1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang - đỉnh đầu Tổ Quốc 02/9/2006: những option, những Supplement và thành công tiếp nối thành c

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kienxanh, 22/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hị...Hị, thưa anh-thành viên mới nhà D&D- chẳng phải iem chê bai gì giai nhà D&D đâu ah mà chỗ iem với chỗ đằng ấy cũng là thân thiết đấy ạ. Nhưng các anh nhà D&D sợ gió, mà sức iem cũng không khỏe, nên các anh ấy vẫn để dành cho iem một chỗ đấy ạ, anh đừng hỉu nhầm nhé
  2. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    @Trưởng đoàn kiến lửa: Bạn Hoacuctay và xế cũng là người của nhóm tớ đấy ah. Nếu có thể thì chỉnh sửa lại tý ti không ah.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    HIc, kiềm chế lắm mới thả được cục đá trên tay xuống không lại...hic
    Tớ xin thêm thắt là đi cùng trưởng nhóm là có nhìu cái lợi mà đặc biệt là nhóm 2, cực kỳ lợi vì nhóm này chính là cái...dạ dày của cả đoàn, tớ tranh mãi ứ được nên chỉ theo đoàn cầm cờ hoa tiêu. Trưởng nhóm 2 vừa xinh xắn dễ thương lại chu đáo tình cảm, chẹp chẹp, mình mà là xon rai...chít ví mìn
  4. bizasia

    bizasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em bận công chuyện ko vào đây có 1 ngày mà bao nhiêu chuyện xảy ra.
    Ôi chi kienxanh ơi, chị hứa với em là đi cùng em rồi, giờ nỡ lòng nào chị bỏ đi với bạn hoabattu2003. Hay là chị đòi đúng theo tiêu chuẩn cao 180cm như chị gì yêu cầu ấy.
    Nhưng thôi cũng được, em không thích con gái không đẹp, mà khi đề cập tới vấn đề xấu đẹp thì có vẻ chị lờ đi, vậy em hiểu rồi. Em nhìn lướt danh sách thấy có chị Hitotsu hình như đang free. Nghe hấp dẫn đấy. Chị ấy có xinh đẹp ko hả chị. Lại còn là trưởng nhóm nữa, ổn quá. Chị giới thiệu cho em đi
    À em có xem lại chương trình của chị rồi. Dẫu biết là chương trình này đã được chị và các bạn khác bỏ rất nhiều công sức để làm ra, chưa kể còn được các anh chị khác góp ý nữa, nên chắc là ổn rồi. Nhưng em cũng xin mạo muội đưa ra mấy góp ý chị nhé. Ngày xưa hồi còn chưa có cúm gia cầm em buôn gà lậu từ Trung Quốc về, đi dọc tuyến này mãi, nên em thạo lắm. Chị nghe, thấy gì hay thì giữ lại, ko hay, chị bỏ qua nhé, coi như lời của 1 thằng nói nhảm
    Ngày 1: 01 / 9 - Thứ 6: HN - Phúc Yên - Hương Canh - Vĩnh Yên - Tam Dương - Hữu Phúc - Tân Phong - Phai cày - Tân Biên - Bình Ca - - Tân Bình - Tuyên Quang - Hà giang = 320 km
    Chạy như này thì vãi đấy chị ạ. Nếu chạy đúng cung Hà Nội - VĨnh Yên - Việt Trì - Đoan Hùng - Tuyên Quang - Hà Giang - Quản Bạ ( tức là theo QL2 thì tổng số là 370km ), chị đi cung trên thì tiết kiệm được chừng 15-20km. Một ngày chạy 340-350km, đoàn lại đông, nhiều tay lái mới, sợ mệt đấy chị ạ. Chị cứ xác định đi chơi bằng xe máy, vận tốc trung bình không thể hơn 30km 1 giờ được ( vì còn la cà ) + 1-1,5 tiếng ăn trưa, vị chi là 13-14 tiếng chạy xe chị ạ. Đấy là lý tưởng đấy.Mà đoạn ngã ba Tam Dương lên tới ngã ba Sơn Dương rồi rẽ trái về Tuyên Quang ( đoạn mà chị gọi là Tam Dương - Hữu Phúc - Tân Phong - Phai Cày - Tân Biên - Bình Ca - Tân Bình - Tuyên Quang ấy ) đường nhỏ chị à, chạy cẩn thận chị nhé.
