1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang - đỉnh đầu Tổ Quốc 02/9/2006: những option, những Supplement và thành công tiếp nối thành c

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kienxanh, 22/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, vé tàu thì MSC đã có thể lo liệu được => ko thể ưu tiên dc rùi!
    Híc, tiếc!
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, trong 1 nhóm lớn đi Hà Giang lại có 1 hội nhỏ MSC, nghe chừng có vẻ . . . hơi bị chia cắt tí nhở??? Với lại đi vào 1 hội đã từng quen biết nhau rồi, người mới vào sẽ có cảm giác lơ ngơ ..........
  3. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng lo, tui cũng chỉ là người mới của MSC thôi mừ, nói chung đi cùng nhau chúng ta sẽ thành một nhóm nhớn hơn, vui hơn và dễ tụ tập cho những chuyến đi sau hơn nữa. Đi thôi...
  4. cuong_phong2004

    cuong_phong2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Quả ọp nai với bác DUGIA thế nào các bác? Tiếc quá! Em về que mất ko dc gặp bác DU.
  5. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hờ, chàc các bác.
    Mấy hôm nay em không ở nhà. Về check mail mới bít các bác họp với bác Du Già, em cứ tiếc hùi hụi. Thía là lỡ mất cơ hội gặp được Pro của box ta rùi. Tình hình ọp ẹp với bác Du thế nào, các bác thông báo cho cả nhà biết với.
    Về cái vụ học sửa xe, ngày mai em sẽ đi liên hệ. Chắc học một tuần là ok nhẩy? Mà thêm bác nào cũng đi học sửa xe với em đi chứ.
    Các bác lên lịch trình rùi ta lại ọp ẹp nhá. Em máu lắm rùi. Nhưng mà cái vụ vé tàu em thấy cũng đáng lo đấy. Mình nên đặt trước thì hơn, chứ lần trước em cũng đã khổ một lần vì vụ vé tàu rùi
  6. dhdhbk

    dhdhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hello các bác hôm nay cả nhóm đi gặp bác Du Gia nhưng cuối cùng chỉ có 5 người (trong đó có một khách), tớ cũng vinh dự được đến để ọp ẹp (vì cty tớ cách đó 5 phút đi xe máy), nhưng đến cũng hơi muộn... sau đây là nội dung cuộc họp:
    1. Những mặt thuận lợi
    a. Mọi người đề xuất đi xe máy là hoàn toàn chính xác vì cung đường đó nếu đi oto thì không được ngắm hết các cảnh đẹp và không được thử sức với nhiều chỗ treo leo núi đá....
    b. Nơi chúng ta đi là một nơi rất đẹp, bác ấy bảo núi trên đó tuyệt hơn tất cả những quả núi nào các bác từng thấy ở Việt Nam (chỉ là núi đá thôi nhé...), nhiều cảnh đẹp dã man... và đi vào tháng 9 là đẹp nhất tóm lại là rất nhiều cái nhất mọi người nên đi....
    c. Chúng ta lên trên đó vào ngày thứ 7 nên có rất nhiều hội, phiên chợ tha hồ cho anh em chị em mua sắm, chi em thì mua vải mua khăn, anh em làm vài con dao cái xẻng về nhà.... lên trên đó được nghe múa nghe hát nói chung là nhiều thứ em chưa thấy tận mắt bao giờ (nói các bác đã thấy rồi đừng cười nhé)
    d. Lên trên đó được ăn rất nhiều đồ ăn vừa ngon vừa rẻ mà dưới này chưa có, ví dụ anh em có thể mua vài con thú rừng rồi ngồi nướng đánh chén....
    e. Vì lần này đi các anh phải xế nên thông báo cho các anh em một tin phấn khởi để nâng cao tinh thần là trên đó người dân tộc rất hiền lành và thật thà ... nhất là các chị em... không như các bác mấy hôm trước bảo có bùa có bả gì đâu... nhưng bác Du Gia khuyên anh em không nên lợi dụng mà cũng nên thật thà theo... tóm lại anh em nào thật thà và có ý định nghiêm túc thì không nghiêm cấm.... còn bác nào không thật thà và ko nghiêm túc thì cứ làm nhưng đừng để tổ chức biết là được
    2. Những mặt khó khăn
    a. Với thời gian như trên cho quãng đường như trên là hơi eo hẹp, chúng ta có lẽ phải bỏ qua một số địa danh nếu chơi bời ở những chỗ không cần thiết.
    b. Cung đường trên các chị em không nên cầm lái, do vậy phải tuyển đủ anh em mà chúng ta bây giờ đang thiếu nghiêm trọng. Bác ấy có khuyên chị em nên đi tán tỉnh các anh ở box khác (vừa đẹp trai lại vừa gà), ở box mình các bác trai hầu như đi HG hết cả rồi (trừ em và mấy anh trong nhóm) nên họ sẽ không đi.
    c. Đi đường dễ ngã và phải leo trèo cao, ..., nhưng chắc không có vấn đề gì....
    3. Những kinh nghiệm
    a. Trước khi đi anh em nên học thuộc bản đồ chẳng may lạc đường còn biết đang ở chỗ nào.
    b. Mua sắm những dụng cụ sửa xe : mua xăm xe dự phòng, bơm xe, dụng cụ bơm vá.... thay lốp thì không cần thiết lắm
    c. Mọi người đi đường đi theo đoàn không để đi cách xa nhau quá, chỉ có bác đầu đàn mới được dừng lại để chụp ảnh.. các bác ở giữa, cuối ko nên (nếu muốn thì í ới để gọi)...
    d. Cả nhóm nên đến chỗ đã định (có nhà ở, ăn uống) trước trời tối vì đi đường tối nguy hiểm và ngủ ngoài trời cũng nguy hiểm, ở HG con muỗi nó ko bé như ở dưới HN mình đâu nó bằng con chuồn chuồn đấy các bác...
    e. Cách vài chục KM mọi người đứng chờ nhau để khỏi lạc đường, định sẵn những đoạn cần đến và cần đi.... cho đúng thời gian và ngắm đưọc nhiều cảnh đẹp.
    f. Máy ảnh nhớ mang PIN theo hehe, và nhớ mang cái sạc nữa
    g. Cả nhà mình đặt một trạm thu-phát ở Hà Nội (điểm đặt nên ở nhà bác nào ko đi được cho bác ấy thèm)... khi anh em nào lạc đường mà ko có sóng thì gọi về đây yêu cầu cứu viện.
    ..........
    Nói chung còn rất nhiều thứ, tớ liệt kê ra đây để thấy tinh thần đi ọp ẹp hôm này là rất nghiêm túc và thẳng thắn, bác Thuỷ đã ghi đầy đủ chắc sẽ in cho anh chị em mỗi người một bản.
    CN này chắc mọi người sẽ được phổ biến đầy đủ, em đề nghị cứ quán BÁO và 19h30 thế là OK. Nhóm mình nên lấy một địa chỉ cố định cho pro (các nhóm khác cũng thế).
  7. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, khốn nạn thân tớ thế ko biết.
    Vừa làm xong ctrình Hà Giang xong, định copy vào đây cho nhanh thì copy mà ko đọc được do lúc soạn thảo, tớ dùng font VNtime + Bảng mã TCVN3. híc, híc,
    Ko có time để typing rùi.
    Tớ đã gửi ctrình cho cả nhà MSC + + rùi. Ai có nhu cầu pm để tớ email nhé.
    Tuần tới, có time, tớ sẽ kì cạch typing lại vậy
    Tin quan trọng: Ngày mai MSC ++ sẽ off tiếp về tinh thần Nhóm + chuyện đi HÀ Giang. Ai quan tâm, máu mê thì 19h20 tại quán Cafe Báo - 62 Trần Quốc Toản nhé.
    (phố này nho nhỏ. PPVN nhà MOI nói nếu chỉ dẫn đấy là phố ngủ ôm thì ai cũng biết chứ nói TQT, chả ai biết đâu??? )
    Nice weekend & tối mai gặp lại
  8. itnc

    itnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có tập dượt chạy xe máy trước khi đi Hà giang không? Bọn mình dự định chủ nhật tuần sau (23-7) chạy lên Thiên sơn.
    Lần trước đi Hà giang có gặp bác Du già và bạn gái Hà giang của bác. Công nhận là con gái Hà giang xinh thật nhất là bạn gái của bác Du già.
  9. xsoftgroup

    xsoftgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    cho em xin đăng ký một xuất với,người mới có được tham gia ko ạ?
  10. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, hay quá!!!!
    Ai cũng được, mới cũ không quan trọng, miễn là có thể cầm lái và cho 1 girl ngồi sau suốt hành trình được.

Chia sẻ trang này