1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà giang ...Nơi này tớ sẽ đến .....Giao lưu.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi victory_or_death, 13/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hà giang ...Nơi này tớ sẽ đến .....Giao lưu.....

    Chào các đồng chí ở địa đầu tổ quốc thân thương.....Tôi một người ĐÀ NẴNG đầy nắng và gió cùng bờ biển xanh trãi dọc theo miền đất tôi sinh sống.Tôi đang giao lưu trong box bắc giang thì được một bạn ở hà giang lên tiếng mời tới thăm box của các bạn. Nhân tiện đây cũng muốn hiểu biết thêm về mảnh đất Hà giang (Có cái cổng trời phải không nhỉ....). Tính tớ thích đi du lịch mà chưa có đầy đủ diều kiện để làm một cú xuyên Việt (Kiểu ta balô ấy mà)...Tớ sẽ đi một chuyến.....Hy vọng các đồng chí đón chào....
  2. loveyouloveme

    loveyouloveme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Anh sát thủ đâu , cẩm đâu , linh đâu , chị hoa bạc hà , anh quang , anh tiến ......cả nhà đâu hết rồi .Vào trả lời cho bác này biết nhanh nhanh, hg đẹp lắm bác ah
  3. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn thiện chí của Vict qua lời mời của tớ,tặng ấy bông hoa này để tỏ tấm chân thành cho người con của miền đất đầy và nắng gió .HG rất đẹp đấy,rất mong có ấy 1 lần ghé thăm những địa danh như Cổng trời Quản Bạ(nơi đây còn có núi đôi rất thơ mộng)rồi cao nguyên Đồng Văn(nơi có cột cờ trên đỉnh Lũng Cú đánh dấu mốc ranh giới giữa nước ta và nước bạn),có cửa khẩu Thanh Thuỷ tuy nhỏ bé nhưng lại có rất nhiều đặc sản như bánh cuốn,thịt nướng............ngoài ra HG còn có cam ngọt(Vị Xuyên),rượu Ngô,Thanh Vân(Quản Bạ)............nhìu nhìu lém,kể sao cho hết được.Rất mong ấy ghé thăm dù chỉ một lần để biết và thêm yêu mảnh đất nơi địa đầu Tổ Quốc nhé !
  4. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Và cả haynhinthangvaosuthat nữa chứ vì cô ấy mời tớ tới thăm HG đấy...Ui tớ biết HG của các bạn thật đẹp mà đẹp như tranh hoạ đồ ấy... Có núi rừng, có mây, có sương khói đẹp như tranh và đặc biệt là con người HG ...thật vui và thân thiện
  5. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0

    Rất cảm ơn thiện chí của Vict qua lời mời của tớ,tặng ấy bông hoa này để tỏ tấm chân thành cho người con của miền đất đầy và nắng gió .HG rất đẹp đấy,rất mong có ấy 1 lần ghé thăm những địa danh như Cổng trời Quản Bạ(nơi đây còn có núi đôi rất thơ mộng)rồi cao nguyên Đồng Văn(nơi có cột cờ trên đỉnh Lũng Cú đánh dấu mốc ranh giới giữa nước ta và nước bạn),có cửa khẩu Thanh Thuỷ tuy nhỏ bé nhưng lại có rất nhiều đặc sản như bánh cuốn,thịt nướng............ngoài ra HG còn có cam ngọt(Vị Xuyên),rượu Ngô,Thanh Vân(Quản Bạ)............nhìu nhìu lém,kể sao cho hết được.Rất mong ấy ghé thăm dù chỉ một lần để biết và thêm yêu mảnh đất nơi địa đầu Tổ Quốc nhé !
    [/quote]
    Tớ cảm ơn bạ đã tặng bông hồng ...Thật ý nghĩa vì lâu lắm rồi tớ chẳng được ai tặng hoa hồng cả...Để đưộc thưởng thức như bạn nói thì phải mất mấy ngày ....Từ Sapa lên HG có xa không...Tớ muốn biết để có kế hoạch xin nghỉ phép trong tương lai....Mà tớ phải được thưởng thức hết đấy nhé
  6. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    bạn chỉ cần vào topic Vài nét về Hà Giang thân yêu.... ở đó có rất nhiều hình ảnh về HG ...chắc chắn khi xem xong bạn cũng sẽ muốn đặt chân lên mảnh đất Hà Giang thân yêu của bọn mình thôi... hi hi
  7. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Đừng khách sáo như vậy chứ,tớ là tớ không ưng cái bụng của ấy đâu nhétừ Sapa lên Lào Cai cũng không xa đâu,có rất nhiều đường để đi mà,bao giờ ấy lên HG cứ thông báo để HG tiếp đón nhiệt tình luôn,cho khoảng 5 lít rượu thì bét nhè he he (tiếp rượu với khách thập phương là tỏ tấm chân tình lém đó,chuẩn bị tinh thần để.............chiến nhớ)yên tâm là nếu ấy có cho Bác đi cùng thì sẽ được thưởng thức hết thui mà
    Được haynhinthangvaosuthat sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 13/05/2006
  8. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Người này mình thấy hơi hâm hâm. Chưa chi đã bảo sẽ đi, chưa chi đã tặng hoa hồng. Hoa hồng không ăn được, tặng mình mình còn đánh cho ấy chứ. Nếu muốn lên HG thì đừng đi kiểu cưỡi ngựa xem hoa, kẻo lại như ông Sathu người HN, câu cửa miệng là Đẹp, còn chả nói được câu gì. Đi chơi mà cái bụng không tốt , một bữa cơm một bữa thuốc, rượu uống buổi trưa đến tối vẫn còn say... Hic, nếu thật muốn lên thì nhắn tin ngay cho anh laxanhcodon, thổ công đấy!
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ơ thế lại gặp người quen ở đây roài goeo căm to Vict đến với HG thân yêu (bật mí đây là đại bản doanh của Linh đấy )
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    . Vui quá. Còn có người nhớ là mình đã tới Hà Giang. Em cũng thế thui. Có biết được nhiều hơn lắm đâu. Anh thấy trong 4 ngày, anh đã biết quá nhiều rùi, đi quá nhiều nơi, quen được rất nhiều người, ....thế là quá đủ rùi.
    Em muốn anh 4 ngày mà có thể hiểu hết về Hà Giang ư.......Lạy hồn. Mà thực sự biết nhiều quá cũng không hay lắm, hãy để một cái gì đó còn nhiều điều chưa biết tới để còn khám phá, còn yêu. Giống như môt cô gái nếu biết rất nhiều về họ, thì chẳng còn gì để khám phá, để yêu, để thích thú.
    Nhiều khi anh không muốn mình biết một số thứ. Em thì tham lam lém, lúc nào cũng muốn đè tất cả mọi thứ xuống để ngấu nghiến, để tìm hiểu tất cả mọi ngõ ngách của nó. Chẳng biết còn gì là thú vị nữa không. Anh thì nhiều khi thích mình không hiểu ! Muốn được là kẻ ngốc nghếch, lúc nào cũng toe toét, chả cần biết sự đời là gì ?

Chia sẻ trang này