1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang - đỉnh đầu Tổ Quốc 02/9/2006: những option, những Supplement và thành công tiếp nối thành c

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kienxanh, 22/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Spam tý ty.
    Tinh thần và sức khoẻ của cả nhà vẫn ổn đấy chứ ạ.
    Tóm lại, chuyến đi Hà Giang lần này thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
    Về Hà Nội rùi vẫn còn thấy lưu luyến.
    Chuẩn bị kế hoạch đi tiếp đi.
  2. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Và đây là danh sách và nhật trình

    A. Danh sách thành viên tham gia.
    Híc, gần 21h00 ngày 31/8, lại có sự thay đổi thành viên khiến cho cô nàng langthang và kiến được một phen hú vía! 2 chàng trai alittvn + Xsoftgroup phải ở nhà trông chùa cho cty nên lỗi hẹn với đoàn. Đến khi xuất phát, lại có tin nàng Hoacuctay + anh Vitieubao cũng vi vu đâu đó nên không chung đường!
    Túm lại còn có 15 cặp = 30 người chia 3 nhóm. Quá tròn trĩnh!
    Nhóm 1
    1. Langthang06 + Cuong_phong2004 - trưởng nhóm 1 - Tiền trạm
    2. Smkt + bạn
    3.Bắc + Phương
    4.La_rung_ven_song + Hạnh (bạn của langthang06) (sau chuyển thành "lá rụng ven đường Yên Minh", híc, tội nghiệp thằng cu Tí!)
    5.win_winman + Filly - chốt cuối nhóm 1.
    Nhóm 2
    1.Hittotsu + Thường - trưởng nhóm 2.
    2.Nhân + Hương (bạn Ms Hittotsu)
    3.Hunghbb + binhbtn
    4.Deepbluesee + boygun
    5.Botram + Ms Hoà - Chốt cuối nhóm 2
    Nhóm 3
    1.Kienxanh + hoabattu2003 - Trưởng Nhóm 3
    2.Passeportvietnam + scarletnrett
    3.Hamchoiboi + bạn
    4.Katsuya + Godwearshot
    5.Dhdhbk + Trieu_van111- chốt cuối đoàn
    B. Nhật trình tóm tắt.
    Ngày 1 : 01/9 : Hà Nội - Tuyên Quang - Hà Giang - Quản Bạ.
    05h45 : lên đường.
    07h00 : đến Vĩnh Yên.
    09h45 : Đến Tuyên Quang (qua thị trấn Hợp Hoà, Quảng Cư theo quốc lộ 37 & 2C)
    Nhóm 1 & 3 : Nghỉ ngơi, ăn trưa sớm (nhóm 2 đi trước và tự lo ăn uống).
    12h05 : tiếp tục lên đường.
    14h30 : đến Hà Giang. Nghỉ 30 phút chuẩn bị cho xe cộ chuẩn bị leo đèo.
    17h30: đến Quản Bạ (trước khi đến dừng chân dọc đường + cổng trời Quản Bạ).
    Nghỉ đêm tại nhà nghỉ 567. Ngủ sướng! (bà con ạ, dân nhà MOI gọi đấy là ngủ khổ roài đấy vì phải 4-5 người chung 1 phòng!).
    19h00 : ăn tối tại nhà hàng ngay cạnh đó (ui, ko nhớ nổi tên đâu).
    Ngày 2 : 02/9 : Quản Bạ - Yên Minh - Phó Bảng - Lũng Cú - Đồng Văn.
    06h30 : xuất phát.
    07h00 : đi được hơn 10, nhớ rõ là ngay cạnh cái cột mốc chỉ Yên Minh - 30km, bên trái đường có 1 cái cầu treo.
    08h00 : bắt đầu gặp Rừng Thông ở Yên Minh. Nổi tiếng đẹp! Suốt dọc đường 10km, toàn thông là thông!
    dừng lại ở Na Khê (chỗ này là 1 quán nước và trường học).
