1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ GIANG - Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ cánh đồng hoa cải ngút mắt, những bờ rào đá phủ đầy dây leo

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi aug17th, 06/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wolfsmile

    wolfsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Quăng gạch 1 xe , cũng đang có ý định đi vào tầm đó và đang kiếm bạn đồng hành
  2. 0988693333

    0988693333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói thế là chê Đồng Văn quá rồi đấy ợ. 0h30'' em ăn ở Đồng Văn 4 người hết 62k, quan trọng là các bác cần gì thôi. Ăn tối mà các bác đến ĐV tầm 7 h thì đối diện con đường bên hông chợ về hương HG có quán cơm ăn cũng ngon lắm đó ạ em ăn 8người 6 món và 2 chai rượu hết hơn 200k chút xíu thôi ạ.
  3. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đây là danh sách em cập nhật đến thời điểm này:
    1) Dark_Inside_The_ Night : xế, chắc chắn đi
    2) Vxkhoa : dập dòm
    3) Ninjarloanthi: xế, chắc 70%
    4) Wolfsmile : gạch 1 xe
    5) 1 đồng chí gì đó liên lạc với em qua Y!M, có cho biết qua là đoàn đó ( gồm 6 thanh niên) có lịch trình và thời điểm gần như trùng với đoàn này nên có ý định join làm 1. Tuy nhiên, em vẫn chưa có cơ hội trao đổi thêm.
    6) 1 chị sinh năm 83 (hay 84?) cũng send offline đăng kí , nhưng giống trường hợp trên, em cũng không thấy nick xuất hiện trong list Y!M :((
    Từ giờ đến ngày đi còn khoảng gần 2 tuần, topic tiếp tục nhận gạch đá . Ọp ẹp trước khi đi khoảng 1 tuần ạ
    Em cũng muốn lấy ý kiến mọi người về lịch trình của ngày 3, từ Mèo Vạc về có 3 đường: Du Già, Tĩnh Túc và Yên Minh. Du Già nghe nói đường làm cũng đẹp rồi, không rõ mưa có cản trở gì nhiều không? Tĩnh Túc có rừng trúc được quảng cáo là rất đẹp, nếu đi Tĩnh Túc sẽ về theo hướng Bắc Kạn - Thái Nguyên, không trùng với đường đi, có tí mới lạ hơn . Còn Yên Minh cũng thấy nói "đẹp vô cùng". Nếu đi Du Già hay Yên Minh, tới HG cũng có thể đi đường này về HN: HG - Vĩnh Tuy - Lục Yên - Thác Bà - Đoan Hùng - Hà Nội.
    Nói chung là em đang băn khoăn đoạn này và muốn tham khảo thêm từ mọi người
  4. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Tĩnh Túc có rừng trúc bên đường, nền cao khoảng 6-7m gì đó, leo bộ, phần lớn ko phi xe vào được, đẹp vũng vừa phải thôi.
    Yên Minh gớm đẹp cũng tầm tầm chứ ko vô cùng đâu.
  5. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Cũng tầm tầm như nhau cả thôi, chẳng đến mức rất đẹp - đẹp vô cùng đâu. Đi đường từ Mèo Vạc sang Bảo Lạc, Tĩnh Túc, rồi về chợ Rã (Ba bể) là hay hơn cả, đường này hơi xấu, nhiều đoạn đang làm, đi qua mấy cái cầu treo... Cảnh thì cũng bt, nếu ko muốn đi lên Hà Giang xong về đường cũ thì vòng qua Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên rồi về HN như trên là ổn.
    Nếu đi Hà Giang, thì chỉ nghĩ đến Hà Giang thôi, đừng tham lam những cái khác dọc đường, để dành lúc khác. Mậu Duệ - Du Già là nơi tuyệt vời để giết thời gian và phá xe (nếu có màn thủng săm nữa thì quá tốt), bây h kể cả đường có đẹp hơn tý thì cảnh vẫn thế - chẳng có gì đủ để khiến mình đi lần thứ 2.
    Phó Bảng cũng là một nơi không nên phí thời gian, chỉ là cái cửa khẩu với dăm chục nóc nhà mang âm hưởng dân gian Trung Quốc (I hate China).
    Thay vào đó hãy dành thời gian cho những "đặc sản" Hà Giang là núi đá, đèo dốc, những con đường quanh co uốn lượn bên vực sâu thăm thẳm. Dành thời gian để ung dung ngắm cảnh dọc đường và hòa mình vào cuộc sống của người dân bản địa là hơn.
    Nhắc đến con người, hãy thử dành thời gian cho Sủng Là, đi sâu vào trong xem nhé! Ngoài ra bất kì nóc nhà sàn nào các bạn gặp trên đường cũng mang đến những điều thú vị!
    Một thứ rất hấp dẫn nữa là chợ phiên, hãy cố sắp xếp thời gian để có thể có mặt ở chợ phiên Ma Lé (cách Đồng Văn không xa) - họp sáng T7, chợ phiên Quản Bạ họp sáng CN. Đây là 2 phiên chợ có thể coi là hấp dẫn và đặc sắc nhất. Ở Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, Sà Phìn cũng có chợ phiên nhưng ko hấp dẫn bằng.
