1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang tết dương lịch 2008 về đây kể lại

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vietnam585, 02/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chibarua

    chibarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đi qua được Cầu Long Biên thì có hạt mưa lất phất,cả đoàn lại dừng lại để mặc áo mưa mất 20p nữa.Mặc áo mưa xong là 17g 20p.Đoàn này là chúa lề mề,vừa mặc áo mưa vừa buôn,mặc xong thì trời gần tạnh.Phi thẳng một mạch qua Cầu Đuống đến Thái Nguyên thì dừng lại ăn tối ở một cái quán cơm niêu khá là ngon.Nhưng có được ăn ngay đâu.Phải ngồi uống trà với mút đũa
    [​IMG]
    Ngồi chờ nhà Huy béo với nhà Đông -Hương mỏi cả cổ đến tận 20g18p mới được măm.Đúng ra là chụp bữa cơm ngon lành lắm nhưng tại vì nếu mà chụp thì mất ăn nên ăn trước đã rùi chụp sau. Và đây là hình ảnh sau khi đã tàn phá
    [​IMG]
  2. chibarua

    chibarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi ấm bụng cả phi đội gà bay bay một lèo đến Tuyên Quang với tôn chỉ :ngày đầu tiên phải cố để những ngày sau ko phải cố. 23g31p bọn tớ đã xem bản đồ trên đất Tuyên Quang
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và còn kịp cắt móng tay nữa chứ (cái ảnh này bị out net nhưng vẫn hay)
    [​IMG]
    làm thêm một số việc nữa nhưng toàn ảnh nhạy cảm nên tớ để dành
    . Sau một hồi trưởng đoàn xem bản đồ thì bọn tớ cũng tìm được chỗ ngủ 2phòng ấm áp,mọi người còn đi tắm gội chán chê,tớ thì chui ngay lên giường và làm một giấc.Sức khỏe là quan trọng mà.Nhưng có được ngủ yên đâu,1g sáng cả đội hè nhau đi ăn món óc trần với cái là gì đó dặc sản Tuyên Quang.Nào thì đi,xuống đánh thức ông chủ dậy bị kêu một hồi là ko có gì ăn ngoài phở.Mọi người đòi đi xe máy nhưng bị ông chủ nhà nghỉ kêu quá nên đành phải đi bộ
    [​IMG]
  3. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Bác này tường thuật hay nhỉ, hay nhất là đoạn mặc áo mưa...
  4. chibarua

    chibarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau mới buồn cười.7g các xế dậy hết rùi nhưng các ôm thì vẫn ứ ừ ko chịu dậy đâu,buồn ngủ lắm.Tuyên dương tinh thần các xế
    [​IMG]
    Đến 8g kém 15 bọn tớ vẫn đag ở Tuyên Quang đổ xăng.Sau đây là hình ảnh các ôm
    Ôm bự nhất đoàn
    [​IMG]
    Ôm xì tin nhất đoàn
    [​IMG]
    Ôm trẻ nhất đoàn
    [​IMG]
    Ôm hạnh phúc nhất đoàn
    [​IMG]
  5. supper_star

