1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang - đỉnh đầu Tổ Quốc 02/9/2006: những option, những Supplement và thành công tiếp nối thành c

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kienxanh, 22/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    @all: Mọi người post ảnh của mình lên đi, nhiều máy lắm mà, post để mình chôm vài cái. Ảnh của em ít quá
    @chị Filly: welcome chị, nếu có gì em biết thì em sẽ trả lời tuốt tuồn tuột luột phuột, chị cứ hỏi đi., với lại chị tranh thủ sửa vài ảnh post lên đi, ảnh em trong máy chị hình như cũng có nhiều nhiều.
    @sờ mãi không thấy: ảnh đẹp của tớ toàn dính phải cá nhân, vì thế post cũng dở, kg post thì tiếc. Còn ảnh đoàn thì post vài cái đại diện thôi, toàn giống nhau hết mà.
  2. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đường gian khổ đầu tiên trong hành trình Hà Giang (cách Đồng Văn chừng 10 km)
    [​IMG]
    Đường quanh lên cột cờ đây! Gian nan lắm mới lên đến đỉnh đầu Tổ quốc chứ các bác tưởng dễ dàng lắm à?
    [​IMG]
    Lại đường uốn lượn
    [​IMG]
    Em bé kéo xe + em của em bé nhé
    [​IMG]
  3. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    [url="http://blog.360.yahoo.com/blog-Wh_W9.s9cqiFJkfkqA9TDh7_"Trích đoạn Blog[/url]
    Ấn tượng nhất trong ngày hôm ấy chính là đoạn đường đi đến Cổng trời. Một cảm giác hoàn toàn khác lạ khi mình đi trên cung đường ấy. Tối hôm đấy về nói chuyện với các chị trong phòng và hôm sau khi nói chuyện với Boygun, và cả đến tận bây giờ nữa tôi không thể nào diễn tả được cảm giác của tôi chiều hôm đó. Quang cảnh của buổi chiều tà, lúc mặt trời đang hắt chút ánh sáng cuối cùng trong ngày?một thác ánh sáng thơ mộng chiếu xuống nơi núi rừng?mây trắng cuồn cuộn và đúng là tất cả những thứ đấy khiến cho chúng tôi cảm giác con đường này đưa chúng tôi đến một thế giới khác. Ở đây mọi thứ như đều xa lạ với thế giới thực tại, và chưa bao giờ tôi thấy mình gần với bầu trời đến vậy. Tôi chụp ảnh liên tục hòng có thể giữ lại một chút gì đó của kỉ niệm. Đó là cảnh đồi núi và thung lũng đẹp nhất mở đầu cho chuyến hành trình của chúng tôi.
    Nhưng không chỉ là thiên nhiên, mà còn là cảm giác ngồi trên xe máy lúc đó nữa. Một bên là núi đá, và bên kia là vực sâu. Tôi có thể cảm nhận rõ những gì người ta đã từng cảnh báo cho chúng tôi về sự nguy hiểm của nó. Tôi đã hiểu thế nào là khúc cua tay áo, là con đường uốn lượn, thế nào là sự choáng ngợp trước thiên nhiên?Boygun không hề thay đổi tốc độ. Tôi biết vấn đề không phải là nhanh hay chậm mà là việc anh có chắc tay lái hay không. Tôi không hiểu anh có nghĩ gì không về con đường đang đi lúc đấy hay đang mải tập trung về phía trước? Suốt đoạn đường ấy tôi ngồi sau im lặng và hầu như không dám ho he hay động tĩnh gì. Đó là lần duy nhất tôi cảm thấy sợ trong suốt cuộc hành trình 4 ngày của chúng tôi. Lúc đấy không gian chỉ có tiếng xe máy gầm gừ, tiếng lạo xạo của sỏi đá, tiếng gió thổi vút qua tai, nhưng tất cả như chìm ngập trong sự hùng vĩ của thiên nhiên. Phía sau tôi 1 hay 2 xe trong đoàn cũng đang bám gót, và tôi tự hỏi không hiểu các chị ngồi sau cũng có cảm giác như tôi? Sau này nghiệm lại thì đó cũng là cảm giác thú vị nhất và tuyệt với nhất của tôi trong suốt chuyến đi, vì những ngày sau cũng có những lúc đi qua đèo, qua vực nhưng tôi không còn có lại cái cảm giác sợ hãi ban đầu ấy nữa. Nhưng chính ra cảm giác sợ hãi ấy đã khiến tôi cảm thấy phấn khích?Bây giờ nghĩ lại tôi thích cái cảm giác ấy quá và ước gì có lại nó?
    Và rồi chúng tôi đi qua con đường dẫn đến chân trời ấy, bỏ lại đằng sau vực sâu và ánh nắng hoàng hôn. Khi gần đến Cổng trời, chúng tôi dừng lại để chụp ảnh ở Núi đôi Quản Bạ. Hình ảnh ấy đã quá nổi tiếng trong box du lịch rồi nên ai cũng cảm thấy hào hứng muốn được tận mắt chứng kiến. Quả là đẹp thật và?cân đối nữa

    Được deepbluesee sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 09/09/2006
  4. passportvietnam

    passportvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm về tới giờ bận quá chẳng có thời gian vào mạng xem tình hình ảnh ntn cả, chắc các bác cũng bận nên thấy ảnh post lên ít quá.
    Ah, bác nào chụp hình của em nhỉ? Các bác cho em xin lại, em xin cảm ơn các bác nhiều!
    @botram: ảnh của bác đẹp quá!
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hai năm ba cháu không 1 chiều, gọi điện xong để đấy hử, làm có 2 chị em nhà nọ đắc chí ngồi gật gù tấm tắc cái hũ nếp cái hoa vàng. Ném đá tu bích chút nhé
    Burn đĩa DVD xong đoàn lại ọp lần nữa nhá, lần này bọn mình sẽ thay đổi chương trình nhá .
    Hà Giang vẫn bay bổng...tạm cho nó xẹp xuống một tí chứ nhỉ, bay mãi thui
    Mình tạm...cai
  6. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ọt đâu hết rồi các bác, post tiếp đê cho bọn em thưởng thường và thèm
  7. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình kể chuyện và post ảnh nhiều hơn ở topic của nhà MOI theo đường link này:
    http://www3.ttvnol.com/f_233/779823/trang-19.ttvn
    Bạn vào đó xem và chia xẻ với nhà MOI nhé.
    Được kienxanh sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 12/09/2006
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, có nhìu trường đoạn hơi cá lẻ, chị chỉ vào đấy ngại chít.
    Thông báo
    Tình hình là lần ọp chốt tới ngoài giao đĩa chúng ta sẽ gặp gỡ cảm ơn cảm huệ và báo cáo tình hình chuyến đi thành công cho một khách mời danh dự, người đã rất nhiệt tình tư vấn cho chúng ta trước lúc lên đường, người đã thổi lửa nhiệt tình để quyết tâm vượt đoạn Mậu Duệ - Du Gia nhé. Vâng, kính thưa, vị khách mời của chúng ta là BÁC DUGIA​
    Theo lời bác ý tớ đã hít hà được mùi...mồ hôi của người Mông, chẹp, công nhận...hic...PHÊ

Chia sẻ trang này