1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang - đỉnh đầu Tổ Quốc 02/9/2006: những option, những Supplement và thành công tiếp nối thành c

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kienxanh, 22/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hic. Phải cầu cho trời không mưa chứ ạh, ko mưa mà trời mù cũng chả nhìn thấy gì rồi. Đi ban ngày mà phải bật đèn. Ko có sung sướng gì hết đâu ạh
  2. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Không biết dân Cruise có tham gia được ko các đồng chí ơi, xem chương trình thú vị quá. Mình chưa đi lần nào nên không biết địa hình của lộ trình đi có phù hợp với xe Cruise ko nữa.

    [​IMG]
  3. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Dạ được, nhưng mà ưu tiên duyệt xe trước, bác có thể gửi cho bọn em ảnh chân dung toàn thân xe của bác không ạ, chứ cái ảnh trên của bác background nhiều quá, bọn em chả bít thế nào mà lần
    Sau khi duyệt xe xong sẽ sang duyệt người, bác yên tâm, k đi đâu mà vội
    Ngoài ra, em k phải là người phát ngôn chính của nhà MOI , he he, nhưng lại chuyên gia ném đá hội nghị.
  4. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    @Antimap : lại bệnh cũ rồi. Ngồi yên 1 tẹo cho chị tuyển xế tiếp nào!!!!
    @tung_mad_man : chào anh, nhóm tụi tôi sẽ off để chốt danh sách và bàn bạc mọi thứ vào 17h00 ngày 20/8/2006 tại quán CHIM XANH , số 10 Khúc Hạo.
    Hôm đó, cũng có rất nhiều bạn có kinh nghiệm đi lại HG rồi đến dự. Vậy thay mặt nhóm, kienxanh mời anh đến với mọi người nhé. Hy vọng anh sẽ là thành viên tích cực của đoàn.
    Thân mến!
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    há há, chị Kiến xanh mời gọi quá nhỉ ?
    dân nào cũng tham gia được anh mad man ạ, chỉ cần có hứng...
    cruise đi đường Hà giang ngon lành, còn rất phiêu là khác, nhưng biết đâu, chí khí không cao
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Dĩ nhiên rùi, a mi tho pho, a ji nô mô tô su zu ki ca ra men..... Nói chứ, chủ nhật này mà chốt danh sách xong thì những người ao ước đi cầu khấn 1 thì những người hăm hở nhiệt huyết được ghi tên bảng vàng phải cầu khấn 2, 3 ấy chớ. Mà giống như những lần trước có cả mưa cả nắng cũng tuyệt nhỉ, nhưng tớ vẫn ...a mi tho pho thần Thái Dương iu thương mà ban phát nắng từ ngày chốt dang sách đến hết hành trình của bọn mình(chứ hôm nay và ngày mai tơ không vọng tưởng cho lắm).
    Hẹn chủ nhật nhá, Chim Xanh nhá, Khúc Hạo nhá, Moi nhá
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    híc, em đến với, được khong ạ :D
  8. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Hừ hừ, sao lại không đc hả???? Nhưng đã hỏi rồi, cấm không đc có lý do nào vắng mặt đấy!!!
  9. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hờ, chào cả nhà. CN này rất hy vọng gặp mọi người tại Chim Xanh. Hy vọng là cái quán này không giống hai cái quán mà nhà mình ọp hai lần trước
    Lần này lại là chị SMKT đề xuất điại điểm phải không? Nhớ check hàng trước chị nhá, không thì cả nhà mình phạt đấy. He he...Nhưng em hy vọng lần này chị không bị phạt
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nè nè, trai nhảy Bắc Cạn, đừng có úm chị thía chứ. Mờ có mỗi 1 lần thui nhá, cái lần ý vẫn chưa cháy thành công rực rỡ còn rì. Xem lại mấy cái ảnh Map ví Mít tơ Đinh đong đưa mờ...chẹp chẹp...
    Trời cứ mưa hoài thía nhỉ, làm nhiệt huyết nó cứ...bốc khói...mau lên, chuẩn bị tiến nào, Hà Giang đang vẫy gọi....Nghĩ cái viễn cảnh hùng tráng đón quốc khánh bằng việc vẫy cờ trên cột cờ Lũng Cú...uiiiii chao...sao mờ thấy lòng yêu nước ngùn ngụt....thấy mình có hành động thật ý nghĩa. Chắc cảm giác cũng thung thướng không kém vẫy cờ trên cái chóp inox của Đông Dương đâu nhỉ

Chia sẻ trang này