1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang - đỉnh đầu Tổ Quốc 02/9/2006: những option, những Supplement và thành công tiếp nối thành c

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kienxanh, 22/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Báo cáo, em vừa ở Hà GIang về đêm qua. Tháng 9 cũng lại định ngược tiếp. Các bác tổ chức Ọp ẹp đi rồi bàn bạc, thế này chán, ko định đoạt đc cái rì đâu. Theo em, nên đi ô tô. Tầm này, đi lên bằng xe máy, nếu xế ít kinh nghiệm, dễ đi lắm. Và nữa, đi ô tô dễ buôn, đong đưa hơn vì 320km mà đi xe máy, lên, vật ra ngủ, hết. Và nữa, xe ô tô lên HG đã có xe Ford 16 chỗ, giá 75K. Xe lên Đồng VĂn, Lũng Cú cũng dễ thuê. Các bác có gì cứ ới em 1 tiếng. 0982700092. Việt. OK?
  2. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Tán thành với ý kiến bác Ngu mãi ngu. Tôi không đi HG, nhưng đời còn dài, còn nhiều cơ hôi, các bác nữ nhà Kiến xanh nên giữ gìn lá ngọc cành vàng để anh em nam giới còn chiêm ngưỡng chứ. Thích đi xe máy ngắm cảnh thì lên Đồng Văn thuê mấy anh xe ôm dân tộc. Ôm nhau tình tứ kể cũng vui ra phết. Mà trên đấy phải quần một ống các anh mới cho ôm đấy. Đổi món có khác.
  3. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu
    Bọn Em không đi oto đi HÀ giang chuyến này đâu. Nhứt định là không đâu. Không đi HÀ GIang bằng oto đâu.
    Bọn em quyết tâm đi xe máy các bác ạ! Quyết tâm cao độ!
    @bác tranvuhoang2005, em đi đợt này về rồi khi nào bác đi, em sẽ đi cùng bác bằng oto nhé. Khi đó, em đã bớt xinh rồi, bác có cho em đi cùng không???
  4. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn trong Nhóm đi Hà Giang và tất cả bà con
    Như tớ đã thông báo = email nội bộ cho Nhóm, chúng ta sẽ đi Phù Lãng + ++ vào ngày 06/8/2006 - Chủ Nhật.
    Nhưng vì mình thấy có thể mời các bạn khác, dù không đi Hà Giang, dù không phải là thành viên của MSC, nếu muốn xin mời tham gia cùng cho vui.
    Xin tạm gửi chương trình cho cả làng nhé
    Địa điểm tập kết: Nhà Hát Lớn tp HN
    Thời gian: 07h30
    Lý trình: HN ?" Phù Lãng : khoảng 60 ?" 70 km
    07h30 khởi hành. Đi theo đường 5 rồi sang đường 1B . Chạy theo đường 18 đi Phả Lại. (đường đi chi tiết nữa thì là đường ở miệng nhé. Cứ hỏi khắc biết. Tớ cũng chưa rành)
    08h30 ?" 09h00 : đến Phố Mới ăn sáng. (mình nên mua mang đi hay ở đó có gì ăn nấy?)
    10h00: đến nơi. Thăm thú, chơi bời, mua bán.
    Mình sẽ vào thăm 1 số gia đình làm gốm và nếu có thể chúgn ta tự tạo sản phẩm của mình
    12h00 : ăn trưa. Chắc sẽ kiếm cái gì đó để ăn Hoặc chạy về phố Mới ăn trưa ?
    15h00 : Đến Đền Đô + làng Đình Bảng
    17h00, về lại HN

