1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang - đỉnh đầu Tổ Quốc 02/9/2006: những option, những Supplement và thành công tiếp nối thành c

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kienxanh, 22/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hờ, có bác nào mở lớp dạy sửa xe máy và vá lốp không nhẩy, cho em theo học với. Đừng có bảo em ra đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân hay đi theo mấy ông vá xe học nghề đấy nhá. Dân ttvn nhà mình dạy nhau đi.
    @kienxanh: Đi HG 4 ngày là đẹp nhất rùi. Nhưng mà có bùng học, trốn làm được lâu thế không nhỉ? Bùng học thì chắc là được (ngày xưa tớ bùng suốt mà), nhưng mà bi giờ đi làm rùi, khó bùng hơn...Nhưng mà không sao. Máu lên thì vẫn bùng
  2. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Đằng ấy ơi, tớ vừa check lịch hộ đằng ấy rồi. Mùng 2, 3/9 vào thứ 7, CN, đằng ấy lại được nghỉ bù 1 ngày nữa nên chỉ phải xin nghỉ 1 ngày thôi. Yên tâm nhá! Chúc vui vẻ!
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    bao giờ đi đấy ? cho tớ bám càng với, Lũng Cú có sức hấp dẫn đặc biệt, hị hị, cố gắng đi vào mùa lúa chín đi, chắc sẽ rất đẹp.
  4. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0

    bao giờ đi đấy ? cho tớ bám càng với, Lũng Cú có sức hấp dẫn đặc biệt, hị hị, cố gắng đi vào mùa lúa chín đi, chắc sẽ rất đẹp.
    ******************************************
    Bạn ơi, bọn tớ định đi vào dịp 02-9. Dịp lúa chín vàng rực đấy!
  5. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Em nữa, em đi với
  6. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Ranger ơi!, chị yên tâm, hì hì lần trước leo Ba Vì em thấy xe chị vẫn chạy tốt lúc hết cả xăng cơ mà.
    Chị có đi lần này ko? Em cũng đi nữa ( trừ khi có jì thay đổi, vì từ giờ tới tháng 9 thì hơi bị lâu nhỉ)
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    ặ có anh Luunguyengl là trĂng sỏằạ chuyên sỏằưa xe 'ỏĂp vĂ sfm trỏằc tuyỏn.
    Hay anh luunguyengl mỏằY lỏằ>p dỏưy vĂ xe 'i.
    Khi nào 'i mang theo bỏằT vĂ xe, 1 bơnh nặỏằ>c lavie 10 lưt 'i * 'ỏằf làm chỏưu nặỏằ>c kiỏằfm tra chỏằ- thỏằĐng hâ hâ... mỏằ-i anh em có nhu cỏĐu thu 50khơn.
    ỏằo T8 'i 'i, 'ỏằông 'i 2-9 làm gơ.
    25-26-27/8 ư
  8. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    bạn nói thế tủi thân minskfriends quá. nghe vậy người ko biết cứ nhìn dân minsk thế nào ý
    nhưng công = mà nói bạn không sai, nhưng điều đó chỉ đúng với những người ko biết hoặc chưa quen xe thôi
    trích bài của bác BlueMinsk bên box ô tô xe máy : "có người kêu nào là minsk cháy côn, gãy khung, chết bugi...toàn chuyện vặt cả, cháy côn vì người đi lười về số mớm côn liên tục hoặc là chỉnh ốc tăng côn lên cho nhẹ. Chết bugi vì lọc gió bẩn hoặc là để nhiều xăng quá tháo ra chỉnh lại mất cùng lắm 5 phút. Gãy khung vì cậy xe rẻ không chăm để nó rỉ đen ra đấy thì gì mà chả gẫy. Nhìn chung người không biết đi xe thì có mà đi xe giời cũng hỏng thôi. "
  9. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Nghe đi Hà giang đã thấy xôn xao rồi, mặc dù mới đi hồi tháng 2 nhưng vẫn thèm đi lắm....ôi, không khí, phong cảnh cực kỳ phê dù tớ đi t2 rét mướt, toàn đi trong mây..
    chia xẻ với mọi ng 1tí kinh nghiệm tớ đã đi. Tàu lên lào cai làm jì cho lằng nhằng, đi luôn xe khách lên thẳng Hà giang, mất có 5,6 tiếng thôi, đến Quản Bạ thuê xe máy đi tiếp đỡ fải vác xe nhà đi cồng kềnh lắm, chỉ cần có vài bác rành về xe máy kiểm tra kĩ thuật 1tí, Ở trên đấy thì toàn xe máy tàu thôi, n cũng ko đến nỗi nào mà họ còn cho mượn bơm và đồ nghề vá xe nữa, hehe, xe nào có mà kèm đồ nghề y rằng nó sẽ lăn đùng ra giữa đường, tớ bị 1phát đây, được 1kỉ niệm đẹp ơi là đẹp hehe. Đúng là đi từ Quản bạ lên mà đi otô thì cực chán, chỉ tổ say xe mệt người thôi, cứ fải cưỡi 2bánh, thích dừng đâu thì dừng mà chắc là dừng liên tục vì cảnh núi rừng, rừng trúc, vườn cam, nương lúa phê cực, nhớ mang pin sạc máy ảnh và vài cái thẻ vào không lại tiếc đấy
    theo tớ thì đi HG 4ngày là hơi ít, vì time mình dừng chụp ảnh và khám phá khá tốn đấy, như bọn tớ là ko đủ, về mà vẫn thòm thèm... thôi, bon chen 1tí,để xem cviệc thế nào có xách dép theo đoàn được ko thì bon chen luôn thể, nghe nói đến đi du lịch là thấy máu rần rật roài..
  10. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Úi bạn mình ơi, tớ có nói dân minsk chuyên nghiệp như đằng ấy đâu. Chỉ nhắc khéo những người không quen lại cứ nghĩ minsk khỏe, đi đâu cũng leo được mà lôi nó đi thì chỉ khổ mình thôi. Nhưng những gì tớ thấy trên đường đi thì những xe hỏng cũng toàn là những bác dân tộc đi minsk thường xuyên chỉ sau đi ngựa thôi, vẫn bị hỏng, huống hồ người mới chưa quen địa hình nhể?
    Mà đằng ấy vẫn yêu minsk nhể? Mặc dù giờ không còn minsk nữa đúng không? Con xe cũ của đằng ấy cũng là tớ nhìn thấy rồi bảo thằng bạn rước về đấy. Nói chung đi rất sướng. Tớ cũng mượn được nó lượn vè vè vài lần rồi.

Chia sẻ trang này