    Em nghĩ thế này, mình cứ đặt mục tiêu là tới Quản Bạ, nhưng nếu tới thị xã Hà Giang mà tối rồi thì chị nên ngủ ở Hà Giang. Đoạn 60km từ Hà Giang đi Quản Bạ cũng đẹp lắm, chị chạy đêm thì uổng. Còn nếu quyết tâm tới Quản Bạ, thì chị nên vào nhà khách huyện mà ngủ. Phòng ốc cũng bình thường thôi, nhưng được cái đất rộng, dễ cất xe cộ ( 16 xe chứ ít ỏi gì đâu ). Ra ngoài cũng có nhà nghỉ tư nhân, nhưng nhỏ thôi.
    Ngày 2: 02 / 9 - Thứ 7 : Quản Bạ - Lũng Tám ?" Yên Minh ?" Phó Bảng ?" Nhà Vương ?" Lũng Cú - Đồng Văn
    Chà chà muốn 7h xuất phát thì chị phải dậy từ 5h30, đánh thức tất cả dậy, sao cho 6h30 ăn sáng và 7h đi. Nếu muốn đi đúng giờ, chị kỷ luật phải thật nghiêm, ví dụ cứ 7h là xuất phát, ai ko đúng giờ thì xin mời đi sau. Trước cửa nhà khách huyện có quán bán đồ ăn sáng ngon và sạch sẽ chị ạ.
    Chị lưu ý là từ Hà Giang lên Đồng Văn và Mèo Vạc có mấy cái đèo Cổng Trời liền. Tóm lại dân Mông trên đấy cứ đèo cao thì gọi là Cổng Trởi, chị lưu ý kẻo nhầm nhé.
    Rừng thông Yên Minh bây giờ chán rồi chị ạ. Thua xa Tam Đảo, đi qua thôi chị, dừng lại làm gì. Bụi bặm lắm.
    Ăn trưa xong tại Yên Minh, nếu chị vừa muốn thăm Phó Bảng, vừa thăm nhà vua Mèo, vừa đi Lũng Cú thì ko kịp chị ạ. Mới lại ko thể thăm mỗi nơi 30 phút được đâu. Chị phải dự trù khoảng 1 tiếng. Đề xuất của em là nếu đã đi Lũng Cú rồi thì ko nên đi Phó Bảng nữa, vì Phó Bảng trông không khác gì Lũng Cú cả. Mà Lũng Cú có giá trị địa lý rất lớn là đỉnh đầu tổ quốc. Còn Phó Bàng thì chả có gì.
    Chị nhớ lân la ra nói chuyện với mấy anh biên phòng nhé, nhiều chuyện hay lắm, nhất là về người Mông. Ví dụ, chị có tin là trong 1 gia đình người Mông, mở hòm ra có 20 nghìn USD tiền mặt ( 20 nghìn nhé, em nhắc lại ) cất ko chị.
    Đồng Văn bây giờ cũng nhiều khách sạn rồi. Nhưng nếu hết phòng, chị cứ vào nhà khách huyện mà thuê phòng.
    Ngày 3: 03 / 9 : Chủ Nhật : Đồng Văn ?" Mã Pí Lèng ?" Mèo Vạc
    Vâng, chơi ở chợ Đồng Văn cũng vui lắm, nhất lại là chủ nhật. Dân Tộc xuống nhiều. Em đang e là ko thể rời chợ lúc 09h sáng đâu. Muốn thế, chị phải kỷ luật nghiêm minh nhé.
    Đoạn Đồng Văn - Mèo Vạc có 21km thôi nhưng em cá 1 ăn 10 với chị là sẽ mất khoảng 2-3 tiếng cho đoạn này đấy. Đơn giản vì qua đèo Má Pì Lèng, dọc sông Nho Quế đẹp lắm, chưa kể sẽ gặp rất nhiều dân tộc tan chợ phiên ở Đồng Văn hoặc Mèo Vạc đi về, thể nào mọi người cũng dừng lại trò chuyện chụp ảnh. Vậy thì trưa mới tới Mèo Vạc được. Nếu chạy tiếp Mèo Vạc - Yên Minh ( 50km ) thì ít nhất 3pm mình mới ăn trưa được chị ạ. Thế thì đói chết. Đề xuất của em là nghỉ ăn trưa tại Mèo Vạc.
