1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ GIANG - Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ cánh đồng hoa cải ngút mắt, những bờ rào đá phủ đầy dây leo

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi aug17th, 06/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danNghee

    danNghee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là mọi người xem thế nào tối nay anh em ta ọp ẹp tí nhẩy. ( T3.26/1)
    Trà Bát Bảo, chỗ cũ, 8h30 nhé! Mọi người đem ảnh đến để share nha.
  2. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    201
    Về đến Hà nội 2 ngày rồi mình mới hoàn hồn để vào post vài dòng cảm xúc về chuyến đi lần này.
    Một chuyến đi tràn đầy kỷ niệm, dấu ấn và chan chứa tình cảm. Nó chứa đựng đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc từ háo hức, mệt mỏi, chán nản, lại háo hức, mạnh mẽ vượt qua khó khăn để hoàn thành đúng lịch trình. Trời mưa tầm tã 2 ngày đầu và đêm Yên Minh mất điện (không hong được áo) có lẽ chính là nguyên nhân khiến mình nhiễm lạnh, rồi cảm và sốt. Nhưng chính hoàn cảnh đó mới thấy cảm ơn các bạn trong đoàn, đặc biệt là ôm Thuzet đã giúp đỡ khi mình lên cơn sốt, cảm ơn chiếc áo khoác của ninjaloanthi vì nếu không có nó có lẽ đã không thể hoàn thành được hành trình.... Lúc khó khăn mới thấy tình cảm của những con người vừa mới quen nhau thật đáng quý biết bao nhiêu.
    Giờ ngồi nghĩ lại thấy có lẽ những mục tiêu tham quan ban đầu có lẽ không hoàn thành được hết (cổng trời Quản Bạ thì mưa tầm tã, Sủng Là, Phó Bảng thì bắt đầu có dấu hiệu ốm nên chỉ đi qua, đồn Cao thì lạc đường do những người dân tộc chỉ mỗi người một hướng ...) nhưng mình thấy lớn hơn nhiều, học thêm được những bài học, trân trọng hơn tình cảm giữa người với người. Cái đó mình nghĩ còn giá trị hơn một chuyến du lịch đơn thuần.
  3. ThuZet

    ThuZet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    he he, đang ở cao nguyên đá không khí trong lành, nắng thì trong vắt như pha lê, sương mù bồng bềnh, là là ngay dưói chân, khoảng không và tầm nhìn cứ gọi là bao la, bát ngát, về đến HN nhìn cảnh bụi bặm, chật ninh ních, khó chịu, chán chả buồn chết,
    ai có ảnh chụp ở cổng trời Quản Bạ đứng dưới trời mưa to như trút nước thì úp lên đây cho hoành tráng, bõ cái công bị gọi là lũ dở hơi trời mưa và rét thế cũng đâm đầu lên HG đi nào :))
    Ban đầu xem qua mấy đoàn đi Hà Giang trước thì thấy họ khuyên là mang thêm sách vở, quần áo cũ, ... cho trẻ con nghèo trên đó, em cũng định mang nhưng sợ vướng và nặng, qua đợt đi vuà rồi rút kinh nghiệm thực tế là cũng không nặng lắm mọi người ạ, chỉ thêm một balô đựng đồ buộc đằng sau thôi, hôm ở đèo Mã Pì Lèng, em lục tung túi đồ ra thì chỉ còn toàn cafe gói ( ai mua cafe nhiều thế k biết ) với cốc nhựa, thêm bọc bánh mua từ Đồng Văn, em mang ra cho bọn trẻ con ở đó, nó vồ lấy mà thương tâm lắm, biết thế cho nốt hộp thịt
    Phi đội Ướt Nhoẹt xem tình hình thế nào là em lây bệnh từ a Khoa rồi, ốm to rồi, mọi người lên Hoà Bình thăm nom em đê, lẩu trâu, lẩu trâu vừa ngon vừa rẻ , hơn món Thắng Cố phẩy nhiều :P
    " Ta đi trong gió, ta đi trong mưa" là lá la
  4. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Anh ủng hộ lẩu trâu , hay sáng thứ 7 này cả nhà phi xe lên HB đi
  5. himi08

    himi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ngồi nhà hóng từng bc mng đi, nhưng xí hổ quá nên chỉ dám hỏi dò qua eD.
    bít tin cả nhà đã về an toàn, đọc bài và dõi theo từng cảm xúc mà cũng thấy ấm lòng.
    hum qua hok đi off đc nên nhóm ở nhà cũng mún làm 1 bữa hoành tráng đón mng trở về. theo truyền thống bọn t là sẽ có món "lẩu phao câu ếch" he he ^^ nhưng h thì nghe lẩu trâu hấp dẫn hơn, lại thấy ss T ốm, hay cta lên đó lun nhỉ???
  6. danNghee

    danNghee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh Khoa nha, cảm ơn anh em sướt mướt thế, mà tối qua ọp ẹp ko thèm đến, tắt máy chớ, hixhix, phải trị tội anh Khoa mới được( hay là anh ốm to roài mà ko muốn cho chị Thu biết? , hehe).

    Em cũng rất máu me vụ ọp ẹp ở HB với lẩu trâu nhà chị Thu đó nha nhưng mà nghe khó sắp xếp thời gian quá.

    Còn ảnh thì em up một ít ( so với 6Gb ảnh cả đoàn) lên đây http://picasaweb.google.com/legiang303/HaGiangDiDeKeLai#
    Mọi người vào xem và down về nếu quá hâm mộ nha. Mới chỉ là ảnh máy em thôi( độ tự sướng hơi cao), sẽ tiếp tục up lên ảnh máy Đại -Giang sau ( hứa hẹn toàn ảnh nghệ thuật)
  7. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Để anh lôi ra từng ảnh từ đẹp đến siêu đẹp nhé ! chảng cần nhúng qua PS
    [​IMG]
    Chút xíu đường đi cao nguyên đá
    [​IMG]
    Mận nở ngút ngàn ở Phố Bảng
    [​IMG]
    "Mỗi bông hoa dù trắng hay vàng cũng chỉ có bốn cánh, mỏng manh, thầm lặng chắt chiu như người nông dân cặm cụi nhặt nhạnh từng hạt thóc vương"
    [​IMG]
    "Cuối đông cải bùng lên vàng rực, ngỡ ngàng"
  8. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    201
    @ danNghee: Đã bẩu trước là anh tẩy trần xong sớm thì anh đi, không thì ở nhà rồi mà Mà mới về đã ọp ẹp, anh đến giờ mới hết lê tê phê đây này.
    danNghee nhanh chóng post nốt ảnh lên nhé, anh đang hóng đây. Còn anh của anh thì ngâm cứu picassa mãi mà chưa chuyển chế độ công cộng được, chờ nhá.
    ThuZet cứ post ảnh lên đi, chẳng ngại ji đâu.
  9. ThuZet

    ThuZet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    <a href="http://s922.photobucket.com/albums/ad70/thuzet/ha%20giang/?action=view&current=IMG_2196.jpg" target="_blank"><img src="http://i922.photobucket.com/albums/ad70/thuzet/ha%20giang/IMG_2196.jpg" border="0" alt="hà giang"></a>
  10. ThuZet

    ThuZet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này