1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang mùa lúa chín đến hẹn lại lên 15-19/9/2011

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi muabuidn, 30/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muabuidn

    muabuidn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày không vô ttvnol thấy vắng vẻ sao sao, các bạn hoạt động qua mail dữ quá nên link bị chìm thế này.

    Về số lượng mình chốt là chốt 6 ôm và vẫn welcome các bác xế tham gia cùng nhóm, các xế nào thích khám phá trải nghiệm Hà Giang-Mù Căng Chải mùa lúa chín thì đăng ký sớm để tham gia trekking 'tiền' Hà Giang với chuyến Tam Đảo cùng mọi người vào thời gian: 27->28/8 sẽ hứa hẹn nhiều điều thú vị. [r2)]
    Chuyến Tam Đảo này em Duy sẽ phụ trách có gì pm em ấy: nguoidemsao297, Op trong này chỉ ngồi đợi mọi người chơi về up ảnh lên và hẹn 15/9 gặp luôn thể ah.
  2. runxinh

    runxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhiều thành viên rơi rụng rồi đấy nhỉ, chẹp chẹp.
    Kéo top lên kêu gọi dân tình tham gia nào

    >:D<
  3. yiootoon

    yiootoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Minh o SG, nu, dang ky om, nhung ket thi xế cung ok. se confirm truoc 30/8, nhu vay duoc k ban?
  4. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    mHà Nội – Đại Lải – Tam Đảo – Thiền Viện Trúc Lâm


    Đích đến: Khu nghỉ mát Tam Đảo có diện tích 253 ha nằm trên độ cao 900m so với mặt biển, , nằm gọn trong một thung lũng nhỏ của dãy Tam Ðảo. Đây là một trong những khu nghỉ mát giữa thiên nhiên, khí hậu rất hấp dẫn của Việt Nam.
    Phương tiện di chuyển: Dự kiến xe máy, 2 người / xe,
    Chi phí xăng xe đi lại dự kiến trung bình là 100.000đ /xe
    Chi phí ăn, ở, sinh hoạt chung theo đoàn: Share theo đầu người ( tạm thu: 200K VNĐ/người để chi phí cho chuyến đi )
    Chi phí cá nhân, quà lưu niệm: các cá nhân tự túc.
    Lịch trình dự kiến: 1.5 ngày.
    Ngày 1 (Thứ 7):

    • Chiều 13h30 Xuất phát Từ Hà Nội – Phạm Văn Đồng – Vĩnh Yên
    • 14h30 lên đến Hồ Đại Lải, gừi xe , thay đồ xuống hồ tắm, bơi..
    • 15h lên thuê thuyền đôi sang đảo, nằm võng nghe gió rừng thông hát..vivivuvu.
    • 16h quay về bến dạo chơi uống nước, chup ảnh..
    • 16h30 Đi Tam Đảo
    • 17h15 Tới Tam Đảo, ăn tối,
    • 20h00: Cùng tìm hiểu thị trấn về đêm, Nếu muốn một chút ‘cảm giác mạnh’ thì ngược lên khu nhà thờ cũ, khu nhà thờ cổ, nằm bên trái nhà nghỉ Công Đoàn, chỗ nào chụp ảnh đẹp lắm. chỗ đó chẳng có đèn điện gì hết, nhưng có tiếng nhạc và ánh sáng của sàn nhảy dẫn đường. Qua cái cầu thang đá đen sì rêu cũ, bước chân cho vững kẻo ngã vì tối lắm, bạn có thể lắc lư theo điệu nhạc vài bản tango. Ban đêm, nếu trời quang mây, bạn sẽ được ngắm nhìn cả thành phố Vĩnh Phúc lung linh ánh đèn, đẹp lắm.
    • 0h: Nghỉ đêm tại Tam Đảo (KS mini hoặc nhà nghỉ).
    • Hoặc có thể thuê lều trại, đốt lửa trại, sinh hoạt tập thể Lửa trại + Khoai nướng + ngô nướng cho ấm cúng ( Nam chịu trách nhiệm dựng lều, kiếm củi. Nữ chịu trách nhiệm đi mua đồ, nấu nướng … ), đàn hát + chơi trò chơi , và về khách sạn ngủ ( ai thích khung cảnh thiên nhiên có thể ngủ trong lều trại ngoài trời )
    Ngày 2 (CN):