    Em đề nghị chị nên đi về bằng option 1, tức là ngủ Quản Bạ. Vì nếu chị đi theo option 2, tức là từ Mèo Vạc về Mậu Duệ rồi rẽ trái theo đường 176 qua Du Già về Bắc Mê rồi rẽ trái về Hà Giang, thì tổng cộng số km từ Mèo Vạc về Hà Giang theo đường này tầm khoảng 120-130km trong đó có khoảng 80km đoạn Mậu Duệ Du Già đường khó đi. Chị đi như này à, chắc đến 1-2h đêm mới tới Hà Giang được, chị à.
    Ngày 4 : 04 / 9: Thứ 2 : (Quản Bạ) - Hà Giang ?" Hà Nội.
    Ngày này thì option nào của chị cũng đều là ĐI KHỔ hết chị à. Với option 1 370km từ Quản Bạ về Hà Nội, chị xuất phát lúc 7h sáng thì nhanh cũng phải 7h tối mới về tới Hà Nội. Còn option 2, đi vòng qua đường Yên Thế thì xa thêm chừng 5-60km nữa, lại cộng thêm đoạn chạy dọc hồ Thác Bà, có mấy chỗ cảnh hay hay, cọn nước, rừng cọ... thể nào cũng la cà, thì em xin đoan chắc với chị, chỉ có thể ăn trưa tại Lục Yên và ăn tối tại Thác Bà thôi. Và có nghĩa là 1-2 h đêm mới về tới Hà Nội.
    Tóm lại, ý kiến của riêng em là chị đi hơi gấp. Thực ra nếu thêm được 1-2 ngày thì sẽ đỡ hơn nhiều. Mà quỹ thời gian ít thế, chị lại tham nhiều điểm quá, sẽ rất mệt, hoặc tới điểm theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa thôi.
    Nhưng thôi, mình đã fix số ngày như này rồi, ko dễ để thay đổi. Vậy ý kiến của em được đưa ra dựa trên chương trình của chị, với mục đích là sẽ thăm và chơi được nhiều.
    Em nói rất thật nhé. Nếu cứ đi nguyên theo chương trình của chị, thì hầu hết toàn bộ thời gian là cắm mặt chạy trên đường thôi chị ạ.
    Vài lời mông muội, mong chị xem xét, nếu có gì sai, chị bỏ quá nhé.
  5. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Trước hết rất cảm ơn những đóng góp ý kiến chân tình của em.
    Có gì chủ nhật khi off, chúng ta sẽ chốt lại tất cả.
    Về vụ xế, chả thấy em giả nhời gì nên, híc híc.... thía đấy!
    bây giờ có Ms Hittotsu đang free nên nếu em vẫn có ý muốn đi thì làm xế của Ms Hittotsu nhé.
    Gửi cho chị cái tel or YM để tiện liên lạc nhé.
    @all: mời tất cả những ai quan tâm đến hai chữ Hà Giang, đặc biệt những ai có ý muốn đi Hà giang cùng nhà MOI thì vui lòng đến off nhé:
    Thời gian: 17h00 ngày chủ nhật 27/8/2006
    Địa điểm: Quán Hoa Sữa (trong khuôn viên Cung Văn hoá Hữu Nghị - đi cổng Trần Hưng Đạo vào)
  6. spring_coi

    spring_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ui, em có xế rùi. Em đang lo sốt vó là ko biết có xế hay ko đấy chị Kiến ạ. Thanks chị đã xếp xế cho em.
    Tặng hoa cho chị này:
  7. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    5 h chiều à. Mình cũng muốn đến off nhưng hơi muộn tí được không nhỉ? Hôm đó mình về quê. Có số điện thoại để liên lạc không bạn để trước khi đến mình sẽ liên lạc. Mình tên là Tùng. Cám ơn nhiều nhé
  8. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
  9. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chắc lúc này đại ca kiến đang bận chuẩn bị off tối nay nên tui mạn phép đại ca - trưởng đoàn mời tất cả các bạn quan tâm và muốn join cùng đoàn tới off cùng cho vui. Địa điểm quán cafe Hoa Sữa (trong sân Cung văn hoá Hữu Nghị), lúc 17h chiều nay (CN 27/8).
    Wéo căm các đồng chí nhé!
  10. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đoàn em cũng vi vu Hà Giang đợt này, nhưng quân số hẻo quá, các bác có thể cho join cùng cho vui được ko? Chiều nay bọn em sẽ đến off cùng được chứ ?

Chia sẻ trang này