1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang - đỉnh đầu Tổ Quốc 02/9/2006: những option, những Supplement và thành công tiếp nối thành c

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kienxanh, 22/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Xê ra, xê ra, xê ra cho xe máy chạy nào!
    Tránh đường mau, Véccccc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cảm ơn cái lòng thương không đến xương của Vec nhá!
    Nhưng này nhá, kienxanh nhắc lại: bạn nào muốn bàn chuyện đi HG = oto thì chạy sang topic của D & D nhá. Làm ơn đi kẻo sau này lại trách: sao không nhắc!!!!!!!!!
    hehehe
  2. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Dạ em thành thật sơri chị kiến ạ. Em định đi với đoàn các bác nhưng xem ra âm thịnh dương suy, vì vậy em xin phép chuyển sang đoàn của chị ranger ạ. Chị ý cũng nói là 2 đoàn sẽ giao lưu trên đường vì vậy bọn em xin hẹn gặp lại các bác sau ạ
  3. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí vec này cứ lo xa, nhà Moi đã thống nhất, quyết tâm cao là sẽ đi xe máy rồi, chương trình ô tô có hay đến đâu cũng không lôi kéo được chị em bên này đâu (xế bên này cũng có sức lôi cuốn lắm mờ - chị em nhỉ, hô lên câu ủng hộ đi nào!. Nếu đồng chí muốn biết thông tin đi ô tô thì nên vào topic của D&D mới phải chứ, kêu gọi post lên topic này xem chừng không được hợp lý lắm. Vậy nhé, Vec có thể tham khảo bên D&D cho tiện nhé!
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hị hị bạn kiến xanh : úi các em gái bi giờ ghê lắm còn oánh gần chết con trai ấy chứ, bác chitto bên em bị Linh oánh cho một trận gần chết, lòng thòng lưỡi ra ngoài, không dám thập thò ở CBN nữa.
    Các bác bên D&D tham quá, đi tây nguyên hay LC thì về bên D&D chứ, chạy sang thò mũi vào đây làm gì ?
    đi xe máy cần phải tuân thủ một số các qui tắc nho nhỏ là được, nói chung cũng phải chuẩn bị tinh thần và sức khoẻ cho tốt, trước khi đi thì kiểm tra lại xe thay dầu mỡ, không nên đi xe đã quá cũ.
    Nên có một người dắt đoàn và các bạn không được vượt quá người đó. Như hồi box DL đi Văn Chấn, tương truyền là có một bạn chạy tít mù quá bác Du, đến ngã 3 thì đứng lại chờ (vì không biết rẽ đi đâu) rùi lại chạy tít mù vượt quá bác du, và lại chờ ở nga ba tiếp theo.
    Nhớ là mình đi chơi, đầu óc thoải mái, khắc đi khắc đến đừng có chạy nhanh quá làm gì, hồi box di Văn Chấn nghe nói các anh zai chạy xe nhanh và liều như Samurai, hị hị em cho rằng thật ngớ ngẩn vì đi nhanh quá rất không an toàn.
    hị hị mưa gió lo gì, mưa thì mặc áo mưa đi xuyên qua mưa, nắng làm bạn, lấy gió là nhạc... vất vả hơn nhưng khi đến được đích các bạn sẽ thú vị hơn, hưởng cái thú lang thang trên đường như cowboy ấy, không hẳn là các điểm mình đến mà chính là những con đường mình qua. Mà ai lại qua bằng ô tô, không chấp.
    hí hí
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ờ hồi chạy Văn Chấn, em cứ gọi là vãi pee với anh Body. Anh í đi á, lông tay rụng xuống thành lông chân, hớ hớ tóc gáy rụng xuống thành lông tay, Sợ vãi.
    Trước khi đi đã in một bản gọi nà cẩm nang nhắc nhở các bác đi tránh cắn đuổi, tôn trọng người khoá đầu và khoá đuôi nhưng hình như cứ bác nào mới đi hoặc đi ít thì lại hay nghĩ là nếu mình đi chậm thì không phải là giang hồ hay sao í. Thế nên cứ tà tà mà đi... nhá, chạy đường núi đừng cắn đít nhau nhá.
    Hé hé...
    Nhưng mà chạy nhanh xích lém ngồi sau được ôm nhau nhờ Windy nhờ...
  6. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Hic, các bác rút vào hoạt động hết rùi à ??? Kế hoạch thế nào nhở ??? Cho nhóm em join với .......... Khoảng 5 - 7 thành viên ạ .......... Hihihi, chị kienxanh ơi hôm nào làm quả giao lưu đi ????
  7. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    @ranger: cả nhà tớ rút vào hoạt động bí mật rùi, thỉnh thoảng ới lên TTVN 1 tiếng thui. (sợ ới linh tinhlại bị khoá thì chít!!!!!!)
    Giao lưu hả? Okie, có liền, chủ nhật 06/8 , như đã loa loa, bọn tớ đi Phù Lãng. Hè , hè, hè, địa danh này có thể là quá cũ so với nhóm của Ranger. Không biết ranger & các bạn bên đó có join không nhỉ?
    Còn nếu ko, sẽ có 1 buổi khác vậy!!! Bên tớ ai ai cũgn thích ca -hát - nhảy - múa và ăn uống!
