1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang - đỉnh đầu Tổ Quốc 02/9/2006: những option, những Supplement và thành công tiếp nối thành c

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kienxanh, 22/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    hi...hi...nghe thấy mấy cái rừng núi Tông Dật này là mình thấy dậm dựt đứng ngồi không yên roài...... Mình cũng có dự định đi Hà Giang lâu lắm rùi mà chưa đi được. Chúng ta cùng nghiên cứu xem cái nhẩy, nhưng nếu đi vào mùa Thu thì theo mình là đẹp nhứt đấy (thiên thời-địa lợi-nhân hoà )
    Gợi ý của bạn Le cũng hay đấy, cho những người yếu nhưng vưỡn thích ra gió mừ
  2. manoas

    manoas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vâng, Hà Giang là mảnh đất quyến rũ nhưng cũng đầy thử thách với những ai đam mê những cảm giác phiêu lưu. Ấy là cao nguyên đá Đồng Văn, phong cảnh hùng vĩ trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng, phiên chợ Mèo Vạc đầy màu sắc. Xen giữa những cảm xúc mạnh ấy, bạn vẫn có thể ru lòng mình với những khoảnh khắc tĩnh lặng như khi bạn dạo bước thảnh thơi giữa thung lũng Phố Cáo, hoặc ngồi lặng lẽ ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi Sơn Vĩ.
    Từ Mèo Vạc, bạn không cần thiết phải trở lại Hà Giang mà bạn có thể làm một chuyến đi xuyên sang Cao Bằng qua Cốc Pàng, Bảo Lạc. Đây chính là tuyến đường mà cụ Hoàng Đạo Thuý miêu tả chỉ bằng một câu ngắn gọn nhất " cung đường hoang sơ và hùng vĩ nhất Việt Nam" trong một chuyến đi bằng ngựa vào những năm 40 của thế kỷ trước. Trong một bút ký của người khai sáng phong trào hướng đạo sinh Việt Nam, cụ đã miêu tả cung đường này "vắt vẻo trên những đỉnh núi cao nhất". Tuy nhiên cung đường này hiện nay đã được khai phá lại, và những người làm đường đã hạ độ cao xuống lưng chừng núi. Dù sao đi chăng nữa thì cung đường này vẫn xứng đáng với những fan của du lịch mạo hiểm.
  3. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    To: Smkt ơi, hình như đồng chí cũng đi BG chuyến 30/6 này phải hôn? Nếu phải thì chúng ta se bàn bạc tiếp nhé.
    To : All
    Chương trình - ctrình HG đê:
    Day 1: HN - hagiang = 318 km
    Hotels : Huy Hoan & Hoang Anh ( better location)
    Day 2 : HA GIANG ?"DONG VAN
    FROM TO TIMING KM CON***IONS
    HA GIANG QUAN BA 2H45 43 GOOD
    QUANG BA YEN MINH 2H45 50 GOOD
    YEN MINH MEO VAC 1H30 GOOD
    MEO VAC DONG VAN 1H30 GOOD

    Note : timing includes time for visits
    Depart 8:30 ?" road nr QL40 to Quang Ba ( 43 Km)
    Stift mountain road but in good con***ions (all over the Ha giang province the roads are in good con***ions)
    Km 38/39 = visit of one Bo Y Village and the Binh Yen Standing Stone.
    Few Blue (striped) Hmongs before reaching Quan Ba.
    Arr in Quan Ba 10:15
    Continue to Yen Minh ( 50 KM)
    En route, stop in the Hmong Village of Lung Tam
    This village is specialized in textile and the Project is under a Swiss cooperation agreement ( Caritas) ?" Meet with Mrs MAI, the Project chief.
    In the village, blue and white Hmong + Dao Ao Dai.
    Continuation to Yen Minh via the Na Khe pass ( view over China)
    Arr in Yen Minh at 13:00 for lunch ?" Com binh Dan
    Depart 14:00 to MEO VAC
    Stift mountain passes with typical Stone forests ?" about 20/25 km ?" very impressing landscapes
    Arr in Meo Vac t 15:30 ?" brief visit of the Statue of Bac Ho and the market.
    Continuation to Dong Van via the famous Happiness Road and the MA PI LENG pass.
    Absolutely impressive ?" Deep abysses valley and high mountains?..
    Experience driver and good car needed
    Arrive in Dong van at 17:15 ?" Visit of the ancient city streets with house over 100 years old (like Hoi An)
    Met with Mr Duc ?" 80 years old ?" speaks French
    Many Hmongs and Tay
    Hotel small but nice.

