1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang du xuân (3-6tết AL), chợ Viềng chen chân mua lộc đầu nam mới(Checked)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi boydochanh, 27/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rongdat06

    rongdat06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Tớ gửi thông tin vào hòm thư bạn rồi nhé!
  2. rongdat06

    rongdat06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    À, mà chưa có bản dự trù chi phí + trưởng đoàn à?
    Tớ hỏi luôn là đi off mang theo bao nhiêu $ để nộp .
  3. mrbravery86

    mrbravery86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ngon quá nhỉ. bọn mình cũng đang tuyển 5,6 bạn đi Hà GIang đây. Đội mình đã có 8 thành viên. uu tiên bạn nào có xe.
    Phưọt Hà GIang mùng 6 âm, 5 ngày,
    chi tiết link sau
    http://docs.google.com/Doc?docid=0AUM_7pBBrw8-ZGhiNXdqazhfNGY5MjNmNTRk&hl=en
  4. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cờ hó Giang và cờ hó Chung ko đi đã có cờ hó Chiến, lo gì. Đổ bê tông là phải đi, ko đi tết này có kẻ đến nhà đòi nợ đấy. Ko muốn dông cả năm chứ?
    Tình hình là các bác có đăng ký và cả những bác chưa/không đăng ký nếu máu thì cứ đi ọp
    Dear các ôm xinh tươi: xế dạo này hiếm như lá mùa thu vậy. Ôm nào quen biết ai có thể làm xế thì nhiệt tình rủ rê vào, trước là để mình có xế, sau là giúp cho các chị em khác vẫn còn đang bơ vơ. Ak, mình cũng đang rủ vài anh to cao đẹp trai, tối đi ọp ra mắt chị em luôn.
  5. mchien13

    mchien13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    Cờ hó Giang và cờ hó Chung ko đi đã có cờ hó Chiến, lo gì. Đổ bê tông là phải đi, ko đi tết này có kẻ đến nhà đòi nợ đấy. Ko muốn dông cả năm chứ?
    Tình hình là các bác có đăng ký và cả những bác chưa/không đăng ký nếu máu thì cứ đi ọp
    Dear các ôm xinh tươi: xế dạo này hiếm như lá mùa thu vậy. Ôm nào quen biết ai có thể làm xế thì nhiệt tình rủ rê vào, trước là để mình có xế, sau là giúp cho các chị em khác vẫn còn đang bơ vơ. Ak, mình cũng đang rủ vài anh to cao đẹp trai, tối đi ọp ra mắt chị em luôn.
    [/quote]
    Trời àh! Cờ hó Lan làm gì mà trù ẻo mình kinh thế chứ. Bất ngờ có việc đột xuất thì biết làm sao chứ. Em là em ko chịu trách nhiệm đâu nhé
  6. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chi phí dự kiến
    Chặng 1: HÀ NÔI-HÀ GIANG-HÀ NỘI
    Nếu đi từ sáng mồng 4 và tối mồng 6 về bằng ô tô thì chi phí dự kiến như sau:
    Ăn (3 bữa) + ngủ nghỉ trong 2 ngày (mồng 4 và 5): 400k (tạm thời tính dôi ra vì giá cả dịp tết có thể đắt hơn
    Chi phí này phụ thuộc nhiều vào số lượng người đi, nếu đi đông 1 chút sẽ share đc nhiều thứ --> rẻ hơn
    Vé người + gửi xe máy từ Hà Giang về Hà Nội: 300-400k (bác Cường1102 cho báo giá là vé người: 180k, vé gửi xe: 200k, nhưng mình cũng phải dự phòng vì cái gi gỉ gì gi dịp tết cũng đắt hơn. Nếu đi 2 người 1 xe thì tất nhiên tiền gửi xe sẽ chia đôi)
    Tiền xăng xe: 200k (không tính chặng đường từ Hà Giang về HN nếu đi bằng ô tô) (xế-ôm chia đôi, cái này ko nộp cho đoàn)
    Nếu ko đi ô tô thì mất thêm 150k tiền xăng chạy từ HG-HN (tất nhiên ko mất tiền ô tô --> rẻ hơn)
    Mua đồ tập thể: chủ yếu là đồ ăn, đồ sửa xe, bảo hiểm du lịch (các bác cho ý kiến là có nên mua ko?): 100k
    Phương án 1: ko đi ô tô: 700k
    Phương án 2: đi ô tô: 950k
    Miễn bàn chuyện đắt rẻ ở đây. Mà em cũng chả dại cầm hết xiền của các bác. Em tính sơ sơ vậy để các bác chuẩn bị hầu bao.
    Ngoài ra cũng cần mang 1 số xiền dự phòng cho những bất trắc trên đường, tỉ dụ: bị bắn tốc độ nè, mua mua bán bán trên đường và abc nữa (cái này tùy tâm, em ko care)
    Chặng 2: HÀ NỘI-NAM ĐỊNH-HÀ NỘI
    Dự kiến: 300k
    Các bác cho ý kiến về chỗ ngủ nghỉ đêm mồng 7 ở Nam Định. Có cần thuê nhà nghỉ ko? Xin thưa là dịp đó giá phòng bị hét lên trời và cũng chưa chắc còn phòng mà thuê. Có bác nào ở Nam Định hoặc có người quen ở NĐ có thể cho ngủ nhờ ko?
    Chắc cũng chả ngủ mấy, nhưng sợ là nếu cả đêm ko đc ngủ tí nào thì sáng hôm sau lấy sức đâu chạy về HN nữa. Hay là làm quả ngủ khách sạn ngàn sao?
    Tạm thế đã, phù, mệt
  7. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Oái, wên mất. Tính thiếu ngày mồng 6, chả lẽ cho các bác uống nước lã cầm hơi rong chơi cả ngày mồng 6 ah? (mà cũng chẳng có tiền mua nước hehe) Theo em biết thì xe ô tô đường dài chạy qua đêm nhà xe sẽ bao 1 bữa ăn tối (tính trong vé luôn). Do vậy ko mất xiền cho bữa ăn này. Vậy ăn uống ngày mồng 6 cho 2 bữa sáng và trưa là 75k (thôi làm tròn 100k).
    Nếu chạy xe máy từ HG về HN thì rắc rối hơn tẹo: 100k tiền ăn + 100k tiền ngủ (đêm mồng 6 ko kịp chạy về HN thì ngủ dọc đường chứ sao)
    Chung quy lại;
    Đi xe máy 2 chiều: 850-900k
    Đi xe máy 1 chiều, 1chiều đi ôtô: 1000k-1050k
  8. vuarua68

    vuarua68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ăn của xe (chắc cơm tù mất)
  9. vuarua68

    vuarua68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    thế không cao to thì ko được làm xế hả bác chủ
  10. rongdat06

    rongdat06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ top sửa lại cái title luôn đi nhể. Hay đợi off xong mới chốt?

Chia sẻ trang này