1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang - đỉnh đầu Tổ Quốc 02/9/2006: những option, những Supplement và thành công tiếp nối thành c

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kienxanh, 22/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. godwearshort

    godwearshort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    hix, khổ thân mình quá cơ, chưa chi đã tưởng bở không fải mất công cò cưa driver nữa, tình hình này xem ra có vẻ khó khăn đâyhix, hôm qua em về sớm, chả bít các bác có bàn bạc gì thêm nữa không nhỉ? có gì thì post lên cho anh em bít mới, à nói thầm với mọi người hôm qua em đi về sớm để thực thi công cuộc dụ dỗ driver đấy, , tình hình là có vẻ hơi khả quan
    Cố lên kotobuki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  2. wind-of-rock

    wind-of-rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Các bác lên kế hoạch đi rùi tính xem chi phí hết tầm nhiêu với, Em là SV nên lần nào đi đâu cũng phải chuẩn bị trước để còn cầy tiền. Vừa rồi làm 10 ngày Huế ĐN Hội An làm gia sản em sạt nghiệp rồi.
    Em cũng tính đi bụi 1 chuyến nhưng U em bảo là năm nay mày dính sao Thái Bạch đi đâu cũng lo, nhất lại là vác xe máy đi thì càng phải xem xét nữa. Với cả em cũng chả biết sửa xe nữa, khổ lắm ý
    Hehe dù sao cũng theo dõi topic típ năm nay mà ko đi được thì lấy kinh nghiệm cho nần sau, cho năm sau. Năm sau em ra trường rồi, hết bị Thái Bạch nó chíu đi thoải mái hehe
  3. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Xin chào
    Cho tớ xin lỗi vì sáng thứ Hai đầu tuần bận bịu, chưa update kịp thời tin tức.
    Bây h thì thế này nhé, tớ xin thông báo lại tinh thần ngày hôm qua.
    Theo như email tớ đã gửi trước đó, mình sẽ đi từ ngày 31/8 đến ngày 03/9 thì về lại HN. Tối qua, cũgn có bạn lo ngại thời gian như vậy thì gấp gáp nên có đề xuất thêm 1 ngày nữa. Tuy nhiên, xet tình hình chung, cả "hội nghị" đều nhứt trí ctrình: 04 ngày/ 03 đêm (cảm ơn những kinh nghiệm và sự khích lệ của bạn duongth...@..., chúgn tớ đã an tâm hơn. Thưởng cho bạn cả 1 hộp kẹo mút nhé - của Haiha- Kotobuki hẳn hoi, hơi bị ngon đấy!!!)
    Tớ sơ bộ ctrinh và mời bà con bổ sung chi tiết hơn để ctrình của chúgn ta phong phú, đặc sắc, chưa đi đã thấy hoành tráng. Những ai đến sau, vui lòng cùng chung ctrình với bọn tớ nhé.
    Chương trình Hà Giang từ 31/8 đến 03/9