    Day 3 ?" DONG VAN ?" HA GIANG

    Depart 07:15 to Ma Le Border Gate then Lung Cu Village and visit of one Lolo village and the Flag tower parking the North most Point of Vietnam ?" The Chinese border is a few hundred meters ?" the minorities are not wearing their tra***ional cloth anymore.
    Then continuation to Sa Phin ( arr at 1200) and the Palace of the King of the Hmongs ?" Nice market only with Hmongs and visit of the Palace
    Continuation to Yen Minh for Lunch ?" arr 13:15
    Suggestion: we can replace the visit of the Lolo Village by the visit of Pho Bang and 2 minority villages ?" the Lolo village is difficult to reach and need permission.
    Sa Phin ?" Pho Bang = 7 km
    Return to Ha Giang and arrive at 17:15 (130 km from Sa Phin)
    Visit a nice Tay Village (Xa Phuong Do ?" direction Thanh Thuy ?" 7 km from Ha Giang)
    Possibility to organize Home Stays or Lunch there
    Day 4: Hagian - HN
    Tớ verry sorry khi copy vào đây cái ctrìn by English vì ko có thời gian để dịch ra.
    Bà con xem và cho xin ý kiến nhé.
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, kien xanh kien vang ơi, tớ đã hẹn hò ở trên là đến BG bọn mình họp hội bàn đào rùi mờ bây h mí nhìn ra à
    Cậu ơi, đi xe máy đi, xe máy thích hơn nhìu, có nhìu chỗ xe ô tô chỉ đứng nhìn và ngắm đồng chí hai bánh tung hoành thui
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 26/06/2006
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chương trình kia của bọn Explore Indochina à? bên Minsk klub cũng có 1 tuyến đng khá hay, ngoài ra cái cung bác Du Già đi khai đạo đầu năm hoặc đi Khâu Vai chạy cũng bét xác.
    Đi xé máy sướng hơn otô, cứ tà tà chạy thôi, còn tính thời gian dừng lại chụp ảnh.
    Cuối T8 tớ cũng làm chuyến. T7 bận mất rồi. Đợi T8 làm một đợt nữa đi nhé
  6. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    LinhEvil ơi, xin khẳng định ctrình đây ko phải là của Explore Indochina đâu nhé!
    Tớ cũng muốn đi xe máy nhưng ko đi được, chỉ có thể ngồi sau thôi!
    Để tháng 9 được không? Chúng ta rủ rê thêm bà con xa gần.
    Đi HÀ GIANG NÀO BÀ CON ƠI!!!!!
  7. manoas

    manoas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đi tháng 9 à?
    Tưởng tượng nhé: qua Quản Bạ không sao, ngủ một đêm ở Đồng Văn, sáng dậy trời trắng xoá nước. Yên Minh lũ về, sạt bay mất đường. Hết đường về
  8. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mới chạy Hà Giang đợt tháng 3 vừa rồi. Nếu chỉ Hà Giang, Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc, Hà Giang thì 4 ngày là quá xông xênh, chụp ảnh cứ gọi là tẹt. Hội em chạy cả Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Hà mà mới chỉ hết có 4,5 ngày thôi, cũng đã nghỉ ngơi thoải mái rồi đấy. Các bác đi tầm mùa thu nếu có thời gian nhớ ghé qua những cánh đồng lúa chín ở Hoàng Su Phì. Lần em qua, đi đêm, ngồi nói chuyện với 1 chị bán quán trên cổng trời Hoàng Su Phì trong đêm sương được nghe quảng cáo về mùa lúa chín Hoàng Su Phì. Thấy bảo đẹp mê hồn. Toàn đi vào thơ cả, ảnh ọt đấy! Em cũng mong trở lại một lần nữa mà không biết bao giờ?
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nghe đến lúa chín là thấy rạo rực.
    Mà không biết miền núi trồng lúa vào những vụ nào, chín những vụ nào. Mỗi nơi một khác, chả biết đằng nào mà lần.
  10. manoas

    manoas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì đẹp có thể sánh ngang với Sapa và vài điểm ở Mù Cang Chải. Cũng giống như đại đa số các vùng miền núi khác, ở HSP chỉ trồng một vụ lúa. Lúa chín khoảng cuối tháng 8 đầu tháng 9. Cực đẹp, như một tấm thảm nhiều mmàu

Chia sẻ trang này