1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang - đỉnh đầu Tổ Quốc 02/9/2006: những option, những Supplement và thành công tiếp nối thành c

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kienxanh, 22/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Từ bây giờ đến ngày đi Hà Giang, tất cả mọi người đều được véo cằm khi tham gia nhóm.
    Ai cũng có chỗ đợt đi Hà Giang.
    em tự ý nói thay bác kiến không biết có sao không nhểy.
    @ice-cream84: cứ tham gia đi không sợ không có chỗ đâu. Cùng lắm là tự lái chứ gì
  2. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Dạ chắc là fải tham khảo ý kiến các bác cái, tự lái là thế nào ạ?. Già yếu, lại liễu yếu thế này mà lái từ đây tới đó ....die chắc chắn,miễn bàn luận luôn.
  3. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có bác nào keep cái link của 2 em gái tự lái lên Hà Giang hôm truớc em msg không, quẳng lên đây cho em này học tập cấy, đi phê lun, phê lun.
    K nên tự nhận là già yếu em ạ, vì già yếu thì chắc là cũng k làm Ôm đc, chị nghe dân tình kháo nhau làm Ôm phải có sức cầm đèn pha rọi cho Xế chạy qua đêm, phải có khả năng chịu đựng cao để chăm lo sức khỏe cho Xế. Biết hát biết nói chuyện là khả năng đương nhiênphải có vv và vv
    Hiện nay chưa đến giai đoạn nước rút, em cứ nhảy vào cạnh tranh lành mạnh đi em, đến giai đoạn nước rút mà chưa có chỗ thì ..... cứ k lành mạnh mà chơi.
  4. win_winman

    win_winman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Khâu Vai phiên chợ tình yêu
    Tôi lại gặp Mây, Mây của năm năm trước mà tôi đã gặp trên đỉnh Lũng Pù sau phiên chợ tình Khâu Vai. Ánh mắt đấy, nụ cười đấy vẫn sóng sánh như khi em mời tôi uống bát rượu ngô bên vách đá say trong tiếng khèn gọi ******** của đám trai bản?


    Biểu diễn thổi khèn sau phiên chợ ở Lũng Pù.
    Trẻ em Mông mời nhau uống nước ngọt thay rượu


    Gió trên đỉnh Lũng Pù
    Ông già người Mông trầm tư bên bàn rượu giữa phiên chợ tình.


    Những cô gái đi chợ chọn mặt gửi vàng
    Những chàng trai, cô gái tự thu âm giọng hát của mình hay người yêu và mang máy ra chợ tình


    Nắm tay, kéo áo mời rượu nhau là cách tỏ tình phóng khoáng của những chàng trai cô gái Mông
    Người đàn ông Mông đi nhờ xe một du khách nước ngoài về nhà khi chợ tan.


    Những người đàn ông và phụ nữ lớn tuổi luôn tìm ra những góc riêng để uống rượu và tâm sự.
    Những khối màu sắc và âm thanh trong phiên chợ tình Khâu Vai


    Một đôi tình nhân kín đáo tỏ tình với nhau bên bờ rào đá.
    Về nhà sau phiên chợ tình Khâu Vai