    Note: tớ đang băn khoăn giữa việc mua đồ nguội mang đi để ăn (sáng + trưa ?" như bọn D & D) hay gặp gì ăn nấy. Bà con đóng góp nhé
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hị hị
    các bác đừng đi ô tô, kể ra thì xe máy hơi vất vả, nhất là đoạn từ HN - Hà Giang vì không có mấy cảnh đẹp mà đường nhiều ô tô.
    Nhưng bắt đầu từ HG đi lên Lũng Cú.... mà đi bằng ô tô thì không hay tẹo nào, mà phải nói là vất cụ nó đi. Ngồi trong ô tô làm sao thấy được phong cảnh hùng vĩ, phong cảnh khoáng đạt. Ai mà say xe chắc chắn sẽ nôn hết. Chả may ông tài ngủ say, phi xuống vực thì chết hết cả xe, đi xe máy có ngủ thì cũng chỉ 1 xe 2 người xuống vực thôi... he he.
    Không có gì đáng ngại đâu, đi đi bạn sẽ thích ngay, xe máy có nhiều cái tiện, bạn có thể dừng lại chụp ảnh bất cứ khi nào bạn thích, tạt vào đường nói chuyện với tụi nhóc người Mông, hoặc làm bát rượu ven đường, hoặc đi tè bất cứ khi nào cần tè, chả nhẽ lại dừng một cái ô tô có 30 người lại chỉ vì bạn muốn đi tè he he.
    Bạn sẽ rong ruổi trên con đường đầy gió, hít đầy vào ***g ngực mùi lúa, mùa cỏ cây, khói và bụi he he. Mây và nắng ngập mắt ngập mũi. Chênh vênh ... phía trên là núi cao, phía dưới là vực sâu.... nắng và gió là bạn đồng hành
    Ô tô dành cho nhưng người nhát gan và phụ nữ. Túm lại lên LC mà đi ô tô bạn sẽ mất đi 70 % sự quyến rũ của cung đường
  6. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi, các bác DD ơi, bọn em nói mãi mà các bác cứ k chịu hiểucho là thế nào nhỉ, bọn em quyết đi xe máy thì các bác cứ thuận ý mà cho bọn em đi xe máy, các bác mún kéo người đi otô thì các bác cứ kéo ở topic các bác hoặc lập hẳn topic riêng mà quảng cáo.
    Mod windy nói chuẩn, đi LC mà đi ô tô thì chỉ có người thích đi sướng ( như em đây chẳng hạn ) thôi, mà nhà MOI bọn em là đang tinh thần quyết tâm cao độ ( em thì thuộc dạng hay bị lôi kéo k tính) . Vì thế ngang nhiên thay mặt cả nhà, đề nghị các bác DD hiểu biết cho topic bọn em được thoải mái đi xe máy ạ
    Chân thành cảm ơn
  7. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hey, chào Mod windysmile,
    Rất rất tán thành quan điểm với đồng chí. ấy nhưng mà đừng mang phụ nữ ra để gây bất bình đẳng giới nhé! Tớ cấm tiệt!!!!!!!!!!!!!!! (he he he)

    Được kienxanh sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 01/08/2006
  8. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ha, một bài thuốc hiệu quả kích thích sự tự ái của các bạn. Phải cố gắng lên chứ. Tôi thấy các bạn bàn bạc nhiều quá mà vẫn chưa thấy thống nhất ý kiến gì cả. Đã quyết tâm D là D.
    Rất tiếc tôi không tham gia vụ này được. Nếu đi tôi cũng sẽ chọn ngay phương án xe máy ôm. Nó tự do khoáng đạt lắm. Cảm giác được hoà mình với thiên nhiên. Tự do, tự do, kẻ lãng du. Nhất là đi 1 đoàn nho nhỏ, cắm trại bên ánh lửa bập bùng trên đỉnh núi. Ánh sáng nhảy múa hư ảo như hoà quyện vào sự tối tăm mịt mùng... Chỉ có ta với rừng núi ngút ngàn..................hét thật to để rồi chờ nghe tiếng vọng của núi rừng giữa đêm khuya.
  9. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    hehe đề nghị bác nào bảo đi ô tô cho em cái kế hoạch cụ thể xem thế nào cái nhảy. Em kiểu gì cũng sẽ vác con xế nổ đi rồi nhưng muốn cân nhắc lại cái đoạn hơn 304km Hà Nội - Hà Giang cái. Thương cho chị em lắm, đi xa mệt mỏi thì còn gì mà xơ múi đuọwc nữa đây :D :D
  10. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng quá đi ah. Em chúa ghét đi ô tô. Mà nếu trời không mưa hay mù nhiều thì cũng không quá nguy hiểm đâu. Thoải mái ý mà

Chia sẻ trang này