1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang mùa tam giác mạch (3 ngày 4 đêm: Đi tối mùng 4 đến rạng sáng 8/11 về)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tottochan81, 03/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Sau khi xem xét tình hình hoa hoét thì em quyết định là đi khẩn trương ạ

    Lịch trình:
    Chiều tối thứ 6 bắt xe HN - HG (bến Mỹ Đình), tối CN bắt xe HG - HN, sáng thứ 2 về đến nhà.

    Thứ 7: Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Sủng Là - Lũng Cú - Đồng Văn
    Chủ Nhật: Đồng Văn - Mèo Vạc - Yên Minh - Hà Giang

    (Lên HG thuê xe)

    Các điểm có hoa Tam giác mạch: Sủng Là, Phố Là, đường lên Lũng Cú, Thung lũng Phó Bảng (gần nghĩa địa thị trấn), Mèo Vạc (đường vào Khau Vai)

    Kinh phí: Để check lại giá vé, giá thuê xe đã, mình chưa kịp hỏi.

    Hiện có vài người bạn rồi, bác nào máu mê join cùng bọn mình cho vui nhé

    Liên hệ: 0988 272 591

    Đổi thành đi 3 ngày nên mình cũng đi như trên nhưng thư thả hơn và để mình tính xem nên đi thêm đâu nữa. Có thể là Sơn Vĩ hoặc chỗ nào đó.
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hà Giang – Hà Nội – Mỹ Đình

    Thông tin về lịch xuất phát tại 2 địa điểm Hà Giang và Bến xe Mỹ Đình của xe chạy tuyến này, trên tuyến này HTX chúng tôi có 2 loại xe:
    - Ghế ngồi.

    - Giường nằm Massage cao cấp.

    - Phục vụ miễn phí nước uống tinh khiết.

    Thời gian xuất phát từ Hà Giang: 11:20/21:00/05:00

    Thời gian Xuất phát từ Bến xe Mỹ Đình – Hà Nội: 13:00/21:00/05:00


    Dừng cho khách nghỉ ngơi, ăn uống, vệ sinh tại Phú Thọ (xe ngày), ngã tám Tuyên Quang (xe đêm)

    Số điện thoại Liên hệ: 0904.366.279

    Xe chạy Ngày xuất phát từ Hà Giang Ngày chẵn 0904.366.279.
    Xe chạy Ngày xuất phát từ Hà Giang Ngày l 0904.256.279.
    Xe chạy 5h00: 0936.858.279 – 0936.848.279
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Mình vừa check giá vé giờ xe như sau:

    Xe khách HN - HG: Xe ngày 120K/ người (ghế ngồi). Xe đêm ghế nằm giá 170K/ người. Gửi xe (có người đi cùng) giá 300K/ xe (Mọi người thích gửi xe hơn là thuê vì xe của mình đảm bảo an toàn hơn).

    Giờ xe: Mỹ Đình - Hà Giang: Xuất phát 8h 15 tối

    Hà Giang - Mỹ Đình: Xuất phát lúc 9h tối tại HG, về HN khoảng 4, 5h sáng thứ 2.

    Dự trù kinh phí:

    Vé người: 170K x 2 = 340K
    Vé gửi xe: (Nếu đi 2 người 1 xe, mỗi người chịu 1 chiều là 300K)
    Tổng cộng tiền vé người + xe: 640K

    Chi phí ăn ngủ, đi lại 2 ngày trên HG: Khoảng 600K

    Vậy dự trù là khoảng 1 triệu 2 (Cùng lắm thì lên 1 triệu rưỡi) Thừa thiếu tính sau.
  4. thuhavnpt

    thuhavnpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Lên đấy thuê xe đi cho lẹ
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ăn gì khi tới Hà Giang

    Các món cần phải thưởng thức trong chuyến đi này là:

    Lạp xường, đặc sản mùa đông Đồng Văn



    [​IMG]

    Đặc biệt vào mùa lạnh, món lạp xường và thịt xông khói trở thành đặc sản. Quy trình làm lạp xường nhiều người đã biết, thịt băm nhỏ trộn gia vị nhồi vào ruột heo non và nướng trên than hồng cho chín rồi trên trên gác bếp. Thịt xông khói được làm theo cách khác. Thịt mông, vai, ba chỉ của con lợn cắp nách xẻ thành miếng dài đem ướp muối chừng một tuần rồi đem treo lên gác bếp. Đem làm món, vị mặn của muối quyện với chất béo của mỡ khiến người mới ăn không biết đằng nào mà lần!

    Bạn hãy cố tìm để được ăn món “gà mèo”

    [​IMG]

    Nếu đã một lần đến cao nguyên đá, bạn hãy cố tìm để được ăn món “gà mèo”, một giống gà đặc biệt chỉ có ở vùng cao núi đá này và xứng đáng được liệt vào hàng đặc sản. Con gà mèo không khác gì gà thường nhưng chân đen, mặt đen, mào đen, da đen, thịt đen và xương cũng đen nốt. Luộc, rang và nấu canh gừng là cách người vùng cao nguyên đá “ứng xử” với gà mèo.

    Thịt gà mèo rất lạ: không béo, không nát, chắc mà không dai, nạc mà không xác. Tóm lại, nếu một lần đã được xơi món thịt gà đen như bánh gai ấy, thì một ngày đẹp trời nào đó, ta sẽ lại khao khát được leo cao nguyên đá lần thứ hai, rồi lần thứ ba!

    (Copy trên mạng)
  6. toiyeu.vietnam

    toiyeu.vietnam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    2
    Cái lịch thích nhỉ ? cơ mà tối mai lên Lạng Sơn mất roài;))
  7. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Đang xếp lịch :D
  8. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ôi lạp sườn này P~, muốn đi HG quá :((
  9. regforme

    regforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tình hình là bị gạ gẫm xin nghỉ thứ 2 để đi 3 ngày chụp choẹt cho nó thoải mái.... Thứ 2 báo ốm xin nghỉ hoặc xin nghỉ phép thôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chốt lại là đi 3 ngày: Nghỉ thêm thứ 2. Bạn nào đi thì confirm sớm để còn lo vụ xe cộ nhé.

Chia sẻ trang này