    Ở Khâu Vai mà nhớ Khâu Vai?
    Khi đến trung tâm xã Khâu Vai thì đã sáng đèn, xe máy, ô tô sắp hàng dài nườm nượp kéo nhau vào như đi triển lãm. Đứng dưới thung lũng nhìn lên thấy con đường nhỏ như sợi dây điện mắc những bóng đèn màu mà ở thành phố người ta vẫn thường treo ngang phố đung đưa, đung đưa. Quán tạp hoá nhỏ của thầy giáo B đông nghẹt thực khách. Nhìn tay chủ quán đang chặt thịt gà thấy quen nhưng không dám nhận. Mấy năm trước, khách thăm chợ là phóng viên, nghệ sĩ nhiếp ảnh không hẹn đến đây, đều lấy quán này làm "đại bản doanh". Ông chủ quán gầy gò vốn là giáo viên trường tiểu học Khâu Vai thường bố trí cho khách ngủ nhờ trên phản, gác xép, hay trải chiếu ra nền để khách ngả lưng. Chỉ vậy thôi nhưng đám phóng viên chúng tôi lấy làm cảm kích lắm. Tôi ướm: ?oThầy giáo chặt thịt gà khéo quá nhỉ?? Chủ quán nói như chối: ?oĐã bao giờ dậy ai đâu mà bảo là thầy??. Tôi ngượng quá nên ăn cơm xong đi luôn không dám chào.
    Chợ đông đi đâu cũng gặp người, đèn không đủ sáng vì bóng người này đè lên bóng người kia nên ánh sáng chỉ viền ở hai bên. Khách toàn là người ở dưới lên. Gần thì Mèo Vạc, Đồng Văn?Xa chút nữa thì ở thị xã Hà Giang, bên Cao Bằng qua. Khách Hà Nội, TP.HCM cả ta cả Tây cũng dễ đến trăm người? Cả thung lũng Khâu Vai rộn rã tiếng cười nói hỉ hả, tiếng hò hét tiếp rượu " dô, dô, dô" như vỡ chợ. Mấy gã Tây say rượu người xăm xanh đỏ bắt đầu làm trò khiến đám trẻ hiếu kỳ há mồm ra nhìn?Người bạn đồng nghiệp từ Sài Gòn ra thở dài: ?oCả ngàn cây số ra đây những tưởng?Thà ở Hà Nội ăn chơi còn hơn?. Những người Mông, người Nùng, người Giáy? đi đâu hết. Thi thoảng mấy cô gái Dao mặc trang phục truyền thống đi vọt qua chỗ sáng như muốn chạy trốn. Tiếng khèn Mông mỏng manh xa tít ở phía rừng cây. Tôi nằm trên bể nước đằng sau ?ohotel nhà sàn? do huyện Mèo Vạc mua ở Na Hang (Tuyên Quang) về để làm du lịch. Trời lúc đầy sao, lúc thì mù mịt. Mãi đến khuya mới thôi ồn ã thì chợt nghe lời ca tình tứ dặt dìu cùng tiếng khèn vọng đến:
    "Nước chảy được thì cứ chảy
    Đá không chảy được, đá ngồi lại.
    Ngày mai anh đi được thì cứ đi,
    Em không đi được em ở lại núi cao.
    Em nhớ anh"
    Phiên chợ tình tinh khôi

