1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà giang, mùa đông, 3 ngày. 1,6t cho 4 người. Sự điên rồ của những kẻ ngắn nghĩ hay bản lĩnh của nhữ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi urak, 08/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XanhDoTimVang

    XanhDoTimVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nói thật sự là ở đâu gặp cái thằng DHLV này là em ị mất ngon
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Nhóm các bạn trẻ này đi thì được đấy, thể hiện bản lĩnh. Nhưng xem kỹ bài viết của các bạn, đọc lại thì thấy có hai vấn đề mà tôi cho rằng các bạn cần rút kinh nghiệm ngay:
    1- Thứ nhất: Các bạn không nên "biểu diễn" người cũng như xe khi đang đi xe máy tham gia giao thông. Nhất là trên Quốc lộ.
    2- Việc lấy đồ (Ở đây cụ thể là con dao quắm) của người dân tộc là rất không nên. Nếu muốn các bạn có thể mua, đừng dùng "tiểu xảo". Như thế ấn tượng về người Kinh của các dân tộc anh em sẽ không hay....
    Rất mong các bạn nghĩ kỹ và rút kinh nghiệm!
    Chúc có những chuyến đi ấn tượng.
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Để tớ giải thích cho bạn nhé:
    Thực ra, cái cách mà các bạn đi, trên box du lịch này đã có hàng chục đoàn đi như thế, nên với họ, nhưng chuyện mà bạn kể ra, không có gì là ghê gớm. Họ cũng đã qua mưa, qua gió, núi cao, vực sâu, cũng ngủ bờ bụi, hì hụi sửa xe trong đêm....
    Các bạn mới vào box, không xem kỹ box nên chưa hiểu, viết bài có phần hơi khuếch trương, nhiều người không thấy lố, đá đểu tí cũng có lý do
    To all: hị hị, các bạn cũng thông cảm tí, các bạn nhớ lại những chuyến đầu tiên của mình, cũng hứng khởi, cũng cảm thấy mình làm được cái gì ghê gớm lắm... Thỉnh thaỏng có mầm non, ta phải nuôi dưỡng tí chứ. Chớ có đá đểu nhá, đặc biệt là với các mầm non.
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Thì thế !
    Đó là vì sao Tớ cứ phải canh me để đẩy cái topic này lên đặng có thanh niên nào quá giang qua cái box này mà tăng thêm phần khí thế . Còn đối với mỗi người chuyến đi đầu tiên sẽ rất ấn tượng với chính mình, cũng giống như lần đầu tiên được hôn người tình vậy
    Điều quan trọng là khi ở giai đoạn đó chúng ta sẽ nghĩ gì và hành động ra sao , để rồi bây giờ nghĩ lại sẽ như thế nào
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 12/02/2007
  5. dhlv

    dhlv Guest

    Bạn này và một số bạn sao dùng nhiều nick nhái quá .
    Qua cách hành văn của bạn thì Tớ tin là bạn thời sinh viên, 18 đôi mười cuộc sống quả thật êm đềm
    Sắp tết nếu đc nghỉ bạn chạy lang thang đâu rồi post lên cho Tớ phải ngả mũ cúi chào cái
    @all : đá đểu tí biết đâu có bạn nào máu tết nhất đi đâu đó chăng ?
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 12/02/2007
  6. meoconiuwi

    meoconiuwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thấy kêu là cái ông này tạm nghỉ để chuẩn bị lấy vợ mà hum nay thấy vào spam quá trời luôn đọc mãi mà chẳng hiểu ông ý viết cái gì.
  7. ThuHa_xinhdep

