1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang mến yêu!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi solungtung, 11/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhjenny307

    hanhjenny307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đenmuon ơi, mong chờ từng bài bạn post , mà sao bạn post ngắt quãng thế . Nhưng cũng hay, thấm dần , thấm dần ...
    Bạn gì định đi Hà Giang ơi, nếu bạn đi chỉ 2 ngày thì tớ sure là không đủ thời gian để khám phá hết Hà Giang đâu .
  2. fubu

    fubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    hic hic nghe bạn denmuon kể về Hà Giang mà thèm chết mất :(
    em thấy trong topic này nhiều người nói chưa tới Hà Giang lần nào, hoặc tới rồi thì ít quá, chưa cảm nhận được gì mấy về Hà Giang.
    Thiết nghĩ sao chúng mình ko cùng lên đường nhỉ?
    Bây giờ đang là hè, các trường thi xong hết rồi, thời gian mới thật giàu làm sao!
  3. hanhjenny307

    hanhjenny307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy, mùa này đi Hà Giang đang rất đẹp , ngô xanh mướt . Ủng hộ các bạn lập nhóm đi Hà Giang . Mình mà có time mình lại xin Join tiếp , tiếc là ,hic hic ..sắp phải xa VN soon . Ôi tiếc !
  4. denmuon

    denmuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thấy cô gái ngồi trên chiếc chiếu hoa, canh chừng ngọn nến, bên cạnh là chai rượu cùng mấy cái chén, chai rượu đầy, xung quanh có nhiều chàng trai đánh tiếng em muốn được nói câu chuyện cùng em. Này em ơi hảy rót rượu mời đi, hãy tươi lên, cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp lắm, đừng giấu lửa lòng mình, Người ******** mà em mong đợi còn đã vượt đường xa vạn dặm nhưng còn lâu mới đến đích. Xung quanh đây còn bao nhiêu chàng trai tài giỏi, đi một đêm là mang về nhiều con thú dữ, phát một ngày là biết bao nhiêu vạt nương hiện ra, uống một ngụm là hết một vò rượu ngô cháy bỏng, ngắt một chiếc lá là bao nhiêu lời thổn thức. Chỉ có điều họ cũng mộc mạc như đá của cao nguyên vậy thôi, đâu có biết nói hay, đâu có biết thể hiện, chỉ biết lặng lẽ toả hương như bắp ngô nếp nước đen đúa nhưng dịu ngọt. Như cây sa mộc không nhiều cành lá nhưng vững chãi và tự tin. Như con suối chảy qua những hòn đá với âm thanh đơn điệu nhưng vĩnh cửu.
  5. denmuon

    denmuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Này các em, lại đây ngòi với anh nào. Mai anh về rồi, còn lâu nữa mới có điều kiện quay lại, chúng mình cùng nhau ăn một chiếc kẹo mà anh mang từ dưới kia lên cho các em đấy. Thế đi chân đất thế này, quần áo rách thế này thì mùa đông như thế nào. Ở nội trú thế này ăn uống ra sao đây, bao nhiêu lâu mói về nhà, mỗi phiên chợ bố, mẹ mang gạo đến hả, thế còn thức ăn thì sao. Các bạn ở bản em có được đi học như em không? Các em kể chuyện hồn nhiên làm cho anh thấy chạnh lòng quá, thật đấy sao mà lại có con người hòn nhiên, mạnh mẽ và hy vọng vào tương lai thế nhỉ? giá em cứ kể ra những vất vả khi xa gia đình, bạn bè, anh em thì anh lại thấy nhẹ nhõm hơn đấy. Anh thầm mong rồi em sẽ là người thành đạt và một lúc nào đó, một chút thôi hãy góp phần làm cho quê hương mình một chút nắng khi mùa đông lạnh, một chút nước trong mùa hè nóng nực, một đốm sáng trong đêm tối... Cái đó có khó lắm không em...
  6. run_to_me

    run_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Các ấy ơi - hay lập nhóm đi hà Giang đi - tớ cũng muốn đi trong hè. Ai có kinh nghiệm về cung đường thì chỉ giáo với. Dự tính là bọn tớ có 2 cặp (ôm+xế) muốn đi rồi
  7. fubu

    fubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    hic hic, bác denmuon muốn khích cmọi người đến khi nào chịu đi thì mới thôi đây mà :D
  8. lieutenant02

    lieutenant02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Khẩn trương lập đoàn lên đường đi! Tháng 7 này là đẹp này!
  9. run_to_me

    run_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đội em có thể rỗi vào tầm từ 19/7 dến đâu tháng 8 - các bác thấy sao?
  10. hanhjenny307

    hanhjenny307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tớ share 1 ít kinh nghiệm này : ( chỉ là ý kiến của cá nhân tớ ,các bạn có thể tham khảo thêm rất nhiều topic về HG trong box này )
    1. Mua 1 quyển bản đồ giao thông đường bộ VN , bút nhớ dánh đấu bản đồ , sẽ có thể khám phá thêm nhiều cung đường mới hay ho .
    2. Nên chọn cung đuờng Hà Nội ,Thái Nguyên - Tuyên Quang - Ha Giang
    hoặc Hà Nội - Hà Tây - Phú Tho- Yên bái - Hà Giang
    Tóm lại cố gắng tránh đoạn đuờng từ Bãi Bằng đến Đoan Hùng ( Phú Thọ ) đoạn đường này đang làm và cực cực xấu ,bẩn ,bụi .
    3. Đến Hà Giang nên nghỉ ở đầu thị xã Hà Giang 1 đêm vì ở đó có tắm lá thuốc dan tộc Dao Đỏ : 50k , bấm huyệt mat xa 30 K : so chip , mà chất lượng lém ,hihi ) Lưu ý là mát xa bấm huyệt lành mạnh nhé, hí hí và chỉ có ở Hà Giang .
    4. Nên đi cung Quản Bạ , Bát đại Sơn , Lao và Chải , Yên Minh , Phó Bảng . nếu có time thì nên ngủ lại Phó Bảng ( hỏi người dân xem có phiên chợ sớm hôm sau không )
    Ngày hôm sau nên vào Phố là rồi quay ra Đồng văn trên đườn có thể ghé thăm dinh vua Mèo . ( Đồng văn cũng chỉ hay ho mỗi ngày có phiên chợ thôi ) Từ Đồng Văn lên cột cờ Lũng Cú , rồi từ Lũng Cú quay lại 12km rẽ sang Mèo Vạc . Đường sang Mèo vạc qua đèo Mã pì lèng đẹp tuyệt .
    5. Đi HG phải có thời gian đủng đỉnh ,chứ đi quáng quàng lại tiếc lắm, lại thòm thèm lần sau .
    6. chưa nghĩ ra , lát nghĩ ra post tiếp !
    Được hanhjenny307 sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 20/06/2008

Chia sẻ trang này