1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang mến yêu!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi solungtung, 11/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Về cung đường thì như vậy là ổn rùi, chúng ta sẽ chốt cụ thể tuỳ vào thời gian của hành trình các bạn nhỉ???. Có một cao nhân sẽ đi cùng chúng ta vào dịp này, vì vậy chúng ta cứ yên tâm kê cao gối mà ngủ thôi. Bên nhà Q&Q có 4 người tham gia rùi ạh.
    bạn chủ topic sắp xếp lịch cho anh em tụ hội đi cái nhỉ???
    Cơ mà chúng ta chốt danh sách chưa nhỉ???
    Mình đăng ký cho 1ôm, 1 xế nữa nhé (ngoài mình ra)
    Được lastwalkman sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 23/06/2008
  2. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Nếu chạy từ chiều thứ 6 mà thời tiết thuận lợi ,xe cộ không vấn đề gì thì có thể 11 h đêm có mặt ở thị xã HG . Hôm trước mình đi cùng anh bạn, trời mưa cả buổi sáng đi từ 6h sáng từ Mèo Vac xuống đến HG là 1h30 chiều ,vì mưa rất to , sau đó nghỉ ăn trưa đến 2 h30 chạy về HN đường Tuyên Quang - Đoan Hùng - Phú Thọ mà đến 10 mới về đến đường Thanh niên ( Tại đoạn Đoan Hùng đương cực xấu , lại mới mưa xong ) Như vậy mình mất 9 tiếng chạy từ HG về HN , nếu các bạn đi thời tiết đẹp , đường đẹp chắc mất tầm 7 tiếng là ghé thị xã HG
  3. lieutenant02

    lieutenant02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Anh em mình tự vào lên danh sách đi. Rồi còn chốt chứ. Chuẩn bị nhanh rồi còn off ẹp cái. Háo hức lên đường lắm rồi.
    1-4. Last Walkman (+ 3 thành viên nhà Q&Q)
    5-7 . Lieutenant02 (+ hai người bạn)
    8. Josuo
    9-10 fubu

    @ fubu: Không lo thiếu xế đâu bạn ạ, cơ bản cứ lên và chốt danh sách đã rồi cân đối xế-ôm sau.
    Được lieutenant02 sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 23/06/2008
  4. fubu

    fubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    9 - 10. fubu ( + 1 người bạn) ạ! (2 ôm)
    e thấy tình hình là hình như đang thiếu xế thì fải? :(
  5. fubu

    fubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    11. thêm 1 xế bạn của fubu (fubu đăng kí cho 3 người cả thảy ạ!)


    Được fubu sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 23/06/2008
  6. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Em ko tham gia đc, vì đi dài ngày quá!
    Em là người TQ, mình có ý này muốn góp ý với mọi người:
    Đường từ Phú Thọ đến TQ đúng là rất xấu, bụi hoặc mưa thì bẩn, đi tốn rất nhiều thời gian.
    Em về quê bằng xe máy mấy lần, nên nghĩ mọi người nên đi từ ngã 3 Tam Dương (Phú Thọ) hỏi đường, rẽ đi đường Sơn Dương.
    Đi đường này cực thoáng, lại đẹp, phong cảnh miễn chê.
    Đặc biệt, đi đường này các bác sẽ tiết kiệm đc khoảng chừng 30-40km.
    Tại sao các bác ko thử nhỉ?
    Chúc thượng lộ bình an!
  7. lieutenant02

    lieutenant02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, đúng là bọn mình sẽ đi lối Sơn Dương, không đi qua Thị xã Phú Thọ. Anh chị em mình đăng ký sớm đi nhỉ!
  8. run_to_me