    **Ngày 1: 31/8 - Thứ 6: Hà Nội - Vĩnh Yên - Sơn Dương - Tuyên Quang - Hà Giang (Đường 2C) = 320 km

    Đến Tuyên Quang vào tầm trưa, chúgn ta sẽ măm măm tại đó. (Liệu có thể ngó qua cái "chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca" trong cảnh "Nắng chói Sông Lô hò ơ tiếng hát" được không bà con? Qua Tuyên Quang, bà con để ý đến cái Sông Lô giùm tớ nhé. Nghe "Trường Ca Sông Lô" mãi mà chưa bít nó ra răng!!!)
    (Đường đi & ăn uống ko có gì đặc sắc cả. Cắm đầu vào chạy nhé!)
    ăn xong, thẳng đường lên Hà Giang (153 km), đường ngon nên sẽ đến đích sơm => trước khi đến Hà giang cách 30 km, chúgn ta có thể rẽ trái vào khu du lịch Thanh Hà - tel 019.828138. Có suối nước nóng đấy! Rũ bỏ bụi đường rồi về tx. Hà giang nhé.
    Ngủ ở hotel Hoàng Anh - tel 019.863.588.
    Ngày 2 : 01/9 - Thứ 7 - tx Hà giang - Quản Bạ - Yên Minh - Phố Cáo - Lũng Cú - Đồng Văn
    Một ngày đường xa và mệt nhưng vo cùng thú vị!
    Hà Giang - Quản Bạ theo đường 4 C = 30 km : có đèo Cổng Trời này, có dân tộc Bố Y (có ai biết ko nhỉ?), có núi Đôi (Hòn đá Bình Yên này...
    Quản Bạ - Yên Minh : 50 km :
    Qua Quản Bạ 11 km, rẽ phải thăm làng VH cấp quốc gia Lũng Tám.
    Trước khi đên Yên Minh cách khoảng 02 km, dừng lại để thăm thú rừng thông nhé, đẹp nhất VN đấy!
    Đến Yên Minh : ăn trưa.
    Tiếp tục theo đường 4C đi Đồng Văn.
    Yên Minh - Sủng Là: 20 km rẽ trái chừng 07km đến cửa khẩu Phó Bảng - 1 trong những cửa khẩu chính của Hà Giang.
    Sủng Là đi tiếp 11 km , ré trái 24km, đến Cột Cờ Lũng Cú. (các chú bộ đội biên phòng ở đồn rất chi là thân thiết!) - langthang06 nhớ chuẩn bị đánh dấu nhé! MSC chuẩn bị cờ Tổ Quốc & Hát Quốc Ca. ko dc bỏ phí như khi thăm Bản Giốc nữa nhé!
    Trên đường trở ra để về Đồng Văn, đến Sà Phìn, thăm nhà vua Mèo Vương Chí Sình.
    Về Đồng Văn, ngủ tại nhà khách UBND thị trấn. ăn tối tại quán Bà Thanh & tham gia giao lưu VH với các dân tộc anh em, nhất là người H''Mong - vì đây là đất cảu người H''Mong mà!
    (Cô gái H''Mông bên bếp lửa
    Chàng trai Mường Tè bên gốc cây!
    Miễn bàn vì đây là lời truyền miệng của ti tỉ người!!!)
    Note: tớ không nhớ chính xác đoạn nào là qua đèo Nà Khê. Nhớ tên cái đèo này vì thên hạ truyền rằng: đứng trên đỉnh đèo có thể nhìn toàn cảnh thung lũng + bản của người Mông Trung Quốc! Hình như trên Phó Bảng thì phải!!!
    [red]Ngày 03 : 02/9 - Chủ Nhật - Đồng Văn - Mèo Vạc - Yên MInh - Quản Bạ
    Sáng ta dugn dăng dung dẻ đi chơi chợ Đồng Văn, chào mừng Quốc Khánh! Dạo chơi phố cổ, ăn ăn uống uống!!!
    ăn trưa xong mới rời Đồng Văn đi Mèo Vạc nhé!
    Đồng Văn - Mèo Vạc : 25 km thui nhưng đường đèo Mã Pi Leng là con đèo đẹp nhất VN - bên dưới là sông Nho Quế, từ trên nhìn xuống bé toẹ teo như dải lụa mềm.
    ở Mèo Vạc, nhân ngày Quốc Khánh + giỗ Bác Hồ, chúgn ta đến thăm tượng đài Bác Hồ cái nhẩy?
    Chợ Mèo Vạc nổi tiếng với thịt bò. Ngon và rẻ (liệu có ăn ở đó nữa ko??? Chẹp, chẹp..)
    Mèo Vạc - Yên Minh : 37 km
    Đi qua Lũng Phìn (tự nhiên lại chả nhớ ở Lũng Phìn có cái gì? Nhưng rõ ràng cái địa danhnày nó cứ luẩn quẩn trong đầu mình! Tệ thật!!!)
    Chưa hết lịch trình của ngày Quốc Khánh đâu! Tinh thần cách mạng Tháng 8 và Quốc Khánh 02/9 bất diệt cơ mà!
    Ta chạy tiếp 50 km nữa để về Quản Bạ ngủ cho ngon lành hơn nhé!
    Ngủ tại nhà khách UBND ngay đầu thị trấn.
    Ngày 04 : 03/9 : Thứ Hai : Quản Bạ - Hà Giang - Tuyên Quang - Đoan Hùng - Việt trì - Hà Nội[/red]
    Chạy nữa nhé, làm sao đến được Tuyên Quang vào buổi trưa để ăn trưa ở đó rồi thăm thành cổ Tuyên Quang.
    Ghé qua suối nước nóng Mỹ Lâm - Hồ Thác Bà.
    Về HN nhé!
    Dự tính đến giữa tháng 8 sẽ chốt lại danh sách các thành viên đi Hà Giang. Và sẽ ọp luôn trong chuyến đi Cửa Lò của MSC, đề nghị chàng MOI chuẩn bị ctrình về Cửa Lò tháng 8!
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chương trính quá ổn rùi, em cuối tuần này Nam tiến nhưng em sẽ theo sát lịch trình của đoàn. Nhớ lúc em đi vắng tăm tia cho em 1 xế với nhé. Dĩ nhiên em sẽ lên một kế hoạch chăm sóc xế suốt quãng đường để xế ngâm cứu, hihihi
  5. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, mình vừa định báo cáo tình hình vụ ọp ngày hôm qua cho bà con không tham dự nhưng chị kiến up lên chương trình ổn hết rùi còn đâu, hì hì ngượng quá. Thế tui xin phép sửa lại vậy!
    Được hunghbb sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 17/07/2006
  6. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Bác kienxanh ui! Vậy cả nhà ta sẽ đi xe máy lên TQ chứ ạ, nói là TQ nhà em mà chả bít mấy để giới thiệu, xấu hổ quá hì hì... Vậy ko đi đường LC sao ạ? Ko khéo em vẫn ở đây ( tức HG) để đón các bác mất, em ở đây gần tuần rồi mà ko đc về nè. Hix hix
  7. godwearshort