    Kế hoạch thì cũgn như đã post thui, có thêm tí chút khác khác nhưng ko đáng kể.
    Cho tớ xin cái YM chat hay skype của Ranger đi để khi nào bên tớ có hội nghị online thì tớ ới ơi!!!!!
    (Mà này, em Ice_cream84, thông báo chạy qua theo tiếng gọi của chị Ranger, híc, ko bít có gì mà hấp dẫn thế nhỉ??? Bên đó có lửa để làm tan trái tim băng giá của cô nàng à??? )
    @windysmile : Mod ơi, "hị hị bạn kiến xanh : úi các em gái bi giờ ghê lắm còn oánh gần chết con trai ấy chứ". He he he, bên tớ toàn là chị của em gái mà Mod nhắc đến cơ. Không biết...
  8. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch Hà Giang đã đăng tải trên mấy trang trước rùi đó em ới ời.
    Chỉ còn hơi lăn tăn một chút về đường đi thế nào cho hợp lý nhất thôi.
    Buổi ọp lần tới sẽ gửi bản đồ cho mọi người và thống nhất chương trình đi luôn.
    Giá như bây giờ đã đến giờ lên đường nhỉ,
  9. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch, chương trình đi Hà giang.
    Mình xin post lại chương trình mới được cập nhật, có 1 chút thay đổi về thời gian. Chúng ta sẽ khởi hành ngày 01/9 (Thứ Sáu) - hôm trước mình tính thế nào mà lại nhầm 31/8 là thứ Sáu. Oái!!!
    Chương trình Hà Giang từ 01/9 đến 04/9
    **Ngày 1: 01 / 9 - Thứ 6: HN - Phúc Yên - Hương Canh - Vĩnh Yên - Tam Dương - Hữu Phúc - Tân Phong - Phai cày - Tân Biên - Bình Ca - - Tân Bình - Tuyên Quang - Hà giang = 320 km
    ăn trưa tại Tuyên Quang.
    ăn xong, thẳng đường lên Hà Giang (153 km), đường ngon nên sẽ đến đích sớm.
    (có bà con còn máu lên đến Quản Bạ mới ngủ để sáng hôm sau lên chào cờ ở đỉnh Lũng Cú cho sớm sủa!!!)
    Ngủ ở hotel Hoàng Anh - tel 019.863.588.
    Ngày 2 : 02/9 - Thứ 7 - tx Hà giang - Quản Bạ - Yên Minh - Phố Cáo - Lũng Cú - Đồng Văn
    Một ngày đường xa và mệt nhưng vô cùng thú vị!
    Hà Giang - Quản Bạ theo đường 4 C = 30 km : có đèo Cổng Trời này, có dân tộc Bố Y (có ai biết ko nhỉ?), có núi Đôi (Hòn đá Bình Yên này...
    Quản Bạ - Yên Minh : 50 km :
    Qua Quản Bạ 11 km, rẽ phải thăm làng VH cấp quốc gia Lũng Tám.
    Trước khi đên Yên Minh cách khoảng 02 km, dừng lại để thăm thú rừng thông nhé, đẹp nhất VN đấy!
    Đến Yên Minh : ăn trưa.
    Tiếp tục theo đường 4C đi Đồng Văn.
    Yên Minh - Sủng Là: 20 km rẽ trái chừng 07km đến cửa khẩu Phó Bảng - 1 trong những cửa khẩu chính của Hà Giang.
    Sủng Là đi tiếp 11 km , rẽ trái 24km, đến Cột Cờ Lũng Cú.
    Trên đường trở ra để về Đồng Văn, đến Sà Phìn, thăm nhà vua Mèo Vương Chí Sình.
    Về Đồng Văn, ngủ tại nhà khách UBND thị trấn. ăn tối tại quán Bà Thanh & tham gia giao lưu VH với các dân tộc anh em, nhất là người H''''''''Mong - vì đây là đất của người H''''''''Mong mà!
    Giao lưu với nhóm của windysmile, ranger????
    Ngày 03 : 03/9 - Chủ Nhật - Đồng Văn - Mèo Vạc - Yên MInh - Quản Bạ
    Sáng ta dugn dăng dung dẻ đi chơi chợ Đồng Văn, chào mừng Quốc Khánh! Dạo chơi phố cổ, ăn ăn uống uống!!!
    ăn trưa xong mới rời Đồng Văn đi Mèo Vạc!
    Đồng Văn - Mèo Vạc : 25 km thui nhưng đường đèo Mã Pi Leng là con đèo đẹp nhất VN - bên dưới là sông Nho Quế, từ trên nhìn xuống bé toẹ teo như dải lụa mềm.
    ở Mèo Vạc, chúgn ta đến thăm tượng đài Bác Hồ cái nhẩy!
    Chợ Mèo Vạc nổi tiếng với thịt bò. Ngon và rẻ (liệu có ăn ở đó nữa ko??? Chẹp, chẹp..)
    Mèo Vạc - Yên Minh : 37 km
    Đi qua Lũng Phìn (tự nhiên lại chả nhớ ở Lũng Phìn có cái gì? Nhưng rõ ràng cái địa danhnày nó cứ luẩn quẩn trong đầu mình! Tệ thật!!!)
    Ta chạy tiếp 50 km nữa để về Quản Bạ ngủ cho ngon lành hơn!
    Ngủ tại nhà khách UBND ngay đầu thị trấn.

    Ngày 04 : 04/9 : Thứ Hai : Quản Bạ - Hà Giang - Tuyên Quang - Hà Nội
    (có thể theo đường 2 hoặc đường 2C về , tuỳ theo tình hình dân tình lúc đó)
    Chạy về HN thôi!!!!
    20/8, chủ nhật, chúgn ta sẽ tổ chức gặp mặt để chốt lại danh sách cũng như làm công tác chuẩn bị lần cuối. Đề nghị langthang06 gửi cho bà con những chuẩn bị, lưu ý? để bà con lên tinh thần trước.
    Được kienxanh sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 02/08/2006
  10. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Dạ em bị oan chị kien ui, Em sang đó là vì em quen chị ranger ý mà. Đâu có lửa với nước jì đâu.

Chia sẻ trang này