1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang - kết bạn cùng Nha Trang được không các bạn nhỉ?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi motthoang_hn02, 18/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi up tấm hình về Khâu Vai lên đây cho đỡ nhớ nào
    [​IMG]
    Photo by haind128
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Một người chưa từng đặt chân tới HG, chỉ mới nghe nói đến đã hào hứng, để rồi sau 1 chuyến đi đầy ý nghĩa, vui buồn đan xen, chị đã tự hào mà nói với em rằng :
    pine anh: chị vừa viết 1 cái mail gửi bọn Care
    pine anh: để gợi ý về 1 dự án từ thiện cho Hà Giang
    pine anh: không biết có hy vọng j không
    pine anh: bi h có dự án nào trên HG là đi ngay đấy
    pine anh: bỏ việc đi ngay
    Chị bảo chị biết em ko có Blog, có thể em không quan tâm nhưng với những cảm xúc của chị bây giờ, có lẽ em sẽ thấy rất gần.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-TJN65vohcqhvFNFA0NAAhsNLplN4;_ylt=AlP7wOLeoGbNkq.ptysZ3Y.0AOJ3
    Dọc đường đi, cái khiến tớ ấn tượng nhất về cảm giác lãng quên của thời gian ở đây chính là hình ảnh những cột mốc trắng xóa, bị bào mòn bởi mưa nắng và tháng ngày, chẳng còn nhìn thấy thậm chí là mầu đỏ của đầu cột. Thình thoảng tớ mới gặp một cái cột đọc được, đề biển Ma lé - 1 kms. Qua Ma Lé còn 9kms nữa mới tới Lũng Cú. Ma Lé hiện ra với hình ảnh 2, 3 ngôi nhà rải rác dọc đường đi có cắm lá cờ trước cửa, và hình ảnh Đồn biên phòng lũng cú. Tới đây tớ nhớ về em Linh, một người rất nhiệt tình muốn tớ vào thăm đồn biên phòng này, em ơi chị chẳng chuẩn bị được quần áo sách vở để tặng được cho ai, thôi thì ngắm một cái thôi nhé, chị tưởng nó ở ngay cạnh chân cột cờ, ai ngờ còn bao nhiêu cây số nữa thế này cơ à? Đồn biên phòng khang trang hơn nhà dân nhiều, như một ngôi nhà bình thường, có vườn hoa, bậc thềm, cây cối thẳng hàng thẳng lối. Nhà dân xung quanh thì thỉnh thoảng có cái xe máy Minskh cắm ở trước cửa. Nhưng đặc biệt, là đều chẳng thấy người đâu cả, cả nhà, cả đồn, im lặng như núi ở Đồng Văn.
    Cảm ơn chị, em rất hạnh phúc
  3. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe bài này, nhớ thế
    Hà Giang quê tôi
    Nhạc sĩ: Ns. Thanh Phúc
    Thể hiện: Trọng Tấn
    Album: Việt Nam tổ quốc tôi
    Thể loại nhạc: Nhạc cách mạng
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=233
    Ai về thăm quê hương tôi nơi biên cương ...là đây
    Có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một mầu
    Đây Hà Giang đây Hà Giang quê chúng tôi.
    Gỗ vùng cao về xuôi xây đổi mới
    Thắm tình nghĩa miền xuôi với miền ngược
    Có ai về khơi thêm nguồn hàng
    Mời lên thăm đây Hà Giang
    Ôi đẹp sao đây vùng cao quê hương đang đổi mới ...
    Này quà vùng cao đem tới miền xuôi
    Đây chè quê hương vui những ai hẹn hò.
    Hà Giang mến yêu ơi Hà giang mến yêu ơi..
    Ai về thăm quê hương tôi nơi biên cương ... là đây
    Có đường đi trên mây lên tới cổng trời
    Đây Hà Giang đây Hà Giang quê chúng tôi....
    Khắp vùng cao giờ đang thay đổi mới
    Những nhà máy lại vang tiếng còi tầm
    Tiếng nhạc ngựa đui theo nguồn hàng
    Về Yêu Biên vui chợ phiên
    Ôi đẹp sao đây Hà Giang quê tôi đang đổi mới...
    Điện về muôn nơi vui tiếng trẻ thơ
    Đây cầu thanh niên cho những ai hẹn hò
    Hà Giang mến yêu ơi, Hà giang mến yêu của tôi...
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Người ta vẫn bảo : Một chiếc đồng hồ tốt là chiếc đồng hồ chạy đúng giờ chứ không phải là chạy nhanh.
    Nhưng em lại thích nó quay ngược thời gian trở về ...........
    Cái ngày lần đầu tiên em đặt chân lên mảnh đất nơi địa đầu Tổ Quốc ấy.
    Cái ngày mà em đứng trên đỉnh Lũng Cú nhìn sang thấy cả nước bạn Trung Quốc nữa.
    Cái ngày mà 4 chị em mình đột kích đồn biên phòng Lũng Cú dau bao chặng đường vất vả gian lao với gần 2 ngàn km đường nhựa cheo leo ( 1 bên là vực sâu, 1 bên là vách đá )
    Cái ngày mọi người vui vẻ bên lửa trại ấm tình quân dân, em thấy đồng bào dân tộc họ như anh em ruột thịt của mình.
    Cái ngày mà em kịp nhận ra mình vẫn còn sung sướng hơn biết bao con người nơi đây, họ ngày ngày địu ngô - đất - nước lên từng hốc đá để vun trồng.
    Cái ngày em tận mắt nhìn thấy tam giác mạch, thấy những phiến đá xám tai mèo mà ở thành phố em có mơ mới nhìn thấy nó.
