1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ GIANG - Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ cánh đồng hoa cải ngút mắt, những bờ rào đá phủ đầy dây leo

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi aug17th, 06/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuZet

    ThuZet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    he he, mưa thì mưa, sợ gì, tình hình là có 3 xe phải không? em đang ra bến xe để chạy ra bến mỹ đình đây, khoảng 5h-5h30 e có mặt ở HQV, cao su thời gian nhảy từ xe này sang xe khác
  2. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Khi nào đoàn về nhỉ hehhe
  3. doomer

    doomer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    lịch trình này như giống y như bọn mình chạy đợt 30-4 vừa rồi. Trời cũng mưa nhỏ như thế này, có 1 đoạn xấu là đoạn Sủng Là - Phố Cáo thì phải đường khá trơn.
  4. ruabi85

    ruabi85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mưa, Hà Giang đôi bạn thân rất thân...
  5. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhà hóng em cập nhật tí tin của đoàn cho đỡ quẩy vậy :
    Đây là tin nhắn nhận được lúc 6h56'' sáng ngày 22/1:
    " Gmorning! Ca doan dang an sang o thi xa Tuyen Quang. mua dam de ca dem va hua hen ngay hnay mua tiep. anh em rat sung suc, ngay hnay muc tieu la Dong Van. hehe."
    Còn đây là lúc 9h40 sáng 23/1:
    " Bjo doan moi xuat fat tu Yen Minh len Lung Cu. dinh di choi ca ngay o Dong Van, thoi tiet ngon lanh rui, rao hoanh,lanh nhung mac du am. Mot ngay tuyet voi dang hua hen. Bao cao het "
    Và đây là của ngày hum nay, lúc 9h51 sáng:
    " Ngay t3. ca doan da thanh toan xong cho fien Dong Van. dang thang tien toi Meo Vac, tren duong di se do deo Ma Pi Leng- 1 trong 4 deo khung nhat mien Bac. Mot ngày vui ve nhe!"
    Thời tiết đã đẹp. Nắng đã lên tưng bừng. Và tuyệt nhất là tinh thần anh em rất ổn
  6. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    ... và aug17th đang tự kỷ trầm trọng ở nhà
  7. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí A Bc chăng?
  8. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Vào điểm danh cái
    Cả 3 xe đã về đến HN an toàn lúc 17h chiều
    Thời tiết đẹp , cảnh HG thì ko cần phải nói . Rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ
    HN - Việt Trì - Tuyên Quang - Hà Giang - Bắc Kạn - Cao Bằng - Thái Nguyên
    Ảnh sẽ từ từ show cho cả nhà chiêm ngưỡng
  9. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Những địa điểm mà 6 người bạn đồng hành đã đi qua và sẽ mãi ko quên :
    Thị xã Tuyên Quang - KM 0 thị xã HG - Yên Minh - Quản Bạ - Phố Bảng - sủng Là - dinh vua Mèo - Cột cờ Lũng Cú - chợ Đồng Văn - Đồn Cao - Đèo Mã Pi Lèng - Chợ Mèo Vạc - Tĩnh Túc - Ba Bể - Nà Pặc - Chợ Mới - Thái Nguyên ......
    Chuyến đi có quá nhiều điều ấn tượng, đi đúng ngày cả miền Bắc mưa dầm dề và HG thì rét cắt da cắt thịt .
    Và cũng chính trong mưa gió cộng với cái rét cắt da cắt thịt đã cảm nhận được những tình cảm chân thành của những người bạn xa lạ chưa từng gặp mặt.
    bác Đại nghệ sỹ - cái cách rít thuốc lào rất ấn tượng , e Giang mì tôm dễ thương và dễ gần . Khoa thì chính xác và chững chạc , bạn Thu thì nhiệt tình ( từ tận Hòa bình join với đoàn) , e Giang tổng quản chu đáo và dễ thương nữa . Tất cả đã gieo lại những ấn tượng ấm áp, tuyệt vời trong những ngày giá rét nơi địa đầu cực Bắc của TQ.
    Được ninjarloanthi sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 25/01/2010
  10. danNghee

    danNghee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    akak, a CHung còn cố đấm ăn xôi hở anh? sao chèn Ba Bể vào lịch trình vậy? Từ lúc nhìn thấy cái biển rẽ phải Ba Bể 35km mà lại phải tiến thẳng đi Nà Phặc , e thấy a ngồi trên xe còn lẩm bẩm " Ba bể, ba bể,baaa beee, "
    Ấn tượng nhất đoàn mình là phong cách" tự do và tự lo" , "lộn xộn có tổ chức", hehe. 3 xe cứ như sông chia ra 3 ngả rồi cuối cùng lại quy về một mối, mà mỗi lần gặp nhau là lại xôm tụ, cười ngoác cả quai hàm. Nhớ đĩa bột canh mỳ Hảo Hảo anh em mút chung lúc ở Yên Minh, nhớ ly cafe ở Đồng Văn, nhớ chậu tiết canh với chén rượu ngô ta xì xụp ở Mèo Vạc quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này