    run_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
  9. josuo

    josuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em thấy quân số như thế này là ổn rồi đới các bác ạ. Hơi bị đẹp, hé hé. Chốt đi rồi bàn vào chi tiết cụ thể kinh fí này nọ cái các bác nhỉ, cứ loanh quanh ở ngoài mãi làm em hóng mỏi cả cổ, hi'' hi''
    Mà mình cứ thống nhất là tối t6 sau h làm mới bắt đầu xuất fát các bác nhé. Đi đến t3 về là đẹp rồi. Đùa chứ em xin phép sếp nghỉ làm roài, các bác thương em đừng thay đổi lịch nữa nhé, tội em lắm í ạ,
  10. denmuon

    denmuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    phiêu trong phiên chợ tình, đó đây tiếng khèn, tiếng khèn lá, tiếng đàn văng vẳng, xung quanh các chàng trai, cô gái với nhiều sắc màu dìu dặt đi chơi chợ, này là các cô gái Dáy áo xanh quần bùng đen, này là các cô gái Hmong với bộ quần áo sặc sỡ, các chàng trai tày mặc áo chàm xanh, còn các chàng trai Hmong mặc áo đen khuy tết. Phiên chợ tình bây giờ đã là nơi chốn tìm nhau của con trẻ. Chỉ một cái liếc mắt của cô gái mà chàng trai đã mạnh dạn theo sau rồi, chỉ một nụ cười mà chàng trai đã nắm lấy tay cô gái làm cô gái mặt sáng hồng lên trong bóng tối, đầu cúi gằm mà không giấu được đôi mắt ướt long lanh.Cô gái nửa muốn rút ra, nửa muốn để lại. Một lát sau quay lại cô gái đã tách ra khỏi đám bạn của mình, họ nắm tay nhau đi chơi chợ tuy tay trong tay, mắt trong mắt nhưng vẫn còn xấu hổ, chắc vừa bị chúng bạn cười trêu.
    Thỉnh thoảng gặp mấy thanh niên khoác vai nhau đi tìm bạn, mấy cô gái đang ngồi túm tụm chuyện trò to nhỏ liếc đám trai và cười phá lên, đám thanh niên sà đến, mấy cô gái chạy toá ra. "Không biết mình chạy có quá nhanh không nhỉ". Tôi ước mình đưọc hoà trong đám thanh niên ấy, giờ đây đã theo người bỏ cuộc chơi rồi, trong lòng vẫn nhớ lắm lắm, nhớ buổi đi chơi đầu tiên ấy, ngày rằm mà mây nhiều quá, ánh trăng chỉ bàng bạc chiếu thôi, rồi nắm tay em, rồi chẳng biết gì cả, chỉ thấy bão ở trong lòng.
    Bây giờ người Hmong có còn tục cướp vợ nữa không nhỉ. nếu có còn thì mình cũng xung phong, mà không biết đám trai kia có cho mình nhập bọn nữa không đây. Thôi được kiểu gì thì cũng phải làm quen đã. Này anh bạn, chúng mình có thể cạn ly này được chứ?.
    Rượu ngô không nặng lắm, hơi đùng đục, uống vào có mùi củi, chắc là mùi cây rừng để chưng cất ruợu đấy mà. Cứ nghĩ như thịt xông khói là cạch khà thôi, mấy anh bạn Hmông nhiệt tình thật. Sao mãi chả thấy say gì cả, em mời các anh vào đây uống rượu, các anh không uống là khinh em đấy nhé, gớm sao nhiều anh thế, mà sao đất lại nghiêng nghiêng thế này. còn lâu em mới say nhé.
    Thế này mới thấy tình đồng loại, tình đoàn kết với 54 dân tộc anh em. Không phân biệt cao thấp, sang hèn, thân sơ. Ngồi dưới tán cây rừng, không khí thanh sạch, tâm trí vô ưu, bên cạnh những người bạn thô ráp, chân thực, tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng vẫn chăm chỉ lao động, vẫn lạc quan chuyện trò vui vẻ, uống rượu như thế này chẳng khác gì được uống rượu với tiên, sướng như tiên (tiên tửu)

Chia sẻ trang này