    godwearshort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ui, sao cái topic của chúng ta lại heo hút thế này, chị kiến xanh đâu rùi, huhu, mọi người đâu cả rùi
  8. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Chiềng làng, chiềng chạ
    Thượng Hạ Tây Đông
    Gơn (Birl) thì quá đông
    Boi (boy) thì quá hẻo!
    Đường xa toàn đèo
    Cần tay lái lụa!!!
    Cần tuyển, cần tuyển!!!!!

    He he he, bà con MSC đang thiếu xế trầm trọng!!! Ngày 31/8 khởi hành đi Hà Giang, mong được anh hùng hào kiệt ra tay cầm lái cho chị em MSC được ngồi sau.
    Tớ post lại chương trình nhé:

    Chương trình Hà Giang từ 31/8 đến 03/9
    **Ngày 1: 31/8 - Thứ 6: Hà Nội - Vĩnh Yên - Sơn Dương - Tuyên Quang - Hà Giang (Đường 2C) = 320 km
    Đến Tuyên Quang vào tầm trưa, chúgn ta sẽ măm măm tại đó. (Liệu có thể ngó qua cái "chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca" trong cảnh "Nắng chói Sông Lô hò ơ tiếng hát" được không bà con? Qua Tuyên Quang, bà con để ý đến cái Sông Lô giùm tớ nhé. Nghe "Trường Ca Sông Lô" mãi mà chưa bít nó ra răng!!!)
    (Đường đi & ăn uống ko có gì đặc sắc cả. Cắm đầu vào chạy nhé!)
    ăn xong, thẳng đường lên Hà Giang (153 km), đường ngon nên sẽ đến đích sơm => trước khi đến Hà giang cách 30 km, chúgn ta có thể rẽ trái vào khu du lịch Thanh Hà - tel 019.828138. Có suối nước nóng đấy! Rũ bỏ bụi đường rồi về tx. Hà giang nhé.
    Ngủ ở hotel Hoàng Anh - tel 019.863.588
    Ngày 2 : 01/9 - Thứ 7 - tx Hà giang - Quản Bạ - Yên Minh - Phố Cáo - Lũng Cú - Đồng Văn
    Một ngày đường xa và mệt nhưng vo cùng thú vị!
    Hà Giang - Quản Bạ theo đường 4 C = 30 km : có đèo Cổng Trời này, có dân tộc Bố Y (có ai biết ko nhỉ?), có núi Đôi (Hòn đá Bình Yên này...
    Quản Bạ - Yên Minh : 50 km :
    Qua Quản Bạ 11 km, rẽ phải thăm làng VH cấp quốc gia Lũng Tám.
    Trước khi đên Yên Minh cách khoảng 02 km, dừng lại để thăm thú rừng thông nhé, đẹp nhất VN đấy!
    Đến Yên Minh : ăn trưa.
    Tiếp tục theo đường 4C đi Đồng Văn.
    Yên Minh - Sủng Là: 20 km rẽ trái chừng 07km đến cửa khẩu Phó Bảng - 1 trong những cửa khẩu chính của Hà Giang.
    Sủng Là đi tiếp 11 km , ré trái 24km, đến Cột Cờ Lũng Cú. (các chú bộ đội biên phòng ở đồn rất chi là thân thiết!) - langthang06 nhớ chuẩn bị đánh dấu nhé! MSC chuẩn bị cờ Tổ Quốc & Hát Quốc Ca. ko dc bỏ phí như khi thăm Bản Giốc nữa nhé!
    Trên đường trở ra để về Đồng Văn, đến Sà Phìn, thăm nhà vua Mèo Vương Chí Sình.