    ThuHa_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Oh hoá ra thằng này ị xong măm luôn anh em ạh hớ hớ
    @Urak : Hôm nào lên trường anh em mình ra cantin giao lưu trà đá đê. Học XD mãi mà bây h mới biết nhau thật cũng hơi phí ! Mà đi kiểu của cậu cũng sướng đấy lại tiết kiệm. Tớ cũng ko thik vào nhà nghỉ làm gì cho lằng nhằng. Nếu mà đi khoảng 2 3 xe thì có thể mang theo cả chăn và tấm trải, để dành tiền trọ mà măm sướng hơn.
    Ah` thế chuyện cậu bật lửa đó thế nào. Chuyện của cậu cũng giống của tớ đấy. Khó khăn nhất ko fải là ở trên đường mà chính là giải quyết vấn đề với các cụ đây, nhưng mà ko sao đâu, qua vụ này thì anh em đi đâu cũng sẽ thoải mái hơn thôi. Như tớ dây này bây h thích di đâu thì đi ông bà già nói chán rồi cũng thôi hề hề
    Ah` mà chuyện của bật lửa ra sao kể tiếp đi chứ cậu. Tớ đang ở Ngọc Lặc - Thanh Hoá chờ nghe chuyện của cậu đây !
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm mới thấy bác holland viết bài. Nhưng thú thật với bác là các bạn này đi rất tốt, rất thành công, rất tuyệt vời. Nhưng nếu thực sự mạo hiểm và thành công thì phải là đi với con xe vừa mua hồi chiều và tối test bằng cách chạy lên Hà Giang Lũng cú cơ .
    Chúc mừng năm mới! Chúc bạn urak, viky, hunter, bật lửa năm mới chân cứng đá mềm đi phượt nhiều hơn nữa
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hí hí... sờ mái ơi, các bạn ý đi được khoảng 3 năm rồi đấy mà nhiệt huyết vẫn như lần đầu ý nhỉ , thế mới yêu chứ .
  10. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Phải nhận rằng các bạn ( trẻ) đã có 1 chuyến đi đáng ngưỡng mộ về quãng đường, thời gian và cả mức độ chi tiêu
    bái phục , bái phục!!!
    Tuy nhiên , nếu có trong tay 1 cuốn bản đồ giao thông , có lẽ sẽ đắc dụng và tiết kiệm thời gian của các bạn hơn nữa!!!
    năm mới chúc nhóm các bạn có thêm nhiều chuyến đi phượt đáng nhớ!!!
    Các bạn đâu có đi lạc đâu, Từ Bảo Lạc qua thì chỉ có con đường 34 chạy về Nguyên Bình thôi
    [​IMG]
    Tuy nhiên thay vì cắt ngang núi Pia Oắk, các bạn chịu khó chạy thêm chừng 10km nữa để gặp ngã 3 giao với tỉnh lộ 212 ( 1 ngả chạy về Nguyên Bình) ngả kia về Nà Phặc có lẽ đường tốt hơn
    Thêm nữa, vì thời gian các bạn đi eo hẹp quá nên các bạn đã bỏ qua cơ hội ghé vô khu Rừng Trần Hưng Đạo _ nơi mà 34 chiến sỹ ********* đầu tiên làm lễ tuyên thệ _ chỉ cách Nguyên Bình chừng 10km đường nhựa tốt ( là cái điểm vàng Rung THD mà Lúa tui noted trên bản đồ đó
    chỗ này bác Hòan đã nhắc rồi, mong các bạn lưu ý, Người Tày ( hình như Cao Bằng Người Tày là chính ( họ Nông Văn Dền mà) họ rất giận và nhớ lâu việc bị mất trộm , do vậy việc lấy con dao của cậu bé sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới những chuyến đi Phượt kế tiếp của các nhóm khác qua cung đường này
    àh còn chuyện đường đất là tại vì các bạn mới chỉ đi ngòai rìa của Cao Bằng Thôi , mà lại băng rừng ,đi qua những con đường liên xã , nên mới thấy vậy
    Àh, còn hình tượng bạn ví dụ thấy hơi kì kì , nhỉ!!!
    [​IMG]
    lần này thì có lẽ các bạn đi vòng thật
    thay vì chạy thẳng đường 212 ra Nà Phặc , thì các bạn lại quẹo phải đi vô hướng Ba Bể , rồi từ đây ,mới theo đường 258 về Bắc Kạn
    Hoặc giả các bạn chỉ đứng cạnh tấm bảng chỉ đường vô Ba Bể chụp hình chớ hổng chạy ngang qua Ba Bể
    [​IMG]

Chia sẻ trang này