1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang - Lũng Cú - chuyến vét trước ngày 02/09

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Tien2010, 14/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Hà Giang - Lũng Cú - chuyến vét trước ngày 02/09

    Chào các bác!

    Vừa trao đổi qua chát với bác bhony99 xong, tình hình là rất tình hình muốn đi nốt Lũng cú trước ngày 02/9. Vì có thể ngày này bị cấm vận không đi được rồi.
    Dự định của mình chỉ đi 3 đêm hai ngày 25, 26/8, vì thời gian không cho phép đi nhiều. Tóm tắt hành trình như sau:

    Ngày 1: Sáng sớm 0h30 xuất phát từ Hà nội đi thẳng Hà giang 320km (Hoặc thẳng nếu thu xếp được công việc thì đi từ 3h chiều thứ sáu tới đêm tới nơi ngủ tại Hà giang). Đi đêm đường vắng chuẩn bị xe tốt chắc khoảng 5h30 tới nơi.
    Nghỉ ngơi làm ly cafe, ăn sáng xong 6h30 xuất phát tiếp đi Quản Bạ - Yên Minh (Ăn trưa) - Phó Bảng - Đồng Văn - Lũng Cú. Nghỉ sớm sáng sau xuất phát sớm.
    Ngày 2: Xuất phát lúc 5h00. Quay về Đồng Văn - Mèo Vạc - Yên minh - Quản Bạ ... hay đi đường Du già thì tuỳ cơ ứng biến. Tới Hà giang lúc 5h là được, chạy đêm về Hà nội.

    Đồ dùng mang theo: Chuẩn bị xe cộ thật tốt, mang theo cafe, ấm đun, cồn, bạt, săm, lốp dự phòng...
    Nhóm đi chỉ cần 2 xe, 4 người là vừa phải. Trường hợp mệt có thể thay nhau lái. Mình sẽ mang theo dây bảo hiểm buộc ngang vai để người ngồi sau có thể ngủ được.

    Mong nhận được sự ủng hộ và góp ý.
  2. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Tầm này mà đi ngại mỗi cái đang đúng giữa mùa mưa ngâu tháng 7.
    Không biết là cảm giá đi đội mưa thì như thế nào đây. Cái dây chằng của Tien2010 có limit gì không. Giả dụ dưới bao kg thì được. Chứ tôi thấy như xxincluxx và casanova mà chằng thì có lẽ cũng đứt.
  3. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    em thấy kế hoặch ổn đấy...suy nghĩ phát. 2-9 đang định đi cùng nhà Moi''s
  4. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    @ Bhony99: Dây của em là dây bảo hộ lao động em chuyên dùng để leo cẩu tháp buộc vào treo lơ lửng thoải mái.
    Nếu mưa + lũ thì không đi, có thể dời ngày.
    Mình chỉ có 2 ngày nên tiết kiệm thời gian tối đa, không xa xỉ như các đoàn khác được. Anh xem ý thế nào.
  5. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đã định chạy rồi cơ à. Anh đang ở Đà nẵng rùi. Để tuần sau 2 thằng 1 xe thay nhau chạy đi. Đi gì đi gấp gáp thế.
  6. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Lịch trình chạy giống Vietkyo quá bác Hiếu ạ. Sao không cố đi 3, 4 ngày ấy. Chạy nhanh thế vừa phá sức, vừa chẳng ngắm nghía được gì.
  7. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ở quán bác Tiến Tiền Tiên đã bị ném đá kế hoạch này rồi. Em thật bác đi đêm hôm như thế chả ngắm nghía được gì thật phí phạm. Bác nhá, cứ sắp xếp thời gian thư thư rồi quẳng nhóc cho ông bà vài hôm rủ cả vợ bác đi chơi thư giãn có phải là sung sướng hơn không. Khổ thân giữa đêm hôm khuya khoắt phải rón rén dắt trộm xe ra đi không kèn không trống.
  8. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    @Kilotu: Anh muốn đi lắm nhưng không có thời gian. Không biết chú chạy chưa nhưng xem hộ anh:
    6 tiếng max là từ Hà nội - Hà Giang ok nhỉ (anh chạy đường này rồi). Có thể chạy đêm? Thế là tiết kiệm được 2 ngày đi về.
    Hai ngày còn lại thì ôm + xế có thể thay nhau lái. Ngồi đằng sau cũng có cái hay của nó. Mình ngủ sớm và dậy sớm đi sớm tiết kiệm được ối thời gian. Lúc mệt có thể dựng xe trên đường trải bạt, nhóm lửa bằng cồn khô đun cafe và ăn chút gì đó. Anh nghĩ cũng hay chứ.
    Về chuyện ngủ ngoài đường và lều bạt thì anh ok không vấn đề gì đã như vậy rồi. Nhưng có lẽ là tốt nhất chui vào nhà dân hay ks cho nó lành.
    Cung đường thì chắc anh đi như của LC304 thôi, bản đồ cầm tay tuỳ cơ ứng biến.
    Chỉ cần 1 - 2 người tham gia là tuần sau anh chạy, chờ bác bhony về, cộng với trời không mưa nữa thì ok. Chạy một mình kiểu này không dám.
  9. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Nếu anh thích Hà Giang, bỏ cái mốc Lũng Cú đi, 2-9 chạy với em, 5.5 ngày tha hồ mà ngắm. Em ghét đi chạy như điên lắm. Với lại, Lũng Cú chẳng có gì hay ho đâu, có mỗi cái cột cờ thôi, không đẹp bằng cột cờ HN.
    HN - HG thì 6 tiếng chạy cũng được anh ạ. Nếu anh vẫn quyết tâm thì nên tìm thêm một cậu nữa chạy cùng, thế thì mới đổi xế được. Có chị em nào mà chạy theo lịch trình của bác đưa ra, lúc về vẫn làm xế cho bác được thì chắc phải lấy đến 3 chồng mới đủ mất. Hehe
  10. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    @kilotu: Khà khà chú đi với anh biết rồi còn gì. Nói thế thôi chứ anh cẩn thận chán. Mệt thì nghỉ. Kể ra mà đi có chị em cũng vui, nhưng cũng phải quen ngồi xe thôi. Cách quãng 100km nghỉ một lần cho dãn cơ lại phóng tiếp. Mà nếu chị em đi ai nỡ để mà làm xế khổ ra. . Anh không thuốc lá bia rượu gì chỉ mỗi ham đi chơi thì vợ phải cho đi chứ. Ai cũng có một cái tật mà.

Chia sẻ trang này