1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang mến yêu!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi solungtung, 11/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7

    01.Lieutenant02 No1
    02.Lieutenant02 No2
    03.Lieutenant02 No3
    04.LastWalkman No1
    05.LastWalkman No2
    06.LastWalkman No3
    07.Jusuo (Thành viên nhà QQ
    08.Fubu No1.
    09.Fubu No2
    10.Fubu No3
    11.Run_to_me
    12........................
    13........................
    14........................
    FULL
    Chúng ta nên chốt danh sách ở con số 14ng, đến thời điểm 18/7 có thể có một vài thành viên cancel nữa là ổn định con số khoảng 10ng (Đi với đoàn như vậy mọi người sẽ có nhiều thời gian quan tâm, quản lý nhau hơn các bạn ạh). Hoặc 14ng, hoặc 5/7/2008 chúng ta sẽ chốt danh sách.
    Các bạn đăng ký sau đề nghị COPY danh sách trên và tự điền tên mình vào.
    Bạn lieutenant02 đã đưa ra hành trình khá chi tiết cho chúng ta rồi. Mong rằng bạn có thể căn cứ vào hành trình lên chi phí chung cho cả đoàn, lựa chọn thời điểm, địa điểm Offline vào thời gian ấy được không ạh? Tất cả nhờ vào bạn đấy. Thay mặt mọi người, cảm ơn sự nhiệt tình của bạn.
    Mọi người đã và sẽ đăng ký xin hãy để lại YM, SĐT lại trên topic hoặc PM cho bạn Lieutenant ngay sau khi đăng ký để bạn í cập nhật danh sách và thông báo cụ thể đến các thành viên các thông tin cần thiết.
    Vì một chuyến đi an toàn, vui vẻ, ddoàn kết!!!
    Được lastwalkman sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 23/06/2008
  2. fubu

    fubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em xin có ý kiến ạ!
    Em thấy lịch trình của bác Lieutenant cụ thể chi tiết nhg có vẻ chưa hợp lý lắm. Vì đó là lịch trình cho đoàn xuất fát buổi sáng sớm, trong khi em thấy nhiều người đoàn mình muốn xuất fát vào chiều thứ 6, để tranh thủ thời gian.
    Nhg thôi vấn đề lịch trình thì để đến khi đi off hẵng cùng thống nhất lại sau các bác nhỉ? :D
    YM của em là mogia88, sđt là 0168 99 310 88
    e xin đại diện luôn cho 3 xuất mình đăng kí ạ :D
    Mong sớm đến ngày lên đường quá!
  3. lieutenant02

    lieutenant02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
  4. lieutenant02

    lieutenant02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Anh em đang háo hức lắm rồi, đề nghị đồng chí denmuon không "đổ thêm dầu1 vào lửa nữa nhé", anh em lại đòi đi ngay tuần này thì khó bố trí đấy! Just kidding! Cám ơn bạn rất nhiều vì những dòng miêu tả đầy cảm xúc làm mọi người càng thêm quyết tâm! Chuyến đi này bắt đầu từ bạn. Cảm ơn nhiều!
  5. lieutenant02

    lieutenant02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0

    01.Lieutenant02 No1
    02.Lieutenant02 No2
    03.Lieutenant02 No3
    04.LastWalkman No1
    05.LastWalkman No2
    06.LastWalkman No3
    07.Jusuo (Thành viên nhà QQ
    08.Fubu No1.
    09.Fubu No2
    10.Fubu No3
    11.Run_to_me
    12. Muadong177 (Ôm)
    13........................
    14.........
  6. dejavu13

    dejavu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    13. Dejavu13 (ôm)
  7. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng nhà này có vẻ nhiều ôm , hi hi.
    Fubu ơi , chị xin lỗi vì nhóm chị làm mất số Đt nhà nghỉ ở Đồng Văn rồi , nhưng lên đó nhiều nhà nghỉ lắm tha hồ chọn , ko lo đâu . Mới lại bạn gì ấy đã thong báo là lần này có một cựu phượt đi rồi thì chắc là nhóm mình ok rồi .
    Have a nice trip !
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn này đang tiếc hùi hụi offline box Trịnh , giờ chuyển sang ngày 30-6 rùi đấy , bạn đi ĐH box DL về chắc vẫn kịp
  9. fubu

    fubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    vâng thế thôi ạ, cám ơn chị Jenny, for all :)
    Đúng là nhiều ôm thật!
    Tình hình này khéo ôm fải chuyển sang làm xế mất :-s
  10. denmuon

    denmuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Người Hmong có tục "cướp vợ", người thái có tục "chọc sàn", người gì đó có tục "ngủ thăm", còn người tày có tục "gửi vợ" (đấy là em tự sáng tác ra). Người dân tộc Tày cũng có phiên chợ tình của riêng mình, nhưng nó không được tổ chức như một ngày hội, không được quảng bá rộng rãi như các phiên chợ mộc châu (2/9), sapa, hay khau vai. Một trong những phiên chợ mà em biết là phiên chợ tình ở Phục hoà - tỉnh Cao bằng.
    Phiên "chợ tình" (tên do em tự đặt) diễn ra trong hai ngày, ngày mùng 8 tết là ngày phiên chợ thị trấn Phục hoà. Dư âm của ngày tết vẫn còn, trai gái đi chợ từ sớm lắm có người đi từ bản luồng, từ bản léng, từ vân trình, hay từ cốc bao sang ai cũng mặc quần áo mới. Mọi ngưòi chủ yếu đi chơi, không mua bán gì. Đây đó những trò chơi dân gian vẫn còn được tổ chức trên những thửa ruộng còn trơ gốc rạ như ném còn: "em ném cho anh quả còn, gửi lòng em ở trong đó, anh không đón (hay không muốn đón) làm cho quả còn rơi mất rồi" câu hát vừa giản dị, vừa sâu sắc khó có chàng trai nào cưỡng nổi, đánh quay, hát đối, nói chuyện xã giao với những lời có cánh: "Hôm nay là ngày đẹp lắm, hoa mận, hoa đào ngập tràn núi rừng, cám ơn các anh đã không quản đường xa mà về với chúng em. Nhà chúng em chật nhưng tấm lòng chúng em không chật, có gì ăn nấy không có gì thì ăn cơm với muối thôi" (em dịch đấy, có lộ cộ không các bác).... Phiên chợ đông, không mua bán nhiều, chỉ đi, ngắm và trò chuyện.
    Nếu đã nhắm được "người của mình" rồi và "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" thì hẹn ngày hôm sau, "chúng mình đi chợ Cách linh nhé" (Chợ Cách linh họp vào ngày 9 tết và các chợ Phục hoà 9 km) thế là chàng về nhà chuẩn bị rượu, thịt và chăn bông được rồi, đến ngày lành tháng tốt là tổ chức thôi, đám cưới vui vẻ, giản dị nhưng đông lắm (thường là phải tổ chức đến 3 ngày). Mâm cơm rượu toàn đàn ông (đàn bà ngồi trong buồng nhìn ra thôi) ngồi vòng quanh, ở giửa có cô gái quỳ tiếp rượu, rượu đựng vào bát tộ to, cô gái cầm chiếc thìa gỗ tiếp cho mỗi người đàn ông một thìa rượu và mình cũng tự uống một thìa, xong xin phép đi vào. Một lát sau đi ra và lại tiếp cho mỗi người một thìa rượu. Đám cưới tan Nhà trai gánh sính lễ đến nhà gái và đón dâu về.
    Ở nhà chồng vài ngày, cô gái lại về nhà, lại đi nương lấy củi, thái cây chuối to làm thức ăn cho lũ lợn choai choai, lại cơm nước, rửa tay rửa chân cho lũ em nhỏ nhà mình. Mỗi phiên chợ (5 ngày/ phiên) chồng lại ghé qua thăm, nói chuyện như những người khách. Khi có việc (dựng nhà, làm chuồng trâu ...) người chồng sang làm cho nhà người vợ, thông qua công việc nương rãy gia đình nhà vợ luôn tạo điều kiện cho hai vợ chồng trẻ có cơ hội để gần gũi nhau, thường không phải ở nhà mà ở trên rừng (đi nương, đi rẫy, lấy măng, lấy củi...). Cứ như thế, hết ngày này qua tháng khác cho đến khi người vợ sinh đứa con đầu lòng. Người chồng mới đó vợ về ở hẳn nhà mình để phụng dưỡng bố mẹ già, chăn con gà nuôi con lợn, làm nương rẫy, làm bếp lửa của gia đình mỗi khi đông về, làm nguồn nước mát mỗi khi hạ đến....
    Em trộm nghĩ giá mà ở dưới xuôi mình cũng có một ngày lễ tương tự như thế nhỉ, nếu thế thì....

Chia sẻ trang này