1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang - đỉnh đầu Tổ Quốc 02/9/2006: những option, những Supplement và thành công tiếp nối thành c

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kienxanh, 22/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Em k hiểu, tức là bác đi otô ???
    Bác lập topic rủ mọi người đi HG, bác lôi kéo nhà MOI đi HG bằng xe máy, bác tuyển xế rầm rộ ròi giờ bác lại bẩu bác đi otô với DD, theo thiển ý của em là bác đem con bỏ chợ đúng không ạ????????
  2. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác Kiến xanh đính chính lại ý kiến ạ.
    Bác nói thế hoá ra là bác rủ mọi người đi khổ còn bác lại đi sướng à.
    Em là em phản đối.
    Bác không có xế thì em xung phong chở cái "đống xương còm" - đấy là theo lời bác nói.Chứ bác mà đi sướng thì ôi thôi ......
  3. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Dạ kính thưa bà con,
    cho em có ý kiến.
    Bà con đọc lại giùm em những nhời nhẽ của em với ạ.
    Em chỉ dám thẽ thọt nói: trong trường hợp xấu nhất (là ko có xế) thì mới ở nhà hay đi oto thui (chứ ko có xế lấy ai mà cho mình ôm). Hoặc nếu ko có đủ thì em nhường cho các em khác. Thế thui. Híc, làm sao mà đành lòng bỏ bà con được.
    He he he allez thôi bà con ơi
  4. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Hic, hôm rùi có nhận được phản hồi của chị kien là nếu em kô có xế thì chị sẽ ở nhà hoặc đi oto mà nhường cho em anh hoabattu à??? Hix, đọc xong cảm động rơi nước mắt chị ạ ......... Hic, nhân đây em cũng cảm ơn chị nhìu nhìu, nhưng em sao dám làm thía ........... zới lại em kô cần xế (nhiều em khác thì cần). NHưng theo thiển ý của em thì bằng cách nào đi nữa thì chị cũng vẫn phải xin sống khổ với đồng đội anh em chứ ạ, nhất định phải giành lấy em xê mà ôm chứ ai lại ............
  5. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng thích thú gì với cái trò tranh giành (ko phải vì sợ "nếu có tranh giành chắc gì đã được" ) nên không biết tranh giành.
    Còn một khi đã rủ rê rồi thì ai lại mang con bỏ chợ bao giờ!!!!!
    Thôi, quyết tâm ta đi cùng nhá!
    Anh em nào có muốn chia xẻ và được làm xế của chị em thì xin được đón chào!!! Welcome
  6. cuong_phong2004

    cuong_phong2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thấy cả nhà ọp ẹp mà em rõ hết cả dãi. Thèm quá nhưng bất lực. Cả nhà tha lỗi nhé. Em là sv nên nghỉ hè là về quê ngay (cả năm xa nhà mà). 2-8 em ra HN, hy vọng được gặp mặt mọi người sớm. Chúc mọi người zui zẻ nhé!
  7. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Ở thật ra em thấy chuyện xế cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng đâu ạ, chị Kien xanh cũng dừng lo lắng quá mà nghĩ đến chuyện hy sinh. Không ai cho chị hy sinh đâu.
    Em nói chuyện bắt thăm chỉ là tán gẫu cho vui thôi chứ em cũng không thích vậy. Chuyện tìm Xế và Ôm phải là tự nguyện thì chuyến đi mới vui vẻ được, chứ không nên ép buộc. Bây giờ cứ off nhiều nhiều lần để các thành viên tìm hiểu và...choảng nhau tranh Xế, tranh Ôm là ok.

    Với lại, cả nhà quyết tâm không để chị Kien hy sinh nhá, kể cả trường hợp xấu nhất cũng không được.
    Được deepbluesee sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 28/07/2006
  8. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Híc, mới thứ Hai đầu tuần mà đã phải vì ... sung sướng rùi!!! Híc, Em chưa thấy khi nào có ai lại nhất đinh không cho Em hy sinh kiểu như thế này!!!! Phen này số Em bắt đầu được "quý nhân phù trợ" như cái lão thày bói thích gặm xương mà không uống được rượu đã phán từ hồi xa xưa rồi!!!
    nice week nhé
  9. bienvang1975

    bienvang1975 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Mình công tác ở Hànội nhưng năm 2004, 2005 mình lên công tác ở tỉnh Hà giang nên cũng có 1 số kinh nghiệm và bạn bè ở HÀ GIANG. Mình cũng đã đi hết các huyện ở Hà giang rồi. Hà giang đẹp và lãng mạn lắm, nhất là vào mùa đông. Hà giang còn có cửa khẩu quốc gia và rất nhiều đặc sẳn. Nếu bạn nào cần tư vấn về HÀ GIANG cứ gọi cho mình nhé. 0913315070.
    Bây giờ mình bận nên chưa post bài và ảnh về Hà giang. Hẹn 1, 2 ngày nữa mình sẽ đưa 1 số bức ảnh về Hà giang để các bạn coi
  10. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    hôm trước đã họp Offline rồi, nhiều kết qủa hay lắm nhưng chủ yếu là về FanXP mới củ chuối chứ....nhưng nói chung là chương trình đi Hà Giang ổn, chỉnh lại một tý mất thứ là ok.
    Mỗi xe là một gia đình, nam nữ chung một ba lô quần áo, chung 1 xe, sống chết có nhau, về nhà là ...cưới! hị hị

Chia sẻ trang này