    vừa khởi hành đến km số bao nhiêu đó cách Yên Minh 18km thì Lá Rụng bị rụng luôn ven đường! (nghe đồn là cặp này nói chuyện như chim hót. ấy thế mà khi được hỏi, nạn nhân trả lời: "lúc đó, ko ai nói gì, làm gì mới đau chứ!". Có lẽ vì ko nói gì, làm gì nên mới bị xoè chăng???
    08h15 : đến Yên Minh. Lại nghỉ, để đổi xế vì Lá rụng không được lái xe nữa!
    Đến Yên Minh sớm hơn dự định nên cả đoàn quyết định lên Phó Bảng trước khi lên Lũng Cú!
    10h00 : đến đoạn đường (chừng 01km) toàn đá hộc , hậu quả của đợt lũ vừa rồi. Cột mốc chỉ: Đồng Văn 35km!
    10h15 : đến Phố Cáo. (cũgn có 1 đoạn đường không ngon lành gì cả.
    10h25 : đến Phó Bảng (cột mốc thì viết Phó Bảng, nhưng bảng chỉ dẫn thì lại là Phố Bảng). May quá, gặp được chợ phiên. Bà con ào vào thăm chợ, chụp ảnh, uống rượu và cả... hít hà mùi của người Mông!!!
    Thăm chợ chừng nửa giờ, cả đoàn chạy lên cửa khẩu Phó Bảng. Không có gì thật (như mọi người vấn nói) nhưng thấy được 2 cột mốc , gianh giới Việt Trung thì cũgn đáng để tự hào!
    11h45 : rời khỏi Phó Bảng.
    12h00 : đến Sà Phìn. 03 cặp: Hunghbb + Hamchoiboi + Boygun te tái chạy lên Lũng Cú trước mà không cùng đoàn đến thăm Dinh nhà họ Vương ở Sà Phìn. Đứng ở ngã ba đường (có bảng chỉ dẫn: Đồng Văn : 15km, Lũng cú: 26 km) nhìn xuống thung lũng sẽ thấy xã Sà Phìn. có Dinh nhà họ Vương ở đó!
    Bà con đói! Tổng động viên hết mọi đồ ăn mang theo cũng đủ làm no nên 24 con người!
    13h40 : Rời Sà Phìn để lên Lũng Cú.
    15h10 : đến Lũng Cú.
    16h10 : Tạm biệt Cột Cờ Lũng Cú để về Đồng Văn
    (Lũng Cú cách thị trấn Đồng Văn 26 km, chạy hết 30 phút thôi).
    Tối : nghỉ đêm tại hotel Hoàng Ngọc. (Híc, ngủ sướng!)
    19h00 : ăn tối. Nhà hàng ở ngay bên chợ khá ngon mà rẻ vô cùng. Có thể ăn sáng ở đó luôn.
    Tối thứ Bảy phố huyện buồn heo hút! Chả có cái nhà cổ nào thắp đèn lung linh cả! Cũgn chả có giao lưu văn hoá gì.
    ăn xong, họp hội nghị vì dân tình quá sung, đòi đi về Hà Giang = đường qua Bắc Mê - Du Già.
    Ngày 03 : 03/9 : Đồng Văn - Mèo Vạc - Lũng Phìn - Mậu Duệ - Lũng Hồ - Du Già - Nà Sài - Hà Giang
    08h25 : Xuất phát sau khi đã thăm chợ, ăn sáng thoải mái.
    09h35 : đến thị trấn Mèo Vạc. Lại gặp chợ phiên!
    10h10 : rời Mèo Vạc.
    10h45 : đến Lũng Phìn . đưòng đi rất đẹp.
    11h35 : đến Mậu Duệ.
    (híc, nhóm 1 & 3: lạc đường vì thấy cái lối rẽ phải đi Du già bé tẹo teo).
    Nghỉ dọc đường , xin nước để nấu mì ăn.
    Nhóm 2: chạy trước được.
    15h45 : đến Lũng Hồ.
    1?h?? : đến Du Già. (Sung sướng quá nên kienxanh quên mất ko ghi lại lúc đó là mấy giờ nữa).
    19h45 : đến được Nà Sài. Chạy tiếp hơn 30km đường đẹp để về Hà Giang.
    20h35 : đến thị xã.
    Nghỉ đêm tại hotel Hoàng Anh. ĐI khổ rồi nên bà con muốn ngủ sướng.
    22h00 : Ăn tối tại nhà hàng Hoà Tuệ

