của chúng khi được người lạ cho quà.Sau khi đi từ dinh thự nhà họ Vương ( vua Mèo - Đồng Văn, Hà Giang) về, tôi đã nung nấu ý định tổ chức 1 chuyến đi Hà Giang bằng ô tô để tặng quần áo rét cho người dân tộc ở đây ( đặc biệt là trẻ em), tuy nhiên về tới Hà Nội lại bồn bề công việc cộng với tâm lý rằng liệu mình có làm được không nên tôi phải lui lại ý định đó. Chiều nay, xem một phóng sự trên VTV1 về hoạt động tình nguyện của một nhóm sinh viên dưới sự giúp đỡ của một tổ chức quốc tế ... đã đem quần áo ấm cho người dân tộc nghèo ở huyện Nà Hang Tuyên Quang, dự định của tôi lại trỗi dậy. Tôi tin rằng, lòng quyết tâm cùng với sự giúp đỡ và chia sẻ của các bạn bè thì không việc gì là không làm được. Kế hoạch của tôi cũng không to tát gì đâu, đơn giản chỉ là thành lập 1 nhóm nhỏ ( khoảng 15 - 20 người ) ... quyên góp quần áo rét cũ và bánh kẹo cùng với tiền để thuê xe tổ chức chuyến đi lên Hà Giang ( có thể là huyện Mèo Vạc và Đồng Văn) với mục đích "Chia sẻ tấm lòng". Thời điểm này cũng cận ngày Tết, mọi người chắc đều bận rộn với công việc cơ quan, gia đình nên để chuyến đi được khả thi và hiệu quả cao nên tôi dự định sẽ diễn ra sau Tết trong cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 âm lịch ( để có thời gian quyên góp và liên hệ với địa phương và những người tham gia ).Trên miền núi cao thì lúc nào cũng lạnh giá và trẻ em thì lúc nào cũng thiếu thốn nên không nhất thiết là phải tặng quà dịp Tết ... tặng lúc nào cũng mang lại niềm vui cho mọi người và trẻ em nơi đây. Bạn nào có nhiệt huyết và thời gian thì hãy ủng hộ chia sẻ tham gia nhóm cùng tôi, còn bạn nào ít thời gian hơn thì sư quyên góp ủng hộ của các bạn là rất quý báu. Các bạn có thể forward thông tin kêu gọi chia sẻ này tới những bạn bè, người thân ... những người sẵn sàng tham gia hoặc quyên góp để chuyến đi đạt hiệu quả và thành công.
    Bạn nào có ý định tham gia nhóm thì xin liên hệ với tôi qua số điện thoại 0904162710 ( Lê Anh) hoặc qua nick chat YM : leanh1710, trước mắt thì sẽ thành lập nhóm trước, sau đó các công việc và kế hoạch cụ thể sẽ bàn và thống nhất với nhóm và thông báo lại sau.
    có thể tham khảo thêm hình ảnh của những trẻ em và ng dân Hà Giang tại đây : http://blog.360.yahoo.com/leanh1710
  8. manooe

    manooe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng thiết thực.
    Cho tôi đăng kí một chân nhé.
  9. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    A cho lịch trình cụ thể với ạ. Em cũng muốn tham gia.
  10. tomatohanoi

    tomatohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    nhiệt tình ủng hộ, cho đăng ký một chân. Nhưng nếu đi được trong dịp tết lạnh lạnh thì hay ho và ý nghĩa hơn nhỉ

Chia sẻ trang này