1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang mến yêu!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi solungtung, 11/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. denmuon

    denmuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    @ thuốc lá: Nếu bạn chỉ đi thị xã hà giang và loanh quanh đó thôi thì 2 ngày là đủ rồi, còn nếu muốn đi xa hơn thì e thiếu. theo minh tối thiểu phải mất 3 ngày đấy là theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa". Còn mua quà về nhà thì theo mình cái gì không có thì mua, chia xẻ những gì mắt thầy, tai nghe và cảm nhận (có vài bức ảnh minh hoạ càng tốt) cho bè bạn cũng là quà rồi. Còn mình mang về cho gia đình ít tăm tre (sản xuất ở vị xuyên) mọi người cứ khen nức nở.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Up cho Hà Giang
    Ai muốn tìm hiểu thông tin về HG thì click vào link chữ ký của tớ
  3. denmuon

    denmuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa nắng rát, xa xa mấy ngọn cây sa mộc vụt xuất hiện, không ngờ Dinh nhà vương tưởng xa mà đã hiện ra ngay trong thung lũng truớc mặt. ấn tượng Nhà vua mèo (Vương chính Đức) là hàng sa mộc cao vut, thẳng đứng biểu tượng cho quyền lực đã lùi vào quá khứ. Nhà vương mát mẻ, có thể ví như ốc đảo của cao nguyên đá vậy. Vào nhà Vương ngoài những bức tranh ảnh, mái nhà, cột gỗ phục chế như muốn níu giữ lại vẻ sang trọng của một bang tá người Hmong. Đặc trưng nhất là mùi ẩm mốc, gợi lại thời oanh liệt xưa. Còn đâu những đàn ngựa mang hai bên hai sọt thứ cao đen nhánh, đoàn mã phu và những người lính cận vệ mang súng kip đi chênh vênh trong bóng chiều nhập nhoạng, còn đâu nưa những nương thuốc phiện xanh ngắt, những đoá hoa đủ các màu sắc huyền ảo, ma mị. Còn đâu nữa những gia nhân đi đi lại lại tấp nập hầu hạ mỗi khi gia đình nhà Vương có việc còn đâu tiếng lục lạc dồn dập mỗi khi Nhà vương đi tuần thú, còn đâu, còn đâu.....
    Cô cháu gái Nhà vương nói năng khá lưu loat dẫn chúng tôi ngược lại với thời xa xưa huy hoàng, cô cũng không quên nhăc đến những người hiện đã trưởng thành đang góp phần gìn giữ, và phát dương truyền thống nhà minh, trong giọng nói của cô gái trẻ tuy rất tự hào nhưng không giấu được vẻ luyến tiếc với quá khứ huy hoàng của dòng họ.
    Rời nhà Vương chúng tôi tiếp tục đi trên con đường toàn đá vẫn nghe đâu đây tiếng vó ngựa tiếng nổ tí tách của những ngọn đuốc luôn được thắp sáng trong đêm, tiếng í ới của đoàn người tải thuốc phiện, tiếng rít khe khẽ của gió khi luồn qua những kẽ đá, tiếng của thời gian xa lắm rồi, xa lắm rồi...
  4. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Đenmuon viết rất hay , bạn làm mình lại nhớ Hà Giang quá mặc dù mới chỉ vừa từ Hà Giang về được có mấy ngày . Đúng là Ngô bây giờ xanh mướt và đang trổ hoa . Mình đã có 2 chuyến đi rất gần nhau , một là hồi 30-4 và mới đây 1 tuần đi cùng anh bạn Úc tìm ý tưởng và bối cảnh làm phim về người Mông . Cảm giác quay trở lại Hà giang vẫn mới mẻ và nguyên sơ như lần đầu . Trên đường đi văng vẳng tiếng con gì đó kêu da diết như tiếng đàn môi của người Mông , khiến mình cũng xao xuyến như Mỵ nghe tiếng kèn lá nơi chân núi Hồng Ngài trong Vợ chồng A PHủ ...
    Bạn biết không mình dã ngủ lại một đêm ở Phó bảng, sáng hôm sau phiên chợ sớm, những người đàn ông Mông đi chợ ngồi bên những bát rượu ngô . Rồi tan chợ , họ say và ngủ ngay bên vợ đường , những người đàn bà Mong với ánh mắt buòn da diết ngồi bên cạnh che ô...cái cảm giác ấy đã khiến mình thật buồn , sao mình nhớ da diết những ánh mắt buồn cho đến tận bây giờ ...
    Các bạn hãy chia sẻ tiếp về Hà Giang đi nhé, mình tin rằng đây sẽ sẽ là một toppic tuyệt đẹp để chia sẻ những cảm xúc về Hà Giang mến yêu .
    Post tặng các bạn vài tấm ảnh về Hà Giang của 2 chuyến đi vừa rồi :
    Bồ công anh long lanh những giọt nước trời :
    [​IMG]
    [​IMG]
    cánh đồng hoa Tam giác mạch trên đường vào Phố Là ( mùa này thì đã hết rồi ) :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ánh mắt buồn của người phụ nữ Mông ( photo by boygun) :
    [​IMG]
    Đường lên Lũng Cú :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phố Bảng :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cao Nguyên Đá :
    [​IMG]
    Ở nơi ấy đàn dê trắng nhẩn nhơ quanh đồi :
    [​IMG]
    Phố cáo : ( Mùa này lên thì ngô lên cao đã che khuất tầm nhìn của ngôi nhà này rồi ) :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà họ Vương :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. denmuon

    denmuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp thế. bạn chụp khéo quá
  6. denmuon

    denmuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chợ trưa Đồng văn vắng lặng, chỉ còn có mỗi một hàng thịt lợn bán thôi, anh chủ hàng cầm quạt nan vừa phe phẩy đuổi ruồi, vừa ngủ gật. Thị trấn với những ngôi nhà cổ chìm trong giấc ngủ trưa tĩnh lặng. Tạm biệt thị trấn nhé, hẹn sớm gập lại.
  7. denmuon

    denmuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Như một con trăn lớn quấn quanh lưng chừng trời con đường "Hạnh phúc" đưa chúng tôi lúc lên cao, lúc xuống thấp. Con đèo Mã pì lèng đẹp man dại, hoang dã. Dòng sông Nho quế như dải lụa chảy êm đềm, ngoan ngoãn, hiền lành. Chiều tà dứng trên đèo nhìn xuống dòng sông có cảm giác như mình đang lạc trong không gian huyền ảo, một đụn khói ở phía xa bên dưới làm con sông càng thêm nhỏ bé, hấp dẫn.
    Thoáng cái đã đến Thị trấn mèo vạc, hội chợ đã kéo dài đưọc hai ngày rồi. Hàng hoá đủ cả đặc biệt là đỗ trọng (một vị thuốc trong đông y -trông như da của con rắn khi lột xác) như da của con trằn tinh bị thạch sanh đánh chết. Đi nhênh nhang trong hội chợ, chả có ý định mua gì, cũng la cà khắp các hàng quán, sắp tối rồi mà khách không chịu về xung quanh đầy tiếng cười, tiếng nói mặc dù chẳng hiểu gì mà thấy như say. Một đám xúm đông xúm đỏ, tò mò cũng ghé vào xem hoá ra đang bán thịt dê. Học đòi cũng làm một miếng tí nữa vào chợ khau vai mời bạn
  8. lieutenant02

    lieutenant02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đẹp và ấn tượng quá! Có ai đi Hà Giang tháng 7 này không!
  9. AK47NA

    AK47NA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hức... topic làm sống lại khoảng thời gian tuyệt vời, tưởng dài mà rất ngắn của bọn tớ ở Hà Giang đợt 30/4 vừa rồi!!! Chả biết còn dịp nào trở lại Hà Giang nữa không!!! Nhưng có thể nói thế này: Là thanh niên Việt mà chưa 1 lần đến với vùng địa đầu tổ quốc Hà Giang thì thật phí, thật phí...
  10. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Mến yêu, mến yêu, Hà Giang đi rồi vẫn thấy nhớ, nhớ lắm. Cảm ơn bạn đã cho mình được ngắm lại Hà Giang.

Chia sẻ trang này