    • Sáng 6h đi dạo. Nhớ đừng dậy muộn để khỏi lỡ cơ hội hít hơi sương buổi sớm ở Tam Đảo. Khoác áo nhẹ vào, can đảm ra khỏi giường, mở cửa, bạn sẽ thấy mùa đông. Nhưng cứ ào ra khỏi khách sạn mà xem, buổi sáng Tam Đảo ướt đẫm sương. Thả bộ ngược lên khu Toàn Quyền cũ, chỗ có nhiều nền nhà Pháp sót lại một dãy chừng vài chục cái. Có cái còn thấy dấu tích của những ga ra, nhà bếp cũ của chủ xưa. Bạn có thể tưởng tượng ra cuộc sống của những người trước đó ra sao là tùy thích.
    • 8h00: Leo bộ lên 1 .400 bậc đá đứng trên đỉnh Thiên Nhị, dưới chân ngọn tháp truyền hình cao hơn 100m, với cảm giác của một người vừa chinh phục đỉnh cao, hít một hơi căng dầy ***g ngực luồng không khí trong lành của Tam Đảo, bỗng thấy lòng mình thanh thản.
    • 9h30 đi thăm Đền Mẫu Thượng ngàn ( check phía bên kia núi hướng Thái Nguyên)
    • 12h30 Ăn trưa trên núi hoặc về thị trấn ăn (optional)
    • 14h xuống núi, đi thăm thác Bạc ( lội xuống,tắm tiên, dìm nhau thoải mái…)
    • 15h30 Trả phòng, về Trúc Lâm Thiền Viện cách khoảng 12km, thăm Quần thể chùa Trúc Lâm Thiền Viện
    • 16h30’: Đi TX Vĩnh Yên
    • 18h: Về tới HN. Tập trung chia chiến lợi phẩm, quà cáp ( nếu có), chia tay đoàn, kết thúc hành trình !
    • Kinh phí ~ 500k/người….
    Ăn Ngủ Nghỉ: Nhà nghỉ Tư Phương
    Khu 1, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc
    Em Vân sẽ liên lạc book phòng cho mọi ngừơi trước, giờ 11 ngừơi đi. Welcome [r2)]
  5. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    7 tuần còn khướt, ko khéo lúc đấy giải tán rồi cũng nên >:)
  6. pnv_design

    pnv_design Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn quyết tâm đi. Giữa tháng 9 là thời điểm lúa chín ngắm cảnh hùng vĩ , đẹp tuyệt vời. Dịp 2-9 chắc lúa vẫn còn xanh.
  7. giftdeath

    giftdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0


    Chạy lịch trình này là hợp lý rồi.
    Chạy vội như thế ko nên vào Du Già làm gì, thong dong đi chỗ khác ngắm cảnh vui hơn nhiều.




    Lịch trình này hơi kém.
    - Ngày 1, đoàn đã xác định đi ô tô rồi còn nhắc chuyện nghỉ TQ làm j :-??
    hoặc có chạy xe máy từ chiều thì cũng nên nghỉ ở Bắc Quang hoặc chạy cố lên HG.
    - Ngày 2, ô tô lên sớm hoặc tối hôm trc nghỉ ở Bắc Quang/Hà Giang thì chơi bời tẹt ga tối vẫn nghỉ ở Đồng Văn tốt.
    - Ngày 3, qua Mèo Vạc, về HG đường Yên Minh té về Hoàng Su Phì là ngon. chứ định chạy HSP, Xín Mần với MCC mà ngày 3 vẫn còn ở Mèo Vạc thì vỡ mặt.

    Du Già không phải là cung để tạt qua ghé thăm. trời nắng ráo đẹp đẽ thì đi nhanh dù hơi vất vả, chứ dính tí mưa vào thì phải mất gần nửa ngày trong đấy, mà lại khá mệt.
  8. muabuidn

    muabuidn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    pnv_design ơi, mình vẫn chưa nhận mail đăng ký của bạn thì phải?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Uhm bạn, đoàn mình không đi qua Du Già vì tụi mình tiết kiệm thời gian để lên Hoàng Su Phì cùng ngày



    Đoàn mình đa số các bạn ngoài HN và thống nhất sáng ngày 15/9 đi xe máy thẳng HN lên Hà Giang, chỉ có 2 bạn ở SG vì điều kiện nên không thể ra sớm hơn nên đi xe khách tối 15/9 và tụi mình gặp nhau vào rạng sáng 16 và bắt đầu cuộc chinh chiến từ đây.
  9. phuongrosy

    phuongrosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi biết bạn chỉ tuyển xế thôi nhưng nếu mưa dầm thấm lâu :D cần tuyển thêm ôm thì cho tớ đặt gạch nhé. ĐT tớ là 0978873392. Cám ơn bạn !
  10. letaon22

    letaon22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chả biết đi đâu.Nhớ ơi là nhớ mưa rừng Hà Giang.Đoàn chốt thể nào rồi chủ thớt

Chia sẻ trang này