    Ngày 4 : Hà Giang - Hà Nội

    chia làm 2 nhóm chạy theo 2 options như đã dự tính.
    Nhóm 1 : Lối cũ ta về! (lang thang mê mải nên 21h mới về đến Hà Nội).
    Nhóm 2: còn mê mải lang thang hơn nên 23h00 mới về đến cầu Thăng Long.
    Bà con minh hoạ cho nhật trình của Kiến nhé!
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ngắn gọn súc tích, hihihi.
    Bây giờ tớ vẫn còn nhớ cái cảm giác tuyệt vời trên đèo Mã Pí Lèng, chu choaaaa, choáng ngợp vì vẻ đẹp hùng vĩ của nó, mê mẩn lun. Cả cái cảm giác của cuộc đua công thức 1 khi đi qua đoạn đường khó để về đến HG nữa, 60km đường đá hộc và rừng núi, ngắm trăng treo đầu non, chạy đám mây xám nặng nước, hoàng hôn với những tia sáng hồng rực cắt xéo bầu trời...chẹp chẹp...hương lúa thơm nồng...thanh bình và gần gũi, đẹp êm ả....ôi...đầu óc vẫn còn phất phơ ở trên ý, con sông Lô với 2 màu nước xanh biếc và đỏ phù sa trên cùng 1 dòng...
  4. hamchoiboi

    hamchoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Chẳng thấy ai pót ảnh ọt gì nhỉ. Em đang định tí toe khai mào mấy cái nhưng chẳng hiểu sao ttvn toàn báo lỗi. Đã resize cỡ ảnh xuống width 650 pixels rùi mà!!!!
  5. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đây là ảnh ấn tượng về đoàn quân Hà Giang nhà mình:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là hình ảnh đoàn quân lên cửa khẩu đúng ngày 02/09/2006.
    Được langthang06 sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 06/09/2006
  6. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Thêm chi tiết nhé: là cửa khẩu Phó Bảng đấy ạ! Chả có cổng có cửa gì đâu, chỉ có 1 con đường thông sang Trung Quốc thôi. Và hai bên có hai cột mốc (393 và 394). Ai muốn qua thì có giấy thông hành và phải qua đồn biên phòng mới được phép. Nhà mình và nước bạn Trung Quốc khuyến khích dân của hai nước giao lưu nên thoải mái qua lại (miễn là theo đúng quy định, luật lệ). Các chú bộ đội ở đồn biên phòng đó cực kì dễ mến và rất cởi mở.
  7. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thêm chi tiết nhé: là cửa khẩu Phó Bảng đấy ạ! Chả có cổng có cửa gì đâu, chỉ có 1 con đường thông sang Trung Quốc thôi. Và hai bên có hai cột mốc (393 và 394). Ai muốn qua thì có giấy thông hành ....( từ Kiến Xanh post trên Box Dulich )
    Cô Kiến Xanh sau khi đi Lũng Cú về phấn khích quá nhở?cửa khẩu không có nghĩa là ở đó phải có cổng có cửa gì đâu miễn là có đường thông qua biên thôi nhưng nhất thiết phải có đồn, trạm biên phòng, hải quan và được 2 Nhà nước công nhận!!!
    Hehehhe!!!
    Được canhcammauxanh sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 06/09/2006
  8. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Khikhikhi, cái ảnh đỏ rực trông hoành tráng quá, dân tình ngủ cho lại sức hay sao mà ít chịu post ảnh thế nhẩy
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Công nhận, 30 cái áo cờ đỏ sao vàng chói lọi đứng dàn hàng ngang ở cửa khẩu đến mức các chú biên phòng dễ mến cũng ko cầm được lòng rạo rực đưa....điện thoại lên chụp cái roẹt. Hihihi, mới đầu còn ngúng nguẩy ứ cho lên, sau lên thấy dân tình yêu nước chọn đúng ngày để...oánh dấu ở cửa khẩu nên cũng vui hết biết, còn nhiệt tình chụp ảnh hộ nữa chứ. Chẹp, sao mà cái số người đẹp thía, lúc ý mà không vì lịch trình và không vì nắng quá chắc đứng xếp hàng hát quốc ca cho nước bạn choáng rùi ý chứ nhẩy....
    Chẹp chẹp...đã đời
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, việc thì nhiều, dồn đống 1 cục mà đầu óc thì cứ tơ tưởng đến núi ví đèo, sông ví suối, chẹp, chả muốn làm cái gì mí chít dở chứ. Đứng ngồi thì ruyên ráng nhẹ nhàng, hic, làm mọi người cứ ngạc nhiên không hiểu sao tự dưng hiền thế, ai nói cũng đứng tiếp chuyện, hihihi, có bít đâu ghế cứng là...tớ đứng cho lành. Ôi , ta vẫn mơ về nơi xa lắm.....

Chia sẻ trang này