1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang mùa hoa tam giác mạch

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi carabviet, 05/06/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carabviet

    carabviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2016
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Khi sắc vàng của những thửa ruộng bậc thang vừa đi qua, cao nguyên đá lại bừng sáng bởi màu hồng phớt diệu kỳ của hoa tam giác mạch. Vẻ đẹp mỏng manh ấy đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho giới nhiếp ảnh khắp nơi . Thu sang, mảnh đất địa đầu Tổ quốc không chỉ quyến rũ bởi những cung đường uốn lượn, khúc cua tay áo ngoạn mục hay ngôi nhà trình tường óng ánh vàng, mà còn dâng tặng cho đời muôn sắc hoa tam giác mạch.

    Mỗi khi tam giác mạch vào mùa, những nương hoa phủ một màu hồng phấn đã thu hút du khách từ mọi miền đất nước về chiêm ngưỡng. Hoa được trồng khắp các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang nhưng bạt ngàn và lộng lẫy nhất là Hà Giang với những vạt đồi ở Đồng Văn, Xín Mần, Hoàng Su Phì.

    [​IMG]

    Đây là cây lương thực của bà con nghèo, trồng lấy hạt để làm thức ăn dự trữ cho những ngày giáp hạt, ủ men nấu rượu, hoặc làm thuốc Đông y còn thân cây làm thức ăn cho gia súc. Tam giác mạch thuộc họ đậu. Cánh hoa chụm lại thành hình chóp nón, có ba mặt tam giác giữ ở giữa là một hạt mạch quý. Tuy nhiên, do năng suất thấp hơn ngô và lúa, một sào ruộng có thể thu hoạch được hơn 20 kg hạt nên diện tích không được mở rộng nhiều.

    http://nganhangtour.com/

    Màu sắc của hoa biến đổi theo từng thời kỳ. Khi mới nở hoa có màu trắng tinh khiết, sau chuyển sang phớt hồng ánh tím và cuối cùng là đỏ sẫm. Giữa những hốc đá khô cằn, sự xuất hiện dịu dàng, bất ngờ của loài hoa mỏng manh mang nét đẹp dịu dàng khiến khách đường xa cảm thấy ấm lòng. Có khi hoa mọc thênh thanh trên sườn đồi, ruộng bậc thang; có lúc lại mạnh mẽ vươn lên từ khe đá tai mèo nhọn hoắc hoặc lấp ló bên hàng hiên trước nhà.

    Dọc đường từ Xín Mần lên Hoàng Su Phì, trên đường vào Lũng Cú hay dưới chân đèo Mã Phì Lèng, khách lãng du đã bao lần bị hút hồn bởi vẻ đẹp tinh khiết hoa trong nắng sớm. Trong lớp sương thu thoắt ẩn thoắt hiện, những cánh hoa tam giác mạch đẹp bồng bềnh như cổ tích. Lúc sương tan, cả cánh đồng bừng lên sắc hồng thơ mộng. Hoa nở từng chùm, màu trắng xen lẫn hồng, đỏ sậm, tím… vươn mình đón ánh mặt trời. Màu hoa quyện với màu nắng tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy sức sống.

    Vào những ngày chính vụ, dọc quốc lộ 4C hay còn gọi là con đường Hạnh Phúc bạn sẽ bắt gặp đông đảo đội ngũ nhiếp ảnh gia, dân phượt đổ về như trẩy hội. Có cả những cặp vợ chồng sắp cưới mang cả ê kíp lên để thực hiện một bộ ảnh để đời. Có những bạn trẻ đang lưu lại bức ảnh đẹp hay là hình ảnh một du khách đang cố gắng thu vào ống kính cánh đồng đẹp như mơ. Có những em nhỏ tinh nghịch kết những thành vòng hoa quấn quanh cổ, nụ cười giòn tan thả trong gió chiều. Có tiếng hát dịu ngọt đầu môi của một bà mẹ trẻ khi địu con băng qua đồng hoa.

Chia sẻ trang này