    supper_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    hehe, không đồng ý ôm hạnh phúc nhất đoàn là chị Hương đâu, ôm hạnh phúc nhất đoàn cũng là Hương nhưng mà là Hương Rùa cơ, chứ ko phải Hương Đông.
    Em kể tiếp nhé, nhưng mà em ko có hình ảnh minh hoạ đâu.
    8h sáng hôm sau cả đoàn lên đường đến Hà Giang. Mọi chuyện rất êm đẹp trên đường đi cho đến hết bữa trưa cũng vô cùng hoàng tráng tại Yên Minh. Từ đây bắt đầu con đường của những cái đèo, và vì sau bữa trưa hoành tráng nên các xế thi nhau buồn ngủ, nhưng vì mục đích của ngày hôm nay là phải ngủ tại Hà Giang nên cả đoàn cùng cố gắng. Ko biết có phải vì lý do đi đường mệt mỏi, căng thẳng và lâu ngày chưa đi xe máy hay ko, mà 1 anh xế trong đoàn có vẻ rất ủ ê. Khi cả đoàn đang hả hê, vui v ẻ chụp ảnh trên đèo đến Tam Sơn thì 2 vợ chồng nhà anh đã xảy ra chút xích mích, chỉ vì chị vợ thì thích có 1 bức ảnh tình cảm (kiểu sì tin như 1 đôi trong đoàn ) nhưng anh chồng thì chả còn tâm trạng nào mà như thế --> đã có cuộc cãi nhau và đổ nước mắt. Chả thế mà khi cả đoàn đã lên đến Cổng Trời Quản Bạ thì 2 anh chị vẫn đứng im tại chỗ đó, nghe nói lúc gọi điện mọi người còn nghe thấy cả tiếng "bụp, bụp", hình như là đánh nhau nữa cơ đấy. hic hic, nguy hiểm quá.
    Cũng vì chuyện đấy mà cả đoàn mình đã bị gián đoạn, mất bao nhiêu thời gian thuyết phục 2 anh chị đi tiếp (chứ ko thì có mà ngủ trên đèo), cuối cùng bất đắc dĩ mà 2 anh chị đành đi tiếp mặc dù trong lòng vẫn vô cùng ấm ức.
    Kết quả là sau cuộc nghỉ ngơi, đun cà phê trên đèo thì cả đội cũng đến Quản Bạ vào lúc 7h30. Đây cũng là buổi tối duy nhất cả đội về đến nhà nghỉ sớm. Sau khi thuê được cái phòng nghỉ duy nhất còn sót lại ở thị trấn đấy với cái giá bất ngờ và vô cùng may mắn vì nó ko bị mất nước như lời ông chủ nói, cả đội mới phát hiện ra ko còn 1 hàng ăn nào còn đồ ăn nữa, may quá, chỉ còn duy nhất hàng cháo đêm với trứng vịt lộn đang luộc và với 1 nồi cháo bây giờ mới nấu.
    Tại đây, đội mình cũng gặp đội Hà Giang Vớt, nghỉ ngay tại nhà nghỉ bên cạnh, cũng may trong lúc chờ đợi cháo và trứng thì cũng có màn giao lưu (nói là giao lưu chứ toàn người quen cả), chỉ nể nhất là chị Trang, quê Bắc Ninh, đã thay mặt anh em trong đoàn uống vài chén rượu ấm tình Hà Giang với 1 anh cũng quê Bắc Ninh mà lập nghiệp trên đấy, nể chị thật (không như Bầu iu, nghe đến rượu là ko dám nhận mình quê Bắc Ninh nữa)
    Cũng trong tối hôm đấy anh Huy đã lập thành tích vô địch toàn đoàn về ăn trứng, anh đã ăn 5 quả trứng vịt lộn, 1 cái bánh mì trứng, 3 quả trứng luộc và 1 bát cháo trứng. Ăn xong anh lại bảo anh phải chạy thể dục cho tiêu bớt (anh có chạy 1 vòng hết HG thì may ra tiêu được cái chỗ trứng đấy).
    Và ngay tối hôm đấy, sau khi ăn hết 1 bát cháo thì 2 vợ chồng anh Đông lại có sức để tiếp tục cuộc giận nhau. Chả hiểu 2 anh chị lang thang ở đâu dưới cái lạnh của mưa phùn, tại 1 nơi chẳng ai biết gì từ 9h->12h đêm, để cả xe lại hàng cháo lun, cứ tưởng 2 anh chị thuê được nhà nghỉ riêng, cả đội đang định đi ngủ thì 2 anh chị xuất hiện. Trông thì hình như sau mấy tiếng dầm mưa mọi chuyện đã tươi sáng hơn và để giúp anh chị ngủ ngon, cả đội đã bố trí 1 cái giường riêng với chăn ấm, đệm êm (mỗi tội cái chăn nếu là người thường thì chắc chỉ ngửi 2 phút là ngạt thở mà die) thế mà 2 anh chị ôm nhau ngủ ngon lành trong cái chăn cho đến sáng mà ko 1 lời thắc mắc, nghĩ cũng nể 2 anh chị thật, đúng là tình yêu có sức mạnh phi thường.
    Vậy là cũng qua 1 ngày đầy sóng gió, cả đội chìm trong giấc ngủ ngon lành để sáng hôm sau, bắt đầu cuộc hành trình lên Cột cờ Lũng Cú.
  6. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Nhà này kể chuyện hay quá, nhưng sai hết cả địa danh...
  7. supper_star

    supper_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 đêm tỉnh dậy, em mới nhớ ra đúng là mình viết sai be bét địa danh, dưng mà các bác thông cảm, đi đến 1450 cây số, qua ko bít bao nhiêu con đèo, bao nhiêu địa danh, thực sự bây giờ những cảm giác của em thì vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tên của những nơi đã đi qua thì em ko tài nào mà nhớ được (nhất là với cái đứa như em).hehe.
  8. linhuy

    linhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, cái quan trọng nhất là đêm ngủ đi tất, sáng dậy chả thấy đi tất mà đôi tất lại quận tròn lại với nhau thì chẳng thấy đâu cả.
  9. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    ảnh chụp trưởng đoàn nhìn ngon giai nhể......hê
  10. chibarua

    chibarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bí cho chị chỉnh sửa lại đoạn đường em đã qua nhé.
    Lúc 9g11p bọn tớ đặt chân lên đất Hà Giang.Do có 1 xe của bạn Đông chạy rất chậm nên kéo theo bạn Huy cũng phải chạy chậm theo.Từ Tuyên Quang lên Hà Giang đã vài lần bạn Huy bỏ vị trí chốt đoàn để lên gặp hoa tiêu vì nhớ và vì cuồng quá,chịu ko nổi tính từ từ của bạn Đông.Thế nên bức ảnh sau đây sẽ chỉ có 5 người thôi và Meomun làm phó nháy nên rất ít ảnh có mặt.hihi..
    [​IMG]
    Và đây là xe chchốt đoàn,cũng phải show ko lại bảo là thiên vị.Theo tớ đánh giá thì giảm xóc của xe này rất tốt vì đã chở hơn 1tạ với đoạn đường dài thế mà xe ko sao.Quá là tốt,xe này mang bán đấu giá được đấy nhỉ?!
    [​IMG]
    Trưởng đoàn tớ lúc nào cũng xem bản đồ
    [​IMG]
    Và đây là chàng nghệ sỹ của đoàn Hà Giang,rất ít có mặt trên ảnh vì còn phải chụp ảnh cho ngời khác.hihi
    [​IMG]

Chia sẻ trang này