    Ôi chao là nhớ
  5. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Yêu lắm!
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Yêu ai cơ?
    Mà em thấy bác đăng ký đi Trường Sa trong box Du Lịch là hông ổn đâu, cái đó hông khả thi
    Em thì khoái 02/09 lên Hà Giang tham dự buổi lễ chào cờ với các chiến sĩ biên phòng nơi cực Bắc thân thương . Năm ngoái 02/09 cũng lên nhưng hông kịp vì đi đường bằng xe máy nên 1 chị sức khoẻ hông tốt & phải nghỉ lại ----> chậm mất giờ chào cờ, tiếc quá cơ
  7. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Nhìn tựa đề topic rồi vào "nhìn" mấy viết gần đây của Thoáng thì đúng là em í post không cần người đọc, không cần người tham gia, và không cần..............."kết bạn"
    @NTC: tựa đề topic là 1 câu hỏi, vậy mà các bài viết trong topic, không thấy ai trả lời hết vậy?
    @Mod: tớ thấy bài viết bị lạc đề, Thoáng "lạc" với chính chủ đề mình đưa ra. Và giống một topic quảng cáo!Mod nhà mình lịch sự phết!
    hè..hè....
  8. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Đây ko hẳn là 1 sự Quảng cáo nên ko cần phải :" chính xác đến từng chi tiết, hoàn hảo đến từng góc cạnh" , bản thân topic Hà Giang tồn tại trong Box NTC đã là 1 sự giao lưu rồi.
  9. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Phải nói CD thấy Nut "quá lịch sự"!
    Đây mà gọi là giao lưu, là kết bạn ư?Toàn thấy bài của em í thỉnh thoảng có vài đồng hương Hà Giang? Nếu cần biết về Hà Giang, tự khắc sẽ tìm đến box Hà Giang.
    Rõ ràng là 1 topic quảng cáo, phô trương nếu đọc hết mấy bài viết. Nằm 1 cách vô duyên trong NTC !!!
    @Thoáng: em đừng có nhảy dựng lên khi nghe những dòng này nhé!Chị không để bụng, ko ghét em (sở dĩ phải nói câu này vì em đang nghĩ "ghét thì ghét cả tông ti họ hàng"), nhưng vẫn phải rạch ròi đối với cái nhìn của mình về topic.
    Chị có yêu Nha Trang đến mấy cũng không qua các box khác tạo topic và post bài kiểu này và tin rằng trong NTC ko có ai làm vậy.
    Chị cũng mong em không trách "vì sao chị ko góp ý tế nhị và nhẹ nhàng". Vì chị thấy nói nhẹ nhàng hay nói kiểu gì thì em cũng ko hiểu và không có sự điều chỉnh cho phù hợp, cuối cùng thì em vẫn thích làm những gì em muốn thôi mà, đúng không?
  10. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    CHÍNH XÁC LÀ KẾT BẠN ĐƯỢC CHƯA ?
    CÓ CẶP NÀO KẾT BẠN RỒI...CHỤP HÌNH LÊN XEM CÁI MẸC NÀO.....
    EM ĐỒNG Ý VỚI BÀ CHỊ CrescentDay CHẲNG BIẾT NAM HAY NỮ THẤY VIẾT BÌNH LUẬN QUÁ.....
    CÓ THỂ BẠN "THOÁNG" GÌ ĐẤY CÓ CÁI Ý TỐT VÀ HAY NHỮNG MỖI LẦN VÀO TOPIC NTC EM LẠI TƯỞNG VÔ TOPIC ĐỊA PHƯƠNG KHÁC...KHỔ THÂN CHỈ CLICK VÔ CHỦ ĐỀ XEM CÓ GÌ MỚI MÀ UP LÊN ĐẦU......
    EM ĐÂY CŨNG XA NHA TRANG THẾ NÀO CÓ DÁM VÔ ĐẤT SÀI GÒN MÀ KÊU GỌI DÂN MÌNH ĐÂU...CÓ TÂM GƯƠNG RỒI.....MỖI CÂY MỖI HOA MỖI NHÀ MỖI CẢNH.....KHOE HÌNH NHA TRANG TRONG ĐẤY CHO ĂN DÉP ÀH.....VỢ EM XẤU THẰNG NÀO CHÊ EM MÀ CÓ MÁU NÓNG TRONG NGƯỜI CHẮC CŨNG CÓ CHUYỆN CHỨ CHẲNG CHƠI......
    NẾU MUỐN XEM HÌNH HAY BÀI VIẾT HAY VỀ ĐẠI PHƯƠNG NÀO THÌ CỨ POST LINK LÊN, AI ĐỌC THÌ CLICK, AI KHÔNG ĐỌC THÌ THÔI ....CHỨ VÔ MÀ MỘT ĐỐNG THẾ NÀY BẢO NGƯỜI TA BỎ QUA CŨNG LÀ CÁI LẠ LẠ
    CHÚC CHỊ GÌ ẤY VUI VÀ LÀM VIỆC TỐT Ở NHA TRANG YÊU DẤU CỦA EM ...EM ĐÂY MONG TÌM CƠ HỘI VỀ ĐẤY ĐI LÀM ....NHƯNG CÁI NGHỀ EM CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN NÊN CHƯA PHẮNG VỀ CHỨ MÀ CÓ EM Ứ THÈM Ở CÁI ĐẤT ỒN ÀO ... BỤI BẶM...XÔ BỒ VÀ NHIỀU GÁI ĐẸP NÀY....
    Được henarebel sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 18/06/2008

Chia sẻ trang này