    Phiên chợ Khâu Vai họp trong một thung lũng xinh đẹp thuộc bản người Nùng. "Trước những năm 90, chợ có tên là chợ Phong Lưu và là nơi hẹn hò của những ngưòi lỡ duyên phận nên gọi là chợ nhưng chẳng có buôn bán gì. Ai đi chợ đều phải mang theo cơm đùm cơm nắm và rượu để ăn uống với nhau. Đường sá ngày ấy cách trở, xa xôi nên mọi người đều phải đi bộ vài ngày đường nhưng đến ngày chợ tình thì người dân tộc ở các nơi đổ về đây đông lắm. Hàng trăm người thuộc các dân tộc Mông, Dao, Tày, Nùng, Giáy?ở Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, xa hơn là Lào Cai, Yên Bái cũng tìm về.". Anh Du, người Tày ở huyện Yên Minh kể cho tôi nghe về phiên chợ tình Khâu Vai trong những năm 80 của thế kỷ trước. Du vốn là lính Biên phòng đóng quân ở đồn Sơn Vỹ cách Khâu Vai dòng sông Nho Quế. "Họ đến tìm nhau vào ngày chợ tình là để uống rượu và tâm sự. Những đôi yêu nhau chọn cho mình một nơi kín đáo trong những hốc đá để bày tỏ nỗi nhớ nhung. Đám thanh niên thì thổi khèn lá, hát những bài ca tình yêu?Người miền núi vốn kín đáo nên đám lính trẻ chúng tôi sang chơi chợ cũng chỉ là những người khách lạ", Du tâm sự.
    Buổi sáng, khi đám khách miền xuôi ngán ngẩm ra về thì chợ tình Khâu Vai bắt đầu sống động như nó vốn có. Cả một khối màu sắc và âm thanh khổng lồ quyện vào nhau di chuyển trong một không gian chật hẹp. Con trai, con gái, tiếng hát, tiếng khèn va vào nhau ầm ào, tình tứ. Những ánh mắt long lanh liếc xéo, những nụ cười e ấp, ngại ngùng, những cú hích và cả chen lấn xô gạt đầy dụng ý, Du bảo tôi: Đó là cách mà nam nữ thanh niên bày tỏ trong phiên chợ tình, chỉ có ngày này họ mới làm như thế. Sau phiên chợ, những ai có tình ý với nhau sẽ rủ nhau đi ra chỗ vắng tâm sự.
    Chiều xuống, chợ tan rất nhanh. Ai nấy đều ngà ngà say. Tôi lẽo đẽo theo chân đám con trai con gái vượt dốc về bản. Đến Lũng Pù thì tất cả đều dừng chân. Lại uống rượu.
    Trai gái kéo áo nhau, tóm chặt tay nhau mời rượu. Tiếng khèn lại vang lên đong đưa, mời mọc.Bất chợt tôi gặp lại Mây, em đi với chồng, chàng trai Mông mà em đã từng mời rượu và hát để thu vào chiếc cassette của chàng năm ấy.
    Gió bắt đầu thổi lay động những lá ngô xanh nõn trên các triền đá, cuốn theo cả những khối mây trắng muốt tinh khôi.
    Bài & ảnh : Lê Anh Tuấn
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chợ tình Khâu Vai nằm cách huyện lỵ Mèo Vạc khoảng 25 km, cách Hà Giang 180 km và cách Hà Nội khoảng 500 km. Từ Hà Nội, bạn có thể đi xe khách đến Hà Giang, sau đó đi tiếp xe đò Hà Giang - Mèo Vạc (xe chạy vào các buổi sáng sớm cùng ngày). Từ Mèo Vạc, bạn thuê xe ôm lên Khâu Vai mất khoảng 50.000 đồng. Ở Khâu Vai không có khách sạn hay nhà trọ, nhưng bạn có thể xin nghỉ nhờ nhà dân hoặc vào UBND xã liên hệ để được bố trí chỗ nghỉ. Chợ Khâu Vai ngoài phiên chợ tình như đã biết vẫn họp chợ phiên hàng tuần để người dân trong vùng trao đổi buôn bán hàng hoá và giao lưu.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chợ tình Khâu Vai họp vào ngày 27 tháng 3 âm lịch tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, Hà Giang. Phiên chợ bắt nguồn từ một truyền thuyết về cuộc tình dang dở của đôi trai gái người Mông và Giáy. Hiện nay ở Khâu Vai vẫn còn lại hai miếu thờ đôi trai gái này gọi là miếu Ông và miếu Bà. Vào ngày họp chợ, dân trong xã vẫn tổ chức lễ cúng tại đây trước khi phiên chợ bắt đầu.
    Dự phiên chợ có nhiều người dân tộc Mông , Dao, Giáy, Tày, Nùng từ các tỉnh như Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai? tuy nhiên chiếm phần đông vẫn là người Mông ở các huyện của Hà Giang. Vì thế, phiên chợ tình Khâu Vai mang đậm nét văn hoá Mông. Từ việc uống rượu ở chợ đến việc tỏ tình, ghẹo bạn, các điệu khèn, lời ca đều mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc Mông. Với du khách lần đầu đến chợ tình Khâu Vai do chưa hiểu văn hóa bản địa nên không khỏi so sánh với các phiên chợ vùng cao khác như Sa Pa, Bắc Hà?Điểm đặc biệt của chợ tình này là chỉ tổ chức một năm một lần (Ở Na Rì - Bắc Kạn cũng có một phiên chợ tình tương tự) đồng thời được gắn kèm với một truyền thuyết nên người dân tộc ở các địa phương gần Khâu Vai coi nó như một lễ hội mang đầy tính nhân văn và rất độc đáo.
    Việc có các hoạt động giao thương ở chợ tình Khâu Vai đã khiến nhiều người cho rằng chợ tình này cũng giống các phiên chợ khác tuy nhiên nếu để ý sẽ thấy các hoạt động mua bán gần như tách rời khỏi yếu tố " tình" của phiên chợ này. Người đi chợ tình Khâu Vai thường ít lấy chuyện mua bán làm chính mà phiên chợ chủ yếu là nơi để giao lưu, trò chuyện. Trai gái đến chợ tìm hiểu nhau, giao duyên?Các hoạt động giao lưu thường còn kéo dài sau buổi chợ khi các nam nữ thanh niên trên đường về nhà. Các quán rượu bên đường thường là nơi họ nghỉ chân, uống rượu, múa khèn và tỏ tình?rất phóng khoáng và tình tứ.


  5. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    K nên tự nhận là già yếu em ạ, vì già yếu thì chắc là cũng k làm Ôm đc, chị nghe dân tình kháo nhau làm Ôm phải có sức cầm đèn pha rọi cho Xế chạy qua đêm, phải có khả năng chịu đựng cao để chăm lo sức khỏe cho Xế. Biết hát biết nói chuyện là khả năng đương nhiênphải có vv và vv
    Hiện nay chưa đến giai đoạn nước rút, em cứ nhảy vào cạnh tranh lành mạnh đi em, đến giai đoạn nước rút mà chưa có chỗ thì ..... cứ k lành mạnh mà chơi.
    [/quote]
    Muốn có xế phải cạnh tranh ạ? thế này thì gay go cho em rùi vì cả đời chỉ biết nhường nhịn thui.... Mà đã gặp ai đâu mà cạnh tranh nhỉ? À, gặp Hoabattu rồi nhưng mà đã...có chủ. Cạnh tranh với ai chứ cạnh tranh với chị kien thì em thua chắc...
    Em có ý kiến thế này, tất cả bắt thăm đi cho công bằng. Đánh số thứ tự con trai từ 1-n, con gái cũng từ 1-n, sau đó từng cặp số 1, số 2...số n đi chung một xe...