    * Ở Cột Cờ Lũng Cú, về nguyên tắc là các đoàn phải xin phép, nhưng cứ vù lên cũng chẳng sao, gặp rắc rối thì xin xỏ thành khẩn, mời bao thuốc là được.
    Được red_Skin sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 09/01/2010
  6. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Anh từng chạy từ Quản Bạ về HN từ 8h sáng đến 9h tối, đấy là xuống dốc lao ầm ầm nhé! Còn đi ngược lại thì e rằng 12 tiếng không đủ lên đến Quản Bạ. Lúc các bạn đến Cổng Trời và Núi Đôi thì trời cũng tối mất rồi!
    Kính tặng bức ảnh chụp ở chợ phiên Quản Bạ - lần đầu đi Hà Giang nhớ mãi cái chợ này.
    [​IMG]
  7. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    201
    Có tên mình trong danh sách òi Bổ sung thêm một tý tớ là xế và trong trường hợp rất đột xuất mới bỏ thôi nên có lẽ không phải là dập dòm đâu.
    Về lịch trình của đoàn, theo tớ nên đi từ tối 21/1, và sẽ nghỉ đêm tại Tuyên Quang. Đằng nào thì đoạn HN - TQ cũng không có gì đặc biệt, nên dành thời gian ban ngày chạy HG cho vừa an toàn, vừa đẹp, lại có thêm thời gian đi thăm thú các nơi .
    Tớ đóng góp một lịch trình của đoàn nào cũng chẳng nhớ, mọi người tham khảo
    [​IMG]
  8. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Cũng xin góp ý một chút:
    - Lịch khởi hành: nên đi sớm hơn. Hẹn 4h sáng. Anh em cao su đến 5h30 là đẹp (ngủ quên, buộc đồ, xyz....) Đi qua cầu Thăng Long đón bình minh
    - Chạy sớm thì sẽ đến Tam Sơn được lúc trời sángđể ngắm cảnh vào Tam Sơn (núi đôi, cổng trời). Ở Tam Sơn thì nên ăn ở quán .... gì nhỉ, quên mất tên, đến ngã tư chỗ Ủy ban thì rẽ trái, quán ăn cạnh hành bán quần áo. Quán này ăn ngon và rất rẻ. Chỉ tầm 40 - 50k/ người là đủ tất cả các món, ăn ở đây 3 lần rồi :D. Nhà nghỉ thì như nhau. Tối lang thang và xuống cafe Núi Đôi.
    - Lên Lũng Cú thì cử đại diện của đoàn biếu các chú 1 cây thuốc cho tình cảm. Mấy khi mình lên đó giao lưu chè chát với các anh cũng là cơ hội hiếm có. Dưới chân cột cờ có bản người Lô Lô đi sâu vào trong rất đẹp, có mấy cây mận mơ đang nở hoa.
    - Đồng Văn: bánh cuốn Đồng Văn, cafe Phố Cổ đủ thời gian thì lên thành cổ ngắm quang cảnh cả Đồng Văn.
    - Trên đường xuống Mèo Vạc bạn sẽ đi qua bản văn hóa xã Sủng Là của người Mông, bạn nên vào trong thăm quan cuộc sống của họ thế nào. Rất đặc trưng không vào hơi phí.
    - Đến đoạn Mèo Vạc này là đoạn bạn phân vân nhất, tôi đã chạy cả theo các hướng này rồi.
    + Op1: chạy theo hướng Cao Bằng về: khì nhàn hơn rất nhiều, đường không xấu, cảnh cũng được.
    + Op2: Mèo Vạc - Lũng Phìn - Mậu Duệ - Du Già: cảnh thì quá đẹp, rồi có cả chợ phiên Lũng Phìn. Đường đẹp cho đến Mậu Duệ. Các bạn có thể ăn trưa tại Mậu Duệ (quán ăn ở ngã 3: Du Già - Mậu Duệ - Yên Minh chị chủ quán vui vẻ cởi mở và sẵn sàng phục vụ bất cứ thời gian nào). Du Già ư? Một cái tên đầy thử thách đối với người chưa qua. Đường khó đi (nhưng không phải không thể đi). Chúng tôi đoàn 9 xe đi đêm sương mù dầy đặc mà ko sự cố gì, Nếu đoàn các bạn có người biết sửa xe, tay lái cứng, sức khỏe tốt thì nên chinh phục nó.
    - Còn lại là một số lưu ý chung thôi: đi bám đoàn, lét đờ và chốt xờ không đưọc bỏ vị trí. Nhất là chốt xờ cầm đồ sửa xe. Xăm xe bắt buộc phải dự trữ. Xăng thì hơn nửa bình phải đổ đồng thời tất cả các xe.
    - Chúc chuyến đi may mắn.
    Tặng anh em mấy cái ảnh
    Bình minh trên cầu Thăng Long
    [​IMG]
    Sủng Là
    [​IMG]
  9. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    PS: đúng như chú em Red Skin nói, đi mà không thăm cuộc sống của người dân, ko thưởng thức đặc sản. Có nghĩa: không vào bản, không đi chợ phiên chỉ ngắm cảnh và đi đường thì mất 50% ý nghĩa của chuyến đi.
  10. honey699

    honey699 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Vừa chạy HG về nhưng vẫn thèm đi lại lắm, nhưng nghỉ cả t2 là ngày đầu tuần thì khó quá. Cho 1 chân dập dòm nhé.

Chia sẻ trang này