    Về Đồng Văn, ngủ tại nhà khách UBND thị trấn. ăn tối tại quán Bà Thanh & tham gia giao lưu VH với các dân tộc anh em, nhất là người H''''Mong - vì đây là đất cảu người H''''Mong mà!
    (Cô gái H''''Mông bên bếp lửa
    Chàng trai Mường Tè bên gốc cây!
    Miễn bàn vì đây là lời truyền miệng của ti tỉ người!!!)
    Note: tớ không nhớ chính xác đoạn nào là qua đèo Nà Khê. Nhớ tên cái đèo này vì thên hạ truyền rằng: đứng trên đỉnh đèo có thể nhìn toàn cảnh thung lũng + bản của người Mông Trung Quốc! Hình như trên Phó Bảng thì phải!!!
    [Ngày 03 : 02/9 - Chủ Nhật - Đồng Văn - Mèo Vạc - Yên MInh - Quản Bạ
    Sáng ta dugn dăng dung dẻ đi chơi chợ Đồng Văn, chào mừng Quốc Khánh! Dạo chơi phố cổ, ăn ăn uống uống!!!
    ăn trưa xong mới rời Đồng Văn đi Mèo Vạc nhé!
    Đồng Văn - Mèo Vạc : 25 km thui nhưng đường đèo Mã Pi Leng là con đèo đẹp nhất VN - bên dưới là sông Nho Quế, từ trên nhìn xuống bé toẹ teo như dải lụa mềm.
    ở Mèo Vạc, nhân ngày Quốc Khánh + giỗ Bác Hồ, chúgn ta đến thăm tượng đài Bác Hồ cái nhẩy?
    Chợ Mèo Vạc nổi tiếng với thịt bò. Ngon và rẻ (liệu có ăn ở đó nữa ko??? Chẹp, chẹp..)
    Mèo Vạc - Yên Minh : 37 km
    Đi qua Lũng Phìn (tự nhiên lại chả nhớ ở Lũng Phìn có cái gì? Nhưng rõ ràng cái địa danhnày nó cứ luẩn quẩn trong đầu mình! Tệ thật!!!)
    Chưa hết lịch trình của ngày Quốc Khánh đâu! Tinh thần cách mạng Tháng 8 và Quốc Khánh 02/9 bất diệt cơ mà!
    Ta chạy tiếp 50 km nữa để về Quản Bạ ngủ cho ngon lành hơn nhé!
    Ngủ tại nhà khách UBND ngay đầu thị trấn.
    Ngày 04 : 03/9 : Thứ Hai : Quản Bạ - Hà Giang - Tuyên Quang - Đoan Hùng - Việt trì - Hà Nội
    Chạy nữa nhé, làm sao đến được Tuyên Quang vào buổi trưa để ăn trưa ở đó rồi thăm thành cổ Tuyên Quang.
    Ghé qua suối nước nóng Mỹ Lâm - Hồ Thác Bà.
    Về HN nhé!
    Dự tính đến giữa tháng 8 sẽ chốt lại danh sách các thành viên đi Hà Giang. Và sẽ ọp luôn trong chuyến đi Cửa Lò của MSC, đề nghị chàng MOI chuẩn bị ctrình về Cửa Lò tháng 8![/font=Times New Roman][/blue]
  9. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Chị Kiến ơi, hành trình như vậy là khá rõ ràng rùi. Còn vụ Option 2 có đưa ra nữa không chị?
    Tình hình ÂM-DƯƠNG có vẻ khả quan hơn. Đề nghị các bác "Sơn Dương" đã đi ọp rùi ccó gắng theo đoàn, các bác nào chưa đi ọp thì đăng kí để đi ọp. Đi với chị em đoàn này tuyệt lắm các bác ơi. Chu đáo cực kỳ. Các bác cứ đọc bài của chị SMKT thì bítTuyển người, tuyển người
  10. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Em xin đăng ký 1 chân nhá. Đợt trước thấy lịch trình của các bác có quả ngồi tàu làm em ngại

Chia sẻ trang này