  6. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    [green]Muốn có xế phải cạnh tranh ạ? thế này thì gay go cho em rùi vì cả đời chỉ biết nhường nhịn thui.... Mà đã gặp ai đâu mà cạnh tranh nhỉ? À, gặp Hoabattu rồi nhưng mà đã...có chủ. Cạnh tranh với ai chứ cạnh tranh với chị kien thì em thua chắc...
    Em có ý kiến thế này, tất cả bắt thăm đi cho công bằng. Đánh số thứ tự con trai từ 1-n, con gái cũng từ 1-n, sau đó từng cặp số 1, số 2...số n đi chung một xe...
    [/green]
    [/quote]
    Hì, em deepbluesee này vui tính thật.Nhưng mà ý kiến cũng hay đấy nhẩy.
    Đề nghị các bác Ôm đọc thật nhiều truyện cười để kể cho xế nghe nhá. Đường xa mà nghe truyện cười chắc là fóng tít lắm
  7. Filly

    Filly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Muốn có xế phải cạnh tranh ạ? thế này thì gay go cho em rùi vì cả đời chỉ biết nhường nhịn thui.... Mà đã gặp ai đâu mà cạnh tranh nhỉ? À, gặp Hoabattu rồi nhưng mà đã...có chủ. Cạnh tranh với ai chứ cạnh tranh với chị kien thì em thua chắc...
    Em có ý kiến thế này, tất cả bắt thăm đi cho công bằng. Đánh số thứ tự con trai từ 1-n, con gái cũng từ 1-n, sau đó từng cặp số 1, số 2...số n đi chung một xe...

    [/quote]
    Y kien nay hay that day, ai ung ho y kien nay naooôo
    Neu khong xem chung nhung nguoi, tu cam thay la "gia" khong dam canh tranh lanh manh dau
  8. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Gì chứ chuyện cười và đố vui em đọc nhiều lắm, nhưng mừ đi trên xe cười dễ gặp nguy hiểm lắm.
    Tiện đây cho em hỏi là có cần phải mang theo mũ bảo hiểm không ạ? Theo em thì điều đó cũng khá là cần thiết, nhưng nếu cả nhà chỉ có mình em đội thì cũng đừng cười em nha..

  9. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Cười cũng được nhưng đừng để xuất hiện những tình huống nhạy cảm dẫn đến những cảm xúc cao trào khó kiểm soát
    Đi đường xa đương nhiên phải có nồi cơm điện bác ạ, không muốn cũng phải đội, bác nhìn đường là gớm ngay
  10. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    @ deepbluesee & all,
    Ui, xem ra cả nhà ta cũng vui đáo để nhẩy!!! Mới sáng ra, đọc topic mà thấy đời đáng yêu quá!!!
    Về chuyện xế và ôm, đồng chí tớ thấy không căng thẳng như mọi người nghĩ đâu. Chỉ e đến lúc đó, lại ôm không xuể!!!!!!! => ko có phương án bốc thăm gì gì đâu nhá! Chả may, mấy em trẻ trẻ "bốc" phải mấy anh không hợp cạ rồi sau đó lại cứ đi lườm nguýt bà chị già này thì tèo! Người đã toàn xương rồi nay lại cứ nhấp nha nhấp nhổm thì lại mất công chàng MOI dùng cẩu 28 triệu!!! Làm sao mà ngồi yên được trong suốt hơn 1200 km cơ chứ!!!!
    Vả lại như hôm trước đồng chí tớ đã khẳng định: cùng lắm là tớ đi = cả xe ôm lẫn xe máy. Mà bây giờ dân D & D cũgn đi đi otô nữa nên kienxanh sẽ trở về nhà D & D. Trong trường hợp tệ hơn thế, tớ sẽ ở nhà, lập trạm điều khiển từ xa cho bà con yên tâm thogn dong mà phượt!!!!!!!!!!!!
    Thế nhá, bà con cứ yên tâm đi nhá.
    NIce day,

Chia sẻ trang này